Nhật ký!

Vien Linh

New member
Trung thu ghép chữ ...gọi thơ
Ngâm nga ...để nối 2 bờ ...xưa, nay

Cũng là
trả nợ ...không vay
Không vay mà trả - dở hay ...mặc lòng

Nhân ngày vía Mẹ dám mong
Con cái của Mẹ thật lòng cùng nhau

Đạo mạt pháp , Lòng Mẹ đau
Mênh mông pháp giới mãi màu hoang vu

Rõ ràng trong những lời ru...
Hành trang con...
một chữ tu...
đủ rồi

Giữa gòng nhân thế đầy vơi
Tám lời khuyên chiếu ...sáng ngời lòng con

Lẫn trong
chuyện nước chuyện non
Đừng nên để những dấu son phai nhoà

Ngày xưa máu - Bây giờ hoa
Dựng xây Thánh thể Bửu Toà Trung Hưng
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
tháng này có nhiều cái xảy ra với mình "đoán đại nhưng lại trúng chốc", nhìn bâng quơ mà lại có nhiều thứ học hỏi, dở đại nhưng lại trúng bài mình cần đọc! ngồi tựa lưng trên ghế ngữa đầu ra phía sau nhắm mắt lại hình dung mọi việc và nghĩ: ủa?? chẳng lẽ tất cả là ngẫu nhiên sao???! .......và mình cũng hi vọng điều đó cũng đến với mình hằng ngày! hi vọng thế
 

dtcl

Administrator
Thật là vui vì mới chuyển đến ở gần thánh thất, chỉ mất 5 đến 10 phút đi bộ. Rồi mỗi ngày đi làm đi ngang qua thánh thất, mỗi lúc rãnh có thể qua thánh thất cúng. Gần đến đợt tu nữa, gần thánh thất thật là tiện, tối tối giờ tý qua thánh thất công phu...

Tuy nhiên các sinh hoạt khác của thánh thất thì mình lại ít tham gia :109:
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày tháng năm,

"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao"

"THƯỢNG ĐẾ CHÚNG CON MÃI TIN NGƯỜI"
 

truongtam

Administrator
Ngày hôm nay,

Thiền là gì hỡi ta ơi,
Cạn sâu lý Đạo, chơi vơi bước lầm
Đường đi hồi hướng con tầm
Quay về nguồn cội, gội nhuần điển ân
 

thanhthanh92

Moderator
Dẫu biết rằng con sẻ vẫn giữ vững sự chọn lựa của mình nhưng cũng không thể quên đi những ý kiến của của những người xung quanh. Tại sao vậy? Sao cứ muốn bắt con phải đặt vấn đề sự nghiệp lên hàng đầu. Đôi khi đã muốn từ bỏ tất cả nhưng điều đó là không thể. Con phải làm thế nào đây!
"Tám năm ăn chay trường để chờ đến ngày hôm nay." Chị à, chúc chị luôn giữ vững được đức tin của mình và sẽ gặp được nhiều thuận duyên trên con đường tu học nhé.
 

Hao Quang

New member
ngày tháng năm .cách đây 2 tuần ...
mấy tuần nay " đau cái điền" có lẽ già rồi lẩm cẩm ...làm cái file cả tuần ai dè vào một ngày ..không suôn sẻ mở ra nó ...im re! thế là đập cái đầu vào ...đầu gối hét lên " ôi! răng mình ngu ghê, ngu ghê .." thế là xoắn tay áo vô làm lại! thế là cũng xong! mừng khúm

ngày tháng năm cách đây ...1 tuần! hôm chủ nhật có ghé TT Từ Vân thôi làm bài thơ con cóc để nói lên buổi gặp gỡ hôm đó vậy!

gặp gỡ

Bước đến Từ Vân bỗng thấy đâu
Nhìn anh khăn trắng ngắm ..dây châu
Mon men đập bốp oh ..ai rứa?
“S” hả? “Q” nè có nhớ nhau?
Nhớ nhớ ..chu chòa lâu… chẳng ghé?
Thánh Đền trông ngóng đã từ lâu
Vô vô .. ghé định tầm tu hả?
Suỵt! tới thăm thôi .. “chuẩn bị vào”!
HQ

