<P> chào các bạn! năm mới chúc các bạn vui vẻ - hạnh phúc hưởng nhiều hồng ân of Thầy -Mẹ! sau nữa để đáp ứng câu hỏi of một bạn Q muốn chia sẻ chút ít!</P>
<P>có bạn hỏi Q rằng một tháng Q lãnh lương bao nhiêu? Q nói rằng Q lãnh lương có một triệu rưỡi! bạn không tin! làm sao 1500000đồng "xài tùm lum" vậy! ừ bạn hỏi lương thì mình nói lương chứ bạn có hỏi ngoài lương Q lãnh cái gì nữa đâu! he he</P>
<P>rồi Q hỏi: lương bạn cao vậy bạn có hay làm công quả không? bạn nói lương mình 3500000đ mà còn thiếu trước hụt sau thì tiền đâu làm công quả? (lương một kiến trúc sư đấy)</P>
<P>từ câu chuyện trên cho Q một suy nghĩ: không biết bạn nói thật hay đùa! </P>
<P>mà thực tế Q nhận thấy người cao đài mình nghèo quá! vẫn biết : nghèo - giàu - sang - hèn - khôn dại là do mình gây ra tự mình chịu! </P>
<P>50-60-70 tuổi rồi mà vẫn buông gánh bán bưng vẫn đi bán vé số rồi ăn chay - rồi công phu - luyện châu - tịnh định! ngồi công phu mà nghĩ tới cơm áo gạo tiền nghĩ tới ngày mai ngày mốt thì sao hiệu quả....(suy nghĩ của Q)đối với những gia đình khá giả không nói chi - những gia đình có con em có sự nghiệp được nhờ không nói chi - những ông bà sốg bằng lương hưu thì không nói chi! cực nỗi nhìn mấy vị tiền bối suốt ngày lao tâm khổ tứ về về cơm áo gạo tiền do nhiều nguyên do!</P>
<P>không biết có nên nói hay không vì vấn đề này hơi tế nhị một chút: kiếm tiền, Q không biết hiện nay mình có đủ sống không nữa nhưng khẳng định một điều..không đói, Q không xài điện thoại sang vì...không có tiền, không đi xe xịn vì...không có tiền, nhưng Q không muốn sau khi mình "tiêu" rùi trong sổ "thiên thơ" lại không có lấy một chút công quả nào! </P>
<P>không biết có nên nói không! thôi kệ hên xui ! </P>
<P>hồi đó Q đi làm lương 1500.000đ một tháng! mỗi tháng Q trích ra 300.000đồng mua...đô la! hồi đó 1đôla dưới 16000đồng! cứ thế mỗi tháng mua vào - mua vào đến nay là 17400vnd/1đo (hồi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng mua đô để...chống lại lạm phát- cũng tức cười)kể ra cũng lời chút chút! đủ mời mấy đứa bạn đi uống cà phê cà pháo và chút ít làm công quả! </P>
<P>thực ra hiện nay nếu các bạn làm ở một công ty dù 1200000đồng đi chăng nữa! bạn cho là...xui? chưa chắc! vì sao? nếu xui là do máy of bạn không kết nối internet! hoặc bạn không có máy tính riêng nào! hên và quá hên khi máy bạn có intenet! những lúc rãnh thay vì chơi game thì bạn hãy vào mấy trang kinh tế ấy ! đọc và nghiền ngẫm rùi..thực hành! tự tạo cho mình một..nghề tay trái để chủ động hơn lỡ khi thất nghiệp bạn có cái mà xoay xở! (hiện nay kinh tế khủng hoảng không biết thất nghiệp khi nào)để có tiền duy trì làm công quả</P>
<P>các bạn biết không! cảm giác Q vui nhất là lúc mua vào....1 chỉ vàng sjc nghĩ rằng có lỗ cũng lỗ 50.000đồng (tương đương 5 ly cà phê) là cùng! sau đó 5 ngày bán ra thì lời....20.000đồng! chắc các bạn cười! ừ cũng hơi tức cười! nhưng thực đấy! chỉ 20.000đồng nhưng tốn biết bao thời gian theo giỏi nguyên nhân giá vàng lên xuống! tình hình chính trị - kinh tế thế giới...nhờ đó mà Q học được rất nhiều kinh nghiệm !để có tiền làm công quả! thật ngại khi nói về vấn đề này! (còn tiếp)</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>có bạn hỏi Q rằng một tháng Q lãnh lương bao nhiêu? Q nói rằng Q lãnh lương có một triệu rưỡi! bạn không tin! làm sao 1500000đồng "xài tùm lum" vậy! ừ bạn hỏi lương thì mình nói lương chứ bạn có hỏi ngoài lương Q lãnh cái gì nữa đâu! he he</P>
