Vài suy tư của Tuổi Trẻ CAO-ĐÀI

Nhan Nai

New member
                            V ÀI SUY TƯ CỦA TUỔI TRẺ CAO ĐÀI
<br />
<br />    
<br />     Nếu kể khoảng thời gian hai mươi năm là một thế hệ ,
<br />thì tới nay Đạo Cao Đài đã trưởng thành đến thế hệ thứ tư
<br />rồi. Thế hệ tuổi trẻ Cao Đài mang nhiều hoài bảo to lớn
<br />nhưng cũng vô cùng khoắc khỏi, ưu tư trước bối cảnh hiện
<br />tại của Đạo, của Đời .
<br />
<br />      Thế hệ tiền khai Đại Đạo và các thế hệ kế tiếp đã xây
<br />dựng nên một Triết lý Cao Đài. Từ triết lý, tuổi trẻ Cao
<br />Đài lớn lên được hấp thụ một nhân sinh quan mới , một
<br />nhân sinh quan tổng hợp Tam Giáo, Ngũ Chi. Từ triết lý
<br />nhập thế hành đao của Nho giáo; thanh tịnh, vô vi của Lão
<br />giáo; đến nhân quả, luân hồi của Phật giáo, đều hiện hữu
<br />cùng một lúc và có một sự dung hợp hài hòa trong nhân
<br />sinh quan Cao Đài
<br />
<br />      Thật vậy, không phải đợi đến tuổi già, sau khi mỏi mệt
<br />trên đường danh nẻo lợi, chúng ta mới quay về sự
<br />thanh tịnh vô vi ( Lão) hay lời kinh tiếng kệ ( Phật ), mà
<br />ngay từ lúc trẻ người Thanh niên Cao Đài đã hành động
<br />bằng triết lý nhập thế của Nho và Thiên Chúa giáo, đã thở
<br />bằng không khí thanh tịnh vô vi của Lão, đã suy tư và lập
<br />ngôn bằng thuyết nhân quả luân hồi của Phật .
<br />
<br />      Điều đáng nói tuổi trẻ chúng ta thâm nhập cái nhân
<br />sinh quan Cao Đài không phải bằng những lý thuyết suông,
<br />mà bằng đời sống thực tế, bằng những chứng minh hùng
<br />hồn mà các bậc cha anh đã tranh đấu , đã hành đạo trong
<br />một giai đoạn lịch sử vô cùng gay go, khúc khuỷu khắp mọi
<br />miền trong và ngoài nước ,đã góp tô thắm trang sử Đạo .
<br />Chúng ta vẫn tin tưỡng không một chút hoài nghi rằng :
<br />Các hàng phẩm Phật Tiên đã giáng để làm tay chân cho
<br />THẦY khai mở Đại Đạo . Chẳng hạn chư vị Bát Tiên đã đến
<br />thế gian để thi hành sứ mệnh và đã quy hồi trong vinh
<br />quang, nhưng cũng thật thầm lặng đối với những người
<br />ngoại đạo . Chúng ta cũng không một chút hoài nghi về
<br />những chuyện huyền diệu mà Đức Chí Tôn đã thị hiện để
<br />cảm hóa Ngài Ngô Minh Chiêu ngộ Đạo , từ hình Thiên
<br />Nhãn đến cảnh Bồng Lai... Ôi , bản chất của CAO ĐÀI thật
<br />cao siêu mầu nhiệm mà cũng rất thực tế gần gũi . Ôi !Đấng
<br />Thượng Đế cao cả tòan năng mà cũng là THẦY , là Đại Từ
<br />Phụ của chúng ta . Người đã nương theo ngọn bút Thần
<br />cơ chỉ dạy cho con cái đủ mọi điều . Đối với người CAO ĐÀI   
<br />hai cõi hữu hình và vô vi có một sự liên hệ mật thiết chớ
<br />không còn xa vời , khép kín nữa . Chúng ta cũng vô cùng
<br />bái phục một vị Giáo Tông Thiêng liêng đã từng hướng dẫn
<br />từ buổi sơ khai đến ngày Đạo ra thiệt tướng . Ngài đã léo
<br />lài con thuyền Đạo qua bao cơn thử thách cam go . Đây là
<br />một sự kiện cổ kim hy hữu vậy . (còn tiếp )
 

