Nhật ký!

Hao Quang

New member
hôm rồi được một "ĐẠI CA" trong giới "gian hồ" ở TT Trung Hiền giới thiệu về "Hội ăn chơi" của các bạn đoàn sinh " Thanh- Thiếu - Đồng"
nhìn mấy tấm ảnh thật đẹp! ăn chơi thì ăn chơi (HQcũng khoáy nhất phần này)
nhưng nhớ học giáo lý nhé! phần này mới quan trọng!
chúc ACE ở Thánh Thât Trung Hiền hưởng trọn ân lành từ Thầy Mẹ trên con đường bồi công lập đức và phụng sự!
http://thanhdoanhuuchi.blogspot.com/2010/04/ki-niem-thanh-lap-trung-hien-lan-thu-11.html

thế là C1 đã kết thúc! bùn vui lẫn lộn! nói chung là ....."chung đủ"
thôi đi ngủ cái đã! bùn ngủ quá !
 

dtcl

Administrator
Hôm qua trong lớp học Quản trị đa văn hóa, thầy giáo hỏi dtcl 2 câu "Thế nào là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" và "Sao lại thờ 1 mắt". Y như trúng tủ, dtcl rất vui và nghĩ đây là dịp để giới thiệu 1 ít về Đạo Cao Đài với bạn bè. Dtcl đứng phắt dậy và lên bảng trả lời, vậy mà cũng không trả lời trôi chảy. Buồn bản thân quá đi, không chịu học tu kỹ nên vậy đó!

Thầy này học lịch sử và văn hóa Việt Nam trước năm 1975, sau đó còn học môn triết căn bản ở trường Burkeley - Mỹ, mà ổng nói: Lão Tử là học trò của Trang Tử!?
Mình giơ tay phản đối liền. Thầy nói: "Ok, có thể thầy sai, có thể em đúng, nhưng mà điều đó thầy đã học hơn 40 năm rồi em ạ. You have your view point, I have mine. At least you are right for yourself, I cannot argue"

Mình rút ra 1 bài học, nếu sau này đi nói chuyện với những người khác, quan điểm của họ có thể khác biệt với mình, hổng lẽ mình sẽ cãi nhau với họ cả ngày? Thay vì vậy có thể nói: Ít nhất thì bạn đúng với chính bạn, tôi cũng nghĩ tôi đúng với chính tôi, và thôi đừng cãi nhau làm gì.
 

mai_hanh

New member
Nghĩa Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2011
Khi đang ngồi tráng bánh thì truongtam chở một người bạn vào.
Ê! Sao nhìn thấy quen quá vậy?
Dạ, em đâu có gặp chị lần nào đâu!
Mấy tấm hình post lên blog đó
À...a!
Và người bạn đó chính là dtcl (chắc không có gì nhầm lẫn)
Đang bận rộn, nếu không mai_hanh đã bảo dtcl cho xem bàn tay phải thử sao. Khi để thẳng bàn tay lên bàn và khép các ngón tay khít lại thì chắc là ngón trỏ sẽ cao hơn ngón áp út (vì dtcl có dáng vẻ rất nữ tính)
Đến lúc ra về, dtcl vẩy tay chào, mai_hanh cũng muốn nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhưng không thể, đành cười trừ.
Khổ ghê, sao chẳng khi nào mình có thể mở miệng nói những câu nói lịch sự, đạo đức, nhân nghĩa được. Còn những câu nói bất lịch sự, dễ xa nhau thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói được.
Chắc rằng, mai_hanh là một trong những thành viên đời nhất trong một diễn đàn Đạo

 

dtcl

Administrator
dạ, mấy hôm nay đọc bài của tỷ trong trang nhật ký mà chưa có hồi âm nè.
mì lá chỗ tỷ ngon quá, lần nào xuống nữa dtcl cũng sẽ ăn tiếp nha, nhớ chuẩn bị sẵn chén xì dầu nhé

lúc đó tỷ sẽ có cơ hội xem ngón tay của muội đó. Muội sinh đầu can: GIÁP cũng là dương, đầu chi: TÝ cũng là dương, làm sao nữ tính nổi.