hôm nay ghé một Thánh Tịnh ý định là đến tham quan, gặp người quen xin mấy cuốn sách nhưng lại đúng lúc ngày quy tiên của Đức Nguyệt Minh Tiên Cô ngày 9-9 AL nhằm ngày 16-10-2010 (tên hữu hình mình nghe không rõ) buổi lễ diễn ra thật trang trọng mình đã được một đạo huynh Phổ Tế biểu ở lại cúng mình nói: "con chỉ đêm bộ đạo phục nhưng không có cái khăn đóng con sợ thất lễ" bác nói: " Bác có cái khăn đóng để Bác lên lấy xuống" thế là mình ở lại cúng, cúng xong được ăn cơm chay và được một bác ..giảng cho một bài về Đạo và khuyến khích ..."đi tu đi con, lẹ lên nếu không thì không kịp đâu con! thời mạt kiếp rồi đó"​

à! quên mới phát hiện ra lão bà bà dạo này "thích" hát nhạc rock mới ghê chứ! để ít bữa gởi cho lão ít bài nhen !:21:
CHÚC HTĐM ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ​
 
Sửa lần cuối:

truongtam

Administrator
Gần tới sinh nhật bỗng làm thơ
Vui đời vui đạo, viết tâm tư nhắn nhủ với chúng bạn hiền
Có ai hay hở, viết lại cùng mình những dòng nhủ bảo khuyên răng
Để đến cõi trần, còn có gì đem theo về bên kia thế giới, còn có gì để lại cho chúng cháu ngày sau. :D

Mùa xuân mới có mới chăng?
Đã bao nhiêu tuổi mới hay lão già?
Đi đi trên dặm đường xa thiên lý,
Có bạn có bè, có những ai,
Dừng chân lại bến ưu tư trăm lần nhớ
Đến biển hồng trần đã ngủ quên
Bước tới non bồng xa muôn thẳm
Quay đầu nhìn lại thấy sông mê.
Đi tìm chơn thật bao sự trên cõi đời thấy vô thường gần hết
Vậy mà ta vẫn lấy nỗi niềm riêng.
Ừ, tri kỷ ai là bạn, nhớ nhắn nhủ tôi vài lời trong ngày cha khai mẹ tạo
Như là lời để lại với cái cuộc vui này,
Ta sẽ chép vào trong trí não siêu nhiên, gom hết tinh thần mà phân vân lẽ tốt.
Đường trần đi đi, bước bước, có còn mấy mùa xuân nữa vậy ta???
 

Hao Quang

New member
Chúc bạn hiền không luyến hồng trần
Mừng ai khuya sớm …luyện kim thân
Sinh nhằm mạt kiếp thời ngao ngán
Nhật nguyệt nhờ nương mát mẻ thân
Tặng bạn đôi dòng thơ …cóc dở
Một tình chan chứa dẫu …không vần:
......................................................... !!!!:D
Mến bạn ...mùa thu hưởng trọn ân!

Chúc TT sinh nhật vui vẻ! dù hơi trễ ...hai ngày!
 

1234

Active member
Cuộc trần là cuộc bể dâu

Bể dâu thì hỏi vui không : ở trần ?

Xác trần tạm tá tình trần

Còn Chơn Linh có đọa trần hay sao ?

Thở dài nhìn cảnh - đoạn trường

Nhìn sao - ngao ngán, bã trần - lợi danh

Dạo từ con trẻ ... xa quê !

Ngày đêm lòng tưởng - nhớ về Mẹ - Cha

Quyết lòng về đến Diêu Đài

Linh Tiêu Đại Điện về trình Mẹ - Cha

Gắng công Tu - Sửa , đắp - bồi

Gắng công Mài - Giũa ngày về không lâu !

---@---

Trăng tròn thượng tỏ đêm rằm

Thượng tâm con trẻ - dắt đường con đi

Bền tâm chữ Đạo vuông - tròn

Tròn - vuông cố gắng, chớ đừng lãng quên !

Bao đời - biết đã bao đời ?

Thiên ban sắc chỉ - Hồng Ân tại trần .

Bảo ban - nhắc nhở con - trò

Không cho con tập - nhiễm trần cặn - dơ

Thầy thương trẻ thấm Lý Thầy

Thầy thương con trẻ dạt dào : Lòng Nhân

Bỡi Thầy rất đỗi cưng con

Nhưng con chớ có : Quên câu hẹn thề !


Hẹn rằng : Con trẻ ra đi

Sẽ quay trở lại - tại đài Linh Tiêu

Hẹn rằng : Thầy sẽ đợi trò !

