Nhật ký!

Tindo

New member
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
truongtam chỉ thích chơi chung với những người đạo đức thôi, còn người thất đức như Tindo thì lánh xa (chắc sợ bị lây tánh xấu)
truongtam chặn nick Tindo trên facebook rồi nè! nhớ nha, đừng tưởng Tindo ngu nên hổng biết gì.
hihi...xem ra bạn chỉ biết người, biết mặt, biết nhà...nhưng không biết lòng dạ của Tindo rồi.

Nguyện dìu dắt anh (chị) em sau trước
Nguyện cùng nhau dõi bước theo Thầy

Người đạo đức, thánh thiện và những ai đã giác ngộ thì sẽ được Thầy đưa đường chỉ lối, truongtam không cần phải dìu dắt chi cho mất công:D. Nếu có muốn dìu dắt thì nên dìu những ai kém đạo đức kìa!!! sợ "mực" làm đen mình thì đừng mong gì làm tròn lời nguyện ước
......
Ở cảnh tịnh, tịnh được thì dễ; ở cảnh động mà tịnh được thì khó hơn nhiều. Chúc bạn làm được điều khó.
Thân ái
 

truongtam

Administrator
Kính cùng Tindo,
Không biết phải xưng hô với quý huynh/tỷ như thế nào.
truongtam chưa hề biết Tindo là ai, xưa giờ truongtam giao lưu bạn bè hạn chế và nếu có gặp Tindo ở ngoài đời thật thì Tindo cũng sẽ hiểu cái tánh của truongtam rồi nên mới lên diễn đàn phân trần như thế này.
Chuyện facebook truongtam đã không thường xuyên sử dụng và mình cũng ít kết bạn thêm nếu mình không biết Tindo là ai, có lẽ vậy. Có lẽ vì đệ có quen Tindo chăng?
huynh/tỷ nói đệ sợ chơi chung với huynh vì sợ bị lây tánh xấu thì đệ không hiểu huynh/tỷ đang đề cập đến chuyện gì, nếu đệ có làm điều gì có lỗi với huynh/tỷ thì đệ xin huynh/tỷ thứ lỗi nhé. ^^ . Lúc đệ còn làm trên sài gòn thì môi trường làm việc là một cái Hủ mực đen xì nên biết nhiều lắm rồi. Bây giờ cứ nhúng mực đen mấy cũng không có ngại đâu. Biết là mực đen thì phải tránh nên giờ không có còn làm chỗ đó nữa rồi mà về ở ẩn luôn rồi quá, đệ xin dừng lời thị phi với huynh/tỷ.
Đệ không dám diều dắt ai, nếu Tindo nói đệ diều dắt ai thì không dám nhận vì mình không có đức độ gì hết đâu, kiến thức thì chẳng có một gì trong đầu. Vì vậy mới tham gia diễn đàn để học hiểu thêm. Thôi thì dừng lời nói ở đây khéo không thì ban quản trị cho rằng mình vi phạm nội quy diễn đàn gây bất hòa khóa nick đệ nữa thì khổ. Khóa là không có chỗ để học hiểu nữa rồi.
Ở cảnh tịnh, tịnh được thì dễ; ở cảnh động mà tịnh được thì khó hơn nhiều. Chúc bạn làm được điều khó.
Cám ơn huynh/tỷ đã góp ý với đệ, đệ hằng cố gắng thanh tịnh, huynh/tỷ cũng vậy nhé.
 

truongtam

Administrator
Kính cùng Tindo,
Không biết phải xưng hô với quý huynh/tỷ như thế nào.
truongtam chưa hề biết Tindo là ai, xưa giờ truongtam giao lưu bạn bè hạn chế và nếu có gặp Tindo ở ngoài đời thật thì Tindo cũng sẽ hiểu cái tánh của truongtam rồi nên mới lên diễn đàn phân trần như thế này.
Chuyện facebook truongtam đã không thường xuyên sử dụng và mình cũng ít kết bạn thêm nếu mình không biết Tindo là ai, có lẽ vậy. Có lẽ vì đệ có quen Tindo chăng?
huynh/tỷ nói đệ sợ chơi chung với huynh vì sợ bị lây tánh xấu thì đệ không hiểu huynh/tỷ đang đề cập đến chuyện gì, nếu đệ có làm điều gì có lỗi với huynh/tỷ thì đệ xin huynh/tỷ thứ lỗi nhé. ^^ . Lúc đệ còn làm trên sài gòn thì môi trường làm việc là một cái Hủ mực đen xì nên biết nhiều lắm rồi. Bây giờ cứ nhúng mực đen mấy cũng không có ngại đâu. Biết là mực đen thì phải tránh nên giờ không có còn làm chỗ đó nữa rồi mà về ở ẩn luôn rồi quá, đệ xin dừng lời thị phi với huynh/tỷ.
Đệ không dám diều dắt ai, nếu Tindo nói đệ diều dắt ai thì không dám nhận vì mình không có đức độ gì hết đâu, kiến thức thì chẳng có một gì trong đầu. Vì vậy mới tham gia diễn đàn để học hiểu thêm. Thôi thì dừng lời nói ở đây khéo không thì ban quản trị cho rằng mình vi phạm nội quy diễn đàn gây bất hòa khóa nick đệ nữa thì khổ. Khóa là không có chỗ để học hiểu nữa rồi.
Ở cảnh tịnh, tịnh được thì dễ; ở cảnh động mà tịnh được thì khó hơn nhiều. Chúc bạn làm được điều khó.
Cám ơn huynh/tỷ đã góp ý với đệ, đệ hằng cố gắng thanh tịnh, huynh/tỷ cũng vậy nhé.
 

