Nếp sống Đạo của Thanh Thiếu Niên

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P>        <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>THANH THIẾU NIÊN NHÀ ĐẠO CAO ĐÀI</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>    <FONT size=3>Mùa Trăng Thu sáng tỏ , vui đẹp nhất dành cho lớp tuổi  Thanh Thiếu Niên nhà Đạo Cao Đài hưởng thụ và phải hành động đúng theo lời dạy của Đức<strong> CAO TRIỀU PHÁT.</strong> (Tại Ngọc Minh Đài  Đàn cơ giờ Tuất ngày 29 tháng Chạp Bính Ngọ * 08.02.1967 ).</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>                       <EM><FONT color=#0000ff>  "<strong> Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc</strong></FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><EM><strong>                           Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ."</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><EM>  </EM><FONT color=#333333><EM>      </EM>Nhứt định ngày ấy sẽ đến và phải đến .  Đến với dân tộc Việt trên phương diện đạo lý và đạo đức .   Bởi vậy , ngay từ bây giờ , ai còn nặng vì ơn nước nghĩa dân thì lo phần đó , còn ai nặng lòng vì đạo hãy chuẩn bị ngay đường lối chủ trương mạch lạc để ngày ấy xương minh chánh pháp khỏi lọng cọng ngỡ ngàng khi thời cơ đã đến mà sự chuẩn bị ấy không thể không có.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Phong trào Thanh Thiếu Niên do đó , Tệ huynh hôm nay muốn đề cao và lưu ý những người có trách nhiệm hãy quan tâm đến vấn đề. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         (...) Đại Đạo tức là của Chí Tôn Thượng Đế . Đã là của Thượng Đế tức là của Nhân lọai hay vạn vật.(...)   Nói một cách khác  , dầu Thanh Thiếu Niên của một gia đình , xã hội, quốc gia hay nhân lọai đều là của Đại Đạo , vì Đại Đạo là chúng sanh , mà chúng sanh là Đại Đạo.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Trời có : Xuân, Hạ , Thu, Đông , cuộc thế có : Sanh , trưởng, thâu , tàn (...) Mùa Xuân là mùa vạn vật hồi sinh ấm áp , trải qua mấy lúc đông thiên . Còn trong một đời người , tuổi Thanh Thiếu Niên là mùa Xuân , là phát huy , là sáng tạo.  Do đó, Thanh Thiếu Niên phải cần phải được vun quén , tổ chức, giáo dục , chăm sóc và thúc phát mọi mặt.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Người đi trước phải dọn đường sửa lối cho kẻ theo sau  , làm thế nào khai thác những bẩm sinh , những khả năng từ thuở Thanh Thiếu Niên vì Thanh Thiếu Niên là những gì đang chờ đợi kết quả ở tương lai.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Thanh Thiếu Niên không sống cái sống của riêng mình , không làm cái làm của riêng mình , mà phải làm và sống cho đại chúng.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Bất cứ một gia đình, quốc gia, xã hội và nhân lọai , dầu ở quá khứ hiện tại hoặc vị lai , phải ý thức và kỳ vọng ở Thanh Thiếu Niên  .  Chẳng khác nào cây ; đem hột đi ươn , lên thân cây con ,tùy sự chăm sóc  ; kết quả của cây xấu hoặc tốt phần lớn do chủ vườn chăm sóc .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>        Các em nhớ điều này  : Những kết quả không phải thực kết ở ngày mai mà phải thực hành sáng tạo ngay trong hiện tại.   Hãy nhìn lại tiết đông thiên mà nhận thấy mùa Xuân là ấm áp , chớ chôn mình trong tiết đông thiên băng giá mà chết trước không được hưởng tiết Xuân sang.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>       Người đi trước là bậc đàn anh , cần phải sửa soạn xây dựng cho đoàn sau những gì mình đã khai sáng.  Những tánh ích kỷ độc tôn sẽ nhận chìm tiến bộ.  Nếu Sỉ Đạt Ta khi xưa nhập Niết Bàn ngay sau khi  người thành đạo thì đâu được gọi là bậc Thế Tôn .  Còn những khoa học thực nghiệm Tây phương nếu không truyền bá mãi mãi  , thì đâu được chói lọi như ngày nay. (...)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Hởi các  em  ! Các em phải nhận thức trách nhiệm của mình . Hãy nhìn thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>           Đời can qua mới rõ tay bình định , lúc loạn ly mới xuất hiện anh tài.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>          Tu không phải chán đời ẩn dật , tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>          Chỗ nào tối, người Thanh Thiếu Niên (...) thắp ngọn đuốc sáng.  Chỗ nào hầm hố chông gai , có người Thanh Thiếu Niên (...) kiêu dũng đem đạo đức đến san bằng . Chỗ nào lạnh lùng băng giá, người Thanh Thiếu Niên (...) đem tình thương Thượng Đế đến sưởi hâm ấm áp ,  chỗ nào nóng bức , người Thanh Thiếu Niên (...) đem tình nhân lọai đến dập tắt dịu dàng.  Cái bổn phận Thiêng liêng ấy người Thanh Thiếu Niên (...) không thể từ chối được.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Mục đích  như thế mà phương tiện là gì ? khí giới để đạt thành là chi?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Chỉ có các em là các em .  Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ , mà bảo các em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Hãy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hãy lấy làm hảnh diện khi xả thân cho tha nhân .  Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho mình , hơn hết là mình làm cho kẻ khác . Người Thanh Thiếu Niên hãy tràn ngập hoan lạc trong sự cao thượng .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>        Phương châm duy nhất cho các em là liên kiết tự kiểm  và nhận phê trong tinh thần hành động duy tiến. (...)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>        Các em hãy vui vẽ  lên , vui để biết rằng mình không là thừa tập thể của nhân lọai .  Vui vẽ để biết rằng tương lai sẽ do chính mình sắp đặt.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Các bậc đàn anh của các em đã đi qua rồi trên đường phục vụ trong sự miên viễn của lịch sử thị hiện trong cơ đạo ngày nay , những ước vọng và hùng khí của thời thanh xuân nhường lại cho tất cả các em.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>         Bất cứ trên cương lãnh nào  , các em cũng bắt buộc (phải) ý thức...bổn phận cao cả của người được tiếp nối , của người được giao phó , của người được đặt niềm tin trên viễn đồ Thái bình Cực Lạc.  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#333333 size=3>                      <strong><FONT color=#0000ff>Công tiền nhân chói ngời lịch sử ,</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                    Dãy non sông ngàn tứ muôn chung ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                       Hãy toan nối gót thư hùng ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                    Đừng gây chi việc não nùng ai bi .!</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                         Đem tuổi Xuân bù chì non nước ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                    Mượn hồn Xuân vun tược quén chồi  ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                          Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi  ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                     Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian .</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                          Tuổi Xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                      Hồn Xuân là nối tiếp vạn linh  ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                           Mùa Xuân là ánh bình minh ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                      Thanh Niên ( thanh nữ) hy sinh lên đường .</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                            Cùng vui với tình thương trách nhiệm ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                        Cùng tạo chung quan điểm tương lai  ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                              Vẩy vùng khỏi lưới trần ai ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>                       Lập đời Thánh Đức hưởng ngày Thuấn Nghiêu . </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>   </strong><FONT color=#000000>      (...) Tệ Huynh sống còn ở ngày mai là do các em  , và các em cũng sẽ là điểm linh quang bất diệt của Thượng Đế, của Việt Nam </FONT><strong>.</strong> </FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff><FONT face="Times New Roman" size=3>                                               ________________________                    </FONT>   </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>  </FONT> </FONT></strong></P>
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, Rằm tháng 10 Kỷ Dậu (24.11.1969)

THI

CAO thượng Chí Tôn nắm chủ quyền,
TRIỀU môn mở rộng cõi Nam thiên;
PHÁT tâm lắm kẻ quày chơn bước,
Mừng Việt Nam này hữu hạnh duyên.

Tiên huynh mừng chư hiền đệ, hiền muội, mừng các em Thanh Thiếu Niên. Tiên huynh đến hôm nay để làm tròn sứ mạng Thượng Đế đã phó giao từ lúc sanh tiền. Mời chư đệ muội và các em an tọa.

Kể từ lúc sơ khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay, Tiên huynh nhận thấy sự phát triển nhân tâm rất khả quan, từ xã hội đến đạo giáo. Nhưng sở dĩ không làm được như lý tưởng duy nhất của mỗi người là vì mỗi một con người đều tạo cho mình một đường lối riêng biệt để tự mình chủ trương. Đó không phải điểm đáng chê trách. Nhưng có một việc đáng lưu ý cho tất cả mọi người, ấy là không hợp quần, không sức mạnh. Phương chi thời buổi cuối cùng của một đại chu kỳ, tất nhiên sự vật cho đến vũ trụ đều phải tiến nhanh để dừng bước trong một vai trò kết thúc. Nếu người hướng đạo lãnh đạo không lưu ý đến điểm đó, vị tất đã hoàn thành sứ mạng; người Thiên Phong chức sắc không lưu ý đến điểm đó, vị tất đã xứng đáng với chức vị của mình; người tín đồ đạo hữu không lưu ý đến điểm đó, vị tất đã độ được bản thân. Tiên huynh muốn chỉ rõ cho đệ muội là :

Thiên hạ tranh nhau kiếm đũa thần,
Chỉ cho lợi nước với an dân;
Đũa mình sẵn có, cơm mình có,
Mượn chác làm chi nhục trí nhân.

Đây, Tiên huynh dạy các em Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý. Tiên huynh mừng cho các em đó, nhưng dù sao buổi ban đầu các em cũng phải kiên nhẫn, trì thủ thêm để vượt mọi trở ngại khó khăn. Vậy Tôn Thất Quyền, Tân Thơ Ký đệ phúc trình cho Tiên huynh xem thử........