Nói đùa cho vui, gặp tỷ là vui rồi, tuy không nói cũng hiểu mà, dtcl cũng không giỏi ăn nói, í lộn chỉ giỏi ăn không giỏi nói, nên đến chơi mà toàn ngồi ăn không hà.
Huynh tỷ trên diễn đàn bữa nào rãnh xuống ăn thử đi nha.
 

mai_hanh

New member
Tội nghiệp dtcl quá đi! Mới gặp gỡ mai_hanh có một tí xíu thời gian ngắn ngũi thôi mà đã nhiễm lối nói của mai_hanh rồi.
Can và chi thì có liên quan gì đến tính cách chứ!
Giáp, Tý đều là dương; còn Canh, Thân là âm hay dương?
Âm hay dương thì không biết nhưng mai_hanh thích chơi bắn bi, đánh trổng, cù (vụ), đá banh, thả diều, đi cà kheo, và cả leo trèo nữa...Còn thứ mà mai_hanh không thích là shopping, làm đẹp, và cả nấu nướng nữa (không thích nấu cũng phải nấu:20:)
 

dtcl

Administrator
Hôm qua mồng một, ở thánh thất có giới thiệu 2 quyển Sống Đạo - kết tập từ các tập san Sống Đạo của Hội Thánh Truyền Giáo.
IMG00555.jpg

2 tập dày và nặng. mỗi tập 130 nghìn đồng. Tiếc là lúc đó hết tiền chưa thỉnh được. Quý huynh tỷ nếu có điều kiện thì nên thỉnh vào dịp này. Vì đợt phát hành lần sau chắc còn lâu lắm.
 

Hao Quang

New member
Trung thu năm nay mình kg đi mấy thánh thất để xem “các bé” nhận quà! Vì trung thu này mình ….đi nhận quà trung thu!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đi làm về ghé luôn! Đói bụng cồn cào, xúng ăn bát phở! Răng mà ngon kinh! Làm thêm bát nữa! tổng cộng 2 bát! Mấy cô nấu ngon! Tắm rửa lon ton! Đến giờ đi cúng!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lần đầu tiên mình tham gia Đại Lễ Phật Mẫu! mọi người rất đông quỳ ra ngoài Điện Mẹ luôn!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Không khí thật trang nghiêm, không một tiếng ồn ào! Lần đầu tiên mình nghe mấy bài kinh của Đức Mẹ hay đến vậy!<o:p></o:p>
Là thế này! Xung quanh bàn Hội Yến của Đức Mẹ và Chín cô có các bạn nữ (khoản 10 bạn! mỗi bên 5 bạn gọi là Nữ Tú đứng hầu) có lẽ giọng các bạn nữ đọc kinh hay, nghe du dương, lúc trầm, lúc bỗng, thanh thoát, kết hợp giọng đọc của cả HTĐM trong điện Mẹ nghe thật hay ….kg thể tả bằng lời được! do mình ăn 2 tô phở cái bụng nó nặng nó cứ ..chúi về phía trước hoài nhưng khi nghe tiếng kinh thì người mình lại quỳ thẳng im bất động!
<o:p></o:p>
Mình quỳ chỉ nghe kinh thôi! Thật xúc động …bỗng nhiên bên trái thấy nghe mấy tiếng sụt sùi, khóc thút thít mới hay mấy Đạo Tỷ quỳ ..miệng thì đọc kinh nhưng lại khóc ngon lành! Có đạo tỷ kg khóc thành lời mà nước mắt cứ chảy dài trên má ….mà cũng đúng thôi! Bà mẹ Thiêng Liêng bà nói cảm động quá mà, cái tình thương của Bà kg ai sánh bằng! có lẽ Bà đã nói đúng nỗi đau, nỗi buồn khi trót sinh ra phận nữ nhi chịu nhiều cực khổ …<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sau khi cúng xong thì mỗi vị được phát cho một phần quà và một chén rượu! phát ngay tại điện Mẹ và ngồi tại chổ ẩm thực, ẩm tửu ( hội yến mà) ! phải công nhận rượu ngon! :38:<o:p></o:p>
Lúc đó tình cảm HTĐM thật vui vẻ, hòa ái, nói chuyện một cách râm ran, hỏi thăm,…
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Phần quà gôm có: mấy trái nho, mấy trái táo, một trái hồng, một quả cam, một quả táo (lớn), nửa cái bánh trung thu loại lớn (chay), mấy trái long nhãn, mấy trái chôm chôm và một chai nước suối!<o:p></o:p>
Một đêm Hội Yến thật là vui vẻ!
<o:p></o:p>
Khi xuống điện Mẹ thay đồ vui đùa cùng các em nhỏcùng mấy cái lồng đèn Trung Thu, ngước lên trời thì thấy mặt trăng đêm đó thật tròn và sáng tuy có một vài chùm mây lác đác bay ngang! Hình như có các bạn trẻ ở Từ Vân cũng đếm tham gia rước đèn Trung Thu với các em thì phải thật là vui

