Nhật ký!

mimoza

New member
Nhật ký

Hay tin Muội về thăm Dalat
Huynh chờ... mong diện kiến... mối Đạo tình thâm
Ba...bốn... ngày dạo phố...mênh mang !!!
Muội về...Huynh lại hưởng... gió đông
Mong ngày nào đó:....Huynh Muội đồng tao ngộ.
 

thanhthanh92

Moderator
Đất Đà Lạt để lại nhiều kỷ niệm có lẽ buồn nhiều hơn vui nhưng ít ra để bản thân cũng nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng như bản thân ta mong muốn. Đơn giản ai sẽ là người nhận ra và tiếp tục cho những gì sắp tới. Chỉ cần bạn có niềm tin nhất định sẽ đạt kết quả tốt, đâu đó như chợt vang lên giọng hát của Trưởng " ....Trọn tin Thầy dứt sạch lo âu". Ngày trở về cảm giác bình yên hẳn, vẫn tiếng chuông Chùa, vẫn những lời Kinh quen thuộc mà tự nhiên cảm thấy yêu đến lạ lùng.
Cảm ơn sự quan tâm của Đạo huynh mimoza và cũng thật sự cảm ơn vì những khi em buồn chị đã ở bên an ủi. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp mặt mà ít ra ACEs ta đã hạnh ngộ nơi Diễn Đàn này.
Huynh HaoQuang, nếu thật sự huynh muốn ăn chay lên 10 ngày thì hãy cố gắng chỉ cần mình muốn là được. thanh ăn chay mỗi lần đi xa cũng thấy vất vã, đôi khi cũng cảm thấy khó hòa đồng với người ngoại Đạo nhưng rồi cũng qua, tại tư tưởng của mình thôi không ép người khác làm việc họ không thích đồng nghĩa với việc rồi cũng có người vui lòng chấp nhận mình ăn chay trong khi họ....Chúc ACE đạt được những điều mình muốn.
 

truongtam

Administrator
nghe tin đồn là thanhthanh đi thi học sinh giỏi, hi hi, chúc muội đạt kết quả, và tràn trề sinh lực trí tuệ cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thầy Mẹ luôn ở bên chúng ta.
 

Hao Quang

New member
Q cảm ơn muội thanhthanh92 thật là nhiều! nghe nói muội ở đaclak! vừa rùi Q có lên Buôn mê thuộc, easup, ..nhưng hông thấy Thánh Thất Cao Đài! Thanhthanh yên tâm đi! khi nào Q có quyết định ăn chay 10 ngày hoặc ăn chay trường thì Q sẽ nhắn ThanhThanh trước tiên! hjhj Q chúc ThanhThanh tu hành tinh tấn học giỏi nữa ...giỏi mãi nhé! hjhj

hôm nay chủ nhật! đã gọi là "nướng" thì "nướng cho khét" mới thôi! đúng 12h45 phút dậy rửa mặt, "ăn sáng" xong! đọc tin nhắn thấy thằng bạn rủ tối nay đi Hội Sách ở công viên Lê Văn Tám! nhắt tới mới nhớ! "cục giận dân lên" thứ 5 rùi cũng hớn hở đến hội sách! nhưng sao đông dữ dội! đợi nửa tiếng đồng hồ mà vẫn đứng ....ngoài công viên gởi xe! đông kinh khủng! thế là lủi thủi ra về! chưa diện kiến được cuốn sách giảm giá là như thế nào hết trọi!
tối nay quyết đi sớm nữa tiếng! hên! chỉ đợi đúng 15 phút là và được công viên! đúng là Hội sách thiệt! hiệu nào cũng tham gia! sách gì cũng có! nhưng cuốn mà mình cần lại kiếm hoài không ra! thấy giảm giá 30 -50 - 80% mê quá mà! vô lựa được mấy cuốn tưởng giảm 80% ai dè chỉ giảm có ..20% ! do không đọc kỹ bảng giá! với lại mình chọn "hàng hiệu" không mới chết!không lẽ ...lựa lại! kệ! lỡ rùi cho lát luôn !