(Tôn Thất Quyền đệ phúc trình...)

Em trở về nghe Tiên huynh dạy :

Đây, các em giỏi lắm, hoạt động cũng nhiều, thở than cũng khá. Tiên huynh mong rằng Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý sẽ có một tấm can trường vững chãi như núi Thái Sơn, dầu muôn bão ngàn tố cũng vẫn trơ gan với tháng rộng năm dài. Các em sẽ là hình bóng Tiên huynh thuở xưa. Các em nên nghĩ rằng trước kia các anh cũng qua một thời niên thiếu, cũng giai nhân tài tử như các em. Đến ngày nay kết quả một kiếp con người, các em có nhận ở điểm nào chăng ? Rồi đây các em cũng sẽ đi đến giai đoạn của các anh đã đi qua trong luật định. Như vậy các em cần định đoạt cho tương lai các em một đường hướng huy hoàng lộng lẫy, cao đẹp thanh thoát, và phải hơn các anh.

Ngày nay Ban Điều Hành chánh thức thành lập, Tiên huynh phụng thừa Thiên lịnh chấp nhận và hướng dẫn các em trên tinh thần hành đạo lúc tuổi trẻ đầu xanh. Các em cần phải xiết chặt tay nhau trên đoạn đường vừa khai triển, vừa tích cực để đường lối sớm thông suốt, đạt đến thành quả tốt đẹp ở tương lai.

Hỡi các em ! Hỡi Thanh Thiếu Niên ! Trong hoàn cảnh nội loạn, ngoại xâm, từ tinh thần đến thể xác, những người con trai, những đưá con gái, đều là những bàn tay vun quén cho cây cội Hồng Lạc trổ quả ngọt thơm để mọi người thưởng thức phép màu của tạo hóa ban cho hầu đánh tan uế khí. Các em sẽ là cánh sen mọc trên ao bùn. Các em không phải là những cánh sen cắm xuống ao bùn. Có như vậy các em mới lập được một công trình cho vĩ nghiệp tương lai.

Tân Ban Điều hành tuy còn nhiều bỡ ngỡ trước một chương trình quá to rộng của Cơ Quan, nhưng Tiên huynh rất tin một ngày mai các em sẽ nắm được một kết quả mỹ mãn khi mà các em tích cực phục vụ cho chương trình đó.(...)

Tiên huynh rất mừng cho tương lai Đại Đạo. Điều cần nhất Tiên huynh khuyên các em nên nhìn bầu trời to rộng, đặt chí cả vào một cánh chim hồng tung mây lướt gió. Đừng vì hoàn cảnh bên ngoài, những ánh sáng le lói, những tàn cây sum sê mà mặc cảm mình nhỏ bé hay thiểu số. Tiên huynh bảo cho: thiên hạ là thiên hạ; có cá nhân mới thành thiên hạ; như vậy các em cấu tạo cho các em là tạo cho quốc gia dân tộc. Các em phải nhìn gần và phải hướng về mục phiêu chính để thẳng tiến cho đến đích.

Tiên huynh không buộc các em phải giam mình trong thời giờ sớm kinh chiều kệ, tay mỏ tay chuông; mà Tiên huynh chỉ buộc các em vào một khuôn viên mẫu mực của đạo luật. Nếu các em khép mình trong đạo luật tức là các em thoát khỏi vòng pháp luật bên đời.

Tiên huynh cũng chưa bắt buộc các em trọn vẹn phế đời hành đạo. Tiên huynh chỉ mong các em có một chí hướng thượng và trở về với nhân bản để tạo một tương lai vững chắc sau này. Đại Đạo đang mong chờ các em, các em ghi nhớ.

Sỡ dĩ Tiên huynh chọn ngày Khai Đạo để làm ngày phát khởi phong trào thanh niên cho các em là Tiên huynh muốn đặt các em vào một ý thức hệ sâu rộng về đạo cũng như đời.

Từ đây các em cố gắng siết chặt tay nhau để tiến lên cho lành mạnh. Tiên huynh sẽ luôn luôn hộ trì các em trên mọi hoạt động.

Chư hiền đệ, hiền muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý và Nữ Chung Hòa ! Tiên huynh gởi gắm Thanh Thiếu Niên cho chư đệ muội đó. Chúng nó là cái kết quả của lịch sử các em.......

Chương trình hoạt động Thanh Thiếu Niên, các em liệu mà sắp xếp giúp đỡ cho Thanh Thiếu Niên được hoàn thành ở giai đoạn đầu, lần lần sẽ phó giao trọn vẹn........

Thôi thì giờ đã hết, Tiên huynh tạm biệt chư hiền đệ, hiền muội và các em Thanh Thiếu Niên nam nữ.

Cuối cùng Tiên huynh nhắc lại: Thanh Thiếu Niên hoạt động tích cực đã sẵn có tinh thần, chỉ nhờ sự ủng trợ của anh chị lớn các em mà thôi. Thân chào chư hiền đệ hiền muội, các em Thanh Thiếu Niên.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, 18.12 Kỷ Dậu (25.01.1970)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,

Cái khuyết thứ ba của mỗi một phụ mẫu trong gia đình thiếu chăm nom khuyến khích dạy bảo con em mình hướng về tôn chỉ, mục đích, đường lối, học hỏi Đại Đạo. Vì không hướng dẫn, dạy dỗ chúng nó rồi thảo nào mà chúng không làm trái ý mình hoặc vô tình phá hoại đạo. Có câu:

Trồng dưa thì phải làm giàn,
Nếu không chúng sẽ bò càng bò xiêu.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, 23.12 Kỷ Dậu (30.01.1970)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,

Điều cần yếu là vấn đề cán bộ nòng cốt truyền giáo ở tương lai mà thành phần nhắm vào sự đào tạo mầm non Thanh Thiếu Niên. (...)

Còn về vấn đề Thanh Thiếu Niên, tham chiếu phúc trình :

THI
Thương bấy cho đàn hậu tuổi xanh,
Còn nương bóng đạo của đàn anh;
Bao nhiêu tâm chí bao cung kỉnh,
Trọn dạ hiến dâng với nhiệt thành.

Theo phúc trình, các em có đề nghị dự án bốn điểm đó. Đó là cả sự thành tâm với phương tiện và sự hiểu biết ngần ấy. Bần đạo sau khi tham khảo ý kiến Cao Triều Lão hữu, nay chấp thuận cho các em tiếp nối theo đó mà hành đạo. Nếu khả năng phát triển được đến đâu sẽ chỉ dạy và giao phó cho đến đó.

TIẾP ĐIỂN :

DIÊU TRÌ KIM MẪU,

Mẹ gởi gắm các Thanh Thiếu Niên cho các con, hãy lo cho chúng nó để sau này có một tương lai Phổ Độ Tam Kỳ trong cơn mạt kiếp.

Đây, mấy đứa nhỏ nghe Mẹ dạy. Hiện tình thế sự ngày nay, các con đang bị sống trong cơn lo ngại phập phồng đối với một tương lai không tự chủ. Con ơi, đời là thế. Nhưng Mẹ khuyên các con hãy định tâm lại và kiểm điểm mọi vấn đề. Có phải chăng vì nỗi lo âu trên đường số phận mà quên rằng các con đã có một chủ tâm hướng thượng, tức nhiên luôn luôn các con an bài trong sự định đoạt của Thiêng Liêng. Làm trai ngũ hồ tứ hải, chí tang bồng há lại quên sao ? Dầu cho ở hoàn cảnh nào, ở cương vị nào, các con cũng có đủ năng lực để làm tròn một sứ mạng của Thượng Đế phó giao là bổn phận làm người, là phổ thông giáo lý Đại Đạo. Nếu các con được như vậy, tất nhiên có một quyền năng vô vi hỗ trợ các con trong mọi phương diện, mọi hoàn cảnh để các con đi cuối tận con đường mà các con đã xác nhận và quyết định trong đạo lý.

THI
Hỡi các con ơi hỡi các con !
Tương lai đạo nghiệp ấy mầm non;
Đời bao nhiêu cảnh bao thay đổi,
Vững dạ mà lo sứ mạng tròn.

Mẹ ban hồng ân cho tất cả các con yên bày học tập và các anh con sẽ lo liệu cho các con về phần thế sự. Các con an tọa.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, Rằm tháng 4, Canh Tuất (19.5.1970)

NGỘ MINH ĐẠO NHƠN NGUYỄN MINH TRUYỆN,

Còn các em Thanh Thiếu Niên thì có nhiệm vụ lành mạnh hóa bản thân mình trong nếp sống đạo đức để cảm tình hóa và điển hình hóa hầu thâu phục nhân tâm trong lứa tuổi ở thế hệ trẻ đang lên để cùng nhau có một nếp sống lành mạnh, sáng tạo lành mạnh, xây dựng lành mạnh để trở thành những Thanh Thiếu Niên đạo đức gương mẫu và cũng là những mầm non giống tốt cho quốc gia, xã hội, nhân quần ở tương lai đó vậy.

Tiếp Điển :

TAM TRẤN OAI NGHIÊM ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ,

Bần Đạo cảm động và xót thương chư hiền đệ muội cũng như các em Thanh Thiếu Niên nam nữ đã rọn thành trọn kỉnh qui tụ về đây hiến dâng tất cả tấm lòng thành cũng như những công quả hành đạo trong thời gian qua và cầu xin ban bố lời chỉ giáo những gì còn thiếu sót. Như vậy, từ các vụ, các ban đến đoàn Thanh Thiếu Niên đã làm tròn trách vụ của mình trong thể thức bản phúc trình từng vụ từng ban một ... ... ...

Các em Thanh Thiếu Niên nam nữ nghe :

THI
Thương cho thế hệ tuổi đang lên,
Đạo đức mộ ham đắp móng nền;
Cố gắng vượt qua hồi thiếu thốn,
Đầu nan vạn sự thế mà nên.