cảm ơn Quý vị tiền bối! cùng HTĐM đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ trong đó có HQ tham gia lễ Hội Yến thật ý nghĩa!

Mình lên xe lúc đó 10h30 về tới nhà là 11 giờ khuya! Mình làm một giấc thật ngon lành! Chưa khi nào mình ngủ ngon đến thế!

nói ngoài lề tí:
(ở bảng giao ban có treo tất cả các thư ngỏ đóng góp công quả của nhiều Hội Thánh! trong đó có Thánh Thất của Hội Thánh Tây Ninh vậy mà một số HTĐM lại thao thao rằng ngoài HTĐM Tây Ninh ra là xem nơi khác là Bàng môn tả Đạo! có biết đâu tại Thánh Thất nơi mình đang sinh hoạt và hành đạo lại có sự đóng góp đâu đó của HTĐM mà mình xem là Bàng môn! ôi! đứng đọc mấy thư ngỏ của các Thánh Thất của các Hội Thánh và suy nghĩ mà thấy bùn 5 phút cho một vài HTĐM có những suy nghĩ hẹp hòi ...

...còn nhiều lắm! có đi mới biết được tinh thần Đại Đạo của mỗi HTĐM! mỗi Thánh Thất, Hội Thánh khác nhau! )
"Hạ vun vút lăn tròn qua mấy độ
Tiết thu sang khắp chổ tả tầm rơi
Ngon Tây phang cành lá cuốn dạt dời
Màu u ám trần vơi con thế tục
Nơi Cung Ngọc lòng già ngăn cảm xúc
Trước thềm lang phủ phụ các Nữ Tiên
Vén rèm hoa rão mắt khắp trần miền
Từng giọt lệ nối liền rơi lã tả
Cứ mỗi độ xuân tàn qua nắng Hạ
Tiếp thu sang êm ả giọt mưa thu
Gương hằng che bởi mây tỏa mịt mù
Lòng Từ Mẫu sầu ưu vì nhớ trẻ
..................(Đức Diêu Trì Kim Mẫu)​
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Hào Quang ơi,

1. Chỉ cho mình cái chỗ mà HQ sau khi dự yến còn nhận được: "Phần quà gôm có: mấy trái nho, mấy trái táo, một trái hồng, một quả cam, một quả táo (lớn), nửa cái bánh trung thu loại lớn (chay), mấy trái long nhãn, mấy trái chôm chôm và một chai nước suối!"

Nghe HQ kể, làm máu "háu ăn" trong mình nổi lên vì đêm Rằm mình đi cúng ở 1 nơi chỉ có 5 người. Dùng được vài miếng cam và ít trái chuối cau thôi.

Hôm sau, nhận được cú phone, có 2 Tt gởi cho gia đình phần quả tử gồm 3 thứ trái. Bởi vậy nghe HQ kể làm "bác Trư" trong mình muốn nổi lên.

2. "Con sâu làm rầu nồi canh". Suy nghĩ hẹp hòi như thế thì làm sao dám mạnh miệng nói Thế Đạo Đại Đồng !