Nhan Nai

New member
(tiếp theo)   Vài suy tư của Tuổi Trẻ CAO ĐÀI
<br />
<br />       Với một nền triết lý tổng hợp tinh hoa các Tôn giáo lớn
<br />trên hoàn vũ , với những phương tiện phi thường , vói
<br />điều kiện nhân sự hướng đạo phi thường ,người Cao Đài
<br />mong đạt được những thành quả phi thường .    Đó là việc
<br />thực thi trọn vẹn Hòa ước thứ ba : " THƯƠNG YÊU LÀ
<br />CÔNG CHíNH." ( hay như các bậc tiền khai đã giải nghĩa rõ
<br />hơn : " LUẬT THƯƠNG YÊU, QUYỀN CÔNG CHíNH "). sỡ dĩ
<br />chúng ta dùng từ ngữ " trọn vẹn " là vì điều đó các nền
<br />Tôn giáo xưa nay hằng theo đuổi , nhưng chúng ta phải
<br />công nhận rằng đến ngày giờ nầy thế gian vẫn còn tràn
<br />ngập hận thù và bất công . Chữ trọn vẹn chúng ta hiểu
<br />theo tầm mức rộng lớn của không gian và chiều dài của thời
<br />gian . Với những điều kiện phi thường kể trên , lần nầy
<br />người Cao Đài có quyền hy vọng sẽ đạt được những thành
<br />quả khả quan hơn chăng ?
<br />
<br />      Tuổi trẻ Cao Đài lớn lên , được nuôi dưỡng bằng những
<br />chất liệu tinh thần đó . Cho nên người ta không ngạc
<br />nhiên khi thấy Tuổi trẻ Cao Đài luôn ôm ấp trong lòng một
<br />hoài bảo thật to lớn , một giấc mơ thật tuyệt vời .
<br />
<br />       Nhưng đồng thời nhìn lại cái gia tài hữu hình được thừa
<br />hưởng từ các bậc cha anh để lại , người Thanh Thiếu Niên
<br />Cao Đài đôi lúc không khỏi phân vân ,bởi vì cái gia tài hữu
<br />hình đó chưa thỏa mãn được hoài bảo tương lai . Tuổi trẻ
<br />Cao Đài muốn dùng tất cả những chất liệu sẵn có để dựng
<br />xây một tòa Cao Đài duy nhứt , một tòa Cao Đài nguy nga
<br />tráng lệ , kiên cố ,chứ không muốn nhìn những ngôi nhà
<br />Cao Đài nhỏ hẹp rải rác đó đây .
<br />
<br />        Dĩ nhiên, điều nầy khó thực hiện được trong một sớm
<br />một chiều , và cũng không phải đơn phương Tuổi trẻ hoàn
<br />thành được , mà phải nhờ thành tâm, thiện chí của toàn cả
<br />con cái Đức Chí Tôn ,nhất là thế hệ các bậc đàn anh lão
<br />thành .
<br />
<br />        Tuổi trẻ luôn đầy lòng hăng say,nhiệt huyết, nhưng
<br />nhiều khi tuổi trẻ có thể vấp phải tính háo thắng , nông nổi
<br />bởi vì tuổi trẻ chưa từng gặp những thất bại chua cay và
<br /> chưa tùng trải trên đường hành đạo . Cho nên các bậc
<br />đàn anh phải nhìn tuổi trẻ bằng sự thương yêu va xây
<br />dựng để trang bị cho thế hệ tuổi trẻ một hành trang thật
<br />vững chắc , đầy đủ . Tuổi trẻ luôn học hỏi kinh nghiệm
<br />sống của các thế hệ đi trước để tránh những vấp ngã trên
<br />đường phát huy đại nghiệp Đạo tương lai .
<br />
<br />      Tuổi trẻ luôn ngưỡng mộ các bậc Tiền Khai , từng dày
<br />công xây dựng đại nghiệp Đạo . Tuổi trẻ luôn được un đúc
<br />bằng nnững kỳ vọng mà chư vị còn ký thác lại . Một Đức
<br />Hô Pháp khi đã về cõi Thiêng liêng vẫn còn ưu tư khắc
<br />khoải :
<br />
<br />      " Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp,
<br />        Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời ."
<br />
<br />    Một lời di ngôn : Ngày nào nước Việt Nam thân yêu được
<br />độc lập ,thống nhứt, tự do theo chủ trương mà Ngài hằng
<br />theo đuổi,thì ngày đó tín đồ mới được phép di liên đài của
<br />Ngài về Tòa Thánh .
<br />
<br />      Ôi ! chỉ một câu nói ngắn gọn ,nhưng mà có mãnh lực
<br />bằng vạn niềm tin sắc đá .
<br />
<br />     Và một Đức Cao Thượng Phẩm từng tiếc rẻ kiếp sanh
<br />ngắn ngủi so với lòng yêu nước thương nòi bao la của Ngài
<br />
<br />      " Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ ,
<br />        Để mắt xanh coi nước khải hoàn ".
<br />
<br />     Phải chăng , Ngài muốn gởi trọn giang sơn gấm vóc vào
<br />tay các thế hệ tuổi trẻ mai sau ?
<br />
<br />     Một số các vị Tiền bối khác vẫn không chịu hưởng nhàn
<br />nơi cõi thanh nhàn ,mà thường dùng thần điển để hướng
<br />dẫn , đào luyện thế hệ Thanh Thếu Niên trong nững thập
<br />niên trước...
<br />
<br />     Tuổi trẻ Cao Đài được nuôi dưỡng bằng những tinh hoa
<br />đạo đức của dân tộc , được un đúc bằng những kỳ vọng
<br />cao đẹp của tiền nhân . Tuổi trẻ Cao Đài luôn tâm nguyện
<br />sẽ làm hết sức mình để xây dựng đại nghiệp chung và để
<br />không phụ lòng kỳ vọng của những người đi trước ./-
<br />                                _______
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 
D