Tuổi trẻ xem như lạc chợ đời,
Chợ đời sa đọa các em ơi;
Thường xuyên sinh hoạt trong lành mạnh,
Nề nếp tương lai sẽ rạng ngời.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất Thời, Rằm Tháng 7 Canh Tuất (16.8.1970)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,

Thanh Thiếu Niên là những mầm non đang lên, cần khéo tay uốn nắn để tránh các phức tạp sa đọa của thế gian. Phải chủ trương hòa hiệp chúng nó, không được gieo tư tưởng chia rẽ chúng nó. Phải lấy đức độ hiền hòa của bực đàn anh cảm hóa, lấy tình thương trừng phạt chúng nó. Nghĩ đến Thanh Thiếu Niên là nghĩ đến tương lai của Đạo, của dân tộc nước nhà. Là khuôn vàng thước ngọc, là cái vỏ cứng bao bọc hạt nhân, thì cái hình thức được đặt để, cái tác dụng quý giá, cái mầm mạnh mẽ đâm chồi mới là điều đáng kể và đáng giá sự hy sinh. Có được vậy tiền đồ Đại Đạo mới vững chải, nền tảng nước non mới văn minh tiến bộ.

Tóm lại, chư hiền phải học và thực hành những điều kiện nêu trên.

Về phần Thanh Thiếu Niên: Các trò là những khối bột còn tinh chất, chưa được nhồi nắn để vào khuôn nhân thế. Với lứa tuổi các trò sẽ được uốn nắn của xã hội. Nếu là khuôn mẫu đạo đức, là bàn tay vĩ nhân thì các trò sẽ là vĩ nhân, là đạo đức ở tương lai. Những cái va chạm nẩy lửa, những sự nhẫn nhục, nghẹn ngào là những đường nét tuyệt mỹ của nhà điêu khắc. Các trò hãy tự an ủi để tinh tiến. Vĩ nghiệp đang chờ đợi.

Hiện tại muốn có một đoàn Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý thuần túy trước hoàn cảnh đau khổ của xã hội, các trò hãy nhắm vào tấm gương hy sinh của những người đi trước để tạo đức tin cho chính mình. Chính mình phải tôn trọng những danh nghĩa, thể thống của đoàn thể mình; đừng dại dột hướng theo ý kiến tư hữu của cá nhân có tính cách phân hóa nội bộ.

Người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý phải có nghị lực chiến thắng mọi hoàn cảnh khắc khe sa ngã; phải có chí hoài bão cho Đạo, cho mọi người. Các trò phải được dạy dỗ nhiều. Những lỗi lầm vừa qua, cần được xét lại, phục thiện và sám hối. Ngoan lên các trò. Cao Triều Lão hữu đang chờ đợi được các trò mời đến.

Gần tới kỳ hạ nguơn giải ách, các em hãy nhen nhúm ngọn lửa thiêng bừng cháy trước tiết đông thiên.

Bần Đạo dặn: Những ý kiến xây dựng là những viên gạch xây vạn lý trường thành. Những ý thức, lời nói đối nghịch là những nhát búa đập phá tinh thần lẫn nhau, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cố gắng lên các em. Vạn nhất cuộc đời chỉ có một con đường. Hãy tận tụy với nhiệm vụ trên con đường đã chọn, vì đời còn biết bao cạm bẫy. Hãy ghi nhớ lấy.
 

dong tam

New member
NAM THÀNH THÁNH THẤT, Tý Thời 23 tháng 8 Canh Tuất (22.9.1970)

THI
Sắc không dù phải cách xa nhau,
Tâm sự người, ta có khác nào;
Những ngại tre tàn măng chẳng mọc,
Vườn đời luống chịu cảnh tiêu hao.

CAO TRIỀU PHÁT, Tiên huynh chào mừng chư hướng đạo, chư đạo tâm lưỡng phái.
Nhân ngày lễ kỷ niệm, Tiên huynh giáng đàn để đôi lời cùng Thanh Niên. Vậy mời chư vị an tọa tịnh thần.

Này các em, vấn đề không phải để than phiền quá khứ, mà phải kiện toàn hiện tại để xây dựng tương lai.

Đại Đạo khai minh trên mảnh đất nhỏ bé này, dù trong hoàn cảnh nào, thời gian nào, Đại Đạo cũng đã tự nhận một giá trị, một sứ mạng nào đó rồi. Giá trị ấy có được, không phải chỉ nằm trong văn kiện, trong giấy trắng mực đen. Đại Đạo đạt được giá trị và sứ mạng có đặt để là nhờ những người nối tiếp cùng nhau xây dựng. Một cá nhân, một sứ mạng, mỗi thế hệ, một trách nhiệm riêng. Điều cần yếu là cùng nhau kết hợp, cùng nhau nối tiếp để tiến bộ, để xây dựng.

Sự đã phá, sự tàn hại chỉ có một mục đích là bôi xóa một thực tế nào đó mà thôi. Tuy nhiên, bôi xóa một thực trạng là dễ dàng trên bình diện vấn đề; còn thực sự làm mất hay ích lợi cùng không lại là vấn đề khác.

Những người thanh niên nhiều nhiệt huyết, đầy đủ niềm tin sáng tạo, sứ mạng đem đến phải là xây dựng và cải thiện. Mọi giá trị ban đầu lần hồi sụp đổ, mọi giá trị đang lần hồi thoái hóa. Đại Đạo theo thời gian ngày càng trưởng thành. Không vì lý do nào mà các cơ cấu đạo phải chịu chậm chạp lùi bước, không tự vươn mình tiến lên đáp ứng đúng với đời hiện tại. Cuộc sống nhân sinh đang lần hồi vượt bực tiến trên mọi khía cạnh. Cuộc sống này đưa con người tới phương trời vô định. Cái mịt mù mông lung hầu như mở rộng vòng tay để chờ đón nhân loại. Muôn việc đều đang luân chuyển đổi thay lần lượt. Cơ Đạo làm thế nào sóng bước với đời tròn câu cứu thế. Người sứ mạng mãi đứng yên nhìn con thuyền đời đang lửng lơ trong cơn bão táp thì lấy điều kiện chi để cứu vớt nhân sinh đang ngập chìm biển khổ.

Ngày nay, thêm một năm qua, Đại Đạo lại một lần nữa, người hướng đạo chứng kiến một năm giữa cuộc đời thế sự. Cơ đạo vẫn còn luân chuyển chậm chạp bởi sức đè nén sai lầm của tư hữu. Người tuổi trẻ vẫn còn nhìn thấy một thực tế não lòng, một thực tế rất buồn đau cho những ai ưu tư từ cuộc đời sứ mạng. Ngày nào thực tế ấy còn ngự trị trên tấm thân Đại Đạo là ngày mà Từ Phụ buồn thương và nhân sinh còn đau khổ. Thánh thể của Thầy tại thế gian bị chính tay con cái Ngài phân chia từng manh mún, thì còn gì đau khổ hơn.

Mang lấy chủ thuyết đại đồng mà chính bản thân còn chia rẽ thì thử hỏi làm sao bảo tồn giá trị muôn đời cho chủ thuyết đã nêu lên.

Cao Đài đã lố bóng, cờ Đại Đạo phất phới tung bay. Người hướng đạo, bậc thế thiên, nếu còn thành kiến tư hữu, sẽ gây phong ba bão tố trước cuộc đời bão tố phong ba.

Người Thanh Thiếu Niên với cõi lòng trong trắng, đã tự nhận Đại Đạo là con đường dẫn lối cho mình. Tiên huynh tin tưởng sự thủy chung, sự nhiệt thành hành đạo bằng niềm u uất vẫn tràn ngập tâm hồn Thanh Thiếu Niên. Với lòng son sắt ấy, người Thanh Thiếu Niên hẳn không yên vui khi nhìn thấy con đường mình đi đầy những gai góc và cát bụi mịt mù.

Đã kính yêu Thượng Đế, người thanh niên nam cũng như nữ, quyết tâm hướng về Ngài để hy sinh và thực hiện chủ thuyết tận độ của Ngài.

Tiên huynh nhắc lại một lần nữa với Thanh Thiếu Niên: đường đời muôn nẻo, các em chọn một để tiến bước, để phụng sự và để giải thoát những ràng buộc phi lý làm phân hóa nhân tâm và tiến bộ.

Tiên huynh muốn khơi dậy lòng quả cảm và chí kiêu hùng của những người con trai và những người con gái nước Việt này.

Thanh Thiếu Niên: Các em là mầm giống cho những đám mạ non tươi tốt, là những hứa hẹn của những cánh đồng bát ngát nặng trĩu lúa vàng. Nhưng tự các em không tự nảy nở để trở thành những gié lúa xanh nếu thiếu vắng những bàn tay bùn lấm của người nông phu.

Tiên huynh muốn nói lên bậc đàn anh lãnh đạo của các em: tiền bối đã qua và hiện tại, trong đó có Tiên huynh:

THI
Le lói trời đông ánh đạo vàng,
Hỡi người tuổi trẻ chí hiên ngang;
Lên đường sứ mạng đôi vai gánh,
Gánh đạo vào đời thế mới an
.

Này chư hiền hữu lãnh đạo thanh niên ! Giá trị của những hạt thóc tương lai là do hiền hữu đó. Giá trị đầy ắp của Đại Đạo là do chư hiền đó. Một giá trị bị sụp đổ, một giá trị bị tàn hại đều là những tội lỗi to lớn đối với nững ai vô tình hay cố ý gây ra. Ngược lại, đó cũng là một kỳ công vĩ đại đối với những ai nắm trong tay mình một phương tiện to tát để tạo lập giá trị thực tại cho đại chúng.

