Trấn thần.

Trung ngôn

Active member
Thưa Quý HTDM,
Đọc lại TNHT và các thánh ngôn trước và sau ngày khai đạo có nhắc đến việc trấn thần.
TN liệt kê một số bài nói về vấn đề này.
Thánh ngôn Hiệp tuyển nói:
22 et 23-4-1926
11 và 12-3-Bính Dần
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên Phong.
Các con vui không?
Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh. Thầy nôn nóng nhưng mà Thiên Cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông trắc trở, vậy thì ba con (Trung, Cư, Tắc) cứ sắp đặt thế nầy:
Trung nghe: Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng Thầy, con dọn dẹp trong hết, để một cái ghế kế một bên trang thờ, rồi để lên trên một cái ghế lớn, đặng làm ngôi Giáo Tông; ba cái nữa để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vị Ðầu Sư. Con phải bao bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con đem Thiên Phục Giáo Tông mà để nơi ghế ở trên. Còn bộ Thượng Thanh thì để giữa, bộ Ngọc Thanh bên hữu, còn ghế bên tả, con phải viết một miếng giấy để chữ "THÁI" cho lớn mà dán lên chỗ dựa.
Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế trước ngôi ba vị Ðầu Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:
"CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN", lại vẽ thêm một lá bùa "KIM QUANG TIÊN", để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.
Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng cơ rồi, thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề.
Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô.
Cư, nghe dặn: Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ (xông hương cho nó) biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón...
Cười ...
Ðáng lẽ nó phải sắm khôi, giáp như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu.
Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại.
Lịch, con viết một lá phù (Giáng Ma Xử) đưa cho nó cầm.
Các con, phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.
Cư, khi đem ba bộ Thiên Phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng Thầy trấn Thần trong ba bộ Thiên Phục, và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Ðầu Sư đến quì trước Bửu Ngai của nó, đặng Thầy vẽ phù vào mình. Khi hai vị Ðầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu Ðiện Thầy mà làm lễ (mười hai lạy), và trước ngôi Giáo Tông (chín lạy), rồi biểu Giảng xướng lên: "Phục vị", thì hai người leo lên ngồi.
Cả thảy môn đệ phân làm ba ban, đều quì xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.
Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề như vầy:
" Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là môn đệ của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."
Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống, vái y vậy, điều câu sau thì như vầy:
"Như ngày sau phạm Thiên Ðiều thề có Hộ Pháp đọa Tam Ðồ bất năng thoát tục."
Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa "Phục vị", thì nhị Ðầu Sư trở lại ngồi trên ngai. Chư môn đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.
Tới phiên các môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:
" Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."
Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư.
 

Trung ngôn

Active member

Liên quan đến đạo phục - hay còn gọi là Thiên phục (nếu là chức sắc), Thầy cũng đã sử dụng pháp trấn thần cho các vị tiền bối mặc.
Cùng nhau đọc lại bài Thánh ngôn sau.
Thánh ngôn Hiệp tuyển nói:
22-1-1927
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Tr... Hiền đồ. Trương Thiên phục Thầy trấn Thần, con đặng phép mặc hầu Thầy; còn N... đợi y phục rồi, sẽ trấn Thần luôn.
Th... nghe Thầy:
Gội nhuần đức trước rạng thôn lân,
Ðạo Thánh dìu chơn bước khởi lần.
Cội bá chờ khi về Cực Lạc,
Màu thiền ấy buổi nhuộm đai cân.
Tranh khoe nguyệt rọi làu sông Vị,
Mây tỏa sương phơi bạc đảnh Tần.
Thành dạ trau gương sanh chúng độ,
Thuyền kề gió lướt, thoát mê tân.
Tr..., Thầy rất đẹp lòng đặng môn đệ ái kính như các con yêu dấu nơi Thánh Ðịa nầy; đường tân khổ lắm vày vò buổi an nhàn đâu kẻ hưởng, tuồng thế cũng gay go, mà bước trần càng khốn đốn.
Sanh ra phận làm người, đã mang vào mình một trách nhậm đặc biệt, phải gắng sức làm cho hoàn toàn, hầu chờ buổi chung qui, tương công chiết tội, tiêu quả tiền khiên mà nâng mình vào địa vị cao thượng hơn phẩm vô vị chốn sông mê nầy.
Thắm thoát ngày tháng thoi đưa, bóng thiều quang nhặt thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn xuân về, bước sanh ly đã lắm nhuộm màu sầu, mà con đường dục vọng chẳng còn biết đâu là nơi cùng tận. Lợi danh xạo xự, chung đỉnh mơ màng, cuộc vui vẻ chẳng là bao, mà chốn đọa đày chen chẳng mãn. Nỗi đau thương bề ấm lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co duỗi, duỗi co, dở bước đến cảnh sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần nào ai lánh khỏi! Ðạo mầu tìm đến, lấy hạnh đức giồi tâm, mượn nâu sồng lánh thế, càng dìu sanh chúng, càng bước, bước càng cao, lên tột mây xanh vẹt ngút trông vào cảnh cực lạc an nhàn, non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, ấy là khách Tiên gia, lánh khỏi đọa luân hồi nơi cõi thế vậy. Mau bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều bóng xế, chúng sanh khá biết cho.
Thăng.
 