ditimchanly

Guest
bài viết thật "suy tư", hiện tại hiền muội không có ý kiến gì, nhưng ủng hộ huynh và mong huynh viết tiếp
Thân ái!
 
Đạo Huynh Nhan Nai viết :
Tuổi trẻ luôn đầy lòng hăng say,nhiệt huyết, nhưng

nhiều khi tuổi trẻ có thể vấp phải tính háo thắng , nông nổi

bởi vì tuổi trẻ chưa từng gặp những thất bại chua cay và

chưa tùng trải trên đường hành đạo . Cho nên các bậc

đàn anh phải nhìn tuổi trẻ bằng sự thương yêu va xây

dựng để trang bị cho thế hệ tuổi trẻ một hành trang thật

vững chắc , đầy đủ . Tuổi trẻ luôn học hỏi kinh nghiệm

sống của các thế hệ đi trước để tránh những vấp ngã trên

đường phát huy đại nghiệp Đạo tương lai .
____________________

Kính thưa Đạo Huynh Nhan Nai ;

Con đường phát huy Đại nghiệp Đạo tương lai cần nhất là yếu tố gì ? Một tổ chức tôn giáo mạnh mẽ hay là một pháp môn tu tập hiệu quả ? Nếu cần một tổ chức tôn giáo hùng mạnh như các tôn giáo đã có thì tuổi trẻ Cao đài mới cần đến tinh thần giống như Đạo huynh nói . Còn như cần có một pháp môn tu tập hiệu quả thì tuổi trẻ Cao Đài lại phải có chí hướng quay vào nội tâm hơn là hướng ngoại . Cần một người chứng đạt pháp môn khó hơn nhiều là xây dựng một tổ chức vững mạnh .
Lập một nước dễ hơn lập giáo ,
Truyền dạy người đắc đạo khó thay .! ( Dai Thua Chon Giao )

Nếu có lòng vì Đại Nghiệp Đạo tương lai thì nên theo hướng nào cho đúng đây quý huynh tỷ ?

Kính ,
 

luutunha

New member
Theo luutunha nghĩ : Giáo lý Đạo Cao Đài thường nói là vì thời hạ ngươn chân truyền bị thất lạc nên Thượng Đế mở đạo chỉ cho nhân loại con đường đi đến lẽ thật , thì cái yếu tố cần nhất là phải minh chứng cho được Đạo Sự Sống có thật . Nếu chúng ta cố công bành trướng tôn giáo mà không thể hiện Đại Đạo Vô Vi cho nhân loại thấy rõ thì chẳng khác gì các đạo đã có . Mà chính chúng ta lại cho các Đạo đó đã làm sai . Nếu chúng ta không minh chứng được Pháp Đạo nhiệm mầu thì chúng ta cũng không làm cho Thầy hài lòng được .
Luutunha có lần đã đọc một bài Thánh Giáo ,( không nhớ đàn cơ nào ), Thầy có than rằng : Trông sao trong các con có được 1 đứa đắc đạo là Thầy có thể vận chuyễn cơ đạo phát triển cho mọi người cùng tu . Đạo lập ra không ai chứng đạt thì lớn mạnh làm gì ?Lịch sử đạo có ghi ngày khai đạo (1926 ) bị khảo cũng vì đông mà không thông .
Có lẽ tuổi trẻ Đại Đạo hôm nay nếu có lòng vì Thầy vì Đạo thì nên cân nhắc và tìm cho mình một cách đi đúng hướng mới mong là con người sứ mạng .