Hiện trạng của cơ đời và cảnh đạo không phải là gương mẫu bắt ép các em phải đồng hóa nhất thời. Hãy xem kỹ những tác dụng thấp cao sai đúng mà đào luyện thanh niên. Các đàn anh lãnh đạo hướng dẫn dù ở đâu cũng phải có. Có để chăm sóc mầm non căn bản và vun bồi sứ mạng trong đó ở tương lai.

Đừng để mai một những tuổi trẻ, những tiếp nối nguyên lành. Đừng để bụi trần phủ lên những chiếc hoa chưa trổ sắc, chưa kết trái sanh hạt. Đừng để bệnh tật tàn phá đe dọa những mầm non. Hãy tìm phương cách kết hợp tinh thần chúng lại với nhau. Hãy cho chúng chan hòa trong sứ mạng, trong lý đạo cao siêu của Tam Kỳ Phổ Độ. Hãy nung nấu và gầy dựng chúng ngay từ bây giờ để trang bị cho cuộc diện ngày mai.

Điều muốn nói với chư hiền là: thà rằng để tự những mầm non tìm ánh sáng vươn lên, hơn là xây dựng để rồi phân hóa cho chúng cách biệt nhau, nhồi nắn chúng với bộ óc non nớt kỳ thị tôn thờ cá nhân, địa phương, tổ chức, chánh tà, cao thấp, cạnh tranh lẫn nhau. Với bầu nhiệt huyết, với sức mạnh, thanh niên sẽ đưa đến tàn phá, đổ vỡ bất cứ một chủ thuyết chánh đáng nào, đó là điều quan trọng hơn cả. Thành công hay thất bại của những kẻ tiếp nối mai hậu cũng chính ở điểm này
.

Một tội lỗi to lớn nhất đối với dân tộc nước non, Đại Đạo hay một kỳ công, vĩ nghiệp đối với thế giới nhân loai; là phận đàn anh phải chọn một.

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Tiên huynh tin rằng các em thanh niên không bao giờ chấp nhận hiện tại là hiện tại, lại phải nhìn thấy hiện tại trong tương lai. Những tâm hồn sáng chói và tinh khiết, hãy tự chọn mảnh đất lành mà mọc mầm, mà trưởng dưỡng, đừng góp tay vào một thực trạng đã làm bao nhiêu người đổ lệ đau lòng.

Trở lại với đàn anh lãnh đạo thanh niên. Hãy mở rộng lòng hoài bão Đại Đạo và nhân sinh khi tổ chức và đào luyện thanh niên. Có vậy mới thực sự là trang hướng đạo. Vì Thượng Đế, vì nhân sinh, hãy khai phóng cho chúng một con đường thống nhứt ý chí và tư tưởng, hãy gieo vào lòng chúng một hoài bão cứu thế độ đời, hãy đặt vào bộ óc tinh anh của chúng một trách nhiệm hoằng hóa đạo pháp để cứu thế độ đời. Có như vậy mới thực sự góp tay vào công cuộc Đại Đạo của sứ mạng Thiên ân.

Đừng đặt vào tâm hồn chúng một cơn mộng huyền ảo. Đừng để bóng tối chập chờn vào thiên lương nhân tính chúng. Đừng lỡ tay làm lấm bẩn tâm hồn chúng bằng những ý niệm chia rẽ, cạnh tranh, đóng cửa lòng và cửa phán xét lý chơn. Hãy tìm các phương tiện liên kết thanh niên trong một phương châm: Đồng Đạo, Đồng Thầy, Đồng Trách Nhiệm; để những người tiếp nối sau này thấy rằng bất cứ dưới danh hiệu nào chúng cũng có một nhiệm vụ duy nhất là phá vỡ tàn tích phân hóa, xây dựng một tinh thần hòa hiệp để thống nhất Đại Đạo mai sau đúng với tôn chỉ "Vạn Giáo Nhất Lý".

Hãy tổ chức những môi trường sống chung, học chung, làm việc chung bất cứ ở danh nghĩa nào, phương trời nào. Hãy góp nhặt những cánh én để làm xuân vĩnh cửu. Có thiệt hòa hiệp ở bản thân, có hiệp nhất ở bản thân, thì thế giới nhân loại sẽ hòa hiệp. Đại đồng không còn xa, Long Hoa không còn ngại khó khăn bước tới như tưởng tượng của con người.

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
BÀI
Lễ kỷ niệm hăm ba tháng tám,
Là ngày dâng quả cảm hy sinh;
Của trang hướng đạo quên mình,
Tam Kỳ Phổ Độ kết tình vạn dân.

Trên Thượng Đế hồng ân chan rưới,
Dưới nhơn sanh nhuần gội móc mưa;
Bỏ cơn nắng sớm chiều mưa,
Oan oan trái trái từ xưa dãi dầu.

Tay Tạo Hóa nhiệm mầu sắp đặt,
Ngàn cỏ hoa hương sắc thắm tươi;
Vượt lên trên một vườn đời,
Tre tàn măng mọc, cơ trời chuyển luân.

Một dân tộc tinh thần tự chủ,
Mấy ngàn năm uy vũ kiêu hùng;
Nam phương góc đất vẫy vùng,
Non sông một dãi muôn chung hải hồ.

Công tiền nhân cơ đồ tạo lập,
Cho cháu con bồi đắp giang san;
Giang san trên mảnh đất vàng,
Hai mươi mấy triệu Hồng Bàng còn đây.

Dù thế cuộc sắp bày dâu bể,
Dù nước nhà trong thế loạn ly;
Nghiêng vai sứ mạng Tam Kỳ,
Trải thân hướng đạo bù chì vạn sinh.

Người đi trước quên mình vì Đạo,
Mong ai sau hoài bão tương lai;
Xương minh giáo lý Cao Đài,
Mở cơ tận độ trong ngoài vạn bang.

Thanh Thiếu Niên ngập tràn nhiệt huyết,
Một trời xuân điểm xuyết non sông;
Dù cho đến hạ, thu, đông,
Đá mềm chân cứng dặn lòng đừng nao.

Lau cho hết niềm đau nỗi khổ,
Lấp cho bằng hầm hố oan cừu;
Dựng gầy thánh đức Thuấn Nghiêu,
Muôn dân cộng hưởng là điều ước mong.

Thân đã tạm trần hồng cũng tạm,
Nợ làm người cho đáng con người;
Chung nhau xây dựng cõi đời,
Cõi đời an lạc dưới trời vinh quang.

Thanh Thiếu Niên kíp lên đàng !

Sau cùng Tiên huynh để lời khuyên tất cả chư hiền hữu, hiền muội: Thế sự nhân tâm đã diễn nhiều cảnh chia ly tang tóc, bây giờ còn chờ đợi trang hướng đạo, người con thảo của Thầy chung tay góp sức xây tạo cảnh thái bình an lạc. Thay vào đó thì trách nhiệm và sứ mạng, nếu có chịu tội trước luật Thiên điều là do bất hòa đó. Đoàn măng non đang vươn mình một cách khó khăn trong vũ bão, hận thù đang ruồng rẫy đám tre già cằn cỗi. Chư hiền hữu, hiền muội hãy ghi nhớ lấy !
 

dong tam

New member
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GL, Tuất Thời, mùng 10 tháng 10 Canh Tuất (08.11.1970).

BẠCH LIÊN TIÊN TRƯỞNG, nhủ danh PHAN THANH,

Sau đây, Tệ huynh xin đề cập sang lãnh vực khác. Đó là vấn đề thảo luận cho ngày Đại Hội sơ khởi của Thanh Thiếu Niên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Phó Tổng Thơ ký Chí Tín và Nội Chánh Vụ Trưởng Đạt Minh. Tệ huynh soi thấu được nỗi ưu tư của nhị hiền đệ cho vấn đề Đại Hội sắp tới. Vì không lẽ mỗi lần triệu tập một kỳ hội trong sự khó khăn mọi mặt, nhưng đến khi gặp nhau rồi không lẽ bàn bạc đôi điều, chào mừng hỉ hạ, thăm hỏi xã giao, tiệc tùng liên hoan, rồi chia tay ai về nơi nấy. Đó là hết việc. Còn nếu nêu một vấn đề đạo đức cho Thanh Thiếu Niên, ai cũng có mặc cảm về vấn đề tiên quyết cho đề nghị của mình.

Chính vì điều trọng hệ cho tương lai nền Đạo, nên sau khi thỉnh lịnh Tòa Tam Giáo, chư vị Hội Đồng Tiền Bối chỉ định Tệ huynh giáng đàn để đem một vấn đề giúp các em có tài liệu để thảo luận chung quanh vấn đề ấy hầu khỏi bị sai lạc. Hiền đệ an tọa.

- Xét vì Chí Tôn khai Tam Kỳ Phổ Độ không phải là việc thừa, vì trong nước có nhiều tôn giáo bạn đang hành đạo, truyền đạo.

- Xét vì một giống dân tuy ít trong một lãnh thổ nhỏ hẹp nhưng đã kết tinh qui tụ được hiều nguyên căn tá trần có nhiều tiền kiếp là sứ đồ trong Tam Giáo Đạo.

- Xét vì dân tộc Việt Nam là một giống dân hiếu hòa, đã và đang thâu nạp các truyền thống đạo lý, giáo lý Đông Tây du nhập vào đây.

- Xét vì vai trò hướng đạo của Tam Kỳ Phổ Độ tối quan trọng trong khúc quanh của lịch sử loài người và lịch sử tôn giáo.

- Xét vì luật tre tàn măng mọc, tiền tấn hậu kế, hay là tiền vãng hậu tiến, cần có lớp người trẻ trung kế tiếp hầu bảo trì, gìn giữ, phát huy, cùng khai phóng một tôn chỉ đạo đức cao quý trong thời hạ nguơn mạt kiếp.

- Xét vì đoàn người hướng đạo xuất sắc có đủ điều kiện căn bản về văn hóa học, xã hội học và đạo đức học, không phải tự nhiên một sớm một chiều mà nên, mà cần phải huấn luyện, nuôi dưỡng ngay từ thuở thiếu thời cho lớp người cần thiết ở tương lai.

