Ngũ giới cấm

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Theo hh tụng kinh là việc của Hội-Thánh nên tụng và cúng cửu theo Cao-Đài vì đó là Thể-Pháp, còn Bí-Pháp là do Thầy nắm…
Như hai Bà Trưng hy-sinh vì Nước, vì Dân-Tộc tức lẽ Công thì không phải tự tử hay là Bà Đen thác vì bị kẻ hảm hại mà Bà phải nhảy xuống vực sâu mà chết thì những thời kỳ đó Cao-Đài chưa có thì làm sao mà Tụng Cửu ??? Nhưng các Bà vẫn là Tiên, là Thánh…
Tự tử là Tự hủy hoại thân xác không phải do ai ám hại mình thì mới có tội ! thí dụ như:
Mình uống rượu hay chích ma túy hay chơi bời lêu lỏng để hủy hoại thân xác nầy do Cha Mẹ sanh ra thì đó mới gọi là tự tử hay tự sát…
Nhưng vì Đại Từ Bi mà đa số những người tự tử như thế ? Vẫn được Hội-Thánh cho Tụng Cửu Và Tụng Kinh Di-Lạc…./.
 

dong tam

New member
BÁO TUỔI TRẺ, Thứ Năm, 21/10/2010, 02:50 (GMT+7)
Nhật ký phóng viên:

Dũng sĩ nhí cứu 12 người trong mưa lũ

TT - Dùng ruột xe hơi làm phao, một cậu học sinh lớp 9 cao chưa đến 1,4m đã dũng cảm vật lộn với dòng nước lũ cứu 12 người hàng xóm trong đêm. Đó là bạn Phạm Đức Diệm, lớp 9E Trường THCS Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.


Diệm (thứ tư từ phải sang) cùng bố mẹ và gia đình ông Toan được em cứu sống đêm 4-10 - Ảnh: Phước Tuần


Nhà của Diệm tại thôn 4, Thanh Sen của xã Phúc Trạch. Ngôi làng chỉ có 84 hộ dân nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi đá chênh vênh. Đợt lũ vừa qua ngôi làng ngập sâu hoàn toàn trong đêm khuya nhưng cả làng không có chiếc thuyền nhỏ để cứu nạn.

“Trong nhà có đến bảy đứa trẻ, bốn phụ nữ và một ông già do trai tráng đi làm ăn xa. Trong lúc tuyệt vọng cận kề với cái chết, Diệm đã liều mình trong đêm tối cứu cả 12 người gia đình tôi. Không có Diệm có lẽ giờ cả nhà tôi đã chết” - ông Trương Toan xúc động khi nói về hành động cứu người của Diệm.

Ông Phạm Triều - bố Diệm - tự hào khi nhắc đến đứa con trai của mình lăn xả giữa đêm khuya mưa lũ, vật lộn với dòng nước tử thần cứu 12 người của gia đình ông Toan. “Nhìn con trai nhỏ bé đạp chân đẩy chiếc phao đi cứu từng người một, hai vợ chồng tôi gào khóc chỉ mong con cứu được nhiều người và an toàn” - ông Triều ứa nước mắt vì xúc động.

Ấy là đêm kinh hoàng 4-10. Lúc đó trời mưa xối xả, trời tối om, nước lũ dâng cao, Diệm và cả gia đình đang ngồi ở gác gỗ thì bỗng nghe tiếng kêu gào thảm thiết từ phía nhà ông Toan. Khi ấy bố đang đau chân nên không thể bơi qua cứu được, chỉ còn cách trông chờ vào Diệm. “Đừng sợ nha con, cứu người là quan trọng, hãy thật bình tĩnh và cố gắng lên” - ông bố động viên con. Diệm lúc này chỉ phong phanh chiếc quần đùi và manh áo mỏng.

Đẩy ngói, bẻ rui mè để thoát lên mái nhà, buộc tấm gỗ nhỏ chặt vào giữa phao là chiếc ruột xe hơi, Diệm đẩy phao đi. “Khi ấy, bên nhà ông Toan tiếng khóc la hoảng loạn làm em cũng khóc theo, vừa khóc vừa cố quẫy bơi nhanh” - Diệm kể.

Nước càng dâng lên, mưa rả rích khiến tiếng la hét từ phía nhà ông Toan càng náo động. Khoảng cách từ nhà Diệm đến nóc nhà hàng xóm chỉ 40m nhưng do cây cối um tùm, vướng dây điện nên Diệm phải bơi vòng gần 200m mới tiếp cận được. Tay ôm phao, chân quẫy đạp dưới dòng nước buốt lạnh, cây đèn pin đeo vào đầu soi đường, đợt đầu Diễm ôm hai đứa nhỏ 6 tuổi cho ngồi vào tấm ván nhỏ, từ từ bơi đưa về nhà mình. Sức yếu mà dòng nước quá xiết nên Diệm phải hết sức gồng người mới vừa bơi vừa giữ được hướng phao đi.