<P>rồi Q hỏi: lương bạn cao vậy bạn có hay làm công quả không? bạn nói lương mình 3500000đ mà còn thiếu trước hụt sau thì tiền đâu làm công quả? (lương một kiến trúc sư đấy)</P>
<P>từ câu chuyện trên cho Q một suy nghĩ: không biết bạn nói thật hay đùa! </P>
<P>mà thực tế Q nhận thấy người cao đài mình nghèo quá! vẫn biết : nghèo - giàu - sang - hèn - khôn dại là do mình gây ra tự mình chịu! </P>
<P>50-60-70 tuổi rồi mà vẫn buông gánh bán bưng vẫn đi bán vé số rồi ăn chay - rồi công phu - luyện châu - tịnh định! ngồi công phu mà nghĩ tới cơm áo gạo tiền nghĩ tới ngày mai ngày mốt thì sao hiệu quả....(suy nghĩ của Q)đối với những gia đình khá giả không nói chi - những gia đình có con em có sự nghiệp được nhờ không nói chi - những ông bà sốg bằng lương hưu thì không nói chi! cực nỗi nhìn mấy vị tiền bối suốt ngày lao tâm khổ tứ về về cơm áo gạo tiền do nhiều nguyên do!</P>
<P>không biết có nên nói hay không vì vấn đề này hơi tế nhị một chút: kiếm tiền, Q không biết hiện nay mình có đủ sống không nữa nhưng khẳng định một điều..không đói, Q không xài điện thoại sang vì...không có tiền, không đi xe xịn vì...không có tiền, nhưng Q không muốn sau khi mình "tiêu" rùi trong sổ "thiên thơ" lại không có lấy một chút công quả nào! </P>
<P>không biết có nên nói không! thôi kệ hên xui ! </P>
<P>hồi đó Q đi làm lương 1500.000đ một tháng! mỗi tháng Q trích ra 300.000đồng mua...đô la! hồi đó 1đôla dưới 16000đồng! cứ thế mỗi tháng mua vào - mua vào đến nay là 17400vnd/1đo (hồi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng mua đô để...chống lại lạm phát- cũng tức cười)kể ra cũng lời chút chút! đủ mời mấy đứa bạn đi uống cà phê cà pháo và chút ít làm công quả! </P>
<P>thực ra hiện nay nếu các bạn làm ở một công ty dù 1200000đồng đi chăng nữa! bạn cho là...xui? chưa chắc! vì sao? nếu xui là do máy of bạn không kết nối internet! hoặc bạn không có máy tính riêng nào! hên và quá hên khi máy bạn có intenet! những lúc rãnh thay vì chơi game thì bạn hãy vào mấy trang kinh tế ấy ! đọc và nghiền ngẫm rùi..thực hành! tự tạo cho mình một..nghề tay trái để chủ động hơn lỡ khi thất nghiệp bạn có cái mà xoay xở! (hiện nay kinh tế khủng hoảng không biết thất nghiệp khi nào)để có tiền duy trì làm công quả</P>
<P>các bạn biết không! cảm giác Q vui nhất là lúc mua vào....1 chỉ vàng sjc nghĩ rằng có lỗ cũng lỗ 50.000đồng (tương đương 5 ly cà phê) là cùng! sau đó 5 ngày bán ra thì lời....20.000đồng! chắc các bạn cười! ừ cũng hơi tức cười! nhưng thực đấy! chỉ 20.000đồng nhưng tốn biết bao thời gian theo giỏi nguyên nhân giá vàng lên xuống! tình hình chính trị - kinh tế thế giới...nhờ đó mà Q học được rất nhiều kinh nghiệm !để có tiền làm công quả! thật ngại khi nói về vấn đề này! (còn tiếp)</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>