Hẹn Cha - hẹn Mẹ , hẹn ngày Quy Cung

Hẹn cùng Huynh - Đệ , Đại Đồng

Hẹn ngày tương hội - trùng phùng Triều Ca

Hẹn câu vẹn vẽ Thừa Hành

Hẹn Đời sẽ ..đẹp, vì đời ...có con !

Hẹn câu Giáo Lịnh mật toàn !

Hẹn câu Tam Thánh . đợi con ngày .. về !

Hẹn câu chữ Đạo : Vuông - Tròn

Hẹn câu trần lụy - chẳng làm ... lui Tâm !

Hẹn ngày Đời - Đạo viên hành

Hẹn Cha - hẹn Mẹ , hẹn Thầy mừng con !

Thầy thương nên đã nhắc con

Con coi có đúng : Lời con Hẹn Thề !


Mừng ngày sinh nhật bạn truong tam ! Vài dòng gọi là khuyến tấn cùng nhau trên chặng đường về cùng bạn hiền để cảm nhận chúng mình được gần nhau hơn ! trên bước đường vạn dậm Thiên Lý
 

truongtam

Administrator
Ừm, hồng trần là biển sóng
Ở trần mà vẫn thong dong cõi trần
Lòng trần một khối tinh thần,
Tinh thần vững chãi, tham sân diệt lần.

Đoạn trường một thoáng thở dài
Qua rồi cho mãn, an nhàn lai
Ngày đêm luyện tập nhận ra
Chơn tâm tầm thấy, Thầy là ở đây.

Gắn chí lập công đắp móng nền
Bền lòng son sắc, đại đồng ôi !!!
Bận lòng chi đến Cung Diêu
Cúng dường Thượng Đế sớm chiều sáng soi.
 