Tòa thánh Tây Ninh được xây dựng nên cũng từ đóng góp chung của đạo hữu mọi chi phái Cao Đài.

Chỗ mình hành đạo cũng thường xuyên nhận được thơ ngõ của những Tt thuộc Tây Ninh, v.v... lời lẽ cũng thống thiết.
 

Hao Quang

New member
Kính HTĐM!
Đây là quà Trung Thu của Qúy Huynh Tỷ trao cho HQ! Theo HQ đây là Hồng ân của Bà Mẹ Thiêng Liêng Đức Diêu Trì Kim Mẫu và 9 cô tiên ban cho! HQ xin chia sẻ cùng HTĐM!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Cách ẩm như sau: HTĐM nhìn món quà trong 30 giây ( kg chợp mắt) sau đó nhắm mắt lại thì hình ảnh món quà sẽ lưu lại và cứ thế HTĐM ẩm! Cách ăn này gọi là “ăn tưởng tượng”!:10:
<o:p></o:p>
HTĐM nên ẩm một lần! không khuyến khích ẩm lần thứ hai! vì “cách ăn” này hơi đặt biệt khi nhìn món quà thì nước bọt trong miệng sẽ …tiết ra và nuốt ..ực ực!:38: cái bao tử nó tưởng nước bọt là bánh trái trung thu nên "nó mừng quá" nó tiết ra chất acid quá chừng để tiêu hóa khi tiết ra nhiều mà kg có thứ để tiêu hóa sẽ dẫn đến dư thừa và dễ đau bao tử!:D
<o:p></o:p>Chúc Huynh DT và HTĐM “ngon miệng” nhé!

cũng chia sẻ một ít suy nghĩ: " cái tính của HQ hay tò mò! ai nói nơi đó có gì kg hay, hay ma ma quỷ quỷ thì HQ lại ghé! nhưng rồi chính nơi ấy lại là nơi HQ học hỏi rất nhiều điều! rất hay và bổ ích!ở đâu cũng có Thầy Mẹ và các đấng thương yêu và che chở! chỉ tại mình kg cảm nhận được mà thôi! nên cái tà, chánh, đừng nên bàn luận nhiều! rất không hay! đừng nghe người khác nói nơi ấy là tà, hay những gì đại loại thế thì kg nên tuyên truyền khi mình chưa kiểm chứng! kẻo mắc khẩu nghiệp, HTĐM có để ý không? khi HTĐM bàn luận về vấn đề Tà chánh thì can qua lại nỗi lên?
hãy bàn những gì mà để lại cho thế nhân những đều bổ ích thì đó là đều mà Thầy, Mẹ và các Đấng mong muốn! một Huynh nói với HQ như vậy!
<o:p></o:p>
Xin nói thêm một chút trong đêm Hội yến! sau khi buổi cúng kết thúc thì tất cả HTĐM ngồi tại chổ giữ thanh tịnh trong 15 phút sau đó một cô Đọc bài Thánh Gíao cho tất cả HTĐM ngồi trong điện Mẹ nghe! Bài Thánh Giao và giọng đọc rất hay! Đại ý là Đức Mẹ gợi lại thuở ban sơ trên Thiên Đình Bà giao cho mỗi đứa một túi bửu nang xuống trần tạo cơ nghiệp thiêng liêng cho mình! Nhưng xuống trần rồi quên mất! kg biết đường về bà ở trển bà nhớ và buồn! nên Bà và 9 cô tiên chọn ngày rằm Thánh 8 lâm trần ……!
bà nhấn mạnh phái nữ phải lo tu vì sanh ra kiếp làm phụ nữ rất khổ sở! mang nặng đẻ đau, nuôi con, mớm cơm, cho bú, lo chồng, lo con, đã lấy đi của người mẹ rất nhiều sinh lực từ trong xương tủy, nên khi chết xác thối rữa thì xương người Phụ Nữ có màu đen, đàng ông màu trắng đó là sự phân biệt xương cốt giữa Nam và Nữ! đây là một chi tiết mà HQ cảm động!
Bài Thánh Gia1o nói nhiều lắm! kg ngạc nhiên khi Qúy Đạo Tỷ đọc kinh nước mắt lại ngấn lệ ….
<o:p></o:p>
"Con này con! Trẻ chịu lắm dãi dầu
Tâm thổn thức ưu sầu bao giọt lệ
Cứ mỗi năm thu về nơi trần thế
Tạm điễn đồng lưu để mấy lời châu
Vì thương con Mẹ cố nén giọt sầu
Nỗi oằn ại trẻ nào đâu có biết
Rồi thu nay lòng già bao chi xiết
Nhìn giọt thu con biết hỡi chăng con?
Mỗi giọt rơi là máu lệ lăn tròn
Khóc cho trẻ thon don cơn nước lửa
Cộng nghiệp trần con chẳng yên nương tựa
Nghiệp chín mùi cải sửa được sao con?
Nhìn Thiên Thơ Mẹ xúc động lòng son
Xem tứ hướng khó toàn kỳ thanh lọc
Ái nữ ơi! Đường tu con chí dốc
Khá quy về phân lọc điểm chơn thanh
………
Động từ tâm từng giọt lệ tuôn dài
Thuyền chực bến gót quày con bước xuống"
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
 