Hội Đồng Tiền Bối Đại Đạo Tam Kỳ quá vãng thừa lịnh Đức Chí Tôn qua Tòa Tam Giáo, chỉ định các nhận xét trên cho Đại Hội Thanh Thiếu Niên trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm đề tài thảo luận trong hai ngày Rằm và 17 tháng 10 năm Canh Tuất để lớp người có nhiệt tâm, ưu tư vì Đạo, có hướng đi minh chánh, có mục đích cao cả với tình bác ái vị tha, không phân biệt chủng tộc giống nòi, cần phải có hoàn cảnh cùng phương pháp để kết hợp Thanh Thiếu Niên Đại Đạo cùng mọi phuơng tiện và lề lối cho nếp sinh hoạt thường xuyên để nuôi dưỡng những mầm non tốt tươi có bảo đảm an ninh xã hội và một đời sống lành mạnh.

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Từ xưa nay, câu "Hậu sanh khả uý" thường được nhắc nhở. Thanh Thiếu Niên được rèn luyện trong tập thể lành mạnh, trong bối cảnh lành mạnh, trong sự nuôi dưỡng liên tục để chúng thấm nhuần tinh thần tự giác, tự nguyện ý thức sáng tạo và phát triển.

Từ cổ chí kim, những bậc Giáo chủ, những hàng vĩ nhân, những anh hùng liệt sĩ, sự nghiệp được thành công trong bối cảnh khó khăn, gay go, khúc khuỷu. Thanh Tiếu Niên cũng phải được rèn luyện ý thức thấm nhuần cái lý đó để có tinh thần vững chắc khắc phục mọi tánh tầm thường hưởng thụ sung mãn, sợ sệt ươn hèn trước sự khó khăn, để có tinh thần tự tin, tự lập, hãnh diện trong nội tâm hầu thực hành những ngừơi anh hùng "Đạo cứu đời" trong vô danh vị, vô quyền lợi, vô tư kỷ, tinh thần vị tha phục vụ nhân loại.

Sự thành công đang chờ đón lớp người kiên trì nhẫn nại và sự thất bại đang chào đón những thế hệ ươn hèn ham thụ hưởng mà không biết trách vụ. Tinh thần lao động sáng tạo và khắc phục mọi hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh chi phối, lôi cuốn để trở thành lớp người tầm thường hoặc sa đọa.

Sau kỳ Đại Hội sơ khởi này, cần có những phiên hội định kỳ hoặc nhất, nhị, tam cá nguyệt do đaị hội thảo luận biểu quyết.

Hiện nay trong nước đã có nhiều đoàn thể thanh niên khác, những việc tầm thường đã có người đảm trách, còn đoàn thể Thanh Niên Đạo, ngoài việc từ thiện xã hội tùy khả năng sở hữu, việc học tập Giáo Lý và truyền đạo là điều cốt cán để nối tiếp và nuôi dưỡng, giữ gìn truyền thống Tam Kỳ Phổ Độ.

Như vậy cũng đủ cho kỳ hội này rồi. Các em hãy nghiên cứu kỹ, khai thác tận tường, học tập nội bộ trước khi đưa ra Đại Hội. Có nắm vững mới bảo thủ lập luận.

Tệ huynh gởi lời chúc cho Đại Hội Thanh Thiếu Niên kết quả mỹ mãn và để lời khen ngợi tất cả các em trong các nhóm.
 

dong tam

New member
Từ xưa nay, câu "Hậu sanh khả uý" thường được nhắc nhở. Thanh Thiếu Niên được rèn luyện trong tập thể lành mạnh, trong bối cảnh lành mạnh, trong sự nuôi dưỡng liên tục để chúng thấm nhuần tinh thần tự giác, tự nguyện ý thức sáng tạo và phát triển.

Từ cổ chí kim, những bậc Giáo chủ, những hàng vĩ nhân, những anh hùng liệt sĩ, sự nghiệp được thành công trong bối cảnh khó khăn, gay go, khúc khuỷu. Thanh Tiếu Niên cũng phải được rèn luyện ý thức thấm nhuần cái lý đó để có tinh thần vững chắc khắc phục mọi tánh tầm thường hưởng thụ sung mãn, sợ sệt ươn hèn trước sự khó khăn, để có tinh thần tự tin, tự lập, hãnh diện trong nội tâm hầu thực hành những ngừơi anh hùng "Đạo cứu đời" trong vô danh vị, vô quyền lợi, vô tư kỷ, tinh thần vị tha phục vụ nhân loại.

Sự thành công đang chờ đón lớp người kiên trì nhẫn nại và sự thất bại đang chào đón những thế hệ ươn hèn ham thụ hưởng mà không biết trách vụ. Tinh thần lao động sáng tạo và khắc phục mọi hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh chi phối, lôi cuốn để trở thành lớp người tầm thường hoặc sa đọa.

Sau kỳ Đại Hội sơ khởi này, cần có những phiên hội định kỳ hoặc nhất, nhị, tam cá nguyệt do đaị hội thảo luận biểu quyết.

Hiện nay trong nước đã có nhiều đoàn thể thanh niên khác, những việc tầm thường đã có người đảm trách, còn đoàn thể Thanh Niên Đạo, ngoài việc từ thiện xã hội tùy khả năng sở hữu, việc học tập Giáo Lý và truyền đạo là điều cốt cán để nối tiếp và nuôi dưỡng, giữ gìn truyền thống Tam Kỳ Phổ Độ.

Như vậy cũng đủ cho kỳ hội này rồi. Các em hãy nghiên cứu kỹ, khai thác tận tường, học tập nội bộ trước khi đưa ra Đại Hội. Có nắm vững mới bảo thủ lập luận.

Tệ huynh gởi lời chúc cho Đại Hội Thanh Thiếu Niên kết quả mỹ mãn và để lời khen ngợi tất cả các em trong các nhóm.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất Thời, mùng 01 Tháng Giêng Tân Hợi (27.01.1971)

THI
Ước vọng ngày xanh trả hết rồi,
Căn phần chỉ đến thế này thôi;
Ngỡ rằng bạc mệnh như xuân nọ,
Đâu biết là đâu một lẽ trời.

AN TRINH THẦN NỮ LÊ THỊ BẠCH TUYẾT. Tệ muội kính chào quí Đạo Trưởng, quí Đạo huynh, quí Đạo Tỷ và các bạn Thanh Thiếu Niên.

Thật rất may duyên cho Tệ muội được lịnh Tam Giáo Tòa ân ban cho nhập đàn giờ đây để gởi lại mấy dòng mà lần đầu tiên của sự xa cách trần gian được tỏ bày cùng anh chị em Thanh Thiếu Niên. Vậy Tệ muội xin quí Đạo Trưởng, quí Đạo huynh, Đạo Tỷ và toàn thể anh chị em Thanh Thiếu Niên ngồi trợ điển giùm Tệ muội giờ nay trong giây lát.

Các anh chị Thanh Thiếu Niên thân mến của tôi, mấy lần xuân qua rồi là mấy lần anh chị em thổn thức tưởng nhớ đến tôi. Thâm tình đồng đạo rất đậm đà không sao cạn tỏ. Điều đó tôi thành thực cảm ơn anh chị em trong thời gian qua đã có lòng đoái tưởng đến kẻ xa cách trần gian này trên cùng một chí hướng, cùng một lối đi.

Các bạn ôi ! Đã là con người thì ai cũng có tâm tư có tình cảm. Hễ có tâm tư tình cảm thì sự sanh ly tử biệt hẳn là quyến luyến tiếc thương. Nhưng mà tiếc là tiếc, thương là thương cho bóng hình ngày cũ, chớ theo định luật đạo Trời thì chuyện ấy đương nhiên. Nhưng dù sao, dù tôi không phải là xương là thịt, dù tôi không gần gũi với các bạn thuờng xuyên để trao đổi những gì đạo đức, thì giờ đây xin các bạn, những người anh em chị em kể như là tôi như thuở nào đi, cho đúng câu "Sanh tử dữ đồng".

Hỡi ôi ! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tấm thân nhỏ bé mang một niềm tin, một hoài bão lớn lao cho đại nghiệp mà phải đoản mệnh, sớm phải lìa đời, thật là phũ phàng éo le cho chí cả. Nhưng khi liễu đạo rồi, đó chỉ là một sự kiện thay đổi phương tiện mà thôi.

Hiện tiền đây, các bạn đang nối gót nhau trên đường sứ mạng, tôi ở cõi vô hình cũng cảm thấy vui lây.

THI
Tuổi xuân nay đã còn đâu,
Ngày xuân theo gót bóng câu lại về;
Tương lai trĩu nặng lời thề,
Một bên đạo nghiệp, một bề gia thân.
Xuân ơi, xuân đến bao lần,
Mà non sông chửa nguôi lần lửa binh;
Nơi đây xin gởi chút tình,
Tình người ở cõi siêu linh tỏ bày.
Nào khi họp mặt hôm mai,
Nào khi đạm bạc lạt chay vui vầy;
Nào khi bàn luận Đạo Thầy,
Nào khi vất vả những ngày hy sinh.
Mình đâu hay biết nỗi mình,
Bây giờ sự thể tiền trình ra sao;
Rõ ràng thiên số nan đào,
Hữu thân hữu hoại trước sau cũng rồi.
Chị em hỡi, chị em ơi !
Mầm non đạo đức ta bồi cho ta;
Đại đồng xã hội quốc gia,
Dựng gầy sự nghiệp ông cha lưu truyền.
Vòng tay khoác tấm trung kiên,
Một trang in vạn lời nguyền ngày xanh.

