Thánh thất là Trường Giáo Đạo

Phụng Thánh

New member
Kính chư Hiền

Theo tôi biết, Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, trước đây có lập :

HẠNH ĐƯỜNG là nơi huấn luyện Chức Việc Bàn Trị Sự, Chức sắc Lễ sanh, Giáo Hữu .
ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG có dạy môn Giáo Lý .
THÁNH THẤT mỗi kỳ đàn Sóc Vọng vị Đầu Tộc Đạo đọc các Văn Thư của Hội Thánh ban hành trong mỗi nửa tháng, cho đồng Đạo dự cúng nghe .

Như vậy là quá đủ. Tuy nhiên hiện nay phương án trên không dịp thực hiện, khiến đàn hậu tấn có thể không biết .
 

LongNguyen

New member
Rất mong Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh sẽ sớm thực hiện lại các chương trình thiết thực trên để đàn hậu tấn hiểu đạo, hành đạo một cách đúng đắn nhiều hơn!

Hôm nay đạo đệ được đi vào Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn thấy các đạo hữu Thiên Chúa Giáo học các lớp Thần Học đông thiệt đông. Bên đó có cả một thời khóa biểu học giáo lý hè nữa. Đạo đệ thiệt ngưỡng mộ đức tin của tín hữu Thiên Chúa Giáo. Họ học giáo lý như học văn hóa ngoài đời. Như vậy mới cảm nhận đức tin của họ luôn được hướng dẫn để đi đúng đắn. Khâm phục, khâm phục!

Ước mong Cao Đài cũng có những trường giáo đạo liên tục mở các lớp giáo lý từ căn bản, đến cao cấp; từ hạ thừa đến đại thừa để đào tạo những bậc trí thức xứng tầm với sự phát triển của thời cuộc!
 

hoc.tro

New member
Học trò cũng mong muốn như Huynh LongNguyen.
Khi nào HỘi thánh Tòa thánh Tây Ninh có lớp học này thì đệ thu xếp xin đi học một khóa.
Mong mỏi thay.
Kính.
 

dong tam

New member
Đã tám mươi năm hơn từ khi Đạo Đức Học Đường được thành lập ở Tòa Thánh Tây Ninh. Và đã hơn bảy mươi năm qua đi từ khi vấn đề đào tạo thanh thiếu niên con em nhà đạo được Ơn Trên triển khai rộng khắp Nam Trung từ Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo, Truyền Giáo, Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Liên Hòa Tổng Hội, Tam Quan, v.v...

Nay nhìn lại, tuy công việc tùy nơi vẫn còn tiếp diễn hay dang dở nhưng những tấm gương vì Thầy vì Đạo của lớp người đi trước vẫn sáng chói, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho lớp người đi sau suy gẫm theo định hướng phát triển. Những tấm gương hết lòng quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ của chư chức sắc ở Tòa Thánh Tây Ninh, ở Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, ở miền Trung với huynh trưởng Trần Luyện cùng Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn, ở miền cực Nam với Ngài Cao Triều Phát cùng Thanh Niên Đoàn Đạo Đức, rồi Liên Hòa Tổng Hội với Ngài Phan Thanh và Thiên Đạo Học Đường.

Bên cạnh việc huấn luyện con em nhà đạo, phong trào giáo dục này cũng đã góp phần rất lớn vào công cuộc xóa mù chữ cho một bộ phận nhân dân nhứt là thanh thiếu niên trong đời sống xã hội, đồng thời gieo ý thức nếp sống đạo đức phụng sự nhơn sanh. Phong trào đã góp phần thực hiện được cả hai mục tiêu: nâng cao dân trí, duy trì nếp sống đạo đức truyền thống dân tộc đồng thời gieo mầm phát huy tinh thần đại đồng nhân loại.
 

Phụng Thánh

New member
Kính chư Hiền

Đọc những dòng của dong tam viết, khiến mình nhớ ĐẠI ĐAO THANH NIEN HỘI vô cùng !!!

Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh đã tái lập, vậy bao giờ ĐĐTNH mới phục hoạt đây ???
 

dong tam

New member
Khi xưa trước 1975

Nhớ những lần đi cứu trợ đồng bào đồng đạo từ Campuchia trở về VN tạm lưu tại Tòa Thánh Tây Ninh, chúng tôi lúc đó chỉ mới 16-17 tuổi đã có những dịp "hành đạo chung" với các anh chị em Thanh Niên Đại Đạo hội cùng với Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn (HT.Truyền Giáo), Thanh niên Đạo Đức Đoàn, v.v... trong những công tác xã hội