Kính ;
 

dong tam

New member
Thưa ...

Khi mình chưa làm được việc chứng đắc Đại Thừa thì sao lại yêu cầu người khác phải làm !

Và như vậy bản đồ tu tiến Ngũ Chi Đại Đạo trên Thiên Bàn Tòa Thánh là thừa hay không ?

Đạo và hình tướng tôn giáo đều cần tương hợp với nhau, không loại trừ cái nào cả!
 
Xin thưa ;

Vì chưa làm được nên mới gọi là ưu tư , chứ làm được rồi thì chỉ có dạy bảo cho người ta thôi cần gì ưu tư cho mệt trí . Nếu đã làm được rồi thì mình là giáo chủ , lãnh đạo và phát triển tổ chức theo ý mình rồi . Ở đây chỉ tỏ bày cảm nghĩ với quý bạn trẻ nào có chí hướng vì Thầy vì Đạo thôi ; còn quý bạn nào chỉ đơn thuần thờ Thầy kính tuân Thánh Hội thì mình nghĩ sao cũng được . Hy vọng là hy vọng không lẽ vì sợ thất vọng mà ta không thể nghĩ đến tương lai ? Tất nhiên bên cạnh hòai bảo là phải hành trì còn thành công hay không phải hội đủ : may mắn và nghị lực .

Kính .
 

Hao Quang

New member
có người nói mình lo kiếm tiền, lo danh lợi, chức quyền! đôi lúc ngồi một mình tự hỏi mình có phải vậy không??
ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>
tiền – danh – lợi cần nhưng chưa đủ để con người ta đánh đổi tất cả!
cái bản năng của con người là chiến đấu để tồn tại xét từ xưa tới nay vẫn thế! Là nam nhi đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường vì nhân tình thế thái, nhưng bản năng không cho phép mình gục ngã, không thể sống một cách an phận thủ thường! vẫn còn nhiều dự định còn dang dở!
<O:p></O:p>
đôi lúc tự hỏi nếu mình không phải là tín đồ cao đài thì sẽ như thế nào?? chắc vẫn còn lặn hụp trong mớ bòng bong của danh,lợi, tình, tiền, nếu không là tín đồ cao đài có lẽ mình sẽ không gặp được những người bạn vui vẻ hòa ái, chỉ dẫn tận tình! Và nếu không là tín đồ cao đài mình sẽ không ngồi đây gõ những dòng này lên trang wed đạo!
<O:p></O:p>
thật may mắn mình được sinh ra trong một gia đình theo đạo Cao Đài xét trong anh em mình là thằng ..tệ nhứt! mình hổ thẹn nhưng không bao giờ bỏ cuộc, mình vẫn luôn học hỏi từng ngày, mình vẫn luôn tự hào có mấy anh em thật ngoan đạo, đức tin vững chắc, luôn làm bất cứ việc gì liên quan đến đạo, và không ai xa lạ đó là tấm gương mà mình vẫn luôn soi hằng ngày!
<O:p></O:p>
các đạo huynh đi trước luôn nhắt mỗi chúng ta phải làm trang hướng đạo, phải là người có sứ mạng kỳ ba?? Nhưng làm sao đây?làm một người quân tử trong thời này thật khó, mà muốn làm trang hướng đạo, là người có sứ mạng phải hơn người quân tử gấp mấy lần nữa! vậy hỏi: tìm cho mình một cách đi đúng hướng mới mong là con người sứ mạng .<O:p></O:p>