Vì thời gian rất ngắn, xin nhờ Thanh Thiếu Niên gởi dùm lời của tôi về cho người mẹ đang đau khổ buồn con rằng: Tôi nay được an phận, xin mẹ tôi cứ an tâm, đừng buồn phiền chi cho cho mòn thể xác. Chờ có dịp sẽ đoàn tụ gia đình. Còn các em của tôi, nếu các bạn còn nghĩ đến tôi thì cũng xin dìu dẫn chúng nó trên đường đạo đức để cùng nhau hòa điệu trên con đường về Thượng Đế. Tôi rất cảm tạ tấm lòng quý đó.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, mùng 09.5 Tân Hợi (02.06.1971)

HIỂN THẾ ĐẠO NHƠN,

Cùng các em Thanh Thiếu Niên, Thiếu Nhi sở tại ! Các em ở thế trần cũng là đáng bực cháu con của Tệ huynh; nhưng nơi đây Tệ huynh mượn tinh thần để hàn huyên cùng các em gọi là huấn từ Thiêng Liêng sau lớp học Phổ huấn vừa qua.

Lời mà Tệ huynh muốn nói hôm nay mong các em xem kỹ trong lúc cõi lòng vắng lặng, ngoài những bận rộn của trần gian, của học đường, xã hội, hơn là lúc này. Thật sự các em đã có diễm phúc vô cùng trọng đại, vì đứng trong một hòn cảnh ly loạn, nhân tâm điên đảo, nhất là ở lứa tuổi thanh xuân của các em đang vị nhào nắn vào tâm tưởng những xấu xa, những bệnh hoạn, do cái gọi là văn minh vật chất; mà các em không bị luồng gió độc ấy thâm nhập vào, vì được bức màn thánh thiện ngăn che, và giữa lúc con người đang cơn khao khát đến cực độ, không có một giọt mưa sa, một miếng nước tẩm mình, thì trái lại, các em được đứng cạnh bờ suối trong veo và ngọt ngào từ đỉnh núi thiện mỹ Thiên ban.

Thế nên, nếu các em vì lẽ gì không chịu uống, không chịu gội mình cho trong sạch, thì chẳng uổng lắm sao.

Các em qua những thời gian thụ huấn về đạo lý đã thâu thập dù ít dù nhiều để làm cơ bản cho cuộc sống tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Vậy các em cần có một quan niệm học tập, cho đúng đắn, mặc dù học tập giáo lý đạo là một dữ kiện đúng đắn rồi.

Các em tự hỏi học cho ai đây ? Và vì ai mà học ?

Ở trường đời, phần đông đều học với mục đích kiếm được mảnh bằng để mưu cầu sinh nhai, hay mưu cầu chút mùi danh bả lợi nào đó. Còn học đạo trái lại, các em trước hết đã có tư tưởng vô tư, không học riêng cho mình, mà học để trở thành con người tốt, con người phụng sự cho nhân quần cho đạo nghĩa, đó là có tánh cách vị tha. Song trong cái vị tha đã có vị kỷ; vì bản thân và xã hội bên ngoài đếu liên hệ chặt chẽ với nhau.

Khi có được một quan niệm đúng đắn về học tập rồi, các em sẽ học với tinh thần cầu tiến, không ai cưỡng chế mình, mà chính mình đào tạo cho mình một cơ sở vững vành về đạo đức, về kiến thức ở đời, ngõ hầu mai ngày sẽ xuất thân giúp đời giúp đạo hoặc trở thành những phần tử tốt đẹp trong xã hội nhân sinh. Đó là một giá trị rất cao đẹp mà những nhà đạo đức trên thế giới đều công nhận. Chẳng cứ thế thôi đâu các em. Học là sửa soạn cho hành. Các em học thì phải hành mới có công dụng thực sự cho sự học.


(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Người xưa có câu "Thông minh đa ám muội" là chỉ những người tài cao, học rộng, biết nhiều mà không đem thực hành trong đời sống thì cái thông minh kia, cái hiểu biết kia nó hóa ra vô dụng. Hễ vô dụng thì sẽ hoàn số không là ám muội.

Lại nữa, các em không nên bắt chước những người gọi là triết gia, trên lý thuyết thì họ giảng giải không ngừng về luân lý, về cuộc sống, thế nào là tốt, thế nào là xấu, nhưng lối ở đời, lối cư xử, hành động của họ khác xa. Đó cũng là bị vướn nhằm câu "Thông minh đa ám muội " rồi vậy.

Cho nên các em học rồi phải chuyên cần tập tành với việc làm tốt đẹp như lời Thánh nhân đã từng dạy bảo rằng : "Học nhi thời tập chi" Nhưng Tệ huynh cũng thông cảm nơi các em còn nhỏ dại, là có tánh hay quên. Tánh hay quên này chẳng những ở người sơ cơ học đạo, mà đến những kẻ thanh niên vào đạo mà vẫn bị. Khi các em nghe lời lành, các em tự khắc trong lòng sinh ra vui vẻ, phát nguyện làm theo. Nhưng kế ngày qua, các em không nhớ nữa, vì ngoại cảnh cuốn lôi, mãi như thế kéo dài đến suốt đời, thì đường tu hành không tiến cao hơn nữa. Phải nhẫn nại tập lần vì phần đông không phải là bậc thượng căn, chỉ nhờ ôn đi ôn lại mà thành thói quen thôi. Chính thói quen tốt đẹp làm cho các em tiến bộ và đời sống được cao cả về mọi phương diện thành công. Sự thiện nhỏ nhặt nếu các em khinh thường mà không làm thì cũng uổng cho những điều lớn sau này. Việc sằng bậy dù nhỏ nhặt tới đâu, nếu các em nín thở mà làm, nhiều ngày kết tụ có thể phương hại đến thói quen của các em.

Các em ơi ! Đạo tuy tầm thường ngoài hình thức, ở hành động lễ bái, công phu, công quả, học hành; nhưng nó rất cao cả vô cùng. Hễ nói rằng cao cả thì các em rất hữu phuớc mà gặp được đạo.

Qua lời nói của cổ nhân: "Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo ". Nghĩa là bực đại căn thựơng trí khi nghe đến đạo thì siêng năng cần mẫn, chuyên chú làm theo cho đến chốn, không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng người trung căn trí não vừa tầm, khi nghe đạo rồi, lúc thì làm theo, lúc thì quên mà không làm, bởi khi nhớ khi quên, còn kẻ hạ căn trí thấp, khi nghe nói tới đạo thì vội vã cười lớn lên, vì cho rằng chuyện không đâu, trái tai gai mắt, nếu họ không cười như thế thì lấy đâu mà gọi rằng đạo được. Đủ cho các em hiểu trình độ của con người trên thế gian này chênh lệch là thế nào, trong đó các em nữa.
 

dong tam

New member
Như đã nói trên, cho dù các em không phải là hàng thượng căn trí thức nhưng hiểu được đạo thế nào thì làm theo thế ấy, lâu ngày chầy tháng sẽ đầy dẫy hơn lên, có ngày cũng đến mức tuyệt đỉnh cao cả, chớ đừng bao giờ tự ái rằng mình kém thông minh, kém học hỏi, không đủ để học đạo, tìm đạo, rồi bỏ dở, e uổng tiếc vô cùng.

Thật ra, đạo đâu cần phải có sở học trần gian thâm sâu, nhất thiết, chỉ chú trọng phần chánh là tinh thần, là tâm linh, nên mới có lời rằng: "Văn hay chữ tốt đâu nên đạo" để chỉ sự e ngại của người kém học hòi ở trường đời. Tất cả đều có giá trị tương đối mà thôi.

Được một căn bản trí thức về đạo phần nào rồi từ đây cho đến những giai đoạn sau cùng, các em là những hạt giống lành gieo trên trần thế. Dù thế trần có dẫy đầy sự xấu xa đồi trụy, các em hãy cố gắng vươn lên, cố gắng trong sạch, chẳng nhiễm chút bợn bùn để cho thiên hạ nhờ, cho mình nhờ và cho cõi đời thêm đẹp nhé các em !

THI
Mấy lời gửi lại các em tường,
Tình nghĩa đạo đồng đã biểu dương;
Dù cách mặt mày lòng chẳng cách,
Thương nhau lý Đạo gởi vài trương.

 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, 29.12 Bính Ngọ (08.2.1967)

CAO TRIỀU PHÁT, nhớ câu Thánh Ngôn năm xưa:

Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ
… … …

Nhứt định ngày ấy sẽ đến và phải đến. Đến với dân tộc Việt Nam trên phương diện đạo lý và đạo đức. Bởi vậy, ngay từ bây giờ những ai nặng vì ơn nước nghĩa dân thì lo phần đó, còn ai nặng lòng vì Đạo hãy chuẩn bị ngay đường lối chủ trương mạch lạc để ngày ấy xương minh chánh pháp, khỏi phải lọng cọng ngỡ ngàng khi thời cơ đã đến mà sự chuẩn bị ấy không thể không có. Phong trào TTN, do đó hôm nay tệ huynh muốn đề cao và lưu ý những người có trách nhiệm hãy quan tâm đến vấn đề.

Vì TTN.PTGL là một trong các tổ chức Cơ Quan, mà tổ chức CQ là của Đại Đạo. Mà của ĐĐ tức là của Chí Tôn Thượng Đế. Đã là của Thượng Đế tức là của nhân loại vạn vật, vì lẽ đó TTN.PTGL là của nhân loại nên cần được ưu tiên quan tâm chăm sóc đến. Nói một cách khác, dù thanh thiếu niên của một gia đình, xã hội, quốc gia hay nhân loại đều là của ĐĐ, vì ĐĐ là chúng sanh mà chúng sanh là ĐĐ.