Tindo

New member
hihi...nếu Tindo không nói truongtam cũng đã biết rồi. Tindo là mai_hanh đó mà!!!
Lỗi không phải do truongtam đâu mà xin lỗi cho nó mệt. truongtam chủ động tránh xa Mai Hạnh thì Mai Hạnh tự biết mình là mực.
Ở cảnh tịnh, tịnh được thì dễ; ở cảnh động mà tịnh được thì khó hơn nhiều.
Mai Hạnh xưa và nay chỉ làm được việc dễ thôi. Hy vọng tương lai có thể làm được những việc khó hơn
 

Tindo

New member
truongtam!
Mai Hạnh mà hiền thì sư tử, cọp, beo ở trên núi sẽ thành phật hết. Nhưng mà hung hay hiền cũng phải tùy người, tùy nơi, tùy lúc, chớ gặp người hiền mà hung hăng thì đó là điều sai quấy.

Hôm nay, chị "viết" những lời này, trước là để xin lỗi em, sau là mong em đừng buồn phiền gì nữa hết. Hãy quên đi em nhé!!!

Em và chị là hai người có tính cách khác nhau nhiều lắm. Ví như gặp kẻ trộm, em sẽ khuyên người bỏ dữ làm lành, được thì tốt mà không được thì thôi; còn chị thì tùy, nếu thấy đủ khả năng thì khuyên, bằng không sẽ hạ nhục người đó...(không thể giải thích rõ). Cách làm của em luôn luôn phù hợp với đạo lý, còn chị thì không được như thế.

Tính cách và hành động khác nhau nên tâm nguyện của mỗi người cũng khác: em thì nguyện tiến bước trên đường giải thoát. còn chị thì nguyện sẽ đến tam thập lục động quỷ vương để đền bù tấc cả tội lỗi của mình đã gây ra trong cuộc đời tu học.

Mai sau, nếu tiến bước trên đường hành đạo, em sẽ được người người thương mến, còn chị sẽ sống trong sự căm ghét, thù hận của người khác.

Thôi, chị không nói nhiều nữa. Nguyện cầu Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng-liêng ban ân lành đến cho em.
Chúc em thân tâm an lạc
 

dong tam

New member
Cao thủ nói chuyện với nhau!

Đúng như lời thánh giáo: "Con hạ mình thấp trở nên cao."

Tâm phục, khẩu phục,...!
 

Hao Quang

New member
Dạo này bỏ qua những cuộc " dạo chơi", mà có muốn dạo chơi cũng không được! không biết trên diễn đàn có bao nhiêu HTĐM sắp tới được về Trung nhỉ! hình như là tuần sau! dẫu sao cũng chúc tất cả có một chuyến đi vui vẻ, bình an và học hỏi nhiều điều hay của tất cả HTĐM khắp nơi tề tựu về Nhà Cha Ta...gió đại đồng bay xa. Chắc là có nhiều tiết mục hấp dẫn lắm.

Tối nay xuất hiện hai đại cao thủ hình như khoản U70. Có một anh bạn cũng giỏi cờ lắm! nhưng khi vô tiếp chiêu thì đúng 4 nước là thua hai ván liên tiếp! cuối cùng hai cao thủ tự đánh với nhau. Gừng càng già càng cay



 

Hao Quang

New member

Hồi hôm có mấy bạn ghé chơi! cũng thăm hỏi chuyến về Trung vừa rồi! Thánh Thất Hưng Đông ( tết có du xuân Thánh Thất này) quả là vô địch nhỉ! cũng đúng thôi! tết bửa hổm ghé thấy sinh hoạt mạnh quá mà! hi! chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp!.

so với hồi mới gặp thì ..không biết có phải do đèn mờ không chứ nhìn mỗi chú hình như già hơn.