Khi đó, có dịp tận mắt được diện kiến các Ngài như Cao Hoài Sang, Trương Hữu Đức, Hồ Bảo Đạo v.v... những vị Tiền Khai Đại Đạo, được dự tiệc chiêu đải tại Tòa Thánh thật là những kỷ niệm khó quên
 

truonghuuduyen

New member
Khi xưa trước 1975
Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh đã tái lập, vậy bao giờ ĐĐTNH mới phục hoạt đây ???
XIN NHỊ VỊ CÂN NHẮC TRONG CÁCH ĐĂNG BÀI
TRONG NÀY NGOÀI AMIN.QTV.THÀNH VIÊN ƯU TÚ CÒN CÁC VỊ KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC TA CŨNG ĐỌC VẬY
KÍNH
 

dong tam

New member
Hôm nay, nhắc lại một vài thông tin đã qua, chúng ta hãy suy nghĩ về hình ảnh mỗi một Thánh thất phải là một trường giáo đạo như những lời dạy của Đức Lý Giáo Tông. Cần phải có kế họach và phương pháp cụ thể hơn nữa, tiếp tục đào tạo huấn luyện hàng ngủ tiếp nối cho công cuộc phổ truyền chánh pháp Đại Đạo, nhứt là phải biết mượn hình thức truyền thông đa phương tiện (multimédia) qua cầu nối internet hầu có thể đáp ứng phần nào nhu cầu tìm học đạo đang nở rộng khắp cả bên trong lẫn bên ngoài đất nước.

Đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay.
Muốn thực hiện thế nhân hòa mà không dùng ngôn từ của người đời nay, không dùng tâm tư của người đời nay thì mong gì người đời hiểu được ta mà phổ độ
.” [Đức Cao Triều Phát, Cơ Quan PTGLĐĐ, 11.02 nhuần Ất Sửu (31.3.1985)]

HẾT
 

Phụng Thánh

New member
Kính huynh dong tam

Mỗi Hội Thánh có Nội Qui không giống nhau, do đó sinh hoạt cũng không giống nhau .
Dựa vào đây, Nhà Nước cấp tư cách pháp nhân cho mỗi Hội Thánh theo Hiến chương của Hội Thánh đó lập thành .

THÁNH THẤT trực thuộc Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, như đã thưa, không thể nào trở thành trường giáo đạo, vì không có nhân sự có chức năng đảm trách .

Trước kia, HH Lễ sanh đảm trách Chức vụ ĐẦU TỘC ĐẠO chuyên trách Hành Chánh Đạo, không chuyên trách giáo hóa . Khi có hàng phẩm thì về Trung Ương vào HẠNH ĐƯỜNG học đạo .
 

LongNguyen

New member
Thánh thất không là trường giáo đạo thì nhân sanh là người khổ sở đầu tiên và sau cùng. Vào đạo Cao Đài mà chỉ hiểu giáo lý một cách sơ sài là một điều buồn nhất của con cái đức Chí Tôn. Không biết nên nghĩ gì về sự tồn tại của một thánh sở mà tín đồ xung quanh không hiểu về giáo lý.

Nhìn sang tôn giáo bạn hiện nay các chương trình thuyết minh giáo lý, thuyết pháp, học giáo lý được tổ chức thường xuyên cho tín đồ (chưa nói đến các lớp nghiên cứu giáo lý cao cấp cho các chức việc, chức sắc tôn giáo) thấy thiệt hay!

Cũng may, hiện nay khi đi liên giao với một số thánh sở Cao Đài cũng đã thấy manh nha những lớp giáo lý cho đàn em. Không là số nhiều, nhưng hy vọng đạo Thầy được truyền bá một cách khoa học, có kế thừa, có phát huy....Chứ nếu chỉ là chổ cúng thôi thì e ra....các tôn giáo khác đã đủ chùa chiền, thánh đường!:43:

Cầu nguyện cho tương lai đại đạo có nhiều thay đổi xán lạn hơn!
 

dong tam

New member
Thưa huynh

Tân luật ghi: "Chương III, điều thứ mười chín qui định:“Một tháng hai ngày sóc vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy...”

- Một tháng sau khi Tân Luật được phát hành, vào tháng 7 năm 1927, trong một buổi đàn cơ Đức Chí Tôn nhắc chư vị Giáo Hữu:

Trung, … Thầy để lời cho con biết rằng phần nhiều các Giáo Hữu không xét biết trách nhậm của mình. Con phải nhắc cho chúng nó hiểu: mỗi Giáo Hữu ít nữa phải thông cội rễ nền Đạo, chúng nó phải năng tìm biết Thánh Ngôn của Thầy đã dạy và thay phiên nhau mà nói đạo cho chư thiện nam, tín nữ hiểu.