cảm thấy bìa sách ấn tượng! câu tựa đề cũng ...ấn tượng "cho tui xin một vé đi tuổi thơ" bìa sau cuốn sách ghi " sách không viết cho tuổi thơ! mà viết cho những ai từng là tuổi thơ"! câu tựa đề mình thấy ấn tượng và ...vớt luôn cho đủ bộ!
đi hội sách xong về mới lên mạng mới biết Muội TT là học sinh giỏi! nếu biết trước thì ............hjhj!
ngày mai là thứ 2! cuộc chiến chỉ mới bắt đầu!
chúc HTĐM ngủ ngon!
 
Sửa lần cuối:

Đại Đồng

Administrator
Năm nay là năm út thanhthanh92 vượt vũ môn đây mà!

Chúc em học thật tốt để hoàn thành hoài bão của mình em nhé!

Thân mến!
 

mimoza

New member
Mừng cho thanhthanh.
Nhân dịp Thanh+HQuang trao đổi về 10 ngày chay, mmz xin tâm sự một chút mà đáng lẽ "sự" này nên để trong "tâm"
Ngày Mmz đi thi hành nghĩa vụ quân sự (cũng may là chỉ hơn tháng là bị đuổi về), Cô Lễ sanh Hương Lan lúc đó là Đầu Tộc Đạo có cho Mmz một gói muối (làm theo kiểu muối Tây Ninh) rất ngon và giữ được lâu.
Những ngày trong 10 ngày, Mmz đựng muối trong hộp quẹt diêm mang theo trong bữa ăn. Ngày tháng ấy thực sự là thiếu thốn chứ không như bây giờ. Thanh và Quang biết không; mình bị các lính khác "ké"muối nên đâm ra thỉnh thoảng bị "thiếu" thức ăn (là muối rang kiểu Tây ninh).
Thực sự nếu mình ở lính lâu hơn nữa thì không biết 10 ngày có giữ được không !...
(Hôm nay nhớ chuyện này xin thành tâm nhớ ơn cô Bảy Noa. Rất mong Cô đọc được những dòng này)
 

hien_trunghien

New member
sáng nay sau khi đi sinh hoạt, có hẹn với 1 em gái để em lấy thông tin về Đạo Cao Đài để làm thuyết trình. Cũng hào hứng ngồi nói chuyện với em trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Những câu hỏi khá là cơ bản, mình trả lời hầu như hết các câu hỏi, trong lòng thấy vui vui, Thế nhưng khi về nhà, ngồi nghiệm lại, thấy quả thật là mình còn hiểu quá ít về giáo lý, chỉ là trả lời theo ý mình, theo mình hiểu, chứ chưa thể gọi là đúng được. Thật là ....... Phải có dịp như zậy mới bít mình hiểu về Đạo tới đâu. Chắc phải tăng cường zô diễn đàn thêm quá. ^^
 

hien_trunghien

New member
chúc cho ThanhThanh năm nay sẽ vượt vũ môn thật thành công nhé. ^^
Huynh Hào Quang cũng nên tập ăn chay 10 ngày đi nè. Thấy huynh có khá nhiều kỷ niệm với các quán ăn chay. Giờ huynh ráng ăn chay 10 ngày để có thêm nhiều kỷ niẹm nữa mà kể cho anh em nghe chứ. hjhj. Đệ nghĩ huynh cứ thử tập tăng trai trong những dịp đặc biệt nào nào, hay đôi khi chỉ là 1 lời Nguyện của mình. cứ tập tăng trai dần dần, tự nhiên huynh sẽ hok còn sợ 10 ngày nữa đâu. ^^

Ngày 19-2 này huynh HQ có ghé Thánh Thất Trung Hiền không nhỉ??
 

thanhthanh92

Moderator
Chúc huynh HaoQuang sớm đạt được ước nguyện. Cũng chúc tất cả các bạn cùng trang lứa vượt vũ môn thành công. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các huynh tỷ.
Dù rằng kết quả của kỳ thi vừa qua chưa tốt nhưng tương lai là ở phía trước phải cố gắng vì mục tiêu lớn hơn (tự an ủi mình tí:1::1:). Có ai đăng kí giúp thanh "phục thù" kì thi này không nào !
 