Trời có xuân, hạ, thu, đông. Cuộc thế có sanh trưởng thâu tàn. Mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh ấm áp, trải qua mấy lúc đông thiên. Còn trong một đời người, tuổi thanh niên là mùa xuân, là phát huy, là sáng tạo. Do đó thanh niên cần phải được vun quén, tổ chức, giáo dục, chăm sóc và thúc phát mọi mặt. Người đi trước hãy dọn đường sửa lối cho kẻ theo sau, làm thế nào khai thác những bẩm sinh từ thuở TTN vì TTN là những gì đang chờ đợi kết quả ở tương lai.

TTN không sống cái sống của riêng mình, không làm cái làm của riêng mình mà phải làm và phải sống cho đại chúng. Bất cứ một gia đình, quốc gia, xã hội và nhân loại nào dầu ở quá khứ, hiện tại, vị lai, phải ý thức và kỳ vọng ở TTN. Chẳng khác nào cây; đem hột đi ươm lên thân cây con, tùy sự chăm sóc; kết quả của cây xấu hoặc tốt phần lớn do chủ vườn chăm sóc.

Các em nhớ điều này: những kết quả không thực kết ở ngày mai mà phải thực hành sáng tạo ngay trong hiện tại. Hãy nhìn lại tiết đông thiên mà nhận thấy mùa xuân là ấm áp, chớ đừng chôn mình trong tiết đông thiên băng giá mà chết trước không được hưởng tiết xuân sang.

Người đi trước là bậc đàn anh, cần phải sửa soạn xây dựng cho đoàn sau những gì mình đã khai sáng. Những tánh ích kỷ độc tôn sẽ nhận chìm tiến bộ. Nếu Sĩ Đạt Ta khi xưa nhập niết bàn ngay sau khi Người thành đạo thì đâu được đời gọi là bực Thế Tôn. Còn những khoa học thực nghiệm Tây phương nếu không truyền bá mãi mãi thì đâu được chói lọi như ngày nay. Lời này các em cần ghi nhớ để hành đạo trong mùa xuân đầy phấn khởi.

Hỡi các em, các em phải nhận thức trách nhiệm của mình. Hãy nhìn thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời. Đời can qua mới rõ tay bình định, lúc loạn ly mới xuất hiện nhân tài.

Tu không phải chán đời ẩn dật, tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời. Chỗ nào tối, người TTN.PTGL thắp ngọn đuốc sáng. Chỗ nào hầm hố chông gai có người TTN.PTGL kiêu dũng đem đạo đức đến sang bằng. Chỗ nào lạnh lùng băng giá, người TTN.PTGL đem tình thương Thượng Đế đến sưởi hâm ấm áp. Chỗ nào nóng bức, người TTN.PTGL đem tình nhân loại đến dập tắt dịu dàng. Cái bổn phận thiêng liêng ấy người TTN.PTGL không thể từ chối được.

Mục đích như thế mà phương tiện là gì ? Khí giới để đạt thành là chi ? Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ, mà bảo các em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ. Hãy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hãy lấy làm hãnh diện khi xả thân cho tha nhân. Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho mình, hơn hết là mình làm cho kẻ khác. Người TTN hãy tràn ngập hoan lạc trong sự cao thượng. Phương châm duy nhứt cho các em là liên kết, tự kiểm và nhận phê trong tinh thần hành động duy tiến.

Mùa xuân lại đến đây, các em hãy vui vẻ lên. Vui để biết rằng mình không là thừa trong tập thể nhân loại. Vui để biết rằng tương lai phải do chính mình sắp đặt.

Các bậc đàn anh của các em đã đi qua rồi trên con đường phục vụ cho sự miên viễn của lịch sử thì hiện trong cơ đạo ngày nay, những cái ước vọng và hùng khí của thời thanh xuân nhường lại cho tất cả các em. Bất cứ trên cương lãnh nào, các em cũng bắt buộc ý thức cái bổn phận cao cả của người được tiếp nối, của người được giao phó, của người được đặt niềm tin trên viễn đồ thái bình cực lạc.

Tất cả những lời nói hôm nay được mang đến các em hiện diện, khiếm diện hay bất cứ hiện hữu chốn nào. Ước ao của ta là đánh thức các em trong mùa xuân này và trước khi nắng hạ mưa thu đến với các em, ngõ hầu các em bày diễn tư tưởng, tình cảm và hành động của mình chân thực, làm những việc đáng làm trong năm mới (... ... ... )

THI BÀI :
... Công tiền nhân chói ngời lịch sử,
Dãy non sông ngàn tứ muôn chung;
Hãy toan nối gót thư hùng,
Đừng gây chi việc não nùng ai bi.
Đem tuổi Xuân bù chì non nước,
Mượn hồn Xuân vun tược quén chồi;
Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi,
Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian.
Tuổi Xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp,
Hồn Xuân là nối tiếp vạn linh;
Mùa Xuân là ánh bình minh,
Thanh niên tu sĩ hy sinh lên đường.
Cùng vui với tình thương trách nhiệm,
Cùng tạo chung quan điểm tương lai;
Vẫy vùng khỏi lưới trần ai,
Lập đời Thánh Đức hưởng ngày Thuấn Nghiêu ... ...

THI :

Thưởng Xuân mới biết đạo là Xuân,
Lại lại đi đi cuộc chuyển vần,
Xuân vẫn còn Xuân, Xuân bất tận,
Là mùa Thanh Thiếu tạo nền nhân.

Tệ Huynh chúc các em Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý tràn ngập ân huệ trên đường hành đạo.
Tệ Huynh sống còn ở ngày mai là do các em, và các em cũng sẽ là điểm linh quang bất diệt của Thượng Đế, của Việt Nam.
 

dong tam

New member
THÁNH THẤT BÌNH HÒA, Tuất thời, 26 tháng Chạp Đinh Mùi (25.01.1968)

THI
Gởi bạn trần gian một tấm lòng,
Giữa cơn gió rét của tàn đông;
Nung bầu nhiệt huyết khi xuân đến,
Đạo nghiệp chờ xuân sưởi ấm nồng.

Cao Triều Phát. Tiên huynh mừng chư Thiên mạng, mừng các em, cả Thanh Thiếu Niên nam nữ. Tiên huynh đến với các em trong lúc cuối đông, để cùng các em kiểm điểm lại những quá trình hành đạo đã qua, ngõ hầu sắp xếp lại, ghi lại, bổ túc lại những ưu và khuyết. Tiên huynh mời các em an tọa ... ... ...

Hỡi các em ! Năm cùng tháng tận, Tiên huynh cùng các em ôn lại những bước đường dĩ vãng, ngõ hầu hoạch định cho bước tiến ở tương lai.

Thấm thoát mấy mươi mùa xuân đã trôi qua, mấy vạn thiều quang vắng bóng, nhìn lại cơ đạo ngày nay, các em nhìn thấy những gì ? Kho tàng Đại Đạo của một thời dĩ vãng còn để lại những chi ?

Hỡi các em ! Đành rằng dĩ vãng hãy xếp lại, hiện tại phải bày ra, và tương lai là vấn đề quyết định. Đành rằng không một dĩ vãng nào mà không đau buồn, không môt kỷ niệm nào mà không nuối tiếc; nhưng việc tiến hóa phải luôn luôn là điều luận cổ suy kim. Hãy tìm trong đó để rút ra ưu bổ khuyết.

Nhìn thời gian dài vô tận, cuộc tuần hoàn mãi mãi chuyển luân, hết hạ sang thu, đông tàn xuân đến, tất cả đều là chu kỳ lập lại. Chính vì thế mà vô thủy vô chung, trường lưu bất tận.

Đạo cũng thế. Từ khi Đạo khai thì trước đó Đạo cũng vẫn có và Đạo vẫn còn. Người hành Đạo phải ý thức rằng Đạo luôn luôn vô cùng bất diệt.

Hơn bốn mươi xuân qua, hồi tưởng lại khi Đại Đạo mới sơ khai, trước đó có những gì ? Và sau đó đã làm được việc chi ?

Đấng Thượng Đế Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mở Đạo, bình phục lòng người hướng vào nẻo thiện, hòa mình trong ánh sáng thiên nhiên. Từ lòng người đã hòa, đã cùng hướng vào một mục đích mà thể hiện vào cụ thể hình thức xây dựng các ngôi thánh đường uy nghi trang trọng, rực rỡ huy hoàng. Sau các phần xây dựng qui mô đó, là những chương trình hoằng đạo và phổ độ.

Các em hãy nhìn ra những làn sóng trên măt đại dương, hết lượn này tiếp nối theo lượn khác. Cuộc đời cũng thế, hết hạ sang xuân, hết xuân sang hạ. Người hành đạo phải ý thức rằng Đạo không lập lại để tiến hóa hơn thì Đạo sẽ tiêu tàn.

Nếu những ai còn say ngủ mà ước vọng ôm choàng cơ đạo vào cuộc đời hữu hạn của mình, chẳng khác chi trồng cây bá, cây tòng trên bàn tay, thì hậu quả sẽ gặp bao nhiêu điều trở ngại trên con đường đạo lý và sẽ chết dần trong cái mộng ảo của phạm vi chật hẹp.

Tất cả những sự tầm thường ở trong đời đều có khai có bế, có sanh, có diệt. Không cuộc tiệc nào mà không tàn, không màn hát nào mà không vãn. Nhưng trái lại, đạo lý đã vượt qua cái tầm thường ấy rồi.

Tiết xuân đã về với mùa đông còn khí lạnh giá buốt. Tiên huynh đến nói với các em như vậy để các em suy gẫm mọi thời gian cụ thể đều có chặng, có khúc. Nhưng thật ra, thời gian vẫn thực sự chan hòa, không chia cắt được. Đừng bảo rằng cuối tháng chạp là cuối đông, đầu tháng giêng mới là mùa xuân bắt đầu. Người hành đạo đừng định lệ năm tháng với trách nhiệm người tu hành. Các em hãy bắt đầu tiến tới và nhắm ở thụt lùi. Hãy bắt đầu sáng tạo và ý thức lập lại.