Nhớ có một lần đi bụi ghé về một Thánh Thất! thường thì mình rất thích những khu vườn nhiều cây xanh! đặc biệt là cây ăn quả!:10:. Kế cây vú sữa là cây chuối! kế cây chuối là cây mít! kế cây mít nữa là cây mận! kế cây mận là cây xoài! kế cây xoài là hàng rào nhà người ta.
Thời gian​
Đây là ảnh cây chuối lúc thăm vườn
sau đó 2 tháng thì phải! trở lại vườn xưa thi cây chuối đã như thế này:

Thời gian là thế đó!
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý, trôi qua bao nhiêu năm nữa....... ( lời một bài hát)
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Tháng 7 mưa ngâu, ngồi xem ảnh lúc trước đi bụi ..tự nhiên thèm mít.:D Nhớ có một lần ghé vườn một Thánh Thất chạy ra vườn dùng cái cây đập đập mấy trái mít: trái nào kêu cốp cốp là chưa chín, còn kêu bụp bụp là chín rồi, kết hợp với mũi ngửi khắp nơi để tìm mít chín. Không phụ lòng người có một trái nhưng bị thúi một chút! múi cũng nhỏ nhưng có còn hơn không! ăn cho đỡ thèm:38::38::38:



Nghĩ lại răng thấy mình rãnh thật!
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày .... tháng ... năm ...

Nhận được tin vui từ các Thánh thất nơi ấy, nơi đã có dịp về thăm và cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ khi ấy vẫn còn đọng mãi đến giờ. Cầu xin Thầy Mẹ cùng các đấng Thiêng Liêng hộ trì soi dẫn để tất cả chúng con tinh tấn tu hành theo lời thề nhập môn.
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày .... tháng ... năm ...

Nhận được tin vui từ các Thánh thất nơi ấy, nơi đã có dịp về thăm và cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ khi ấy vẫn còn đọng mãi đến giờ. Cầu xin Thầy Mẹ cùng các đấng Thiêng Liêng hộ trì soi dẫn để tất cả chúng con tinh tấn tu hành theo lời thề nhập môn.
 

Tindo

New member
Dùng di động lên các diễn đàn mới phát hiện ra chỉ có trang caodaivn.com này là dễ truy cập hơn cả
 

Hao Quang

New member
Ngày trước đi bụi thích nhất là vào những vườn nhiều trái cây...sầu riêng, măng cụt, ổi, mít, xoài...thậm chi đi làm trong một công ty mà nguyên cái vườn cũng rất nhiều cây trái, từ khi nghỉ công ty về làm nông dân vẫn thích ăn những món này! cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng! ai cho gì đều chụp lại để kỷ niệm
lúc thì chôm chôm:


rồi chuối :


rồi bưởi..
 

Tindo

New member
Off face một thời gian để quay trở lại diễn đàn làm người học đạo

Yên lặng để ôn lại quá khứ ... cảm nhận mình là một người quá may mắn.
 

Tindo

New member
Sáng nay, dậy thật sơm để làm việc và tranh thủ thời gian về thánh thất Trung Nam dự Trung lễ "Vía Đức Khổng Tử". Dạo này thánh thất hay bị mất trộm xe máy nên đến giờ cúng là khóa cổng.Khi Tindo đến thì cổng đã khóa, tiếng trống Lôi Âm đang thúc dục...bỏ xe ngoài ngõ, Tindo leo rào vào trong dự lễ. Lễ xong, chị hai xin quá giang về, Tindo đồng ý. Chị hỏi:
Ủa, xe em đâu?
Ngoài cổng kìa!
Sao không đem dzô mà để ngoài đó?
Lúc đó cổng bị khóa thì làm sao đem xe dzô được.
Sao em dzô được?
Leo rào, em còn trẻ mà chị.
Không sợ mất xe sao?
Số bị mất xe thì xe có để trong nhà vẫn mất, còn sỗ không bị mất để đâu vẫn còn đó.
Tao lạy mày Hạnh, lỳ vừa thôi!
.............
Hic..hic...không biết cái nhân duyên gì mà kỳ cục quá, con đường đến trường của Tindo không được suông sẻ như mọi người. Trường đời (học chữ) đi học trễ phải leo rào để kiếm ít chữ thì cũng đã đành. Thánh thất là trường đạo, có câu "cửa chùa rộng mở" mà Tindo cũng phải leo rào nữa...nên vui hay nên buồn đây?
 

dong tam

New member
Mừng chị hai "Đạo trèo" chưa bị "tán tài".
Nhưng có trèo rào vào Tt thì trèo ban ngày chớ đừng trèo ban đêm nha chị hai Đạo trèo.
Sao không góp ý với BCQ, mỗi buổi cúng hay sinh hoạt thì cử 1 người làm công quả bảo vệ?
 