Phao nhỏ nên mỗi lần Diệm chỉ chuyển được hai người nhỏ hoặc một người lớn. Nguy hiểm nhất là những đứa trẻ ngồi trên phao nhỏ rất dễ lật mà chúng cứ khóc, ngồi không yên, Diệm phải cố gắng ôm chặt để chúng khỏi rơi ra. “Nếu như có dòng nước lật úp phao thì chắc em cũng chẳng biết làm răng nữa” - Diệm nói. Cứ như thế, Diệm miệt mài bơi bảy vòng cứu 12 người. Cuộc giải cứu từ lúc 1g-3g sáng thì hoàn thành, vừa lúc chân tay Diệm cứng cóng. “Nhiều lúc em cũng cảm thấy đuối sức nhưng khi nghe tiếng kêu la em càng cố gắng chọi chân mạnh hơn, nhanh hơn để cứu họ” - Diệm tâm sự.

Hành động cứu người của Diệm mới đây được UBND xã Phúc Trạch khen thưởng và tuyên dương trong toàn dân.

PHƯỚC TUẦN
 

dong tam

New member

Nếu như tin ở trên là điều đáng khen ngợi thì tin sau đây là mảng tối của thực trạng hôm nay!

Nguyên nhân từ đâu?

Vì sao năm nay Hà Tĩnh lũ lớn?

Dòng chảy tự nhiên bị ngăn

Năm 2002 khi lũ quét xảy ra ở Hà Tĩnh, tôi chứng kiến nhiều khu vực bị ngập là do đường Hồ Chí Minh ngăn dòng chảy tự nhiên của nước, sau đó tỉnh phải đề nghị Bộ Giao thông vận tải mở khẩu độ trên nhiều tuyến, vậy mà ngay cả khi mở khẩu độ rồi nhưng mưa lớn phá luôn cả đoạn đường chỗ được mở khẩu độ.

Đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến đường giao thông dọc khu vực miền núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được ví như những con đê ngăn dòng chảy tự nhiên từ trên rừng xuống, nên khi xảy ra mưa lớn nước thoát rất chậm. Thứ nữa là do làm hồ đập thủy điện không có quy hoạch, chỗ nào có thể làm được thủy điện là địa phương thu hút đầu tư vào. Sau đó là đường được mở, cây bị chặt, dòng chảy bị chặn... Nhiều khu vực ở Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê đúng là lịch sử chưa từng bị lũ lụt như hiện nay. Ở trên là đường Hồ Chí Minh, ở dưới đồng bằng thì quốc lộ 1A không ngừng được nâng cao cũng góp phần cản dòng nước, rồi một số tuyến sông bây giờ cũng đắp đê cao hơn, dòng chảy bị ngăn lại để trữ nước ngọt góp phần chặn dòng thoát nước. Các hồ đập lớn như hồ Kẻ Gỗ dung tích nước 320 triệu m3 khi đạt cao độ 31m, cộng với độ cao của hồ so với mặt nước biển là 32m, khi lũ lớn nước ở đại ngàn đổ xuống thì buộc phải xả lũ khiến lưu lượng đổ xuống dưới rất mạnh. Có những trường hợp khi xây dựng mình không tính toán hết được như thủy điện Hố Hô nằm giáp Quảng Bình với Hà Tĩnh, khi chúng tôi xây dựng cũng không hình dung được lượng nước khi mưa lớn, cây đổ chặn luôn cả dòng, tràn đập như vừa rồi.

Tóm lại là quy hoạch thủy lợi, giao thông, thủy điện của mình hiện nay đang có vấn đề. Đề nghị Chính phủ phải tổng kiểm tra, rà soát lại, kể cả những cái cho đầu tư rồi cũng phải xem lại lợi ích tổng thể thế nào.

VIỄN SỰ - LÊ KIÊN thực hiện

Mong chờ ý kiến các bạn
 

Hao Quang

New member
trận lũ vừa rồi đã làm chết mấy chục nhơn mạng! nếu xét theo cách hiểu của Đời thì:
- do chặt phá rừng bừa bãi
- nhiều nhà máy thủy điện mọc lên ..như nấm ( phải nói như vậy vì hiện nay nhiều công ty tập đoàn họ đầu tư "tạp nham" quá chừng! một cty tài chính mà đi ..làm thủy điện, cty đóng tàu lại đi ....làm xe máy ...chưa kể mấy công ty khai thác khoán sản bất chấp cuộc sống người dân sống ven sông hay những vùng núi, như khai thác ti tan, bo xit ở Tây Nguyên rồi cát ven sông (vẫn biết nước ta giàu tài nguyên khoán sản nhưng không vì thế mà khai thác bất chấp những tổn hại đến thiên nhiên) nếu không có biện pháp chế tài thì đời sau sẽ ghánh chịu tàn khốc hơn rất nhiều: như nạn bùn đỏ (như ở hungary), phá rừng thú rừng không chổ ở sẽ chạy ra hại dân, lấy cát trên sông sẽ diễn ra tình trạng sụt lún và người dân ven sông sẽ thấp thỏm lo âu ....
vẫn biết rằng sống trong thời mạt kiếp nạn tai khó tránh khỏi đó là cộng nghiệp ....nhưng có lẽ sẽ "đỡ" hơn rất nhiều lần nếu như biết tôn trọng thiên nhiên, ....
cách khắt phục??
chắc là chính phủ phải có biện pháp nào đó như hạn chế cấp phép khai thác koán sản ở những vùng nhạy cảm như Tây Nguyên vì Tây Nguyên ở vùng cao mưa lớn lũ lụt sẽ uốn trôi những chất đọc hại xuống đồng bằngví như nạn bùn đỏ ở Hungary thì xử lý ra sao?
- hạn chế cấp phép các nhà máy Thủy điện! thay vào đó khuyến khích các doanh nghiệp tìm năn lượng mới như gió vì nước ta có bờ biển dài rất thuận tiên, quang năng (năng lương mặt trời ..)
chứ cái gì cũng xuất phát từ rừng: làm thủy điện củng trên rừng, khai thác khoán sản cũng ..trên rừng, chặt phá cũng rừng, cái gì cũng nói để kiểm tra, rà soát ..biết bao lần ! nếu để cho ai đó gần những nơi này thì người ta có sợ không?? bởi vậy người dân Miền trung đã nghèo còn gặp cái eo!
 

