<P> Mimoza mới gia nhập diễn đàn.</P>
<P> Nhân lúc tìm đọc các chuyên mục đã đăng ,đọc lại chủ đề này, Mimoza chợt nhớ tới một đoạn ( lâu quá rồi nên quên mất câu văn, chỉ nhớ ý )</P>
<P> Đức Phật một hôm đi thuyết pháp cùng các Đệ tử </P>
<P> Chợt Đức Phật chỉ lên mặt trăng và bảo các môn đệ rằng: Kìa là mặt trăng. Các con hãy nhìn theo ngón tay ta chỉ sẽ thấy mặt trăng. Chứ ngón tay ta không phải là mặt trăng.</P>
<P> Theo mimoza : Từ chổ con người sùng bái giáo thuyết của Đức Phật rồi con người sùng bái luôn bản thân Đức Phật, bởi Người còn khiêm nhường :" Ngón tay ta không phải là mặt trăng "</P>
<P> Kính.</P>
<P> Nhân lúc tìm đọc các chuyên mục đã đăng ,đọc lại chủ đề này, Mimoza chợt nhớ tới một đoạn ( lâu quá rồi nên quên mất câu văn, chỉ nhớ ý )</P>
<P> Đức Phật một hôm đi thuyết pháp cùng các Đệ tử </P>
<P> Chợt Đức Phật chỉ lên mặt trăng và bảo các môn đệ rằng: Kìa là mặt trăng. Các con hãy nhìn theo ngón tay ta chỉ sẽ thấy mặt trăng. Chứ ngón tay ta không phải là mặt trăng.</P>
<P> Theo mimoza : Từ chổ con người sùng bái giáo thuyết của Đức Phật rồi con người sùng bái luôn bản thân Đức Phật, bởi Người còn khiêm nhường :" Ngón tay ta không phải là mặt trăng "</P>
<P> Kính.</P>