Trung ngôn

Active member
Chúng ta cùng nhau xem lại các bài thánh ngôn đã ghi lại sự việc mà Thầy lẫn Đức Lý giáo tông nói về việc trấn Thần.
Hãy cùng nhau suy nghĩ xem việc trấn Thần tại sao quan trọng và cần thiết cho các hoạt động, các vật cần thiết phải có "Thần" trong Tam Kỳ Phổ Độ.
Ai trấn thần, trấn thần những gì và pháp trấn thần đó như thế nào??

Thánh ngôn hiệp tuyển nói:
Tây Ninh (Chùa Gò Kén), ngày 27 tháng Giêng năm Ðinh Mão (28 Février 1927)
THÁI BẠCH

Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội.
Bính Thanh, hình Phật Thích Ca trước Hiệp Thiên Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gãy, vì Chí Tôn đã trấn Thần chính nơi tay Người, nghe.
Quả Càn Khôn cũng vậy, khi tháo rời ra rồi ráp lại y như vậy, khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới đặt tay người vào, nghe à.
Dặn mấy Thánh Thất mới, phải cầu Chí Tôn trấn Thần. Lại nữa, Thánh Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp Thiên Ðài tạm phải cất trước Thánh Thất tạm. Ðạo hữu phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng đất trống chừng ba thước rưỡi, đóng một cây nọc đo Hiệp Thiên Ðài như vầy: Ngoài Bàu Cà Na, đo chừng 50 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn viên Tòa Thánh. Lão lại dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bàu Cà Na 27 thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mỗi góc của Ðài Bát Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên điện Bát Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu Ðài phải để cây đèn xanh. Kế nữa là Chánh Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước, Lão phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp Thiên Ðài, bên mặt thì có Lôi Âm Cổ Ðài, bên tả có thì Bạch Ngọc Chung Ðài, Lão phải vẽ mới đặng.
Hộ Pháp, Thượng Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ.
Bính Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện hết, nghe à!
Phải mua khoảnh đất Bàu Cà Na làm Ðộng Ðình Hồ, nghe à!
Thăng.
 

dong tam

New member
Hì hì,

Khi Ơn Trên "trấn Thần" qua ngọn cơ thì Ơn Trên viết chữ gì lên vật được trấn Thần ?

Trường hợp nào con người được phép thực hiện việc "trấn Thần" ? Khi nào việc trấn này chỉ có hiệu lực sau khi được trấn bởi Thiêng Liêng ?

Xin được hỏi để được học thêm. Cảm ơn các bạn.
 

Trung ngôn

Active member
Tân luật của Tam Kỳ Phổ Độ nói:
Ðiều Thứ Mười Một:
. Người làm đầu trong Họ hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho người mới vào Ðạo.
Trung ngôn sợ rằng có vài người không thừa nhận Thánh ngôn ghi rõ điều này nên dẫn tiếp về việc buộc "người làm đầu trong Họ hay là chức sắc thay mặt mình" phải làm pháp "trấn thần an vị" cho người mới vào Đạo khi có yêu cầu.
Như vậy, pháp này đã được Thánh ngôn ghi lại, Tân luật buộc người thừa hành phải thực hiện cho người mới vào Đạo.
Đây là quyền thiết yếu mà tín đồ được hưởng theo "quy chế Tam Kỳ Phổ Độ".
Đây cũng là pháp mà dường như tất cả các "nhà Thánh" buộc phải làm nếu muốn là nơi Thầy ngự.
Đây cũng là lúc xem lại quyền pháp mà chức sắc thể hiện khi mặc Thiên phục đã có ghi trong Pháp chánh truyền; nhân danh quyền pháp Tam Kỳ Phổ Độ để giúp Thầy tận độ kỳ ba (chức sắc là tay chân của Thầy, chúng sanh là người Thầy cứu vớt).
Đây cũng là dịp chúng ta xem lại lý do có cuộc đại náo vào đêm khai đạo khi mà người pháp đàn đã "trấn" thiếu một hướng (đọc thêm Thánh giáo ngày 14-15/10 Canh Dần 1926 để biết thêm).
Vậy:
- Pháp này như thế nào?
- Ai là người thực hành pháp này (chức sắc cấp nào trở lên)?
- Ai là người truyền pháp (dĩ nhiên là phải nắm pháp)?
- và ai là người bảo pháp?
Xin huynh dongtam cho biết thêm.
Kính lời học hỏi.
(Có thêm chữ cho rõ ý)
 

dong tam

New member
Hì hì ...

Chủ đề do Trung Ngôn đưa lên, về nguyên tắc thì TN đã nắm những điều căn bản của chủ đề.