Phụng Thánh

New member
Hành Hương Hà Nội

Hành Hương Hà Nội

Chiều ngày mùng một tháng 9, chúng tôi tập trung và lên đường lúc 20giờ, với xe du lịch 16 chỗ ngồi. Đi trong đêm nên phần ngắm cành hoàn toàn thiếu sót ! Vào khoảng 2giờ, tài xế dừng xe để du khách dùng đêm. Các điểm này hàng mắc không thua khu du lịch hay phi trường. Tôi ăn cháo, nhưng người nấu chẳng ra gì cả ! Nhờ nơi đây, tôi quan sát được xe “giường nằm cao cấp”. Đi xe này du khách được nằm thật sự trên một giường plastic ngay cẳng hẳn hoi. Dưới chân người trước là đầu người sau . . .
Sáng mùng hai,, khoảng 7 giờ đến Cam Ranh điểm tâm Bún Bò Huế. Nấu ngon. Tôi lúc nào cũng lo ăn rau thật nhiều để tránh tình trạng bị bón ! Đến Qui Nhơn, lúc 12 giờ, lấy phòng ngủ ỏ Khách sạn Anh Vy. Chúng tôi (vợ và con gái) lấy phòng 2 giường ở riêng, vì bà xả tôi không chịu được mùi khói thuốc ! Cả đoàn ở ghép, một phòng ở 5 nếu hai giường, ngủ 7, 8 người nếu phòng ba giường. Chiều viếng mộ Hàn Mạc Tử.
3 giờ sáng mùng ba, thức dậy đi Đà Nẳng. Dọc đường viếng bãi tắm Lăng cô. Chúng tôi ăn riêng ở nhà hàng. Chiều đến Huề, lấy phòng ở khách sạn Phương Vy 3. Đoàn viếng Thành nội Huế. Tôi và tài xế không viếng vì cửa tốn 35 ngàn vào cửa nên chờ ở quán cà phê.
Về khách sạn ai nấy lo đi xem hò Huế. Tôi và chú Tư Đấu đến thăm Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Lợi. Nơi đây, tôi tặng HH Danh 3 quyền sách Đạo Lư(Con đường của người đệ tử Cao Đài, Lưới Trời. và tập bài ca Cổ nhạc). Tôi nhấn mạnh, hôm nay tôi đi từ Nam ra Bắc ghé Huế, báo cho HH nhớ câu Thánh Ngôn “Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc” thì ngày 6-9-Canh Dần An vị Thánh Tương nơi Thánh Thất Đặng Giang, tức là “Nam Bắc cùng rồi” . . .
Tối nay cả đoàn xem hò Huế, vợ con tôi mướn cyclo đạp chạy vòng quanh châu thành Huế. Tôi mệt, ở nhà tắm đi ăn tối rồi về khách sạn nghỉ.
Sáng mùng bốn. tại Huế viếng tiếp lăng Tự Đức, rồi lăng Minh Mạng. Chùa Thiên Mụ. Viếng xong lên đường đi tiếp. Trưởng đoàn cho xe chạy xuyên qua Cổ thành Quảng Trị. Cả đoàn dừng lại bên kia cầu Hiền Lương (Sông Bến Hải), ghé quán cà phê mượn chỗ ăn cơm cho cả đoàn. Nơi nào không có tiệm cơm thì “ăn bụi”. Trước đây, không ai dám áp dụng cách này, chỉ ghé nơi nào có bóng cây trải bạt ra đất, đa phần cho cách này hay như đi cấm trại ! Thật sự họ sợ không dám vào, mà ngụy biện vào đây sẽ làm phiền chủ quán. Tôi giải thích. Chúng ta vào mà không uống chút gì thì chủ phiền, còn chúng ta vào nhứt định phải mua chút gì chớ ! Tôi vào thương thảo trước, chủ quán vui vẻ đón mời. Nơi đây, chúng tôi uống cà phê, uống nước mía. Mua chuối chín ăn cơm, cộng chung gần 100 ngàn ! Thấy cụ thể từ đó về sau đếu áp dụng cách này.
Đi tiếp, xuyên qua sông Gianh. Tôi để ý là cầu Gianh. Qua Hà Tĩnh. Đến thành phố Vinh đường xá lên đèn. Ăn chiều tự do. Tôi ăn cháo lươn. Không ngủ ở Vinh mà ra Cửa Lò có bãi biển. Tối mướn xe điện chạy vòng quanh đô thị. Xe chở 9 người, 3 người phía sau nhìn xuôi theo đường, mỗi người trả 10 ngàn. Giá khách sạn đến 350 ngàn (ks ***) , Chạy tìm nơi khác khách sạn Bạch Tuyết cũng hai sao, gia chỉ 130 ngàn cho phòng hai giường! Thích quá ! Nơi đây có điều bực mình là đô thị bị cúp điện. Tôi có đem đèn pim nên không có gì trở ngại như các người khác.
Sáng mùng năm, tắm biển trước khi lên đường đi Đặng Giang. Ghé viếng quê ngoại rồi quê nội Bác Hồ thuộc tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá.