dong tam

New member
Cách làm của chánh quyền từ TW đến địa phương đều lấy lý do vì phát triển, vì lợi ích của người dân. Cứ cho là như thế !

Điều nổi bật chung trong cách làm là thiếu yếu tố khoa học: tầm nhìn hạn chế, không có liên hệ bao nhiêu với các lãnh vực khác, hầu như chỉ xét đến những yếu tố chuyên biệt trong lãnh vực chuyên môn mà thôi.

Có thể lấy một thí dụ đơn giản nhưng rất phổ biến, mọi nơi đều như thế ở Việt Nam, là việc cải tạo các con đường. Từ quốc lộ cho đến đường trong nội thành của các thành phố chỉ có một biện pháp duy nhất là nâng cao độ của con đường, có nơi đôn cao đến hơn 1 mét. Ngành cầu đường chọn giải pháp kỷ thuật đơn giản nhất và tiện ích cho mình để rồi sau đó các điểm ngập nước trong các thành phố cứ tăng dần theo thời gian!

Một hành động "sát sanh" gián tiếp!

Cốt lõi của sự kiện là vấn đề trình độ và năng lực. Đây là vấn đề mọi người phải ý thức nhứt là các bạn trẻ, cần phải học hành đàng hoàng có thực chất. Nếu không sau này mình cũng sẽ góp phần gây tổn hại cho người khác thậm chí gây chết người vì trình độ non kém của mình!

Trở lại đề tài của chúng ta

Chúng ta đang học về giới cấm thứ nhứt, một đề tài căn bản gần gủi với mọi người nhưng rõ ràng số ngừoi tham gia ý kiến rất hạn chế ! Nếu tính tỷ lệ trên tổng số thành viên tái đăng ký sinh hoạt trên diễn đàn kể từ khi đổi mới giao diện thì tỷ lệ tham gia học hỏi chưa đến 10%!

Lòng ham học hỏi mà hạn chế như thế thì chắc chắn sẽ góp phần sát sanh gián tiếp trong đời sống. Thế thì mong chi phổ độ chúng sanh!

Đức Ngô có nói "Ngô thân bất độ hà thân độ" = Mình độ mình chưa xong thì lấy đâu mà độ người!

 

Hao Quang

New member
thưa Huynh DT! thành viên tham gia ít có lẽ những nội dung này đã học qua hoặc đã biết qua chăng? "Ngô Thân Bất Độ Hà Thân Độ"! Đạo không chỉ cứu người mà hướng con người đến giải thoát toàn diện! Đạo không chỉ tu phước mà còn tu Huệ! có lẽ nhiều thành viên đã tu phước nhiều rồi biết đâu cái cần của nhiều thành viên chính là ...tu huệ chăng? vậy Huynh DT có thể mở rộng chủ đề rộng hơn một chút
ví dụ như Ngũ Giới Cấm liên quan như thế nào tới Ngũ Tặc, Ngũ Đức, Ngũ Tạng,
HQ cũng muốn tìm hiểu nó liên quan như thế nào mà tìm tài liệu hòa không ra!
 

dong tam

New member
Hao Quang khéo nói

Vậy thì HQ phải làm thay cho những người "tu huệ" đó nhé. Hay là HQ nhờ anh chị em tu huệ chỉ chỗ nào có tài liệu nói về vấn đề tương quan đã nêu thử xem!

Xin trở lại vấn đề "tự tử không chánh đáng"

Người có hành vi như thế vừa mắc lỗi với cha mẹ nên phạm tội bất hiếu, có lỗi với xã hội vì lâu nay đã hưởng dụng những thành quả công lao của người khác rất nhiều mà chưa đền đáp, vậy là bất nghĩa! Còn với Trời thì mắc tội gì ?

Do tự tử không chánh đáng nên hồn không "có giấy phép đi đường" để được chuyển kiếp luân hồi mà phải ở lại nơi âm cảnh vật vờ sương gió chờ đợi cho đến khi mãn số mới chuyển kiếp được!