Vậy sao mà khi dong tam hỏi thêm để học lại biểu dong tam trả lời!

Chuyền banh lẹ thiệt (xứng đáng làm hậu vệ lắm)

:32:
 

1234

Active member
Kính cùng Huynh dongtam và huynh Trung ngôn

Có phải chăng Trấn Thần. Là 1 danh động từ , mà thật nghĩa qua đó nêu lên 1 hiện tượng, 1 sự " Mã Hóa " ,Từ Hình ảnh ( nét vẽ hay linh phù ) hoặc từ Âm Thanh ( Mật chú, âm khẩu lịnh ) có phải chăng 2 từ Trấn Thần mang 1 hàm nghĩa là " Mã Hóa " Âm Thanh , Hình ảnh Từ dạng sóng Hữu Vi ( có thể trông thấy hoặc tương đối chí ít cũng là nghe thấy nhưng đôi khi không thể hiểu được ) và 2 từ Trấn Thần mang hàm nghĩa, "Mã hóa" sóng hình, sóng âm từ dạng hữu vi sang dạng sóng cao tần, siêu tần vô vi ?

Rất mong được chư huynh chuyền banh qua lại và sao cho chúng đệ đây được mục kích 1 quả vô lê thật đẹp nha ! hì.hì

Vài lời tham gia mong cùng được học hỏi từ chư huynh

Banh ai chuyền , ai sút , đệ nghĩ là ai cũng được mà phải không chư huynh ! :101:
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Vài dòng chân thật, mông muội cùng chư huynh

Khi 1 bộ sắc phục của người trong cơ quan chuyên nghành, được khoác mặc trên người, hoặc giả là như người ấy đang lúc khi ngũ mà bộ đồ sắc phục chuyên nghành ấy, hoặc chiếc mũ kết - pi ấy được đặt trên bàn, Giả sử như nếu đương lúc người công vụ ấy ngũ mà có gã trộm lén vào nhà.Bỗng dưng mặt chạm ngay chiếc áo chuyên nghành, hoặc trông thấy chiếc mũ kết -pi của vị kia trên bàn ( chưa nói là thấy tới còng hay súng ) Nhưng cái Thần nằm chính ngay nơi bộ sắc phục hay chiếc mũ, mà ngay khi chạm mặt phải những món ấy có thể nói là gã trộm kia không khỏi sụt xè bất an trong tâm ( không chừng là có khi gã ấy tìm cách chuồn êm cho thật lẹ ) cũng chính bỡi cái Thần tuy vô hình mà lại có ấy ! làm tác dụng tần số sóng não của gả trộm, Đệ chỉ là vài dòng muội ý muốn diễn trình cái chữ Thần trong những chiều dạng khác nhau ,nhưng cũng đồng là nêu lên được cái Thần, chất Thần cũng để từ đó biết đâu có thể gợi cho chúng ta hiểu dễ và hiểu sâu hơn 2 từ Trấn Thần.

Một góc riêng cùng huynh dongtam . Không biết rằng huynh có đồng cảm được cùng đệ đều ưu niệm này không ? Giả như 1 bài viết, 1 chủ đề, hoặc 1 tư tưởng mà đã đuợc chúng ta dùng chất Thần Chính từ tư tưởng nội tại chân thật mà "niêm" lồng cái chất Thần ấy qua nội dung, hàm ý hoặc lồng gói qua câu lời trong ý tứ bài viết theo đệ đó cũng là 1 hình thức trấn thần theo nghĩa dạng hẹp ( nhưng xét cho tận thì đó cũng chính là việc trấn thần, Tức có nghĩa là Thần An định, Trụ Thần )

Cái đặc tính này đệ thấy rất thật tiễn không phải đệ nhìn theo chiều hướng huyền vi mà đệ nhìn theo góc độ Tinh Thần đạo học thực tiển - ứng dụng .nếu giả như 1 người Thuyết Trình viên đăng đàn diễn luận hay diễn thuyết về 1 đề tài nào đấy ! Nếu cái chất Thần của vị Thuyết trình viên ấy đã tới mức tột đỉnh trong bài diển thuyết làm nảy nở và phát sinh, làm toát ra đuợc nét tinh anh,toát ra được cái "Hồn" của nội dung,của tinh thần người diển thuyết qua buổi thuyết giảng thì kết quả của buổi thuyết trình ấy rất .. khả quan mang lại nhiều kết quả ,cũng như là nhiều lợi ích cho chính người thuyết giảng cũng như là người nghe ...vv..vv ... đây chỉ là vài dòng muội ý rất thật trong tâm tưởng của đệ chứ đệ không dám mạo phạm đến khía cạnh chiều sâu tâm linh 2 chữ Trấn Thần

Vài hàng tham gia cùng chư huynh. Kính huynh dongtam
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Những vấn đề mà 1234 nêu lên, thiển nghĩ đó là diện rộng của chữ Thần.