Khách vào quê ngoại đã có chủ quán cơm đón mời cơm như ở Khu Du Lịch Đại Nam (Bình Dương). Viếng xong quê ngoại cô chủ quán xinh xinh bám sát, ngồi lên xe của đoàn dẫn đường về quê nội ! Sau khi viếng xong, trời mưa lăm răm. Tôi chủ xướng vào quán ăn cơm hạng rẻ 150 ngàn dành 6 người ăn. Tôi chủ xướng nên trả tiền không chia cho ai cả ! Còn những vị khác đem cơm theo. Tôi mời lên bàn ngồi ăn, nhưng rốt lại cũng ngồi theo bụi, nhưng ở nhà xe và ngồi trên ghế thấp. Đặc biệt nơi đây ngủ đêm miễn phí 100%. Tôi đề nghị ngủ đây cho biết. Mọi người đều cãi làm gì có miễn phí !
Đường vào Đặng Giang quanh co, phần trời tối. Xe chạy lòng vòng, có sự bực mình diễn ra, khiến tài xế lùi xe bị bể đèn. Đến nơi ăn cơm. HH Cai Quản lo chỗ ngủ, nhưng khi ra đường để lấy đồ đạt vào, thì có anh Xã Đội Trưởng mời về nhà nghỉ đêm. Đa phần ngần ngại. Tôi thích quá, đôn đốc nhận lời. Tôi muốn vào ngủ cho biết tình cảm của người dân đất Bắc. (Sau khi ngủ, ai cũng hài lòng).
Nơi đây, tôi gặp HH Cai Quản Đặng Giang, tôi tặng sách và tâm tình như ở Huế. Tôi tặng sách Con đường của người đệ tử Cao Đài cho anh Xã Đội trưởng, Sáng ra, mặc Đạo phục làm lễ Đức Chí Tôn, hành hương rồi tiếp tục hành trình du lịch. Trước khi lên đường tôi gởi sách cho anh Xã đội trưởng, nhờ tăng anh Chủ Tịch xã.
Bảng Đỏ chữ vàng Đoàn Hành Hương Họ Đạo TX Tây Ninh đến đây không còn đúng nghĩa, nhưng để nguyên chạy khắp nơi. Cũng tốt về mặt quảng bá.
Mùng sáu, không dự lễ mà đi Hạ Long. Đến Hạ Long ở Nhà nghỉ Xuân Hiếu. Ở ghép thì rẻ còn ở riêng thì như thường. Trưởng Đoàn thuê tàu một triệu cho cả đoàn đi chơi biển. Số người của đoàn chưa đủ số. Qua đảo viếng Thiên Cung Động tượng tợ như Động Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng đi bộ theo những bậc thang. Vào đây có người cho là thiên nhiên là sai. Làm gì đá lại có màu. Tất cả phong cảnh kỳ thú đều do đèn chiếu vào làm cho đá biến dạng. Dưới tàu giá lon bia Hennesken 40 ngàn, người ta cằn nhằn, nhưng tôi thấy bình thường những nơi du lịch họ chém thẳng tay, nhưng có người quan niệm đi chơi là phải xài sang cho đúng điệu !
Xem Thiên Cung Động xuống tàu đi rong trên biển. Vào bờ, trước khi về khách sạn xe chạy một vòng viếng cầu Bãi Cháy. Định đến chợ đêm, nhưng tìm không ra. Đành về nghỉ.
Nơi đây có một kỷ niệm : khi mời khách chủ nhà trọ hứa giặt quần áo miễn phí, nhưng sáng lại đòi tiền với giọng điệu gây gỗ. Tôi nói thẳng không tùy tâm gì cả, vì bà chủ chẳng có “tâm”. Bây giờ Bá tính tiền bao nhiêu tôi trả. Dằn co rồi huề. Trên xe có kẻ chê tôi nhiếm. Tôi chả cần giải thích.
Mùng bảy đi từ Hạ Long lên Lạng Sơn. Ăn cháo cá dọc đường. Lên Bắc Ninh để đi Trung Quốc. Tôi và bà xả không đi được, vì hai tôi thuộc diện ngoại quốc. Hộ chiếu Australia muốn nhập cảnh Trung Quốc phải về Hà Nội xin Visa dán. Thấy phức tạp hai tôi không đi, con gái tôi phải ở lại theo hai tôi. Rốt lại không ai đi Trung Quốc cả. Ở Lạng Sơn ngù khách sạn Hoàng Đạt, nơi đây không cho ăn uống trong phòng như các nơi đã đi qua. Đọn đường này tài xế bị phạt. Không đi Trung Quốc, cả đoàn lên viếng cửa khẩu Đồng Đăng.
Mùng tám : Sáng đi từ Lạng Sơn đến Lào Cai. Trên đường ghé Yên Dũng cho tài xế đóng phạt rồi đi. . Điểm tâm dọc đường với bánh mì và muối tiêu. Chiều ăn cơm ở khách sạn Hoa Phượng Đỏ.. Xuyên qua Phúc Yên, Phú Thọ .