Nhiều Giáo Hữu không biết một nét chi về việc Đạo. Chư tín đồ không trông học hỏi đến đặng thì chức sắc còn có ích chi? Con phải nhắc cho chúng nó và Hội Thánh phải hội một tháng một kỳ mà chỉ dẫn cho nhau về việc thuyết đạo trong mỗi đàn nghe
.” [Thánh Ngôn chép tay, Niên Số Thời Thiết Lục, tờ 321 A. (TNHT 1, đàn ngày 05-4-1927)]

Xin huynh xem lại phần viết về NGƯỜI GIÁO HỮU VỚI SỨ MẠNG PHỔ THÔNG CHƠN ĐẠO

thấn ái
 

truongtam

Administrator
Khi lập Đạo, Đức Chí Tôn đã lập Pháp Chánh Truyền, và thành lập Tân Luật để giáo hóa chúng sanh theo trật tự khuôn phép. Thánh Thất là trường giáo đạo thì phải dụng sự giáo dục kiến thức giáo lý vào sinh hoạt đạo của nhơn sanh. Việc này là nhiệm vụ của chư Chức Sắc địa phương Thánh Sở đó. Vậy mỗi khi con em nhà đạo sinh hoạt, hay học giáo lý thì phải chính thân quý vị Chức Sắc hướng dẫn hay như hiện tại vẫn là những huynh Trưởng giáo hóa các em. Trong khi đó, trách nhiệm quản lý và đôn đốc mới là nhiệm vụ của các Trưởng, còn quý vị Chức Sắc thì ít thấy tới lui cùng mấy em nhỏ.
 

Trung ngôn

Active member
Thưa HTDM,
Coi bộ tất cả chúng ta cần coi lại Tân luật tại CHƯƠNG II: VỀ NGƯỜI GIỮ ĐẠO.
Theo quy tắc ứng xử giản đơn như 1 + 1 = 2 thì phải biết đạo mới giữ đạo, mà đạo thì không cần phải giữ, chỉ người tín đồ cần làm tròn bổ phận của mình để không bị hư danh đạo.
Tân Luật nói:
Điều Thứ Chín:

Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.

Điều Thứ Mười:

Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Đạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.

Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Đại Đạo truyền ra.

1. Như điều thứ chín ghi: người dẫn tấn lo lắng, chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.
Theo đó, người dẫn tấn ít ra phải hiểu biết hơn đôi chút để chỉ người ta, vậy ở Họ đạo: ai sẽ dạy cho người dẫn tấn này có kiến thức hơn người đôi chút ??

2. Như điều thứ mười ghi: Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Đại Đạo truyền ra.
Theo đó, buộc tín đồ phải thuộc và thông hiểu Luật pháp của Đại Đạo, vẫn là câu hỏi cũ, ở Họ đạo: ai sẽ dạy cho người này thuộc và thông hiểu ...

Có người cho rằng các Hội thánh có Nội quy khác nhau nên có tổ chức khác nhau, vô hình trung cho rằng các Hội thánh không có dạy dỗ tín đồ mình tại Thánh thất (xem như trường giáo đạo) thì không tuân thủ Tân luật.
Mà không tuân thủ Tân luật xem ra có gì để dạy người mới nhập môn.
Một vòng lẩn quẩn khi lập luận không logic và không tuân thủ Pháp chánh truyền, Tân luật (có người nhấn thật mạnh "là Luật, Luật nghe").
Trường giáo đạo là cần thiết cho tín đồ mới cũng như chưa cũ (khi chưa được học), dĩ nhiên ai muốn thì học, không ai bắt buộc; trường này do Thầy làm chủ khảo mừ.
Nếu Nội quy chưa quy định về Thánh thất có nghĩa vụ phải dạy đạo cho tín đồ thì cần đưa vàp sớm càng tốt, "trể một ngày là hại nhân sanh một ngày" (TNHT).
Kính lời.
 

hienhuu

New member
huynh TN nói có điều nầy cần phải xem lại ?
mà đạo thì không cần phải giữ,
Ta biết rằng Đạo là Của Quí , chẳng bán nài, Ví như Vàng ròng,hay hột xoàn... không bao giờ hư, thì ta cần phải giữ nó .
Nếu không giữ sẽ bị kẻ trộm, cướp mất của ta. ( Đạo thì không Hư, nhưng không giữ thì nhơn sẽ Hư )./. Thân
 