Hao Quang

New member
Huynh tuoi tre viết: "Ngày 19-2 này huynh HQ có ghé Thánh Thất Trung Hiền không nhỉ??" hihi! ghé TT Trung Hiền thì chắc chắn có ghé rùi! nhưng không biết thời gian nào! có người nói Q như .."con ma" đến không ai biết! đi không ai hay! hic
Muội thanhthanh92 viết: "Có ai đăng kí giúp thanh "phục thù" kì thi này không nào ! " Q không giúp gì được cho Muội TT92 nhưng có cái này tặng TT92 hi vọng TT92 "phục thù" thành công! hihi

muốn ăn bao nhiêu cũng được! Q "bao" luôn cả rổ rùi!
SG ngày 15-2-âm lịch!
bữa nay quên cái điện thoại ở nhà! tối nay về mới thấy 1 tin nhắn của anh bạn trong đạo nhắn"hom nay co wen ngay hông?" sao một hồi trấn tĩnh dịch ra là "hôm nay có quên ngày không?" hic! biết ngay là bữa nay rằm 15! nhưng bạn khỏi lo đi! mình ăn chay từ bửa hôm ..chủ nhật lận! hôm nay buổi sáng mình ăn 4 lát đậu hủ chấm xì dầu, buổi trưa ăn ...xôi! buổi tối cũng mới ăn xôi tiếp vì buổi trưa mua 3 gói ăn hết 2 còn một ..chẳng lẽ bỏ?? nên để tối ăn luôn! bỏ ..uổng của trời! đỡ tốn tiền! lại mang tội nữa!
hồi sáng mua 4 lát đậu hủ vô căn tin cty ăn! thì một đứa bạn nói: "ta biết ngay bữa nay không rằm thì cũng 14 mà!" nhìn thằng Q mới sáng không thấy mặt nó là biết nó chạy ra chợ mua đậu hủ!
hic ...mô phật! chẳng biết mình trở thành "cuốn lịch di động" lúc nào nữa!
 

dtcl

Administrator
hôm nay tìm được quán chay vừa ngon lại vừa rẻ, mừng quá !
Quán này trong làng Đại học ở Thủ Đức, sát bên trường đại học Nhân Văn. 1 dĩa cơm chay có 7000 đồng. Nhưng mà dtcl ăn 7000 hổng đủ, phải mua thêm 4000 thức ăn, rùi 5000 trái cây nữa. Ăn chay mà, cố gắng ăn đủ chất để đảm bảo sức khỏe khó thật! Mấy bữa đi xa, vô quán mặn, toàn ăn bún với xì dầu, vì đi trong đoàn nhiều người nên họ không thể dừng quán cơm chay được.
 

LongNguyen

New member
Tuổi chẳng là cao, nhưng chắc không thể nào nhận là trẻ. Sống chưa đủ dài, nên hẳn khó mà gọi là có thâm niên. Đạo vẫn triền miên, nhưng e rằng tâm bộn rộn khó lòng thâu nhíp hết được. Đang ở cái chổ ưu tư nên việc chi cũng không hanh thông mà đâm ra bế tắc. Đời vẫn lòng vòng, đắn đo, tính toán. Cửa đạo vẫn vào ra, lòng thiết tha mà sao không thể cựa mình xoay trở được! Ngày trôi, tháng chạy, năm vồn vả...Mình lại cứ là mình lơ lững đi mà không kịp theo bước thời gian. Bao nhiêu chuyện ngổn ngang, lòng thì rối như tơ vò không biết đường tiến thoái. Đúng là kiếp người thiệt lắm cái gian nan dặm tràng vương khổ sở!