Mùng chín . Từ Lào Kai đi Sapa. Đến Sapa ngủ khách sạn Đông Á (do Hoa Phượng Đỏ giới thiệu. Đến Sapa thăm khu chợ nhà thờ đá cổ. Nơi đây nhóm chọ tình vào đêm thứ Bảy. Hôm nay trời mưa tôi đi một khúc quay về; con gái và vợ đi nhưng rồi cũng trở về vì trời mưa năng hạt hơn. Ở Sapa viếng Thác Bạc, Cổng Trời và Núi Hàm Rồng. Nơi này không đi vì mệt.
Mùng mười từ Sapa về Hà Nội. Trên đường ghé Đền Hùng, tặng sách cho Ban Quản Lý. Đến Hà Nội thành phố lên đèn. Ngủ khách sạn Lợi Linh. Vì giá mắc nên có lời qua tiếng lại. Buồn năm phút !
Ngày mười một. Sáng thức đi thăm Lăng Bác, nhằm lúc tu bổ nơi Bác nằm nên không được vào xem tận mắt thi thể Bác. Bù lại, vào xem khu di tích lịch sử Bác. Cả đoàn viếng Hồ Hoàn Kiếm. Trong lúc này chúng tôi ngồi trên xe, chứng kiến việc người ta làm tiền trắng trợn, nhưng tài xế than nghèo nên được tha ! Viếng Hồ Tây bằng cách chạy quanh Hồ. Về Thanh Hóa ngủ khách sạn Lộc Ninh.
Ngày mười hai. Từ Thanh Hoá về đến Vinh. Đường bị cắt vì nước lũ chưa rút kịp. Ngủ khách sạn Quang Trung. Nơi đây thiếu chăm sóc. Có người cho biết đây cơ sở quốc doanh còn sót lại. Chúng tôi viếng Chợ Vinh. Chợ hao hao giống Chợ Long Hoa. Có lầu. Gian hàng và lối đi rộng rải thoáng hơn chợ Long Hoa. Nơi đây có 4 người (ông Sâm, 3 bà Ngọc, Chi, Cương) tách đoàn về Sai Gòn trước bằng máy bay. Bà xã nôn. Tôi cương về với đoàn. Vì vậy, sáng ra tôi bàn với Trưởng đoàn cho tôi mượn xe đi cứu trợ đồng bào, giá trị tương ứng với tiền vé máy bay là 2 triệu. Bửu Đà hưởng ứng 2 thùng mì 150 ngàn. Tất cả 27 thùng. Nhìn 3 chồng mì, mỗi chồng 9 thùng. Thấy vui vui !
Ngày mười ba : Đi từ Vinh về Huế, xuyên qua vùng nước ngập. Xe ghé huyện Cam Lộc gởi 27 thùng mì cho Ban cứu trợ tỉnh Hà Tỉnh. Về Huế mướn cyclo chạy quanh Huế, biết nơi cư ngụ của Ngô đình Cẩn. Ghé uống trà Cung Đình và mua mè xửng. Ngủ nhà trọ . . .
Ngày mười bốn đi từ Huế về Đà nẳng , viếng cầu Phước Thuận. Về Hội An ở nhà trọ Thời Đại. Viếng chợ Hội an. Đi xe cyclo xem 4 di tích, xem hát bài chòi, thả đèn trên sông Hoài, xem hát bội.
Ngày rắm, Đi từ Hội An về Nha Trang. Ăn cơm trưa, ăn bụi. Tôi chẳng biết vì sao tôi đã nói rõ với chủ quán. Tôi kêu vào, mọi người không nghe. Tôi định vào nấu nước trụn mì, nhưng chủ quán cho một bình thủy nước sôi. Tôi mua 3 chai Number 1 đãi đoàn để gọi là . . . Có người vào mua ly nước trà đá, chủ quán không bán mà cho. Hỏi ra mới biết chủ quan la tín đồ Cao Đài Bến Tre.
Về Nha Trang không tắm được, vì biển động. Chiều ăn chay chung ở một nhà hàng, rồi chia đều. Ngủ khách sạn Thanh Binh hai sao. Nhà 11 từng. Đoàn ở lầu 4 đi thang máy. Có người không chịu cho rằng đi thang máy chóng mặt! Giá rẻ chỉ có 180 ngàn. Đi du lịch đừng ngại vào khách sạn, tùy lúc mà giá khác nhau.
Ngày mười sáu Đi từ Nha Trang về Mũi Né. Ghe viếng bãi biển Cổ Thàch . Đến Mủi Né, ngủ khách sạn Hai Hoa. Chiều tắm biển
Sáng mười bảy đi từ Mũi Né về Tây Ninh. Không viếng đâu nữa, chỉ ghé ăn cơm phần 8 người 300 ngàn. Tôi bao lần thứ hai. Cả đoàn vui vẻ. Vế đến nhà khỏang 14 giở nên mời khách vào nhà uống nước. Thế là xong chuyến đi “Hành Hương Hà Nội” 2 tuần !
Chi phì tất cả 20 triệu cho 3 người. Nếu trừ tiền cứu trợ 2 triệu, còn 18 triệu, chia 3 người, mỗi người 6 triệu : 2 triệu tiền xe, xài 4 triệu. Rẻ chán. Lần sau về Việt nam đi chơi thoải mái .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(26-10-2010 – 19-9-Canh Dần)