Nếu có lòng vì Đại Nghiệp Đạo tương lai thì nên theo hướng nào cho đúng đây quý huynh tỷ ?<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
Xét đạo – đời từ xưa tới nay dựng nên nghiệp lớn không ngoài ý chí phấn đấu,có kiến thức,và quan trọng phải có quan điểm, mục đích rõ ràng có như thế chúng ta mới xác định hướng đi đúng dù là băng qua rừng thẳm, xuống hố sâu hay vào ….chảo lửa vẫn không từ nan!
<O:p></O:p>
Là một tín đồ Cao Đài ai không muốn Đạo mình được phổ biến rộng khắp, đi vào lòng nhơn sanh, mong nhơn sanh có cuộc sống hòa ái, không chiến tranh, không trộm cắp dựt dành, , không vì danh lợi mà sâu xé lẫn nhau,? nhưng muốn là một chuyện còn làm được hay không là chuyện khác! Có một câu thế này: “Chủ Nghĩa Tư Bản họ làm rồi mới nói, còn mình thì nói mà chưa chắc đã làm” chả vì thế mà bấy nhiêu năm nay đạo mình chỉ quẩn quanh trong phạm vi hẹp??
<O:p></O:p>
Có một bạn trẻ trong Đạo rất giỏi kinh sách ở hội thánh Bạn từng nói với Q như vầy: “ kinh sách (ở HTmình) mình không cần mình cần …..”cái khác cơ” (cái khác ở đây mình không tiện nói ra) như vậy nếu bạn muốn làm một trang Hướng Đạo, là người có sứ mạng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì bạn đã bị rớt điểm!
<O:p></O:p>
đơn giản nếu làm một người có sứ mạng thì bạn phải hơn người quân tử nữa! mà kinh sách bạn chỉ ngiên cứu ở hội thánh mình còn các hội thánh khác bạn không ngiên cứu, không hề đọc lướt qua thậm chí không cần kinh sách ở hội thánh bạn, bạn không dung hợp được những tinh hoa của Đạo, những lời dạy của các đấng thiêng liêng thì làm sao bạn dung hợp được tất cả con cái đức Chí Tôn trong Đại Đạo Kỳ Ba với tôn chỉ “tam giáo quy nguyên, ngủ chi hiệp nhất”
<O:p></O:p>
Giả dụ bạn ở truyền giáo bạn chỉ biết lời dạy của Thanh Long, Bạch hổ, Nguyễn Quang Châu, Nguyễn Đán, bạn ở Chiếu Minh chỉ biết Thánh giáo củA Ngài Ngô, bạn ở Tây Ninh thì chỉ biết Thánh giáo của Ngài Phạm Công Tắc, Thượng Trung Nhựt…., bạn ở Ban Chỉnh chỉ biết Ngài Nuyễn Ngọc Tương, ….
<O:p></O:p>
Nếu để ý HTĐM sẽ thấy rất rõ nhiều anh em chúng ta quan điểm rất khác nhau, khi nhắt đến một bài Thánh Giao, hay một cuốn sách đạo nào đó ở Hội Thánh khác thì …..! Anh ở phần anh , tui ở phần tui, nước giếng không phạm nước sông ….thì làm sao dung hợp vào biển cả bao la của Đạo học được! vẫn biết rằng là tín đồ Cao Đài nơi nào thì ở yên đó mà tu học! nhưng xác định là một trang hướng Đạo, là người có sứ mạng thì phải nghĩ lớn hơn chớ! Phải bỏ những cái riêng, hẹp hòi, ích kỷ của bản thân mà hướng đến cái chung, hướng đến đại nghiệp mà Thầy đã gầy dựng hơn tám mấy năm qua………………. ………………………..