Riêng về việc "trấn Thần" như Trung Ngôn đưa ra qua các bài Thánh Ngôn cho thấy việc này được Ơn Trên thực hiện cho một đồ vật cụ thể như: Thiên phục, Thánh tượng, Thiên bàn, Thánh Thất, v.v...

Việc trấn Thần này, ngoài những đồ vật như đã nêu trên thì có khi nào việc trấn Thần được thực hiện cho một sự việc hay một sự kiện hay không ?

Xin được hỏi thêm phương tiện được dùng cho việc trấn Thần là gì ?

Ai có được quyền pháp trấn Thần?

... ... ...
 

Trung ngôn

Active member
Huynh dongtam nói:
Việc trấn Thần này, ngoài những đồ vật như đã nêu trên thì có khi nào việc trấn Thần được thực hiện cho một sự việc hay một sự kiện hay không ?
Thưa Huynh,
Theo TN biết thì ngay trước ngày Khai minh Đại Đạo thì Thầy đã sắp đặt Quý vị tiền bối trong việc trấn thần cho Đại lễ này.
Đây là sự kiện mở đầu cho công cuộc Tận độ Kỳ ba do Thầy làm chủ.
Đọc lại TNHT thì sẽ thấy ngay (quý vị nào không thừa nhận cũng không sao, Thầy mặc nhiên tồn tại).
TNHT nói:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Cư, Tắc, con phải đem bốn đứa nhỏ theo, rồi kiếm thêm tám đứa nữa, chia ra mỗi hướng là ba đứa, con để:
An . . . . . . Ðông [1],
Bích . . . . Tây [2],
Tri . . . . . . Nam [3],
Hoằng . . . Bắc [4].
Biểu chúng nó cầm mỗi đứa một cây cờ nhỏ, phải làm cờ thế nầy: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, mỗi hướng ba cây. Trung ương ba đứa bây cầm [5]. Như làm cờ vải chẳng kịp, thì mua giấy màu, bề dài cờ chín tấc tây, bề ngang ba tấc tây, cắt xéo xuống... Nghe và tuân theo.
Khi sắp đặt rồi, Cư, con chấp bút bằng nhang cho Thầy trấn. Con biểu Vân, khi trấn rồi, nó ở trong cho tới mãn lễ; nếu bước ra ngoài, về điên đi mà chớ.
Biểu sắp nhỏ đại tịnh; Tắc nghe, con phải ngó chừng chúng nó luôn luôn.
Biểu Lịch phát cờ cho sắp nhỏ, vì nó phải đọc câu chú.

Qua bài Thánh ngôn này, chúng ta thấy Thầy sắp đặt để trấn Ngũ phương (từ 1 đến 5, nhằm bảo vệ tất cả bên trong), cùng với việc trấn thần bằng nhang.
Người thừa hành cũng phải đọc chú (ở đây có thể là Ngài Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt).
Đức Phạm hộ pháp lúc này được giao coi sóc, "ngó chừng chúng nó luôn luôn". Một công việc Thầy giao cho người tin cậy.
TN đọc được chừng đó và hiểu đến đây thôi.
 
Sửa lần cuối:

Tien Duc

New member
Mến chào ACE,
Huyh Đồng Tâm hỏi:
" Việc trấn Thần này, ngoài những đồ vật như đã nêu trên thì có khi nào việc trấn Thần được thực hiện cho một sự việc hay một sự kiện hay không ?" .

- Theo sự hiểu biết của Tiến Đức thì mỗi lần có đàn cơ thì vị Pháp Đàn (thuộc Hiệp Thiên Đài) phải trấn thần 4 hướng. Có lúc đặc biệt là có 1 đấng Thiêng Liêng làm Pháp Đàn vô vi.
- Tiến Đức có nghe nói là lúc trấn thần thì các vị chức sắc họa bùa Tam Thiên . Không biết có huynh, tỷ nào có thể góp ý rõ hơn không. Thí dụ như có Thánh Giáo dạy về việc này, v.v...

- Đọc thêm phần bài viết của hiền huynh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bên dưới thì Tiến Đức suy luận có lẽ việc trấn thần do Ơn Trên hay do các chức sắc Hiệp Thiên Đài chịu trách nhiệm.