Trung ngôn

Active member
Huynh hienhuu kính,
Huynh ngắt của đệ mất câu sau rồi, trọn ý như vậy: đạo là của quý, đạo hoàn hảo, đẹp đẽ vô cùng, người đời và người có đạo nương theo đó mà đi, mà hành.
Hành làm sao cho không hư danh đạo.
Khoát lên bộ đồ trắng, nhận mình là môn đệ Đức Chí tôn mà Kinh chưa thuộc (chưa thuộc thì cũng phải biết đọc), Luật thì chưa biết trọn nửa điều thì khó mà Thầy cậy nhờ độ cả muôn dân.
Đạo phải hơn đời một chút để còn phân biệt nếu không hơn tột cùng.
Nếu không thì uổng công Thầy đem đạo xuống trao cho dân Việt, nếu một mai quyền pháp trao qua tay kẻ khác thì oan nghiệt này trả sao cho hết (các nguyên nhân đang nằm chờ có đạo đặng có cợ hội về Thầy, chờ hoài mà cũng chưa ra khỏi Việt Nam; một Hội thánh hoàn chỉnh cũng chưa thấy, ôi)
Kính lời.
 

hienhuu

New member
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Ckhuong%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh TN viết phần sau nghe dễ hiểu !<o:p></o:p>
Theo hienhuu thì Đạo thì không hư nên mới gọi Đạo là Sự Sống là chân-lý của Càn-Khôn Vũ-Trụ.<o:p></o:p>
Còn Người mới lọt ra khỏi lòng Mẹ thì đã có Đạo, ấy là Nhơn-Đạo.<o:p></o:p>
Vì thế mà con người cần phải giữ Đạo, để cho con không bị hư.<o:p></o:p>
Nếu Danh mình là Ông A hay Bà B mà không giữ Đạo mà sống buông thả sa đọa thì cũng chằng khác vì đã hư chết. THì đó mới là hư chết cái Danh của Ông A hay Bà B. Chớ Đạo thì Bất Hư, Bất Tiêu, Bất Diệt Vì Đạo Vốn Vô-Vi Mắt phàm không thể thấy. Còn Người thì Hữu-Vi tức có cái Danh thì cần phải giữ Đạo để không bị hư cái Danh mình mà trở thành cái Danh tiếng Tốt về Đạo-Đức.<o:p></o:p>
Cọp chết để Da; Người Ta chết để Danh.<o:p></o:p>
Còn Đạo thì : “Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo; Danh Khả Danh, Phi Thường Danh.” (Đạo chỉ mượn Danh vốn Vô-Vi nên Phi-Thường )./. Thân<o:p></o:p>
 

dong tam

New member
Thầy buộc các chức sắc từ Giáo Sư cho đến Giáo Hữu phải lưu tâm thực hiện phần trách nhiệm của mình và phải nhanh chóng lo ngay việc tổ chức giảng Thánh Ngôn trong mỗi kỳ đàn sóc vọng.

Trung, con phải truyền cho các Giáo Sư, Giáo Hữu lo lắng về phần thuyết đạo cho kíp và mỗi đàn lệ đều phải trích một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức mà đọc cho chúng sanh nghe. Như vậy thì lời Thánh giáo như còn vẳng bên tai các môn đệ để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt sè vậy.”

Trong Đạo Sử Xây Bàn 2, bà Hương Hiếu có bổ sung thêm đoạn:

Trung bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho các Giáo Hữu làm bài Thuyết Ðạo.

- Phải, như Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời Thầy thì con hội Chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý Bạch phân đoán nghe.


Đến khi đó, Thầy đã có lời nhắc nhở đồng thời răn đe những vị Giáo Hữu nào không cố gắng phận sự thuyết đạo, Hội Thánh phải trình lên cho Đức Lý Giáo Tông phân đoán.

Đàn hôm đó, để tạo điều kiện cho chức sắc thực hiện nhiệm vụ Thầy đã dạy, đại diện chư vị Tiền Khai Đại Đạo Ngài Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh xin kết tập Thánh Ngôn và in thành sách. Đức Chí Tôn đồng ý.

Thiển nghĩ những lời dạy này có từ thuỡ mới Khai Đạo, nghĩa là lúc chưa phân chi rẽ phái tức là dạy chung cho toàn Đạo. Nay chúng ta cùng học lại, suy gẫm hầu tiến đến hành động đúng theo Thánh ý như thế tránh được lỗi "bất hiếu" vậy!
 

Trung ngôn

Active member
Kính Huynh DT,
Các biến cố trong và ngoài Đạo đã làm trể cơ Tận độ của Thầy khá lâu.
Nếu có điều kiện thì Huynh có thể cho mọi người tìm hiểu xem (điển hình) vài nơi đã làm việc này (bất kể nơi nào) - có lập trường Giáo đạo tại Thánh Thất.
Nếu được hơn nữa thì có giáo trình càng tốt - dĩ nhiên chỉ để tham khảo, nếu chuẩn rồi thì áp dụng thì quá tốt.
Rất mong.
Kính lời học hỏi.
 

Facebook Comment

Top