Tindo

New member
Thôi cho Tindo xin hai chữ "bình an" đi huynh dongtam. Góp ý rồi lỡ ai đó bảo Tindo làm gương trước thì sao? Á khẩu là cái chắc luôn đó. Khi chưa làm được thì tốt hơn hết đừng có ý kiến ý cò gì hết
 

dtcl

Administrator
Sắp tới kỷ niệm ngày Khai đạo, đọc lại bài thơ Nhớ Tháng 10 của Tam Thanh, kính mời quý huynh tỷ cùng nghe:

NHỚ THÁNG 10

Tháng 10 ơi đến rồi ngày Khai đạo
Trong lòng ta lồng lộng bóng cờ bay
Màu Tam thanh còn đó hay phôi phai
Gió đang thổi im lìm hay bão tố?

Bao nhiêu năm rồi, phong trần bao độ
Trải bao đông giá buốt chạnh lòng
Đau anh em còn chia cắt môn tông
Buồn ánh Đạo chưa sáng soi lòng nhân thế

Nhớ công dầu gian lao chi kể
Nhớ lời Thầy: “Đạo trễ đời nguy”
Càng đau thay cơ đạo suy vi
Tủi hổ lắm, bàn tay gầy vô dụng

Cây trên rừng bao lá vàng rơi rụng
Bao máu xương đổ xuống chập chùng
Từ Tây Ninh đến tận miềnTrung
Các anh hỡi, vì nghiệp đạo mà lòng nung chí lớn

Bao nhiêu năm rồi một ngày vui chưa trọn
Dâu bể thăng trầm, thuyền đạo vẫn lênh đênh
Tre đã tàn nào đâu búp măng lên
Trông hoài bão đường đi còn xa lắm

Đến hôm nay trong cõi đời thăm thẳm
Vạn gian nguy chực kéo bước ngăn chân
Muôn ma vương xúi bè phái, rẽ phân
Quyền pháp đạo không sáng soi lòng lê thứ

Ôi đạo cao càng cao thách thử!
Bàn tay ta sao yếu đuối mỏng manh
Mơ làm sao bay tới tận trời xanh
Gieo khắp chốn mối đạo Trời cao cả

Cho tình thương như là muôn phép lạ
Mang hòa bình đến khắp nhân gian
Không phân chia, cùng vui hội Niết Bàn
Hoa nở thắm đường quy nguyên chung bước.

Ngày đã đến, sao ta còn trong bao phiền trược
Sao mãi mê tìm kiếm những phù vân
Chuông đã ngân, trống đã điểm sao vẫn cứ lần chần
Sao lẩn quẩn trong hư danh, phẩm tước

Thôi, lắng đọng cho hồn ta tỉnh thức
Thôi “vui lòng tu niệm hưởng ân thiêng”
Vui theo gương Ngọc Đế như nhiên
Để hiển hiện những “bửu tòa thơ thới”

Ôi tháng 10 ơi,
Ngày vui còn đợi bao xa?
Ngoài kia vời vợi ánh trăng ngà!
Tam Thanh
 

Trung ngôn

Active member
Xin chào Quý HTDM,
Một mùa Giáng sinh lại đến, Đấng tạo hóa ban ơn lành trên khắp thế gian.
Hôm nay, trong buổi lễ mừng Chúa giáng sinh tại Họ đạo, được nghe lại một bài hát trong đó có câu: "chỉ quả tim đầy máu nóng này thôi, con dâng Chúa viết nên trang thánh sử".
Hoa Hưng đạo vẫn nở dù muôn ngàn chông gai, cách trở; loài hoa mọc trên đá ấy vẫn trắng ngần và thầm lặng tỏa hương cho đời.
Giáo hội xây nền móng trên đá mới vững chắc [lời Chúa trong Thánh kinh].
Hoa Hưng đạo vẫn mỗi ngày mọc trên đá, làm nền tảng cho Giáo hội xây dựng tương lai.
Chúc mừng các đóa hoa Hưng đạo.
Chúc Giáng sinh an lành đến cùng mọi người.
Kính.
 

Facebook Comment

Top