Trấn: Đè nén, giữ cho yên. Thần: vị Thần, Thần linh.
1. Trường hợp Trấn Thần một vật:

Trấn Thần một vật là dùng phép huyền diệu của Đức Chí Tôn ban cho để ban rải thanh điển vào một vật, khử trừ các trược điển và đưa một vị Thần đến trấn giữ, không cho tà quái xâm nhập khuấy phá.
Hành pháp Trấn Thần do một vị Thời Quân hay một Chức sắc cao cấp HTĐ thực hiện. Vị nầy cầm một bó nhang 9 cây đang cháy, vẽ bùa Trấn Thần vào vật ấy.
Trấn Thần Thánh Tượng Thiên Nhãn: Các bức Thánh Tượng Thiên Nhãn sau khi in xong, phải được trấn Thần rồi mới phát cho bổn đạo đem về tư gia thượng lên bàn thờ. Nếu Thánh Tượng không được trấn Thần thì nó chỉ là một tấm giấy có in hình màu mà thôi, không có linh nghiệm chi hết, nhưng khi đã được trấn Thần thì nó trở nên linh hiển vì nó có chứa thanh điển nên thông đồng được với thanh điển của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, và có một vị Thần trấn giữ, không cho tà quái xâm nhập làm ô trược. Cho nên, khi chúng ta cúng Đức Chí Tôn trước Thiên bàn, chúng ta cầu nguyện điều gì thì luồng tư tưởng của chúng ta nương theo thanh điển ấy mà đến được Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng.
Trấn Thần áo mão Chức sắc: Việc trấn Thần áo mão của Chức sắc có tác dụng đưa thanh điển vào trong áo mão của Chức sắc, đẩy lui các trược điển, và có một vị Thần đến trấn giữ, giúp cho Chức sắc khi mặc áo mão hành đạo có thêm thanh điển được sáng suốt mà làm phận sự, cũng như ngăn cản không cho tà quái xâm nhập vào vị Chức sắc mà khuấy phá, dối gạt nhơn sanh, làm mất đức tin của bổn đạo.
Nếu bản thân vị Chức sắc có nhiều thanh điển (do đạo tâm kiên cố, tu hành chơn chánh và trường chay) thì thanh điển nầy liên kết với thanh điển trấn Thần, tạo thành một khối thanh điển mạnh mẽ, giúp cho lời nói và hành động của Chức sắc rất sáng suốt, việc làm có kết quả bất ngờ, tà ma phải kính sợ và vâng phục, che chở Chức sắc vượt qua các tai nạn trong khi hành đạo. Lại nữa, khi Chức sắc lãnh Thánh lịnh của Hội Thánh đi hành đạo địa phương thì vị Chức sắc ấy là Đại diện của Hội Thánh, nên được chư Thần Thánh hộ trì suốt trong bước đường thi hành nhiệm vụ. Tất cả những điều đó, giúp cho vị Chức sắc hành đạo kết quả, đem nhiều lợi ích cho nhơn sanh.
Ngược lại, nếu bản thân vị Chức sắc chưa đủ giác ngộ, tu hành chưa chơn chánh, phạm giới, thì những thứ nầy tạo ra trược điển, hóa giải hết các thanh điển trấn Thần, làm cho hành động của vị Chức sắc nầy cũng bình thường như bao người bình thường khác.
Trấn Thần Tam bửu (Hoa, Rượu, Trà) trước khi dâng cúng Đức Chí Tôn:
Trong các lễ cúng Đại đàn tại Tòa Thánh, Bông Rượu Trà được đựng trong Tráp Tam bửu, một Chức sắc HTĐ hành pháp trấn Thần để ban rải thanh điển vào Tam bửu, hoá giải hết các trược điển làm cho Bông Rượu Trà hoàn toàn được trong sạch, trước khi giao cho các Lễ sĩ điện dâng vào BQĐ cúng Đức Chí Tôn.
Trấn Thần là một Bí pháp đặc biệt của Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn ban cho sử dụng trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, khi mà tà ma quỉ quái của khối trược quá lộng hành, làm cho khí trược bừng lên bao phủ khắp địa cầu. Trấn Thần là để đem thanh điển đẩy lui trược điển, khiến cho tà ma không thể nhập vào mà khuấy phá, đồng thời hộ trợ thanh điển cho người tu để giúp người tu bớt khỗ não và mau tiến hóa.
2. Trường hợp Trấn Thần các pho tượng:

Trấn Thần các pho tượng là ban rải thanh điển vào các pho tượng để đẩy lùi các trược điển, và kêu gọi chơn linh của vị ấy nhập vào pho tượng.
Pho tượng không trấn Thần chỉ là một khối xi măng, sắt và cát; nhưng khi được trấn Thần rồi thì pho tượng trở nên linh hiển, vì có thanh khí bao trùm, có một vị Thần gìn giữ, và có chơn linh của vị ấy nhập vào pho tượng để thi hành phận sự về phương diện vô hình và chứng nhận các lời cầu nguyện.
Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần bức họa Tam Thánh ký Hòa ước đặt tại Tịnh Tâm Điện Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp cầm 9 cây nhang đang cháy hành pháp trấn Thần Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ trước, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn kế đó, và Đức Tôn Trung Sơn sau cùng. Đức Hộ Pháp nói:
"Trấn Thần ba vị Thánh rất khó, vì phải kêu chơn linh của họ đến nhập vào tượng ảnh, mà muốn cho họ đến, phải thấu đáo cả căn kiếp của họ mới đặng. Còn 9 cây nhang dùng để trấn Thần là 9 cây nhang bắc lên Cửu Trùng Thiên cho các chơn linh nương theo đó. Chẳng biết họ ở từng trời thứ mấy, mình cứ đưa lên đủ, họ gặp họ tới ngay, quan hệ là trước khi trấn Thần, phải xem lại coi có tắt cây nhang nào không. Thảng như họ ở từng trời thứ 7 mà cây nhang thứ 6 rủi tắt đi, thành ra bị cách khoảng, họ không thể tới được.
Bây giờ chúng ta chỉ thông công với các Đấng trong Cửu Thiên Khai Hóa, rồi đây cũng có ngày Bần đạo kêu lên Đức Di-Lạc ở từng trời thứ 11 chưa biết chừng, khi ấy sẽ phải dùng đến 11 cây nhang chớ không phải 9 cây nữa.....
Trước tượng ảnh không có bàn thờ chi hết, vì chơn linh đã nhập vào đó như người sống vậy."
Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần Tòa Thánh ngày mùng 6-giêng-Đinh Hợi (dl 27-01-1947), khi trấn Thần tượng Đức Phật Di-Lạc, tượng Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung và tượng Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh, Đức Hộ Pháp nói:
"Đức Phật Di-Lạc đã ngự vào tượng, ngồi thị chứng cho nhơn loại thập phương thế giới day hướng về Đền Thánh mà cầu nguyện Ngài ban ân huệ cho toàn sanh chúng.
Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư có ý nghĩa là: Nhị vị ngự thường xuyên trước Đền Thánh để tiếp rước nhơn sanh tiến bước vào đường Chánh giáo, năng lo dìu dắt con cái Chí Tôn mỗi khi vào cầu nguyện và chiêm bái Đức Chí Tôn."
Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần hai pho tượng: Ông Thiện và Ông Ác, Ngài nói:
"Đời thường lầm lạc, làm điều ác cho là thiện và thường lấy điều lành cho là ác. Nên từ đây, năng lực của Thiện Thần sẽ phô bày ra mặt đời, thế nào là chánh, việc nào là thiện, làm thế nào là phước, cho thiên hạ rõ.
Còn Ác Thần thì phô bày ra mặt đời, thế nào là tà, việc nào là ác, sao gọi là tội, cho nhơn loại rõ.
Hai Ông Thần nầy rất linh hiển, dùng quyền năng thiêng liêng đưa ra thiệt tướng trong hai con đường: phước và tội, siêu và đọa, sanh và tử, để cho con cái Đức Chí Tôn khỏi lầm lạc, hầu tránh khỏi con đường tự diệt. Đi vào con đường sanh thì nhơn loại mới mong hoà bình được."
 

Tien Duc

New member
Mến chào ACE,
Trong Cao Đài Giáo khi xưa có 1 sự kiện quan trọng là Ơn Trên từng cho thiếp lập Huyền Cơ (Cơ Treo) . Khi lập Huyền Cơ, Ơn Trên đã chỉ dẫn lập lò Bát Quái và hướng dẫn các vị trong Hiệp Thiên Đài việc trấn thần lò Bát Quái và vẽ linh phù trấn thần 4 hướng khi lập đàn .
Đây là chi tiết Tiến Đức tham khảo trong Luận Văn Tốt Nghiệp chuơng trình Phó Ban - Khóa I , chủ đề : " Bước Đầu Tìm Hiểu Một Dạng Huyền Bút Trong Tam Kỳ Phổ Độ " của huynh Đạt Tường.

Mến
 

Trung ngôn

Active member
Hoan hô Huynh Tiến Đức cùng tham gia tìm hiểu về việc quan trọng của "Trấn thần" trong Tam Kỳ Phổ Độ.
XIn mời Quý HTDM khác cùng tham gia thảo luận.
Kính lời.
 

truongtam

Administrator
Vậy cho đệ hỏi: khi lập Tòa Thánh Tây Ninh, việc Trấn Thần có hay không, có Thánh Ngôn Thánh Giáo hay sử liệu đạo nào nói lên điểm này hay không. Trấn Thần cũng là một pháp môn, chắc cũng có tầng bậc, nghe nói, thường viết chữ (phù) bằng chữ tàu để trấn thần. Có phải vậy chăng? Theo đạo đệ biết, việc trấn thần bằng bùa Tam Thiên là pháp mật truyền, có lẽ không nên lạm bàn sâu đến vấn đề đó (cách thức, chữ ...) nên tìm hiểu móc thời gian lịch sử, sự kiện liên quan, Thánh Ngôn Thánh Giáo ...
 

dong tam

New member
Anh chị em,

1. Phù Tam Thiên rất thông dụng tuy chỉ được truyền cho những ai được phép

Phù này thường được sử dụng khi thực hiện các bí tích khi Tắm Thánh, Nhập môn, giải bệnh, v.v...

Người học "tịnh" đến mức Sơ thiền Cửu Cửu là được học. Mà học Sơ thiền chỉ yêu cầu phải ăn chay 10 ngày/tháng thôi, tín đồ cũng có thể học.

