Xin ý kiến

5thanhcuchi

New member
<P> Nhờ chuyển :</P>
<P>        TRONG NHÀ SẲN GẠO  </P>
<P>         CHỚ NHỌC TÌM NGOÀI  </P>
<P>         LỬA NƯỚC VỪA PHẢI   </P>
<P>        THỜI THỜI ĐỦ NO </P>
<P>                <FONT size=1> TUỆ  SĨ    11-8-2006   QUẬN 8 TP.H_C_M</FONT></P>
<P>      CHO Ý KIẾN </P>
<P>       ĐÃ BIẾT CÓ SẲN </P>
<P>       CÒN TÌM Ở ĐÂU </P>
<P>       TỰ TA LÀM CHỦ </P>
<P>       ĐẦY ĐỦ NƠI MÌNH  </P>
<P>                <FONT size=1>ĐẶNG NGỌC THANH    U S A</FONT> </P>
 

thienngo

New member
<P><BR><BR>         <FONT size=4>Giao lưu<BR><BR></FONT>       <FONT size=3>Tìm trong không thấy tìm ngoài<BR>    Đông tây nam bắc tìm hoài không ra !<BR>       Từ thời Đức PHẬT Thích-Ca<BR>    Đến nay tính lại đã là quá lâu !<BR>       Gạo cơm cứ mãi cơ cầu<BR>    Nước lửa vẫn mãi gieo sầu thế-gian !<BR>       Vẫn hay một mối Đạo Vàng<BR>    Mà Tăng đốn-ngộ  chỉ đàng mấy ai?<BR>       Trong cơn Pháp-nạn dài dài<BR>    Không-môn hữu-tướng bề ngoài nguy-nga !<BR>       Áo cơm , Khất-thực Ta-bà<BR>    Trong đời mạt-pháp ai là Chơn-tăng<BR>       Quay về bản-thể thường hằng<BR>    Âm dương thủy hỏa giáng thăng điều hòa<BR>       Thành cơm nhờ gạo Trời cha<BR>    Sanh quang khí dưỡng Đất già chở che<BR>       Ở đâu bến-giác bờ mê<BR>    Tâm hằng thường tại , đến về nữa sao  !<BR>        Tìm chi? Tìm những  thứ nào ?<BR><BR>                                           Thiện-Ngộ</FONT></P>
 
D

DGH

Guest
<P align=center> ĐẠO ĐÃ CÓ TRONG TÂM TỪ LÚC</P>
<P align=center>TÌM CHI MÀ HỌC PHÁP CỦA AI</P>
<P align=center>CHỈ XƯNG TÔN KÍNH NGƯỜI NGÒAI</P>
<P align=center>MẸ CHA BÕ NẼO THÂN GIÀ HÉO KHÔ</P>
<P align=center>AI XƯNG TƯỚNG LÀ CHO GIÁO CHỦ</P>
<P align=center>CHO NGU SI KÍNH TRỌNG TÔN THỜ</P>
<P align=center>ĐẠO TA CHƯA RÕ LƯU MỜ</P>
<P align=center>NGƯỜI NGOÀI TA LẠI KÍNH THỜ KẺ ĐIÊU</P>
<P align=center>KHI MỚI BIẾT CHẮP CHIÊU CỚ SỰ</P>
<P align=center>LÂU NGÀY RỒI HƯỞNG QUẢ TRẦN GIAN</P>
<P align=center>ĐƯỢC NHIỀU TÍCH ĐỨC AN NHÀN</P>
<P align=center>MỚI THÀNH CHÁNH QUẢ NHẸ NHÀNG THÂN MÊ</P>
 

hoadao

New member
<P align=center>mụi quỳ trước giáo hồ mong kính</P>
<P align=center>cứu độ dân muôn lính trần ai</P>
<P align=center>để muôn dân thoát khỏi tù đài</P>
<P align=center>tỏa ánh sáng bồng lai phàm thế</P>
<P align=center>tặng ducgiaoho</P>
<P align=center> </P>
 

ThienThanh

New member
<P><FONT size=4><strong>ĐGH nói đệ nghe cũng lạ</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Đạo nào khuyên "bỏ mẹ già héo khô" ?</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Đường chánh Đạo muôn thủa chẳng lu mờ</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Dìu sanh chúng cùng vào đường Đạo Đức.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong></strong></FONT> </P>
<P><FONT size=4><strong>Người nào dám xưng ta đây giáo chủ,</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Dựng Đạo tà luật Trời liệu dung tha</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Trước Giáo Hồ nay hoá thành Đạo Hoa (hoadao)</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Lời tâm sự đệ mong Huynh hiểu thấu</strong></FONT></P>
 