<O:p>NGÀY MAI...</O:p>
<O:p></O:p>
ngày mai ấy bạn hiền cùng chung bước??
dẫu đường xa, bạn hãy nói …đừng xa!!
Để đôi ta chung bước vượt rừng già!
Gặp sông thẳm mình quyết không lùi bước!
<O:p></O:p>
Ngày mai ấy bạn hiền cùng chung bước??
Đường rằng xa, bạn nghĩ nó vẫn xa…!
Vượt rừng già Ôi! sao khó quá ta!
Sông thẳm đó.. mình ta bơ vơ bước!
<O:p></O:p>
Ngày mai mình đi CT òy! Vài dòng chia sẻ cùng diễn đàn! Chúc tất cả HTĐM vui vẻ!
 

luutunha

New member
Kính thưa quý huynh tỷ ;

Ưu tư của huynh Hao Quang cũng là ưu tư của rất nhiều bạn trẻ Cao Đài .Cái khổ nhất của tuổi trẻ Cao Đài là chúng ta tin Thượng Đế đã ban cho chúng ta một mối đạo mới và hoàn chỉnh không có một đạo nào vượt qua , thế nhưng sự thật thì thấy nó mơ hồ quá . Không biết hướng nào đúng để mà đi thì nói định hướng cho tương lai là rất khó .
luutunha cũng đã tự mình tìm học đạo pháp ,phải liều mạng với đức tin chứ không biết tin ai cho được .Tìm hoài rồi cũng thấy ,thấy rồi thì tức cười cho cái tình đời lẫn quẫn trong vòng không lợi cũng danh . Không biết làm sao thoát khỏi mê hồn trận mà lại nghĩ mình được cứu .
Muốn chầu Thầy nơi Tòa Thánh trước tiên chúng ta gặp bức hình Tam Thánh ký hòa ước . Bức hình nầy cho ta cảm nghĩ gì ? Phải chăng đây là định hướng cho những ai đi tìm chân lý ?Phải làm gì đây ? Phải bắt chước ai trong 3 người đại diện ký bản hòa ước với Thầy đây ?
- Ông Tôn Văn tài năng xuất chúng , an bang tế thế , cầm quân giúp đời .
- Ông Vitor Hugo cũng đem tài năng văn chương đấu tranh cho công bình lẽ phải .
- Hay là ông Trạng Trình ẩn dật lo tìm cái bí nhiệm thiên cơ ?
Ai cũng được . Cả ba ông đều là Thánh . Tùy theo khả năng của mình và cũng chìu theo vận mệnh mà hành sự . Không nhất thiết phải bắt chước ông nào . Người nào có tài tổ chức , quản lý nhân sự và có cơ duyên với quyền lực trần thế thì cứ học theo ông Tôn Văn . Ai không thích cái lố nhố của trò đời cạnh tranh thì theo hai ông còn lại . Có lẽ trong 3 ông thì ông Trạng Trình nhàn hạ hơn hết và cũng được coi trọng nơi đây .
luutunha có đọc một bài viết của một huynh trưởng trên tờ tạp chí của Đạo , huynh trưởng ấy than trách thân phận không gặp thời Đạo khai để đem hết tài năng ra cống hiến cho Thầy cho Đạo giống như các bậc Tiền khai Đại Đạo . Huynh ấy buồn cho cơ Đạo hiện nay nó rời rạc buồn tẻ quá , không việc gì làm cho thỏa chí người thanh niên . Dự định phương án nào cũng bị chỉ trích chẳng ai đồng tình .Làm việc với mấy cụ khó quá ! . Cũng có huynh nản chí , bỏ theo đạo khác rồi phát biểu đạo đó hay hơn nhiều .
Sao lại như vậy nhỉ ? Thời thế khi do mình tạo ra thì mới hay . Mỗi thời một công việc . Tý tấn dương hỏa, Ngọ thối âm phù ,không ai làm giống ai . Nếu giống thì còn gì là của mình nữa ? Mình phải biết hiện nay Đạo đang thiếu cái gì , Thầy đang cần cái gì ,mình tập trung vào việc đó thì Thầy phò trợ tất nhiên dễ thành công . Còn cứ loay hoay làm theo ý của mình , xây lên thì đổ xuống , mà cứ làm hoài như vậy thế mới kỳ lạ chứ . Khi nói đến chuyện Thầy cần có người tu chứng pháp môn thì cho là không tưởng . Không ai làm được mình làm sao được !
Không có ai làm được thì mình phải cố công theo đuổi thì cái thành công mới đáng giá . Phải không Qúy huynh tỷ ? Đã tin Đạo Thầy là Cao Cả thì cần phải tìm xem trong đó có gì mà Thầy bảo các tôn giáo cũ đã mục nát rồi . Nay Thầy lựa những gì còn tốt xây lại công trình mới ,để cứu độ nhân loại . Đọc thấy trang web thanh niên của tôn giáo bạn , người ta bảo đạo Cao Đài là tôn giáo chắp vá, lấy giáo lý mỗi nơi một ít trộn lẫn lộn xộn; khiến mình đau lòng . Không biết nên vui hay buồn ?
Có lần luutunha gặp cuốn sách sưu tập các bài thuyết pháp của ông Đạt lai lạt ma tại Anh quốc . Thấy người ta nói ông nầy là Phật sống nên cũng xem thử ông nói gì . Chung chung thì không khác gì các sách đạo mà luutunha đã từng xem là mấy , chỉ có một điều đáng để ý là ông ta nói : Chứng quả Phật Pháp cao nhất là Thấy Phật . Một đệ tử của Phật được cho là thâm thúy nhất thế giới , mà phát biểu như thế thì còn gì chân truyền Phật Pháp . Bài chú nguyện tiêu nguyện sanh người Phật tử cũng còn đọc nhưng chẳng còn ai hiểu gì trong đó cả .Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh - Bất thối Bồ tát vi bạn lữ . Kiến Phật còn phải bất thối thì mới làm bạn với Bồ tát thì làm sao lại nói thấy Phật là chứng quả cao nhất ? Có chăng là mới khởi đầu thôi ! Tu không thấy Phật nên mới nghĩ thấy Phật là cuối đường đi .
Từ đó , tuổi trẻ Cao Đài chúng ta có thể tin rằng Thầy đến chỉ cho chúng ta con đường sáng . Chúng ta vững tin để đi đến vinh quang .
kính .