2. Trấn Thần còn được dùng để trấn trên người. Thí dụ: khi nhập môn

Ông Nguyễn Thế Phương (nhà báo Nam Đình) trong bức thư gởi đến Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ngày 02-02-1955, có viết:

Kính Ngài, ba mươi năm qua, hôm nay tôi mới dám trịnh trọng nhắc lại đêm đàn long trọng không tiền khoán hậu tại nhà Ông Quyền Giáo Tông ở đường Tổng Đốc Phương trong Chợ Lớn. Đêm ấy tất cả là 19 người, tôi lấy làm vinh hạnh được dự.

(…) Sau khi Thầy nhập vào ông Cao Thượng Phẩm rồi, Thầy cầm nhang bước lên bàn thờ (…).

Đêm đàn long trọng và tôn nghiêm ấy Thầy thâu nhận tất cả 19 người (…).

Chính Thầy cầm nhang vẽ bùa lên đầu mỗi người quỳ xuống tuyên thệ (…)

Tôi được danh dự tuyên thệ trong đêm ấy, dầu đến chết tôi cũng không quên
.”

Nội dung của bức thơ giúp cho hậu thế có thể tái hiện hình ảnh sự kiện lịch sử buổi lễ nhập môn và bái mạng có Đức Chí Tôn thâu nhận các môn đệ đầu tiên ngay trong buổi đàn cơ. Chi tiết này cũng giúp cho chúng ta hiểu được nghi thức lễ nhập môn hiện nay vì sao vị chức sắc chủ lễ họa bùa Tam Thiên trên đầu mỗi tân tín hữu.
 

Tien Duc

New member
Huynh Đồng Tâm mến,
Vậy việc trấn thần lên người mới nhập môn mục đích là gì ?
Kính
 

1234

Active member
Vài dòng mạo muội cùng chư huynh. Đúng lý ra đệ định nhắn tin đôi hàng cùng huynh dong tam nhưng không biết vì lý do kỹ thuật hay gì đó mà đệ không gửi được tin nhắn ( nên đành mạo muội muợn cổng chủ đề gửi vài hàng cùng huynh dong tam cùng chư huynh vậy ! )

trấn Thần lên Thánh Tượng.Trấn Đàn... hay trấn Thần lên người v.v ...và v.v theo thiển ý và tầm hiểu biết muội ý của riêng đệ thì có lẽ việc Trấn Thần của Thiêng Liêng lẽ đương nhiên là có phần dự lưu của Thiên Điển . và 1 muội ý khác nữa ( chỉ của riêng muội ý đệ thôi nhé ! ) Trấn Thần ngoài phần dự lưu của Điển Thì hình thái ,hiện tượng dùng Nhang ( có lẽ thêm rằng... là Ấn ... mật ấn là bộ ấn của Thiêng Liêng nằm trọn trong Lòng bàn tay và cũng từ đó sẽ có công năng phát huy Điển lực , 1 khi bàn 1 ai tay đó đã được Thiêng Liêng Tá Điển Thủ Bộ Ấn để vuốt , hoặc khoán vẽ . khoanh vùng hoặc vỗ nhẹ lên 1 vật hay người thì có lẽ tựa như bàn tay đó đã đóng ( con dấu mộc ) Trấn lên đó rồi vậy !

Nay vì cũng rất cẩn trọng dè dặt , mạo muội gửi vài dòng qua cổng chủ đề thật là mạo muội vì đệ cứ trăn trở nghĩ không nên mà chỉ muốn gửi qua tin nhắn riêng cùng huynh dong tam ,nhưng không biết vì lý do gì mà không được, nên đành 1 phen mạo muội vậy ! trên tinh thần Thuần chơn vô ngã ! ( đệ rất dè dặt vì sợ rủi nhằm những tư tưởng thuần ngã vô chơn thì sẽ rõ khổ cho đệ vì những pha bắt bẽ , rượt đuổi ... rất mong sẽ không là như vậy ! hì, hì )

Câu chuyện là như vầy ! trong vô vàn câu chuyện rất thật đã qua, đã biết với đệ ... Có 1 dạo cách đây cũng đã lâu ( trên dưới 10 năm ) Trong 1 đêm ngồi công phu tịnh định và tiếp Điển, vận hành khí điển lưu thông trong người. ( khi ấy đứa con nhỏ của đệ nằm ngũ cách đấy vài mét sau lưng nhưng do là trẻ con và cháu nó đang bệnh. mà con nít bệnh thì khi ngũ nó thường hay "gây" lắm ! Chợt giữa đêm đương lúc đệ công phu bổng con nhỏ đệ nó ọ ẹ nằm phía sau mắt nhắm mà cứ khóc gây rày rà ( tựa như nó bức bối trong người và Thần khí bất túc như chao dao , không an định => nên chi nọ quọ quậy là chuyện hẳn nhiên ) Bổng nhiên đệ ngồi trên bồ đoàn mà 2 tay chống đều 2 bên và xoay bồ đoàn 180 độ quay lại phía sau và chợt thủ ấn, điểm chỉ vào mặt đứa nhỏ vẽ mấy chữ ( tự nhiên nó ngẻo đầu lăn ra mà ngũ say ngay tựa như nảy giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy ! ) sau đó tựa như định vị,định thần cho đứa bé tay đệ vẫn kết ấn vẽ khoanh từ đầu tới chân đứa nhỏ

Và đứa bé con đệ ngũ như "say" 1 lèo , 1 giấc tới sáng ! mà không hề có lần 2 trong đêm quọ quẹ kiếm chuyện rày rà nữa !