Tính đến giờ 20 tuổi đạo. Nhìn lại đoạn đường chợt thấy mình đã quá phí tuổi thanh xuân. So với cái kỳ vọng của thiêng liêng thì mình vẫn nằm ngoài không gian thánh đức! Lại thấy phiền lòng, tâm bất tịnh thao thức cả đêm hôm!

Từ giờ đến ngày mai, liệu có một cách nào? Mình lấy lại được những gì trôi qua hôm trước? Có cách nào làm được chuyển đổi thay? Để sáng ra một ngày mới có nhọc nhằn...mà mình vẫn vui vẻ, thong dong dựng xây nền móng. Để ngày đến lòng mình không còn lóng ngóng, bối rối, đắn đo. Sự nghiệp mình đã chẳng muốn lo, nhưng lo tuổi đời không theo đạo nghiệp....Thôi thì, mai này ráng bước tiếp mấy dặm trần gian.

Cầu nguyện Ơn Trên cho con niềm tin dũng mãnh, trí tuệ anh minh để đi trọn con đường thiên lý!

1/4/10
 

Hao Quang

New member
@ dtcl: hôm nào "bí" quán cơm chay chắc nhờ dtcl chỉ giúp quá! cái quán chổ đường rày ăn cũng được! cảm ơn dtcl nhìu nhìu
xem ra Huynh Long Nguyên nhìu ưu tư quá! Huynh mà cũng như vậy chắc Q còn thê thảm hơn! hic

bữa nay ngày cá tháng tư (01-04)! cái ngày mình luôn đề phòng nhưng lại là ngày mình để "thủng lưới" nhiều nhất!
sáng nay dắt xe ra khỏi nhà nghĩ trong đầu lên cty phải in gấp tờ giấy nhỏ nhỏ dán lên máy vi tính với tiêu đề " ngày cá tháng tư quyết không bị lừa! không bị lừa..." nhưng mọi việc lại đâu vào đấy! mình bị một "con nhỏ" và "thằng ku" lừa một vố đau ơi là đau! đau đến đỉnh đầu đâm đần độn định đập đầu đau điếng! :102:đã dán tờ giấy " ngày cá tháng tư quyết không bị lừa! không bị lừa..." lên máy vi tính trước mặt vậy mà .....:40:! quyết chiều nay về là về thẳng nhà! không đi đâu nữa! bi giờ nghe mấy cái điện thoại nó reng là ..run hết cả người! những lời mời ngọt như đường phèn! ngày thường mình trông mòn con mắt không thấy! hôm nay tới dồn dập! chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa! thôi! tắt hết cho nó lành! :69:
 

truongtam

Administrator
Có lúc mây chiều bay, đêm về nhìn sao sáng
Ngẫm nghĩ trần thế, chuyện đời kể lại (không phải nhà thơ đâu mà ngắm mây, do liếc thấy thôi)
Sáng sớm thức dậy, thấy quanh mình trống vắng (do ngủ nướng)
Cuộc vui tình cờ bỏ lại nhắm mắt. (không phải nhắm mắt ngủ, mà đọc tiếp đi ...)
Cầu nguyện ban mai một ngày mới bắt đầu,
Chưa tỉnh giấc mê, con sâu nó nhảy nhót (sâu ở trong mấy bó cải, trong gạo nấu ăn sáng í ....)
Lắm lúc cũng chờ với đợi (đợi nồi cơm nó chín he he).
Rảnh trần thế, tung tăng dạo vui khắp chốn
Buồn cảnh đời, chớp nhoáng đổi với thay (chờ nồi cơm sốt ruột nên lên net coi tin tức thời sự)