Nhân tâm là mảnh đất vạn năng mà bất cứ vấn đề nào trên cuộc đời này đều là cây cỏ. Tôn giáo cũng là một cổ thụ như bao nhiêu cổ thụ khác. Nếu dưới rễ không ăn sâu, không phù sa màu mỡ, trên không đơm hoa kết quả thì trăm năm nữa, ngàn năm nữa cũng không thành khu rừng trăm hoa muôn sắc được.

Giai đoạn đầu và cũng là giai đoạn luôn luôn phải kiểm chứng nhân hòa. Đừng bảo phải nhân hòa lúc này mà không nhân hòa lúc khác. Có dòng nước nào khoảng cách mà chảy được. Có cội cây nào lúc hút phân lúc không bao giờ.

Tiên huynh muốn trao cho các em vấn đề cuối năm và cũng là đầu năm là nhân hòa.

Một giọt nước không làm thủng một viên đá, nhưng nếu giọt này chồng lên giọt khác, cho tới một khi nào đó, sẽ xô tường ngăn cách, đổ núi chướng ngại. Không gì làm không được.

Một luồng gió thổi qua, xoa dịu nhẹ nhàng. Nhưng nếu luồng gió này hợp với luồng gió khác, âu là những trận dông mạnh quét sạch bợn từ lâu. Tiên huynh muốn các em cũng vậy. Hãy là nước và hãy là gió. Lúc dịu hiền phải dịu hiền hơn tất cả. Lúc uy nghiêm phải uy nghiêm hơn tất cả. Đừng vẽ bức tranh, cố ý đặt tinh thần có quyền hạn bảo thủ vào đó vì nó vẫn chỉ là một bức tranh. Các em hãy đem bức tranh vạn sắc của thiên nhiên miên viễn đổi thay tiến hóa làm bức tranh của mình.

Giờ đây các em hãy nghĩ kỹ: tạo thế nhân hòa, bình phục nhân tâm, lập thành một thế giới đạo đức, không hẳn là một điều khó.

Tiên huynh muốn các em hãy nghĩ đến người chăn lừa. Khi đặt bó cỏ trước mặt con lừa, nó sẽ theo bước chân của người chăn từng bước một. Nếu vô ý đặt bó cỏ dưới chân con lừa, nó sẽ nằm đó mà ăn cho kỳ hết. Nếu các em không nhìn về một hướng nào, thì không ai nhìn và theo hướng của các em.

Sở dĩ Đấng Thượng Đế đem đạo lý của con người đặt trước con người là muốn gây ý thức hệ cho sự sinh tồn nhân loại trong tình tạo hóa vô biên mà mỗi con người đều có và liên hệ với nhau. Thế nên người sứ mạng phải có một hải đăng để tàu bè đổ hướng.

Tạo thế nhân hòa, bình phục nhân tâm, mà không đạo đức chánh nghĩa, chẳng khác nào vượt sa mạc, lội suối băng ngàn để tìm kho vàng trong ảo ảnh.

Đừng chuộc thiên hạ bằng hữu hạn, vì những cái hữu hạn sẽ trở về cho hữu hạn. Khi cái hữu hạn đã hết, thiên hạ sẽ bỏ các em.

Đông tàn, xuân đến. Mấy mùa đông, mấy mùa xuân, đạo đức không tạo được thế nhân hòa, không bình phục được nhân tâm; loài người không nhìn nhận, không thực hiện đạo đức chánh đạo; tôn giáo chỉ là tôn giáo, hỗn độn vẫn là hỗn độn. Nhân loại sẽ theo đông mà tàn, cơ tận diệt sẽ theo xuân mà đến. Đó là lẽ dĩ nhiên trong nhận xét của mọi người.

Tiên huynh xưa cũng như các em, học đạo, hành đạo, hướng đạo và lãnh đạo. Ai cũng có bổn phận, sứ mạng và phạm vi cả. Đấng Thượng Đế đem ban cho nhơn loại những giọt nước hồi sinh trong cơn cấp tử, thì các em cùng tất cả mọi người đều được hứng lấy giọt nước và có trách nhiệm đem chia sớt cho mọi người.

Giờ đây, Tiên huynh và các em chỉ cách nhau về hình thể huyết nhục, nhưng chí hướng và sứ mạng đều cũng như nhau.
 

dong tam

New member
Xuân về, Tiên huynh gởi gấm dòng tâm đạo cho người tâm đạo Thiên ân sứ mạng cùng các em Thanh Thiếu niên:

Gián vận Liên hoàn khúc :

Đông hoàng giục vó đến trần gian,
Gieo rắc hương xuân vạn nẻo đàng;
Cho thắm lòng người quên khổ lụy,
Cho nồng khí lạnh đón xuân sang.

Mây hồng đậm nét thiên quang,
Cỏ cây hoa quả giang san tươi màu.

Thiều quang thấm thoát có bao lâu,
Người bước chơn đi, kẻ đến sau;
Luân chuyển cõi đời trong lý đạo,
Mà dòng lịch sử khéo cơ cầu.

Ai quen với khách ngũ châu,
Cho ta nhắn gởi đôi câu tâm tình.

Lữ khách bôn ba lối gập ghình,
Về đâu sum hiệp mái gia đình;
Một trời một đất một non nước,
Nói đặng cùng ai nghĩa đệ huynh.

Trên đời ai kẻ trường sinh,
Ai gieo cái giống bất bình nhơn gian.

Nếu chẳng đông về xuân chẳng sang,
Dễ ai xoay đặng máy tuần hoàn;
Trăm năm rồi cũng muôn như một,
Mua chác làm chi chuyện khốn nàn.

Sanh vào trong cái hiệp tan,
Ra đem đạo lý về mang chi rằng.

Thánh đức hùng anh có có chăng ?
Đứng lên xây dựng cõi dinh hoàn;
Cho xuân hòa lẫn thu đông hạ,
Mưa móc thanh bình sớm rưới chan.

Ai về quê cũ Hậu giang,
Cho ta nhắn gởi vài hàng tâm thơ.

Đã mấy mươi năm luống đợi chờ,
Đèn trời soi sáng cảnh bùn nhơ;
Tiếng còi báo hiệu ngày quang đãng,
Nhắn nhủ nhau gìn mối Đạo cơ.

Đêm đông gió lạnh sao mờ,
Ai về Thánh địa cho nhờ chút tin.

Trời Nam mở cửa đón bình minh,
Nhơn loại đua chen thoát mộng huỳnh;
Cất bước lên đường về lối cũ,
Thoát vòng ô trược kiếp phù sinh.

Đạo tâm sứ mạng là mình,
Gội ân Thượng Đế nặng tình nhơn sanh.

Đã trải qua rồi mấy khúc quanh,
Can trường rửa sạch vết hôi tanh;
Vùi thân sá quản ngoài biên địa,
Đạo nghiệp ngày mai chưa phỉ tình.

Con đường cứu cánh nhơn sanh,
Thiên phong sứ mạng Trời dành cho ai ?

Trên bốn mươi năm chịu dạn dày,
Một mùa xuân mới trở về đây;
Thế gian đặt hết niềm hy vọng,
Trở gót cùng chung thánh địa Thầy.

Nam bang Thánh địa Cao Đài,
Là nơi vạn giáo thi tài lập công.

Trăm năm đua nở giữa trần hồng,
Bát ngát mùi hương tỏa núi sông;
Thưởng một mùa xuân vui đạo đức,
Dặn lòng nhớ đến nẻo Tiên Ông.

Ngâm câu chánh đạo trường tồn,
Hỡi người hướng đạo gợi hồn vạn bang.

Hỡi chư hiền hữu ! Hỡi các em ! Mùa xuân đến, Tiên huynh thay mặt cho các bậc Tiền bối Đại Đạo quá vãng, đến tâm tình đạo sự cùng chư hiền hữu và các em. Tiên huynh rất vui mừng nhận thấy sự hiện diện đông đủ của chư hiền hữu và các em đã nói lên được tấm lòng thương Thầy mến Đạo, dốc đem lại niềm hòa khí tương thân tương trợ, liên ái lẫn nhau. Được như vậy thì lo gì sang năm Mậu Thân cơ đạo không tiến theo ý nguyện.

Các em luôn luôn nhớ rằng: Đời người hữu hạn, đạo lý trường tồn. Hãy tạo lập cho đời mình một đạo nghiệp để lại cho ngày mai, mới khỏi uổng một kiếp vi nhơn, khỏi hoài công dung dưỡng cho cái nhục thể trong khoảng đời mấy mươi năm cơ cực ... ... ...

Để thể hiện phần thánh đức của người đạo gương mẫu sau này, Ban Thường Vụ Cơ Quan, chư hiền hữu và các em hãy nhớ đến Tam Thôn Hiệp và hãy giữ, cũng như phát huy những gì tốt đẹp trong buổi sơ khai. Các em không nệ khó khăn nguy hiểm để cảm hóa lòng người, cũng như không nệ chức việc uy quyền đối với người mộc mạc để dìu dẫn họ trên đường đồng tiến. Chư hiền hữu và các em hãy cứu sống lại tinh thần đạo đức của nhân sanh nơi vùng Long Khánh. Đó là phần công quả đáng kể sau này.

Lời đã dài, tình đạo chưa dứt, Tiên huynh hẹn còn ngày tái ngộ. Cầu xin Đấng Từ Phụ ban ơn lành cho chư hiền hữu và các em được một mùa xuân đầy ý nghĩa, tình thương và đạo lý.
THI
Xuân về gởi lại tấm tình thương,
Cho cả đàn em bước dậm đường;
Buổi thế gia công hành đạo nghĩa,
Rồi sau hội ngộ cảnh thiên đường.

Tiên huynh chào tạm biệt đoàn hướng đạo, chư hiền hữu và các em. Tiên huynh lui gót.
 

Facebook Comment

Top