 

Hao Quang

New member
cảm ơn Huynh Luutunha! với Q thì thực ra Q sống thực với tính cách của mình! vì Q luôn nghĩ rằng trong mỗi con người luôn bị giằn co bởi hai cực! "ngươn thần" và "Thức thần" hai thứ này hàng ngày nó vẫn thường đấu đá nhau trong mỗi con người chúng ta! nếu để ý thì HTĐM sẽ nhận biết ngay! cái gì mình nghĩ không tốt là thức thần cái gì mình nghĩ tốt là ngươn thần! vậy thui! có bạn đôi lúc hơi thất vọng một ngừoi vì anh ta có nhiệt tâm vì Đạo! nhưng đôi lúc tính cách anh ta không giống một hứong đạo chút nào! cũng hút thuốc, uống rựu, bia, đua đòi! nhưng người trẻ mà! không tránh khỏ những lúc này khác!nhưng trong thâm tâm người đó thì chí hướng không thay đổi! biết đâu một ngày nào đó anh ta chiến thắng được Thức Thần hướng tới một nơi thanh tịnh, vô vi, không còn nghĩ những gì xằng bậy! không đua đòi! ......các bạn trẻ hiện nay có khi nào các bạn để cho Thức Thần quấy phá mình chưa?? Q nghĩ nhiều, rất nhiều đằng khác! vì Q cũng vậy mà! hjhj
Huynh Lutunha nói: "tuổi trẻ Cao Đài chúng ta có thể tin rằng Thầy đến chỉ cho chúng ta con đường sáng . Chúng ta vững tin để đi đến vinh quang "
dù rằng đạo học của Q vẫn còn mơ hồ! nhưng có một điều Q khẳng định chắc chắn Q tin vào nền chánh pháp kỳ ba một cách tuyệt đối! dù rằng Q ở Hội Thánh Truyền Giáo! nhưng có bạn hỏi: sao không thấy Q nhắt đến giáo lý hay gì đó liên quan đến HTTG mà hay nhắt đến Chiếu Minh, Tây Ninh, ....có thể Ban Chỉnh, Tam Quan, Minh Lý, hay CQPTGL nữa cơ! nhưng rất tiêc sách vở Q có chỉ bấy nhiêu nên Q quan tâm bí nhiêu! một "nguyên lý" đơn giản trong cuộc sống nếu muốn người ta quan tâm đến mình thì mình phải quan tâm đến người ta trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy! dù ở một công ty trong một gia đình, một tổ chức hay một nhóm đi chăng nữa!
dù mình có một pho đạo đức, một pho giáo lý nhưng chỉ chăm bẳm lo giới thiệu hôi thánh của mình thế này, thế kia mà không để tâm quan tâm đến giao lý của Hội thánh khác, không tìm hiểu giáo lý nơi này nơi kia thì ...thì sao? thì mình ...chơi một mình chứ sao! không có sự liên kết......hiện nay theo Q biết cónhie62u thanh thiếu niên như đạo cao đài, thiên chúa, đạo phật, sinh hoạt đạo qua lại với nhau, chủ nhật này anh tới tui nghe giáo lý, chủ nhật sau tui tới anh tui nghe giáo lý như vậy sẽ học hỏi được rất nhiều, tình đoàn kết, hòa ái được phát huy ......

cũng có bạn nói " học chưa tới đâu mà đòi thống nhất các chi phái!, đòi tam giáo quy nguyên - ngũ chi hiệp nhất" ??Q xem đây là một lời chê bai! nhưng đau đớn một cái là câu này lại xuất phát từ mọt người mà mình tôn trọng! thật buồn! vậy cho rằng mình học đạo nhằm mục đích gì?? có phải để cứu muôn người sao? hay chỉ cố gắng giải thoát cho bản thân ??? đạo học tuy chưa tới đâu nhưng người ta phải có chí lớn chứ, phải có ý tưởng chứ, chưa ai trong đời, đạo làm nên nghiệp lớn mà không có chí lớn cả! dù rằng nghiệp lớn đó khó thành hiện thực! ví dụ như thống nhất các chi phái, hay gì gì khác .....