Đánh một giấc, xem trần gian là gì nhỉ
Mà thế đời say đắm lắm thay:
Qua, nhiều quá một cả một vùng khổ hải (đang nấu canh, vì nghèo nên canh này là canh đại dương)
Sóng lượn ba đào, tình với thế ngổn ngang
Nhân thế mặn mà mấy ai có. (khoe tài nêm nếm ấy mà, khì khì)
Mới lúc trước, tình vuông đầy e ấp
Chẳng giữ tròn, thoáng chốc lại vơi,
Ôi trần thế ta buồn biết mấy (hic hic, một rổ rau muống sống, xíu xào còn lại có tí teo)
Một phút chốc cũng xong rồi cơn mộng mị
Thấy phơi bày trước mắt lắm trò vui
Ôi ôi, ôm lấy chén rượu nồng
Say với Đạo, men đời quên đi nhé (khà khà, được ăn rồi)
Thà chút chay lạc, bôn ba chi nhọc sức
Nặng gánh đời, bỏ lạc mất tinh anh
Quay lại chốn thiên đường thơ mộng
Ta say rồi chốn đẹp cảnh thiên thai. (Đi ngủ trưa, hi hi, do ngủ trưa sớm, thứ 7 mà)
:114::109::40::45:;;);;);;);;):111::26::10::31::105::105::105::105::28::110::38::103::103::103::103:
 

thienngo

New member
Không hiểu sao từ ngày Diễn-Đàn thay diện mạo , Khách tham quan nhiều ! nhưng hình như ít đóng góp nhỉ ? hay do kỹ-thuật không được thuận tiện làm nãn lòng Thành-viên ...Các chủ-đề hình như cũng bớt nóng .. mà còn mát lạnh lùng luôn đó chớ ! Mấy Huynh Trưởng của mình cũng mất dạng luôn ....Nâng cấp Diễn-Đàn xem ra có giống như nâng cấp Địa-cầu này không nhỉ ?
 

Hao Quang

New member
@Huynh Thienngo: chắc do mới nâng cấp nên HTĐM chưa wen! tất cả chúng ta thử một lần xem sao! theo cá nhân Q nếu HTĐM thuần thục thì có nhiều ứng dụng cũng hay hay đó chứ! hihi
@ Truongtam: đọc bài thơ trên của TT, Q phát hiện ra một điều: TruongTam biết ....uống rượu! uống không phải bằng ly mà bèn ..chén mới kinh chứ! "Ôi ôi, ôm lấy chén rượu nồng" chắc là ..rượu Hồng Đào đây mà "chưa uống mà đã say" hay "ôm cho ..đỡ thèm" đây TT!hihi!