Trường hợp này, nếu thực hiện Cúng Cửu thì chẳng có hiệu quả chi trái lại càng làm hại cho hồn của họ! Vì sao ?

(Xin xem lại thí dụ của ông Thiên Tăng Tinh)

Các bạn có lòng từ bi nên đồng ý cúng Cửu cho họ nhưng xin hãy nhớ lại vấn đề CẬN TỬ NGHIỆP. Lúc tự tử vì ghen tức, vì buồn rầu, v.v... thì tâm hồn họ đang nặng nề hắc ám thì làm sao "thăng" lên cho được mà độ thăng. "Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ..."
 

dong tam

New member


" Thiên Tăng Tinh ... ...

Được ân hồng đại xá, tôi được nhập ngọn linh cơ đôi điều bày tỏ. Vì hoàn cảnh gia đình, sự tức giận cuồng tâm không suy nghĩ kịp, đành phải ngộ tự hủy thân nầy, là điều trái đạo. Khi hồn rời khỏi xác, chơi vơi khốn khổ vô cùng, hồn tôi băn khoăn la hét, động đến anh tôi là Chánh Đức Chơn Tiên. Nhờ công tu học, nên anh tôi xin đưa hồn tôi về non Thần tịnh luyện, khỏi sa vào Thập Điện, đó là nhờ sự tu thân nên được đại ân xá. Trong khi tịnh dưỡng, chơn hồn trông nhờ các con lo đạo, để cầu nguyện cho hồn tôi được chứng phẩm vị, nhưng trông hoài không được diễm phúc đó.

Nay đúng ngày mãn số, Nguyệt Đức cầm Phướn Linh bảo hồn tôi nương theo về cựu cảnh, tôi rất mừng, cũng nhờ có dày công tu vì hủy mình mà mất ngôi vị, phạm tội
. "
 

dong tam

New member
Thí dụ 3:

A. “Thôi giờ đây Bần Đạo luận về của Thái Cứ Thanh đã khẩn nguyện đã động đến Bần Đạo, vậy Bần Đạo minh đây.

Tạ Phước Dẫu hiện linh hồn chưa nhập vào đâu, vì căn số chưa đền, hoàn cảnh quá bực mình nên uống độc dược để tự vận. Này Thái Cứ Thanh, hiền nên tổ chức lễ cầu siêu tam nhựt nơi tịnh Vĩnh Minh Quang, hiền sẽ biết kết quả sau phần này. BCQ Nguyệt Thanh Quang chuyển đạt đến Thái Cứ Thanh, chư hiền BCQ tuân lịnh.” [Nhựt Ẩn Đàn, Tý thời 13.05 ĐĐ 70 (1995)]

B. “Thiện Tài Đồng Tử: Tiểu Thánh thọ lịnh Bồ Tát đưa chơn linh đến nhập cơ. Vậy chư Thiên mạng trung đàn tịnh tâm bế quan, khi chơn linh nhập bút để trợ điển. Thôi Tiểu Thánh báo tin xuất ngoại hộ cơ, thăng.

TĐ: Tôi là Tạ Phước Dẫu, xin cúi đầu bái tạ Chí Tôn cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần. Cháu xin chào mừng t/m tam ban trung đàn, xin quí Thiên sắc cho phép tôi được ít lời gởi về gia đình. Con xin kỉnh lời cùng Cha, con biết rằng con bất hiếu với thân phụ. Vì kiếp sống căn duyên đã hành hạ thân con không chịu nỗi nên quyên sinh.

Khi hồn rời khỏi xác vì căn số chưa đến nên chơn hồn con vẫn vơ, thường thăm viếng cha cùng gia đình vợ con nhưng hồn không xác làm sao thấy đặng con chớ hồn con đều thấy hết cha ạ. Con cũng lầm tưởng kiếp thác là hết, không ngờ mang xác thịt coi như bức màng vô minh che kín không biết được bên kia, khi thác coi như đã thoát được bức màng vô minh kia, nên trông thấy biết bao là cảnh vật.

Cha ôi! Con lấy làm đau khổ, cha vì con mà phải vương mang bịnh tình còn hằng đêm ngày cầu nguyện Chí Tôn ban đại xá cho con. Nhờ có Đại Tiên chỉ dạy tam nhựt cầu siêu vào lễ Vu Lan nhà Phật, mà con được Chí Tôn cho Chư Thần đưa con về Non để lo tịnh thần, phân thanh lóng trược. Nhưng cha ôi! Con đã phạm lụật thiên điều, về tội bất hiếu nếu thiếu âm chất còn phải chuyển kiếp, con xin cha cho con gởi lại vợ con của con, nhờ cha cùng chị em giúp đỡ cho nó thành nhơn sau này. Con có đôi lời gởi về cha, vì không có đủ giờ, sau này nếu con được lịnh sẽ phân bày nhiều hơn. Vậy nhờ Bác Mười gởi dùm đến tay cha cháu. Thôi cháu xin đảnh lễ Chí Tôn xin cúi đầu chào trung đàn, cháu xin xuất cơ. Thăng.”
[Thanh Tịnh Đàn, Tý thời 02- 01 ĐĐ 71 “khai xuân” ]
 

dong tam

New member
2. Là người lính, làm sao tránh được nghiệp sát sanh?