Hoá-nhân

New member
Đã một lần bị QTV1 xoá nick rồi. Hôm nay, tiếp tục đăng ký nữa.
Nếu vẫn bị xoá thì lần sau sẽ đăng ký tiếp, "bất quá tam" nếu lần sau nữa cũng không được thì thôi
 

Hoá-nhân

New member
Hôm nay, mồng một tháng chín năm Tân Mẹo
Tập tu với Hồi Hướng Linh Châu, tập hít thở phân biệt hạt âm dương, trì niệm danh hiệu Thầy
 

Hao Quang

New member
Cuối tuần: tản mạn cafe và mưa!

Ai đó nói nếu kg nhấm nháp một ít café trong đời thì cuộc sống ít đi một niềm vui! ….đúng kg?<o:p></o:p>
Café đơn giản người ta lấy hột. xấy, xay và cho ra bột rồi trộn với nước sôi ..thêm chút đường ra thứ nước đen đen sệt sệt …thế thôi! cũng có đứa bạn nói vui là café đơn giản chỉ là …cà.... và .....phê! ..:D<o:p></o:p>
..........<o:p></o:p>
Thế nhưng mọi chuyện lại kg đơn giản thế! Cách chế biến rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là cách uống café trong từng hoàn cảnh <o:p></o:p>
Café cũng có nhiều loại và nhiều cách gọi café khác nhau ví như vô quán gọi: pin đen là hiểu ngay café đen có phin, đen đá: café đá, đen sữa: café sữa … cũng tùy theo quán mà mấy thằng bạn hắn gọi từng loại café khác nhau ví như vô một quán menu có 3 loại như café playku thì gọi là : “đen ku”:D, nếu có pin thì gọi: “ đen ku ..pin:D”, café sữa thì gọi : “ “sữa ..đen ku”:D,( kg khuyến khích nghĩ bậy :27:)café buôn mê thuộc thì gọi: “ “đen mê” , café trung nguyên thì gọi: “đen nguyên” ! :Dvân vânvà vân vân ….
<o:p></o:p>
Thường thì người ta uống cà phê lúc tối, ban ngày nhưng phổ biến nhất vẫn là buổi sáng! Uống càng đông càng vui! Thế nhưng uống một mình lại có cảm giác lạ lạ nếu có một cơn mưa rơi tí tích lại càng thấm thía! …tại sao vậy? cũng chẳng biết! ..<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Và mưa …….<o:p></o:p>
Hồi chiều hôm qua mưa kinh!<o:p></o:p>
Lúc vô quán vừa kêu ly café thì ngoài trời mưa bay bay …pha xong ly café bắt đầu mưa rả rích …uống nửa ly mưa bắt đầu rơi lả chả và gần hết ly café thì mưa tầm tả ….
<o:p></o:p>
Ngồi một lát thì ít mưa ngó sang bên kia góc phố thấy khung cảnh mờ mờ tuy vẫn còn mưa nên người ta gọi là mưa bụi!
<o:p></o:p>
Nhắt đến mưa có cái gì đó hơi buồn buồn vậy mà ở đâu cũng nhắt đến mưa trong âm nhạc cũng có mưa như trên rừng thì có bài nhạc “ mưa rừng”, xuống biển thì có “mưa biển”, trong segame 26 thì có “ mưa vàng”, trong giới vận động viên thì có “ cơn mưa tiền thưởng” , ai có tâm trạng buồn thì có bài “ mưa hắt hiu…” hay bài “ mưa buồn”, và có cơn mưa độc nhất vô nhị là cơn mưa …nước mắt “ bước chân xuống thuyền nước mắc như mưa” --> buồn kinh hồn :20:
<o:p></o:p>
mưa trong bức tranh ông đồ ..hay đơn giản người ta gọi mưa là “ tiếng mưa” trong bài nhạc của Đức trí ….hay bài “tình trong trơn cơn mưa” mà ca sĩ nguyên thắng hay hát! với Trịnh Công Sơn mưa có cái gì đó thật nhẹ nhàng, sâu lắng và nó đơn giản như “ ngoài hiên mưa rơi rơi ……