cách đây mấy ngày mình và đứa bạn ghé vào một quán chay thì gặp ngay đứa bạn cũng ăn chay vì đứa bạn này ngồi với một Huynh Lớn tuổi nên 2 thằng ngồi bàn đối diện mặt đối mặt với người lớn tuổi này! cứ nghĩ người lớn tuổi này là sếp của thằng bạn!
ngồi một hồi dòm dòm mặt của người này sao thấy wen wen! liền khều cái tay đứa bạn nói: " ê! mi! sao ta thấy người này "quen quen"" thằng bạn nói lại " mi thì gặp ai cũng .."quen quen" hết! ta biết tỏng" mình chẳng biết nó biế tỏng mình cái gì và nói " ta nói thiệt mà ta thấy quen nhưng không biết gặp ở đâu!" sau một hồi ăn gần hết dĩa cơm thì người lớn tuổi và thằng bạn tính tiền trước và chỉ ngón tay xuống phía dưới bàn mình nói " cho tôi tính tiền luôn bàn dưới kia luôn" mình "mừng khúm" cứ tưởng người lớn tuổi trả tiền luôn bàn mình! nhưng ai dè không phải ..mừng hụt! thì ra phía dưới bàn mình có 2 người bán vé số tuổi cao, tóc bạc ngồi ăn! người lớn tuổi trả giúp tiền cho họ!"
sau ít phút thằng bạn quay xuốn bàn nói " đây là một đạo Huynh (không nói tên) ở gần Hội Thánh Truyền Giáo đó! và mình chào - Huynh thì cười một nụ cười rất thân thiện! mình hỏi "Huynh vô đi đạo sự hả Huynh??" Huynh nói " ừ! còn em vô đây sinh hoạt ở Thánh Thất nào?? ..và hỏi vài câu xã giao ..rồi Huynh đi như có việc gì gấp lắm!
rồi thằng bạn ngồi bên liền hỏi: "ủa?? mi quen Huynh đó thiệt hả? " mình nói " không! ta không quen! nhưng nhìn mặt thấy quen quen" thèn bạn nhìn mình rồi lắc đầu ngao ngán và phán: "Quái" ...rồi ăn tiếp
tối hôm đó lần mò vào trang http://www.nhipcaugiaoly.org/ để đọc thì tự nhiên trang Hình ảnh của http://www.nhipcaugiaoly.org/ thay đổi thấy hiện ra Hình ảnh của Đạo Huynh cùng 2 đạo Huynh khác đang đọc tờ gì đó! mới sực nhớ mèn ơi! thì ra mình thấy Đạo Huynh này trên trang http://www.nhipcaugiaoly.org/

chợt nghĩ an ủi : cái đầu mình nó cũng hay hay nhỉ! nó lưu hình ảnh lâu thiệt! hí hí! chắc do cái đầu mình nó To! có một số người nói đầu to là đầu thông minh! nhưng mình lại nghe nhiều người nói: đầu to là ...ngu như bò:17:! hic! thui kệ! an ủi!

Chúc HTĐM ngủ ngon
 

truongtam

Administrator
Một buổi chiều

Mắt lờ đờ chân tay bủn rủn
Nhắm cũng không mà mở cũng không
Nghiêng nghiêng quay mặt úp bàn
Nhắm hai mi mắt đi vào cõi mơ

Tỉnh dậy thấy đời sao mỏi mệt
Đánh giấc nồng mơ mộng chẳng gặp tiên
Ôi trần thế ai cũng vui thế nhỉ,
Ném bút chì vì chỉ có bút bi

Đem giấy mực mài đôi vầng trăng khuyết
Viết lời trăng thỏ thỉ với nàng trăng
Soi bóng nước mà nhìn ta say đắm,
Mới biết là ta đẹp tựa Trương Phi
4.gif


Đá đá cái chân đá đã đau, ngồi yên yên tĩnh tính tuổi ta, ta nay hai ba le lấy lẻ, Mà mê với tỉnh chẳng vào đâu.
 

mimoza

New member
Mùa thi cận kề...
Sao hông thấy Hiền nào mở chủ đề để góp ý cho các sĩ tử hết !!!
Mấy câu chuyện Đệ lượm từ năm ngoái xin được đăng ké ở đây :
Có một vài học sinh học lực trung bình-khá nhưng rất miệt mài đèn sách. Học thêm, học phụ đạo...lên 12 học cả trên mạng; học trực tuyến...
Chỉ buồn là khi học trên mạng thấy người ta giỏi quá nên các hs này đâm bi quan, đến mức không còn tinh thần thi vào Đại học nữa. Chỉ mong tốt nghiệp PT thôi rồi ôn 1 năm..
Gia đình rất lo lắng, khuyên giải, động viên đủ điều; bất đắc dĩ các sĩ tử này mới lều chỏng đi thi nhưng trong bụng không hy vọng gì. Đương nhiên là không chọn ngành "hot" chỉ chọn ngành "bình bình" theo năng lực.
Không ngờ...sau khi dể dàng vượt qua tốt nghiệp các sĩ tử này đã sung sướng ngồi vào giàng đường Đại học với những số điểm để vừa đủ đậu.
Thật hú vía... chỉ vì một chút thiếu tự tin mà các sĩ tử này suýt chút nữa đã phải ôn và...đợi cả năm.
 

mimoza

New member
Thêm :
- Coi chừng quên CMND và thẻ dự thi.
- Ngủ quên trể giờ thi ở các môn cuối.
-Nạn kẹt xe.
-Đau bụng phải bỏ thi do ăn uống (các thí sinh ở trọ).
 