PT/st
 

Phụng Thánh

New member
Gởi Huynh Tuệ Lâm

Nghe huynh kể chuyện hành hương
Khiến cho Phụng Thánh càng thương dân mình
Bão dông ập tới thình lình
Nhà xiêu cửa ngập tội tình do ai ?

Cúi xin nguyện Đức Cao Đài
Cứu hồn kẻ chết về ngay Diêu Trì
Ở đây có Mẹ có Dì
Ấp yêu dạy dỗ những gì chưa thông.

Cầu xin Chúa Phật Tiên Ông
Giúp người con sống cấy trồng bình an
Thánh địa là chốn thanh nhàn
Mau chân đổi gót. Hỡi hàng thiện căn . . .

Phụng Thánh
Tháng 9 Canh Dần
 

Phụng Thánh

New member
-----------
Ôi ! miền Trung đau thương
Sao cứ vấn vương
Ruộng vườn mồ mã
Nhân dân không nơi nhờ vả

Hỡi tín đồ Đạo Cả (Đại Đạo)
Hãy về Thánh địa tham quan
Nếu huynh tỷ nào ham
Mời về đây lập nghiệp

Nếu chưa tìm ra ai tiếp
PT hứa chia tình
Chút tình Đồng Đạo như là
Cùng chung một Đạo, cùng Cha Mẹ rồi !

Chân tình bày tỏ
huynh tỷ đệ muội ôi !!!

PT
 

Hao Quang

New member
ANH HỎI RẰNG: ..................!!!!!!!!!!!

Anh hỏi rằng nay sao em kg ghé??<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Ghé đi em! Để Hưởng chút ân từ<o:p></o:p>
Nhà Cha mình em thấy rất …như như<o:p></o:p>
Kg lo lắng, muộn sầu chi nữa cả

Anh hỏi rằng nay e mấy tuổi …hả?<o:p></o:p>
“Dạ! nhị bát lủi thủi chốn đi về”<o:p></o:p>
Nè em Ơi! anh nói cái này nghe:<o:p></o:p>
em tu gấp mất ..1 HÀO rồi đó

Anh hỏi rằng nay em có …mấy “nhỏ”??<o:p></o:p>
““nhỏ” hổng có, gì mấy “nhỏ” anh ui!!!!!”<o:p></o:p>
Được đó em! Gắng ở vậy cho rùi<o:p></o:p>
Huỳnh lương chỉ ..trăm năm là giấc mộng

Anh hỏi rằng Tâm em có …chi Động???<o:p></o:p>
“Dạ..lúc nào nó cũng động anh ơi<o:p></o:p>
Như biển đông sóng vỗ đập liên hồi<o:p></o:p>
Như lửa núi IN ĐO ào ào tuôn đó …”<o:p></o:p>
Dữ vậy em! Thôi vào tu cho trớt<o:p></o:p>
Biển động thì có lúc cũng lặng yên<o:p></o:p>
Núi lửa kia một thuở cũng rất hiền<o:p></o:p>
Có động – tịnh mới hòa cùng trời đất<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vậy anh hỏi: chuyện đời em có ..khất?<o:p></o:p>
“Lợi danh em ..khao khát rất lâu rồi<o:p></o:p>
Tiền tài danh vọng …nó chiếm đầu ngôi<o:p></o:p>
em quyết chí giành cho bằng được nó”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nè em ơi! Trò đời lấy chi khó!!??<o:p></o:p>
Cái khó là nó tồn mãi được đâu!!!
Chín mươi năm xuống đất mới nghĩ rầu:<o:p></o:p>
Chao ơi!!!! mình có đêm được gì đâu nhỉ??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sống trên đời em phải luôn suy nghĩ…<o:p></o:p>
Lo tu đi để khỏi vấn vương phiền<o:p></o:p>
Lợi danh kia thoáng chốc sẽ tán biên ( tán biên là ..biến tan):D<o:p></o:p>
Phụng sự Đạo mới lâu bền mãi mãi!

(tối hôm qua 10-11-2010!) :D
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Răng biết!! chừ răng?? ..chẳng biết răng!!:40:
Răng đen răng trắng cũng là răng
Đen răng không lợi thời sanh khó
Răng chuyển đen thành trắng ...tính răng!!!hic :40:

Thưa anh! dòng đời cuốn em đi vội vã
chạy ngược xuôi cho thỏa chí đời trai
Dẫu mai đây có biển rộng sông dài
Em vẫn nhớ Thánh Đường xưa thường hay đến

Em vẫn nhớ nét mặt anh trìu mến
đếm chỉ tay ...! nhắt nhở mất một Hào ....!!!!
biết rằng mất một cũng "chẳng là bao"
còn 5! thôi! gắng giữ từ nay "không tiêu nữa" :D

Dạo này chị khỏe không? Chúc chị tu hành tinh tấn và Phụng Sự!
 