đối với vạn vật 4 mùa thay đổi MƯA với mấy ông bà già ngoài quê hay nói ví như đang lúc mùa hè mà có mưa gọi là mưa trái mùa, mùa thu có mưa gọi là mưa …thu, mùa đông có mưa ..tầm tã, có thêm sấm sét gọi là mưa giông , mùa xuân thì gọi là mưa bay bay, mưa phùn hay còn gọi một cái tên rất trẻ trung là mưa xuân ...Vân vân và vân vân ..<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nói chung khi nhìn mưa mà bên cạnh có tách café nóng thì còn gì bằng …cái lành lạnh của mưa và cái nóng của tách café hay ấm trà …có lẽ chính điều này mà các thi sĩ, thi nhân, nhạc sĩ ,….đã cho ra những bài thơ, bài văn, bài nhạc bất hủ mà thường thì có cảm giác buồn buồn …nhẹ nhàng nhưng vẫn diễn tả được cái tâm trạng ….nhân tình thế thái muôn vẻ của cuộc sống!
<o:p></o:p>
Khi nhắt đến mưa cũng kg hẳn đơn giản vậy! có những cơn mưa khiến con người ta ngậm ngùi, lo sợ đến tuyệt vọng đó là Mưa Lũ Miền trung ...:105:

hôn mưa một cái nào: chụt chụt chụt!
<o:p></o:p>
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm,

Gặp một đạo huynh trên diễn đàn mới biết được đã qua ngày Đại Tường của cố lão huynh Nhẫn Nại.

Vậy là lão huynh tạm biệt diễn đàn này đã gần 2 năm và diễn đàn này gần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5.

Nhìn lại 5 năm qua và những băn khoăn trăn trở.
 

Hoá-nhân

New member
Dạo này mình lười quá, cúng nước ngày chỉ một thời thôi mà cũng không xong.
Hồi tối, mình nằm mơ thấy huynh Phụng Thánh viết trên cửa sổ một câu: Muốn cho linh hồn được tinh tấn mà lười biếng công phu, cầu nguyện chẳng khác nào kẻ sĩ không chịu học mà muốn đi thi.

 