- Năm Đinh Mão (1927) một Đấng Thiêng Liêng là Bạch Sơn Đạo Sĩ đặt vấn đề:

Quan Ðế đủ tâm đủ chí thì Ngài hiển Thánh ấy là lẽ tự nhiên. Lúc sanh tiền Ngài có để tâm vào đường Ðạo khi nào, mãn đem hết tâm hết chí vì đạo Quân Thần, hết ngay vì chúa phò Hớn đánh Ngô dẹp Ngụy làm cho sanh linh đồ thán.

Lẽ thì Ngài sát sanh hại mạng biết chất chứa vào đâu cho hết. Song Ngài vẫn vô tội mà cũng không phạm luật Thiên Ðình, thiệt là khó hiểu cho phàm phu tục tánh
.”

[Thánh Ngôn ST I bài số 109, 23 tháng 7 năm Ðinh Mão (1927)]
 

dong tam

New member
Không ai góp ý cho câu hỏi vừa qua, vậy xin gợi ý một vấn đề khác

- Theo OMS, Việt Nam là nước có số trường hợp phá thai rất cao nếu so với các nước khác trên thế giới! Bạn có suy nghĩ gì về việc này?

Về số lượng phá thai, VN đoạt huy chương bạc vô địch thế giới !

Tuần vừa qua, có bài báo viết về tỷ lệ người trẻ phá thai gia tăng hàng năm tại Bv Từ Dũ
 

Thanh Lâm

New member
Không ai góp ý cho câu hỏi vừa qua, vậy xin gợi ý một vấn đề khác<br /><br />- Theo OMS, Việt Nam là nước có số trường hợp phá thai rất cao nếu so với các nước khác trên thế giới! Bạn có suy nghĩ gì về việc này?<br /><br />Về số lượng phá thai, VN đoạt huy chương bạc vô địch thế giới !<br /><br />Tuần vừa qua, có bài báo viết về tỷ lệ người trẻ phá thai gia tăng hàng năm tại Bv Từ Dũ
<br /> <br />
Nếu có "huy chương" thì "huy chương vàng" có phải Trung Quốc không Huynh DT? còn về bài báo Huynh có thể cho Link tham khảo?

Phá Thai cũng là một trọng tội như giết người, về mặt tâm linh, tôn giáo thì đã cản đường không cho chơn linh nhập thể để tiến hoá, giống như một người vô gia cư không nhà ở (xác thịt là nhà tạm chủa chơn linh) nên đôi khi tức giận mà báo oán, khuấy phá khiến cho luồng ác khí nơi nhân gian càng thêm dày đặc!
Về mặt pháp luật nhà nước thì được quyền phá thai nếu ngoài ý muốn! và một lý do nữa là giảm tốc độ tăng dân số, ổn định cuộc sống .v.v và v.v, như vậy những người ra luật và thực thi luật ấy có phạm tội về mặt tôn giáo, tâm linh?
đó là những cộng nghiệp, mà những nguyên nhân ban đầu gây ra những chủng tử đó là gì?
 