Hao Quang

New member
bửa nay chủ nhật rảnh rỗi ngồi đọc lại những bài mình viết tự nhiên ngồi một mình cứ cười tủm tỉm hoài! cũng chẳng biết tại sao mình cười nữa thằng bạn ngồi đọc báo bên bàn nhìn qua thầm thì "quái! thằng này bửa nay nó bị ..khùng hay sao mà ngồi cười tủm tỉm hoài?" và nó chạy tới nhìn thấy bài thơ mình đăng hồi trước chủ đề mà sau thời cúng thơ của Hynh Nam mô hihi đăng lại để khi đọc ....cười chút chơi! (không phải khoe) khỏi kiếm đi kiếm lại ! nhứt là cái chỗ "gõ mỏ" (mỏ tức là miệng đó) và chữ "ngấu ngiếng" nghe ghê ghê và "hụt ..hụt ..hụt hơi!" tự nhiên phá lên cười mà chẳng biết tại sao mình cười! chắc đúngnhư thằng bạn nói bị khùìng thiệt! nhưng ai nói mình khùng ...kệ! cười cho nó thoải mái! heheh!

Ngày xưa ấy bao giờ con hỏi mẹ:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
Mẹ tu chi sớm tối cứ quỳ hương ?<O:p></O:p>
Cứ niệm kinh gõ mỏ suốt năm trường ?<O:p></O:p>
Con đứng kế mà trong lòng ….ngơ ngác<O:p></O:p>
Ngày xưa ấy “đôi lần” con …..biếng nhác<O:p></O:p>
Biểu học kinh lại ..bỏ trốn ..đi chơi<O:p></O:p>
Đến bây giờ con trẻ luống ..chơi vơi !!!<O:p></O:p>
Vào chánh điện một lời con …chẳng thuộc!<O:p></O:p>

Nghĩ :hổ thẹn công ơn người dưỡng dục <O:p></O:p>
Tìm đọc kinh học “ngấu nghiếng” hụt …hụt …hụt hơ ơ ơiiii!<O:p></O:p>
Bài Niệm Hương “gỏ mỏ” cả tháng trời <O:p></O:p>
Khai Kinh thuộc trong lòng ..”sung sướng” quá<O:p></O:p>
Nghĩ “sáng dạ” hay nhờ ơn tạo hóa<O:p></O:p>
Cả một năm tớ thuộc …sáu bài kinh ! (cứ hai tháng thuộc một bài ghê chưa)<O:p></O:p>
ĐẾ – PHẬT – TIÊN – NHO giáo vẫn bình bình<O:p></O:p>
Về khoe Mẹ chắc bà vui sướng lắm<O:p></O:p>

Ai hiếu để có trăm đường thăm thẳm <O:p></O:p>
Được ăn ngon mặt ấm suốt một đời <O:p></O:p>
Nghĩ phận mình hiểu mẹ muốn một nơi<O:p></O:p>
Tìm học Đạo cũng là con báo hiếu<O:p></O:p>
Hỏi: ngày xưa tại sao con không hiểu?<O:p></O:p>
Bởi vì : ham chơi lắm các bạn ơi!<O:p></O:p>
Mãi đến khi khiến mẹ phải buông lời:<O:p></O:p>
Không tu học từ nay : ĐỪNG GẶP MẸ!<O:p></O:p>
Hú hồn!hú zía!
 

Facebook Comment

Top