với Q các Hội Thánh bạn xem như một mái nhà chung! không nơi nào nặng nhẹ hơn nơi nào, cùng một sứ mạng phổ truyền Chánh Pháp cả! không phân biệt nơi này nơi khác! mỗi khi viết bài Q lại sợ! sợ không phải mình bị các anh lớn la rấy! (dù gì cũng sai rất nhiều) mà Q sợ những câu chữ mình làm không hài lòng các Hội Thánh bạn sẽ gây mất đoàn kết, chỉ đơn giản vậy!
nhiều lúc có những cái thật đơn giản! nhưng thực sự thì ...chẳng đơn giản chút nào! thôi thì tùy duyên! hjhjh
đôi lời! chúc HTĐM ngủ ngon!
 

zsz

New member
Theo luutunha nghĩ : Giáo lý Đạo Cao Đài thường nói là vì thời hạ ngươn chân truyền bị thất lạc nên Thượng Đế mở đạo chỉ cho nhân loại con đường đi đến lẽ thật , thì cái yếu tố cần nhất là phải minh chứng cho được Đạo Sự Sống có thật . Nếu chúng ta cố công bành trướng tôn giáo mà không thể hiện Đại Đạo Vô Vi cho nhân loại thấy rõ thì chẳng khác gì các đạo đã có . Mà chính chúng ta lại cho các Đạo đó đã làm sai . Nếu chúng ta không minh chứng được Pháp Đạo nhiệm mầu thì chúng ta cũng không làm cho Thầy hài lòng được .
Luutunha có lần đã đọc một bài Thánh Giáo ,( không nhớ đàn cơ nào ), Thầy có than rằng : Trông sao trong các con có được 1 đứa đắc đạo là Thầy có thể vận chuyễn cơ đạo phát triển cho mọi người cùng tu . Đạo lập ra không ai chứng đạt thì lớn mạnh làm gì ?Lịch sử đạo có ghi ngày khai đạo (1926 ) bị khảo cũng vì đông mà không thông .
Có lẽ tuổi trẻ Đại Đạo hôm nay nếu có lòng vì Thầy vì Đạo thì nên cân nhắc và tìm cho mình một cách đi đúng hướng mới mong là con người sứ mạng .

Kính ;

Lại tạ ơn Đạo Huynh nữa, bây giờ thì zsz đã hiểu đâu là TRÍ TUỆ và TRÍ HUỆ
Trí tuệ học hỏi từ cuộc sống lưu giữ nơi tiềm thức, hàm tàng thức (kinh phật có bát thức chứ không phải chỉ là lục thức như ta thường nge: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý)
Trí huệ là vì tu hành mà phát huệ khi tâm đã trong sạch đón nhận luồn ân điển của ơn trên, tương thông cùng vũ trụ.
Thiệt cái hàm tàng thức đó là con dao 2 lưỡi.

Mà hình như, có một bài viết nữa của Đạo Huynh ở phần trên là gì đó...tệ đệ nghĩ thật là đúng cuộc đời quanh đi quẩn lại không danh thì lợi chẳng lợi thì danh, chẳng danh thì dâm, ngu đệ xin lỗi nếu có nói bậy!!! Cúi xin thứ lỗi

Còn việc tu hành nên sớm hay trễ, thiệt là một câu hỏi nào đó trong phần nào đó đệ quên mất, à là tương tự một tựa đề trong phần đề tài hằng tháng hằng năm thảo luận.

Chữ "Tu" có lẽ quá cao siêu? sao phải đợi một ngày nào đó mình mới đủ sức giờ mình thiều tuổi hay cân lượng, thiếu ĐỨC TIN chữ Tu hiểu quá cao siêu, chắc là vậy có lẽ Đạo Huynh Đạt Tường lý đạo quen cao siêu nên nói vậy thôi luyện tinh hóa khí cho khí hóa thần thần hoàn hư hư hoàn vô vô hiệp Đạo.

Đơn giản thôi, tìm về chân thiện mỹ, mai đi cắt tóc.

Kính viết.

Ghi chú:
-thêm diễn đàn ai thích xem phim Tây du ký thì chú ý nha. Phẩm Đào thượng 1200 năm mới ra một quả, Đào trung 900 năm mới kết trái, Đào hạ thì có khi nhớ lộn không biết 600 năm ra trái.
-zsz không có nhớ rõ nhưng hội bàn đào của Tây Vương Mẫu thì nhớ dành đào 1200 còn đào sịn trái to nha, Tiên nữ đến hái thấy trái nhỏ héo hư chưa chín, dọn toàn đào nhỏ xí thì tiết lắm.
-Trích nguồn: Tây du chân giải đệ tử Ngô Đại Tiên Tôn Sư chủ hội Hoa Long ngài Bùi Hà Thanh chưởng giáo. Hơi bị sai đi chút bị nhiễm phàm ý nhiều quá.
 

Facebook Comment

Top