D

DGH

Guest
<P> Hoa đạo kia là trò cũng được</P>
<P>cùng yêu thương cùng một máu tươi</P>
<P>không như một chuyện nực cười</P>
<P>người mà xưng tướng phật trời phàm dân</P>
<P>bùn dơ kia trò đem lấy tắm</P>
<P>nước tanh hôi trò uống nhiều rồi</P>
<P>cát bùn cũng đã ăn xong</P>
<P>tuồng hay trần thế trò mong tìm rồi</P>
<P>tâm thứ tha mọi người cũng được</P>
<P>không tranh nhau lời nói thị phi</P>
<P>để cho xa cái nẽo tu đời </P>
<P>và để mất phật trời phàm chúng</P>
<P>tu trần thế lắm điều nao núng</P>
<P>nói cho hay cho đúng là mầu</P>
<P>tội người mang vọng ngử chìm xâu</P>
<P>và bái phụt sát đầu hay lắm</P>
<P>hoa là bông và bông là quả</P>
<P>phật là người là cả chúng sinh</P>
<P>vậy mau mau ta hãy sữa mình</P>
<P>binh đời đạo hẹp phân minh chưa tường</P>
<P>người phân biệt sao mà hay lắm</P>
<P>bởi loài người thượng đế ban khôn</P>
<P>vậy sao mà nẽo đạo vẫn tồn</P>
<P>mờ luư khắp chúng ánh hồn thương yêu</P>
<P>học cho lắm chắc chiêu sầu thãm</P>
<P>tu cho nhiều gạo cám tốn hao</P>
<P>vàng xay chùa chê thắp chê cao</P>
<P>đạo chê dỡ chê tao mày tớ</P>
<P>điều đáng quý trò khuyên nên nhớ</P>
<P>phật nơi tâm chớ kiếm non cao</P>
<P>đạo chúng sinh nhớ phải chùa nào</P>
<P>mà tìm khổ cùng vào bế tắc</P>
<P>( ĐGH )</P>
 

ThienThanh

New member
<P><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT size=4>Lòng ta vẫn mãi hoài còn nhớ</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Phật nơi tâm có ở đâu xa</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Tâm loạn động sẽ hoá quỷ ma</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Luôn nhớ chữ Duy Tình Duy Lý</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT size=4>Đã đành rằng có lúc xa thần trí</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Nhưng cớ gì ta phải giữ sân si</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Hãy kiên tâm từng bước, bước bước đi</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Đi về Thầy cùng tìm đường Minh Triết</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT size=4>Ánh sáng nào nếu ta chưa từng biết</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Nhìn chúng sanh ta biết làm gì đây</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Tâm ta chưa giũ sạch hết thị phi</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>Thì đường mô, đường nào ta cứu chúng.</FONT></strong></P>
<P>(30.01.07)</P> 
 

thienngo

New member
<P>     <BR>                   <FONT color=#990000 size=4><strong> CẢM  TÁC</strong></FONT></P>
<P>    <FONT color=#990000 size=3><EM> Biết Đạo nơi Tâm tự cứu mình<BR>     Giận ai để phải nói linh tinh<BR>     Người mê ,mình giác hay người giác?<BR>     Mình Phật , chắc người chỉ chúng-sinh !<BR><BR>     Chẳng dám dạy ai giữ phận mình <BR>     Sống hiền, chân thật có Thần-minh<BR>     Nếu ai cầu hỏi thì nên giảng<BR>     Ham nói, chúng cho chỉ nói khình !<BR><BR>     Lòng tốt , người thương mến tự nhiên<BR>     Dẫu rằng ngu , trí  ấy phần riêng<BR>     Nếu ngu chịu học lâu thành trí<BR>     Chớ có cưu mang những oán phiền !<BR> <BR>      Ếch nằm đáy giếng thấy trời xa<BR>      Giới hạn vì đâu , thử kiếm ra ?<BR>      Nếu được sáng lòng thông chút ít<BR>      Coi chừng Ma Vọng dẫn càng xa !     <BR>                                           Thiện-Ngộ</EM></FONT></P>     
 

ngoc khanh123

New member
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Đạo nơi tâm mà ý còn ô trược , tự nơi mình mà có dùng đâu ,cứ chạy theo bao nỗi thảm sầu,cha mới xuống tỏ tường lý đạo ,tu sửa lại chói lòa ngọc bảo ,chớ đạo đâu có thấp có cao, đâu phổ độ đâu là tu tịnh,giềng bảo sanh thương yêu là chính  ,tự xét lòng đừng vong cầu cao</FONT></P>
 

ThienThanh

New member
 Mấy lời thơ góp ý. Nếu Huynh ducgiaoho thấy khó chịu thì tiểu đệ đây thành thật cáo lỗi. Dù sao đó cũng là những lời chân thành tự đáy lòng. Kính mong Huynh hiểu thấu
 

nhattrung

New member
<P><FONT size=3><strong>         Một lần nữa, thay mặt Ban quản trị diễn đàn, đệ xin nhắc quý Huynh có bài viết ở trên lưu ý: Quý Huynh đã đăng bài sai diễn đàn. </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Các bài viết ở mục trên sẽ được di chuyển vào diễn đàn phù hợp là "Sáng tác và sưu tầm thi văn". Chủ Đề này đã tạm đóng.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Huynh.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Trân trọng.</strong></FONT></P>     
 

Facebook Comment

Top