Hao Quang

New member
Tản mạn mùa giáng sinh

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>​

Hắc cccc xì iii! Bị cảm! lâu rồi mới bị sỗ mủi nhức đầu! chắc dạo này lo kiếm tiền kg đọc thánh giáo thường xuyên chăng?
<o:p></o:p>
Mới đó mà tới mùa giáng sinh nữa rồi! lẹ kinh! Hắc ….xì!
<o:p></o:p>
Khắp nơi nhà nhà người đang háo hức đón chào noen! Người có đạo hay kg có đạo, người tin có Đức Chúa Trời hay không tin có đức Chúa Trời cũng hòa vào cái không khí ấy! một không khí ấm áp bên gia đình với người thân, hay một một không khí trang hoàng đẹp đẽ trên những con đường với ánh đèn lung linh, huyền ảo! xen lẫn cảm giác lành lạnh cảm nhận có cái gì đó ở quanh đây mà ta kg sờ được, nắm được …cũng chẳng biết!.
<o:p></o:p>
Dù chưa tới ngày noen cũng chở Chở thằng cháu đi chơi (có lẽ nó chưa đủ trình độ để hiểu tại sao mình tốt với nó sớm thế) nó ngồi phía sau ôm cứng ngắt! kg biết tự lúc nào mình thích cái ôm của nó! Cái cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh , cái má phệ phệ ..có một lần nó áp sát bên sườn hỏi:
Tại sao đến mùa noen lại lạnh vậy hả chú?
Một câu hỏi đơn giản mà khó trả lời!
Mình nói: vì mùa noen là Đông chí!
Nó hỏi: “ sau mùa đông chí lại lạnh??
Mình nói: vì lúc đó khí âm nhiều hơn khí dương!
Nó hỏi kiểu “ móc họng” : tại sao tại sao tại sao ….
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nghĩ trong đầu! “ thôi đi ông! Tha cho tui! Tui đâu phải nhà thông thái mà trả lời hết được”
<o:p></o:p>
Nó hỏi nữa…
<o:p></o:p>
Ông già noen có thật không chú???
Vì nó thần tượng ông già noen! Vì được ông phát quà những thứ mà nó thích
Chẳng lẽ mình nói không có thật! thôi kệ! thà nói dối để đem đén cho nó nụ cười còn hơn nới thật mà nó bùn thiu!
<o:p></o:p>
“ừa! ông già noen có thật!” mình nói!
<o:p></o:p>
Thế là mình cảm nhận được nó vui cỡ nào! Khi nó siết hai cái tay ngang bụng mình cứng ngắc!
<o:p></o:p>
Kệ! thà nói dối mà nó vui! Mọi việc phó mặc cho Đức chúa trời! nghĩ an ủi: có thể có thật vì vô hình! Mà vô hình mình cho là không có thì không đúng lắm! đến Bộ Tài Chính Mỹ một cơ quan quyền lực nhất thế giới nắm trong tay quyền sinh sát đồng USD mà đa số các quốc gia đều dùng để dự trữ. Trên mỗi tờ USD đều có dòng chữ: In God we trust! ( chúng ta tin vào Đức Chúa Trời).
cũng thật là mâu thuẫn khi nhiều người không tin vào Đức Chúa Trời mà trong túi lúc nào cũng có xấp tờ USD có dòng chữ ấy! đồng tiền mang đến cho họ cuộc sống ấm no và hạnh phúc
hắc cccc xì! Hic cảm hoài …..
<o:p></o:p>
<o:p>
</o:p>
<o:p>http://caodaivn.info/up/</o:p>​
 

dtcl

Administrator
Ước mơ có một quỹ khuyến học Cao Đài

Có rất nhiều việc để làm nhưng nếu được hỏi có ước mơ gì trong mùa Giáng sinh năm nay, dtcl ước rằng có một quỹ khuyến học Cao Đài.

Một số nơi trong đại gia đình Cao Đài hằng năm có tổ chức lễ cầu nguyện nhập học và trao học bổng cho các học sinh và sinh viên trong đại đạo. Cũng có nhiều nơi tổ chức tặng thưởng vào các dịp 1/6 hay trung thu. Cũng có nhiều quỹ khuyến học của nhà trường hay các tổ chức khác nhưng phần lớn chỉ dành cho một số ít ỏi học sinh xuất sắc. Còn rất nhiều em và bạn phải vật lộn xoay sở từng ngày vừa đi học vừa nơm nớp lo sợ không đủ tiền đóng tiền học mà không biết phải gõ cửa nào để được giúp đỡ.

Đó là những bạn và những em chỉ học trung bình khá, khá hoặc suýt giỏi, gặp hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Học là con đường duy nhất để vươn lên. Để những em và bạn đó có thể yên tâm học tập, là anh em một Cha, chúng ta có thể giúp đỡ nhau không?