Sửa lần cuối:

dtcl

Administrator
Xong một bước đường.

Thế là 36 ngày đã qua, mùa tu tịnh đã khép lại.
Qua mùa tu, thấy lòng vui tươi hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt khó tính hơn, tâm đạo vững hơn.
Nhưng cũng buồn, vì kể từ hôm nay mình không còn cơ hội tối nào cũng vào thánh thất công phu nữa. Tu tịnh ở nhà không sướng bằng ở thánh thất chút nào. Không có thiên bàn, bị nhiều thứ chi phối, không có ai động viên và gọi dậy công phu.
Trong đợt tu mình gác lại nhiều việc, tu hành sướng quá, giờ cũng muốn trốn việc luôn, chỉ muốn ngồi yên lặng lẽ.
Chắc không được, ít nhất phải lo tròn nhơn đạo, rồi kiếm tiền xây cái nhà đã. Đâu thể ở trọ mãi hay ở thánh thất mãi được.
 

Hao Quang

New member
trời sài gòn mấy sáng nay thấy lành lạnh! Nhưng không giống như mọi năm mình luôn thích đi trên đường vào buổi sang sớm mai lúc 5h30 sáng dưới màn sương mờ ảo pha lẫn một chút lạnh của buổi giao mùa! Nhưng năm nay có cảm giác sao sao đâu! Vẫn màn sương mù ấy,vẫn buổi sáng yên tĩnh ấy nhưng mang cái lạnh như …nhát gừng, hỗng lẽ mình …. “già đê” rồi hả ta! Hay dạo này ham đọc sách báo quá có những chuyện xảy ra trên thế giới làm mình lo sợ vậy cà …vụ triều tiên – hàn quốc,vụ dịch tả ở <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Haiti</st1:place></st1:country-region>, vụ nổ hầm ở alien, và gần đây nhất là vụ dẫm đạp trên cầu bắc qua đảo Kim cương! Khi xảy ra vụ này có tin nhắn ..hỏi thăm mình có đi “du hí” bên đó không có nằm trong “danh sách”kg?..chu choooaaaa! Cầu mong cho nhơn loại được bình an
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
cùng một bài thi , bài thơ cách đây mấy tháng đọc thấy như ,,,đọc, cách 4 tháng sau đọc lại thấy lạ kinh!
cùng một cuốn sách nhưng sao thấy lạ quá! Cách đây một tháng đọc khoản 9 trang đầu là cảm giác kg them đọc nữa ! hôm nay đọc lại thấy hơi khác khác ….và mới hồi chiều ngồi trong quán café cũng một cuốn ấy đọc lại thấy khác, ngồi từ sáng tới chiều chỉ đọc …mỗi cuốn sách (ngồi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mà đọc tổng cộng có 115 trang uống một ly café 12 ngàn đi về trên đường nghĩ: mình uống như ri chắc quán ni …lỗ mất!) nếu không mưa chắc mình đọc tới ..tối!
<o:p></o:p>
và một tin nhắn được nhắn tới mình: “cho muon sach da ngu, tra lai sach con ngu hon, kakaka” tạm dịch: "cho mượn sách đã ngu, trả lại sách còn …ngu hơn, kakaka”
sực nhớ mình đã mượn cuốn sách mấy tháng rồi chưa trả! …mà …ngu gì trả nhỉ?? Mà chắc phải trả thôi! Chứ không lại mắc tội như trong Kinh Cảm ứng của Đức Thái Thượng: “giả đò mượn mà kg trả”!
đúng là đòi sách mà cũng có nghệ thuật ghê!
 

dtcl

Administrator
chà, vậy ai dám cho huynh Hào Quang mượn sách nữa nhỉ.

tối hôm qua Đông chí mà mình không biết, cũng lỡ mất buổi công phu. Mời quý huynh tỷ xem thêm Ý nghĩa và công dụng của mùa tu Đông chí tại http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=527

để thấy thời điểm này đặc biệt như thế nào. Chúc quý huynh tỷ tinh tấn tu hành!
 

Facebook Comment

Top