Thanh Lâm

New member
Cái tinh thần hướng thiện mà vi chủ cái thể xác (thú) thì đời bớt khổ, hạy thay nhân loại lại bị cái phàm thể khống chế sai khiến lại là phần đông nên mới có bão giông khắp chốn, rồi lại oán hờn than Trời trách đất!
có muôn ngàn lý do để thoả mãn việc ăn uống quá độ, càng ngày càng bất lực trong khống chế cái xác (thú) ham ăn. ăn để sống, sống để lao động, học hỏi để tiến hoá nhưng việc ăn uống ngày càng bị lạm dụng quá đà, làm mất cân bằng sự sống của tạo hoá thiên nhiên.
Trong những nhà hàng sang trọng, để phục vụ cho lớp người thượng lưu giàu có, vì lợi nhuận họ không ngần ngại cung cấp bất cứ thứ gì có thể, bởi vậy nên ngày càng có nhiều loài thú phải vào sách đỏ. Bọn nhà giàu thì lớp ăn lớp bỏ rất là phung phí, nếu ai đi dự tiệc thường thì biết.
Các cơ sở giết mổ thị hoạt động hết công suất để cung cấp thịt tươi máu đỏ cho nhà nhà người người có sở thích ăn thịt (nghiện thịt), trẻ con bây giờ không thích ăn rao cho lắm.
Ở gần nhà đệ (cách chừng 1km) có một lò giết mổ trâu bò hoạt động nhiều năm mà hệ thống xử lý nước thải không có nên thải ra các chất cặn, bả làm hôi tanh ô nhiểm cả một vùng, người dân thì kêu ca mà cũng chưa thấy gì, các chất thải ấy lâu ngày thấm vào mạch nước ngầm thì hậu quả lãnh đủ.
các hộ chăn nuôi, trại chăn nuôi thì tranh thủ áp dụng khoa học kỹ thuật, cho ăn các thức ăn tăng trọng nhanh để mau xuất chuồng thu về lợi nhuận, ngày xưa nuôi heo cho ăn cám chà, chuối cây, rao đồng nấu cháo, giỏi lăm 6 tháng hơn mới đầy tạ, giờ heo chỉ ăn rồi mắt híp lại lăn ra ngủ, chưa đầy 3 tháng là hơn một tạ (100kg), đem bán cho tiệm giết mổ, gà công nghiệp cũng chả chịu thua về cái khoản áp dụng khoa học kỹ thuật.
Bởi vậy cho nên các dịch bệnh gây gà heo chết hàng loạt, nên lời mấy chuyến mà chết một bận cũng chẵng được gì, (còn lại cái nghiệp sát sanh)
Vì các thức ăn tăng trọng quá nhiều nên các con vật ấy hấp thu chưa hết, hoặc còn dư lượng và con người ăn vô thì lãnh đủ, lâu ngày tích thành bệnh mới hay, nhưng nhiều người vẫn không tỉnh ngộ cứ bảo tại số, ăn thịt nhiều nên các chứng bệnh ngày một gia tăng, con người ngày càng yếu đi, Bệnh tim mạch, ung thư thì phát triển vượt bật (vô viện tim và BV Ung Bứu sẽ thất tình trạng quá tải)
Dù giàu cho cách mấy mà mắc một chứng bệnh nan y thì bao nhiêu căn nhà cũng bay theo mây gió, nệm dầu êm cách mấy mà nằm cứ tựa bàn chông, trong người nhức nhối như địa ngục chốn trần gian
Thảm khổ là thế mà nhiều người vẫn chọn vì theo họ (nghiện thịt) thì ăn thịt mới đủ chất, đủ sức, một sự suy nghĩ quá lạc hậu và bảo thủ, thương thay.
Vâng, có người nói ăn gì bổ đó cũng có phần đúng đấy, nói thì sẽ làm nhiều ngời không vui chứ một người mà nạp quá nhiều thú chất để lớn lên thì tuy có lớp bọc bên ngoài là vậy chứ sự pha trộn ấy nguy hiểm lắm, nói vậy thì các bạn hiểu rồi. Chúng ta xây nhà bằng chất liệu gì thì chất liệu ấy nó nằm trong nhà bạn đấy, chỉ che mắt người ta bằng lớp sơn kiểu cách.
Còn tiếp...
 

Thanh Lâm

New member
Cũng bởi xây dựng cái nhà bằng trược chất quá nhiều nên ông chủ nhà cũng u tối theo cái trược khí bao trùm.

Cũng bởi vì ngon miệng mà đôi khi ăn nhiều hơn mức cần thiết của cơ thể nên rất dể thừa năng lượng (trược) mà đời sống lười vận động nên nên năng lượng thừa ấy tìm cách thoát ra đường khác khi có cơ hội (qua nhục dục chẳng hạn) -> những dâm chất và thú chất hợp nhất thì hậu quả các bạn biết rồi đó.

Thịt con vật đã gián tiếp hoà quyện vào thân thể người, con vật thì tánh hoang dã, nóng giận, hời hợt tiếp tục hoà quyện với người ăn chúng, cộng hưởng với lằn ác khí, nỗi căm giận, sự sợ hãi, ý muốn trả thù... mà khi con người giết chúng còn tồn tại đâu đó trong không gian, sự cộng hưởng đó khiến cho con người ngày càng trở nên u tối hơn trong cư sử, đạo đức, lối sống bị suy đồi, xuống cấp, con người rất dể nổi cáo vô cớ, sự ích kỷ nhỏ nhen và tư lợi ngày càng nhiều.

Đọc báo thấy ngày càng nhiều động đất, sóng thần, núi lửa kết hợp, lũ lụt, sạt lở, tai nạn, khủng bố, chiến tranh, xung đột sắc tộc.... ngày càng xảy ra với mật độ ngày càng dày đặc. Ôi vì đâu mà Tạo Hoá nỗi cơn giông tố?

Đọc báo thấy mấy bạn trẻ, em nhỏ học thêm với mật độ dày đặc, chóng mặt, không có thời gian nghỉ ngơi. Người ta nói học nhiều thì khôn ra, trí thức ra và để nhân văn hơn, nhưng sao cũng đọc báo thấy học sinh bây giờ ghê quá, đánh nhau, chém nhau, giết nhau nhan nhản để giành bạn gái, gành bạn trai rồi quay video clip lên khoe, báo chí viết hoài không hết, mọi người hoang mang như bất lực trước đà " tiến hoá dữ dội" của thanh niên, người chủ tương lai của đất nước? Tinh thần tôn sư trọng đạo có còn? hay Thầy dạy học không đủ tư cách, đạo đức (Thượng bất chính thì hạ tắt loạn hay do đâu?).