Chúng ta không thể biếu tặng thì chúng ta cho mượn. Học là một cách đầu tư khôn ngoan và không bao giờ lỗ. Cũng giống như chúng ta đang đầu tư và tích công quả, lại không bị mất tiền. Các Mạnh Thường Quân không nhất thiết phải mất đi khoản tiền mình có, chỉ là cho các em mượn để trang trải học phí và dụng cụ học tập trong giai đoạn khó khăn thôi. Cam kết sau này sẽ gửi trả lại, chậm nhất là một vài năm sau khi học xong ra trường, hoặc sẽ trả góp dần dần. Và các em đó cũng cam kết sẽ trở thành Mạnh Thường Quân như vậy cho thế hệ sau. Các Mạnh Thường Quân không phải tài trợ số tiền của ngay lập tức, chỉ cần đăng kí mình có thể cho mượn trong khoảng bao nhiêu đó, và khi nào có em nào khó khăn sẽ đăng kí để được mượn.

Chúng ta có một cộng đồng huynh đệ đùm bọc nhau, các em và con cháu chúng ta sẽ có điều kiện để được học đến nơi đến chốn. Đừng để tiền là nỗi ám ảnh lớn nhất phải kiến các em bỏ dở nữa chừng ước mơ được đi học.

Mạnh Thường Quân sẽ mất gì? Sẽ không có khoản lãi suất nào thay vì để tiền trong ngân hàng sinh lãi 14%/năm. Sẽ mất một khoản nữa do lạm phát hằng năm 20% ở Việt Nam và cũng không biết tiền Việt sẽ mất giá đến đâu. Nhưng dám chắc rằng quỹ khuyến học này không phải là quỹ mạo hiểm đâu, chắc chắn sẽ sinh lợi, con em của chúng ta được học, sau này sẽ có cuộc sống và công việc tốt hơn. Còn lại phần lãi suất và chi phí cơ hội kia Cha Trời sẽ bù đắp.

Có thể không?

Xin trích lại thông điệp của Unicef: “A mind is a terrible thing to waste” tạm dịch “Lãng phí trí tuệ là thứ lãng phí uổng nhất trên đời”.
DSCF1202.JPG
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm,

Gần nhà ở có một tiệm bán bún rất nhỏ, chỉ có 1 giỏ bún, ông bà bán bún tuy lớn tuổi nhưng trông rất khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu, hiền từ, cân bán bao giờ cũng đàng hoàng dù chỉ vài cọng bún. Mình rất mến tính cách, đạo hạnh của 2 vị này, đặc biệt là người ông dù chỉ tiếp xúc vài lần bằng những câu hỏi mua thông thường (vài tháng mới mua 1 lần).

Cách đây vài tháng, khi tới mua bún, thấy trên vách nhà ông bà thấp thoáng dáng dấp chiếc áo dài trắng. Linh cảm cho thấy dường như chiếc áo dài này rất quen thuộc và bản thân khẳng định 90% ông bà theo đạo Cao Đài trên cơ sở duy nhất là bóng dáng chiếc áo dài trắng kia.

Cách đây vài ngày, bà chủ nhà bảo: đời người vô thường với tin ông bán bún gần nhà đã mất hơn tuần nay, bà bảo thêm ông ấy người ở Tây Ninh, cũng theo đạo Cao Đài; Tâm trạng bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của người ông hiền từ.

Qua nhà thắp hương ông, nhìn di ảnh ông trong bộ áo dài trắng được đặt trong ngôi nhà trọ chật hẹp mà ông bà đang thuê ở, trong lòng dâng đầy xúc cảm.
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm ....

Hình ảnh các em nhỏ đi chợ xuân là một trong những hình ảnh cảm động trong kỳ trại này, có lẻ các em chưa quen đi "chợ" nên đang còn bỡ ngỡ tính toán thì hàng đã hết. Hy vọng không có đơn vị nào bị "đói" trong kỳ trại này.
 

Facebook Comment

Top