Đây là 1 trong vô vàn chuyện mà đệ đã từng tự thân biết qua và rất nhiều chuyện khác tương tự ... ( Nhưng vì lý do tế nhị và không mong làm loãng chủ đề ,chỉ vì thiện ý muốn diển trình rằng Trấn Thần là chuyện đương nhiên có phần dự lưu của Điển vì đó là công việc mã hóa hình ảnh ( nét vẽ ) hay chuyển hóa mật âm ( Mật chú hay âm khẩu lịnh được vô vi tâm ấn , mật truyền ...) => sang dạng chuyển hóa khác giúp ích hay trợ tác trong việc trấn Thần đây chỉ là muội ý của riêng đệ thôi ! còn chiều sâu về mặt ẩn vi thì đệ không được rõ ! muội ý đệ chỉ dùng để tham khảo. chứ không có ý gì khác.

Vài hàng mạo muội tham gia cùng chủ đề .Kính chư Huynh

Mong rằng bài viết sẽ được xóa hoặc cắt bỏ nếu như B.Q.T thấy bài trên của đệ không có ích cho bạn d.đ, cũng như là sự tồn tại của bài trên làm cản trở hay loãng chủ đề ( là đều mà tâm ý đệ không mong ! )Kính B.Q.T
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Thứ ba, 16-11-1926 (âl 12-10 Bính Dần) Đức Chí Tôn dạy về nghi lễ trong đêm Khai minh Đại Đạo có đoạn:

"Trấn Thần : Chừng mặc Thiên phục rồi thì Cư, con chấp bút nhang cho Thầy trấn Thần mỗi người và nơi mình của chư Thiên phong, rồi mới hành lễ."

Như vậy, không phải chỉ một lần có việc trấn Thần trên người!
 

1234

Active member
Đôi khi trong đời. 1 câu nói , 1 động thái cũng đủ đem an vui, ấm áp đến cho người ! hay cho cả 1 cộng đồng con người ( số đông hoặc số ít hay 1 cá nhân nào đó ! ) Mà đôi khi ... 1 lời nói , 1 động thái hay cử chỉ cũng có thể đem đến cho người tâm thần bấn loạn , bất an ... v.v . vậy thì Trấn Thần có thể còn có nhiều hình thái , hình thức khác nhưng ẩn vi sâu kín len lõi trong đời thường và dung dị trong đời thường rất nhiều (nhưng ) được ẩn dạng dưới nhiều hình thức, định trạng khác nhau !

Một người mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng được 1 người dùng lời an ủi , lý giải can gián, hoặc giải thích, khuyên lơn ... có thể thể dùng sức Thần của chính nội tâm mình => truyền sức THẦN => Trấn Thần của kẻ bấn loạn kia trở về An định, quay trở về với niềm tin mà chính anh ta đã vụt đánh mất đi !

Một kẻ có thể dùng sức THẦN nhưng mục tiêu phục vụ cho động thái cơ cầu lợi dưỡng khác => có thể dùng hình thức khác => khủng bố tâm thần, khủng bố hạnh phúc,cuộc sống => dẫn đến an nguy cho cuộc sống 1 ai đó ! hay 1 công đồng nào đó ! ( cũng là 1 dạng trấn Thần nhưng nằm dưới dạng Tà - Quái , khác với dạng Phản Ác . Cùng đồng với dạng trấn thần nhưng mục đích khác nhau xa , tựa như 1 môn võ đem an vui cho đời, giúp ích cứu người đối kháng với 1 loại võ học đem bất hạnh , bất an, phá tan hạnh phúc sẵng có của con người ! ) Đây chỉ là ý mông muội tham gia cùng chủ đề ! để biết đâu chừng chúng ta suy rộng và hiểu rộng thêm 2 từ trấn Thần thực sự len lõi và hiện hữu y y giữa đời thường nhưng tại chúng ta không ý thức để nhận dạng ra ? ?
 
Sửa lần cuối:

Trung ngôn

Active member
Thưa Huynh dongtam,
Như Thánh ngôn đã nêu, khi trấn thần thì người hành pháp đều phải sử dụng nhang (đang cháy) để thực hiện. Có phải không ạ?
Ngoài ra có thể trấn thần bằng cách khác không ??
Kính lời học hỏi.
 

Facebook Comment

Top