Đọc báo thấy ca ngợi cô diễn viên này ăn mặt " Gợi Cảm" cô nọ " Quyến rủ", anh kia Cơ bắp, bí mật phòng the..., đọc mà rởn tóc gáy, lá cải đến nỗi chỉ vẽ một cách tỷ mỹ chuyện vợ chồng. Cái mà người ta tuyên dương ca ngợi là " Gợi Cảm" thật ra là "Gợi Dục, kích thích lối sống phóng túng" thì đúng nghĩa hơn, các hình ảnh mát mẻ, thi đua ăn mặt thời trang gợi cảm mát mẻ như một phong trào. Rồi nào phim ảnh nực mùi xác thịt nhan nhản, như tấn công vào những cái đầu non nớt của thanh thiếu niên hàng ngày, như một kiểu khuyến khích mời gọi, người ta xem tình dục là một trò giải trí, một chuyện bình thường chứ không còn thiêng liêng nữa, mặt cho pháp luật đã cấm nhưng những bản án về tội phạm tình dục ngày càng cao ngất ngưỡng.

Hậu quả của sự u tối và thôi thúc của "Xác Thịt" và cái tinh thần theo tư tưởng chết là hết (vô Thần) + (trượt khí dẫy đầy) + thiếu khả năng tự chủ do yếu đuối về tinh thần + ngèo nàn về đạo đức và để che đậy cái hậu quả quá đà nhiều người chọn cách phá Thai, sự chết nối tiếp sự chết, sự chết dưới quyền Quỷ Vương làm chủ xuôi khiến, họ cũng có một năng lực không phải tầm thường " Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt ta" mà. Hiện thời ông Giám khảo đang thắng thế.

Nên các bạn tu hành chân chính, tâm niệm tầm đường giải thoát nhưng lơ là trong một chốc lát thì cũng dính chưởng và chết thảm hại như thường.

Các bạn ơi, các Huynh tỷ ôi, đường về còn lại có bao lâu? còn chần chừ gì nữa, ai nói ăn chay thiếu chất thì có lẽ họ ăn quá kham khổ hoặc ăn không đúng cách chớ đệ thấy các Ông Bà, người thân quen có ai chết sơm đâu, mà còn sống thọ, sống lâu, rất ít bệnh tật. Đó là một bằng chứng sống động mà chẳng thấy nói đến hoặc khoa học nghiên cứu thấu đáo và khuyến khích một chế độ ăn phù hợp với kỷ nguyên của hoá chất và sự độc hại dẫy đầy?

Hãy tôn trọng sự sống của muôn loài vạn vật mà Tạo Hoá đã ban cho, luật nhân quả hỡi còn nguyên nhưng huyền vi mầu nhệm ẩn vi, chịu khó ngồi chiêm nghiệm thử sẽ nhận ra trong khoảng thời gian chừng 30 hặc 50 năm đời sống và đức độ của những người mình biết, thấy, nghe. Nói ít ai tin vì họ chỉ quan tâm làm thế nào ăn ngon mặt đẹp và thoả mãn nhu cầu là nhất, ai làm ra tiền nhiều là kẻ tài năng bất kể họ có dùng thủ đoạn gì, khi bị quả báo lãnh hậu quá mới niếm mùi cay đắng.

Các bạn quan sát sẽ thất sự dịch chuyển rất kín đáo, ví dụ như 50 hoặc 30 năm trước một người giàu có của ăn của để mà không quan tâm đến đạo đức, lối sống (không bảo tồn) các bạn nhìn vào họ hiện tại và con cháu họ các bạn sẽ nghiệm ra thôi!
"Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong" âm thầm mà điều chỉnh, không vội vả, ồn ào như ông quan toà của thế tình xét xử, "Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông mày".

"Dời dạy ta khôn thì đã chân chồn gối mỏi,
Than hối hận đến khi tuổi đã hoàng hôn"

Hãy giúp mình và người thân hiểu và thực hành chế độ nhiều rao hơn thịt (chuyển hoá dần) nếu có thể nhé các Huynh Tỷ!
 

dong tam

New member
Luật đời đã qui định thì cũng chỉ vì lợi ích của phái cầm quyền (chức tước, quyền lực, ...)

Thế thì xin đặt tiếp vấn đề: một số nước Âu châu có luật cho "được chết theo ý nguyện". Trừong hợp này có cứop quyền của Tạo Hóa không ?
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Theo hh là nắm quyền Tạo-Hóa chứ đó không phải là cướp đâu ! ?
Nguyên nhân là do con bệnh của ta, hành xác ta mà kéo dài thời gian không ích lợi chung cho cộng đồng, thì ta phải nắm quyền Tạo-Hóa của ta mà giải thoát theo chí nguyện của ta…
 

Thanh Lâm

New member
Thưa quý Huynh Tỷ!
Chủ đề Ngũ Giới Cấm hết sức cơ bản và thiết thực cho Tín Đồ nương theo đó trước là giữ lời minh thệ, sau là giúp mình rèn tâm luyện chí cho cường liệt, vượt qua mọi thử thách của thế thái nhân tình đầy cám dỗ, lập hạnh và giữ hạnh người tu để khỏi phải tủi hỗ cung Đức Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng đến ngày chung cuộc!
Đã nhập môn cầu Đạo, hy vọng đồng Đạo nên hiểu đây là con đường tầm cầu giải thoát và quyết tâm bám trụ dù đường về đã thấy hiện ra trước mắt nhưng để đi cho trọn bước đường này là cả một quá trình chông gai và thử thách.
Hiểu rõ và thực hành Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy là góp phần kiện toàn cho cá nhân (Đạo Hữu) và Tổ Chức (Hội Thánh). Hai điều luật này mà được phát huy và thực hành tích cực thì uy tín và Danh thể Hội Thánh sẽ lớn mạnh, Đại Đạo cũng sẽ truyền bá đến nhơn sanh toàn cầu nhanh chóng hơn nhờ sự đoàn kết hoà thuận có được.
Đây là điều luật căn bản, rất dể học thuộc nhưng để thực hiện cho rốt ráo và trọn vẹn thì phải rất nhiều công phu và sự cố gắng. Đệ nghĩ rằng ai mà giữ trọn vẹn 5 điều trong Ngũ Giới Cấm thì nói theo ngôn ngữ bình dân thì giá chót cũng vào hàng Thánh chớ chẳng chơi!
 

Thanh Lâm

New member
Hiện tại chủ đề đang bàn và phân tích nhiều khía cạnh để cùng nhau học hỏi và hiểu cặn kẻ vấn đề của Giới Cấm Thứ Nhất: Nhất Bất Sát Sanh.
Huynh DT cũng đã đưa ra nhiều ví dụ, lập luận và nhiều khía cạnh giúp các bạn suy nghĩ và thực hành cho đúng hơn.
Mình nghĩ có thể các HT ít tham gia không phải vì không hiểu nhưng chắc rằng đang có quan sát chọn lọc và tìm hiểu.
Chủ đề hết sức bổ ít và cần thiết cho mỗi tín đồ, mong các HT cùng tham gia thảo luận
có thể ở các chủ đề trước như bàn về ăn Chay, Bàn về Giới Cấm Thứ Tư (Bất Tửu Nhục) đã bàn rồi thì giờ mình khai thác, ôn lại cũng tốt hơn, đã học qua nhưng lâu lâu cũng cần nhắc lại để ôn bài :D
 

Thanh Lâm

New member
Luật Đạo cũng quy định, nhập môn rồi phải giữ trai giới và Thầy cũng đã hứa AI GIỮ ĐẶNG MƯỜI NGÀY CHAY TRONG THÁNG ĐƯỢC THỌ TRUYỀN BỬU PHÁP. Đó là vào hàng đạo hữu ở thế giữ Đạo và cũng là một đặc ân Đại Từ Đại Bi của Đức Đại Từ Phụ nhưng không phải ai cũng may mắn được.
Mỗi tháng ăn 10 ngày chay (1/3) còn số ngày còn lại (2/3) ăn mặn, mà đã ăn mặn thì còn phạm tội sát sanh, không trực tiếp giết thì cũng phạm tội liên can liên can, vậy xin hỏi người đó giữ được 10 ngày chay, còn 20 ngày ăn mặn có Phạm vào giới cấm Thứ nhất: Bất Sát Sanh??? Chưa kể có người vì lý do nào đó ngày chay nhưng có việc nên ăn bù vào ngày khác, họ nói miễn đủ 10 ngày trong tháng là được???
Kính!
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nếu chiếu theo Thập trai thì nó giống như bên Phật-Giáo cũng có Thập-Trai, mà Thập-Trai xen kẽ trong tháng thì còn lại 20 ngày có trược do ăn thịt, cá thì dầu có hưởng bửu pháp của thể pháp thì vẫn phải đầu kiếp lại nữa mà lập đời thánh đức của mối Đạo thất ức niên nầy.
Còn theo TNHT thì kẻ nào trai giới 10 đổ lên thọ bửu pháp đặng.
Theo phương pháp osawa của Nhựt thì 1 ngày ta đổi máu được 1/10 thì trong 10 ngày liên tiếp thì ta được đổi máu hoàn toàn là do ăn gạo lứt muối mè.
vậy 10 ngày ăn chay liên tiếp đổ lên thì được trong sạch do đổi máu và thọ bửu pháp đặng.
Thí dụ : Ta là môn đệ của Thầy Trời mà đã ăn đủ liên tiếp 10 ngày chay đổ lên mà có bị chết do bịnh hay tai nạn thì thọ bửu pháp đặng.
Còn ăn chưa đủ 10 ngày chay như là mới được 9 ngày liên tiếp và ta ăn thịt cá mà ngã mặn thì trược khí lại tấp vô trong ta thì dù có hưởng thể pháp nhưng vẫn phải đầu thai trở lại mà trả nợ.
Vậy luật Thập-Trai ăn xen kẽ như Phật-Giáo chính là luật Nhân Quả để cho ta đầu thai trở lại mà trả nợ đó vậy.
Do đó muốn luyện Đạo thì Thầy buộc Trường Chay thì mới không bị sét đánh, còn không Trường Chay thì còn Nhân Quả mà ẩn núp nơi trần thế nầy mà làm nhân Tiên mắc đọa./.
 

Facebook Comment

Top