Xin cho đệ thỉnh giáo

Thiện Quang

New member
 <FONT size=3>Kính cùng quý Huynh Trưởng </FONT>
<P><FONT size=3> Thiện Quang xin mạn phép được tham gia với vài bài Thánh Thi của Đức Chí Tôn đã dạy , hy vọng góp phần nào đó gọi là chia sẻ câu hỏi của Hiền Huynh Dai Pho. </FONT></P>
<P><FONT size=3> Thánh Thi Đức Chí Tôn dạy có bài như vầy :</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>       Bước Đạo lần chơn một dạ thành </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>       Xu trần chớ quyến lợi cùng danh </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>       Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>       <FONT color=#0000ff>Tránh mối quan khiên chớ buộc mình </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3> ( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 trang 71 , in năm 1963 ) </FONT></P>
<P><FONT size=3> Bài Thánh Thi Đức Chí Tôn ban cho Đức Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi :</FONT></P>
<P><FONT size=3> Dằn lòng len lỏi hãy qui y,<BR> Nay gặp Ta đây đã đến kỳ.<BR> <FONT color=#0000ff>Oanh liệt hồng trần e phải khổ,<BR></FONT> Tầm đường đạo đức tránh đường nguy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>( Trích Cao Đài Từ Điển của Cố Hiền Huynh Đức Nguyên )</FONT></P>
<P><FONT size=3>  <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Thánh Thi :</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 5px" align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,<BR>Có trí có mưu phải xét mình.<BR>Phú quí lớn là giành với giựt,<BR>Lợi danh cao bởi mượn và xin.<BR><FONT color=#0000ff>Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa,<BR>Một kiếp đeo đai mối nợ tình<EM>.<BR></EM></FONT>Biết số biết căn tua biết phận,<BR>Ðường xưa để bước lại Thiên đình.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 5px" align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>( Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Thi Văn Đạy Đạo Q.1 trang 105 , in năm 1963 )</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 5px" align=left><FONT size=3>Kính cùng quý Huynh Tỷ , theo ngu ý của Thiện Quang cả 3 bài Thánh Thi trên đều có ẩn chứa giải đáp cho chúng ta vấn đề về Nhơn Đạo về cách nhìn về thế sự , muốn tự do hay ràng buộc đâu phải do duyên nghiệp mà còn do chính chúng ta muốn cùng chẳng muốn mà thôi , không biết đúng không , xin quý Huynh Tỷ chỉ dạy thêm cho. Thầy cũng đã từng có một lời Tuyên Ngôn về quyền TỰ CHỦ của chúng ta , Thầy dạy :<FONT color=#ff0000><strong> Vậy đắc Đạo cùng chăng là tại các con muốn cùng chẳng muốn</strong> </FONT>( TNHT Q1. trang 26 , in năm 1963 )</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 5px" align=left><FONT size=3> Mong được sự chỉ dạy thêm của quý Huynh Tỷ </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 5px" align=left><FONT size=3> Xin được kiếu ! </FONT></P>
 

Lãng tử

New member
<font size="3">
<br>Mạnh-Tử viết: <i>Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại.</i>
Nghĩa là Thầy Mạnh-Tử than rằng: không có người hiền mà nối mối đạo-đức
lại về sau nữa; nên ba tội đó là tội vô hậu lớn hơn hết.</font> 
<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);">Rất chí lý. Nếu quý huynh đệ nào đã có "học" qua các sách Triết học thì thấy rằng rất nhiều câu nói của người xưa, của các bậc Thánh nhân đã được hiểu nhầm, nhất là  của Nho gia. Một mặt vì ẩn lý sâu xa, một mặt không nhìn nhận hết tinh thần "đạo đức" mà diễn giải thành thế tục.</span><br>
 

Chí Tâm

New member
<P> Kính !</P>
<P> Đệ rất buồn , đệ thì VÔ MINH mà BQT và các QTV thì lại VÔ TÌNH </P>
<P> Đệ đăng bài hỏi mà còn đang chờ kiểm duyệt gần cả 2-3 ngày rồi mà vẫn chưa được chấp thuận. Thật là buồn quá đi.</P>
<P> Thôi thì đành chuyển chủ đề , hỏi lại câu hỏi đã hỏi tại chủ đề này vậy , hy vọng được sự giúp sức chấp thuận của BQT và Các QTV. Câu mà đệ hỏi ở mục kiểm duyệt là : <A href="http://www.caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=2512&PN=1" target="_blank">http://www.caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=2512&PN=1</A> Xin được chép lại ra đây như sau :</P>
<P> Kính quý Huynh Tỷ !</P>
<P> Xin quý Huynh Tỷ cho tiểu đệ hỏi vài điều mà đệ thắc mắc , nghĩ mãi mà không ra, liệu có phải nghiệp gia đình vợ chồng là duyên hay nghiệp ạ? Nếu nói là nghiệp sao dân gian họ có câu : Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền , tu 100 năm mới nằm chung gối ạ? Nếu nói là duyên thì sao Tiên Nương Đoàn Thị Điểm lại giáng cơ viết : Toan để bút ngăn vòng chồng vợ. Nhưng lại e nghịch nợ tiền khiên ( Nữ Trung Tùng Phận )??? Và liệu các thế hệ tuổi trẻ 9X như đệ đây có nên yêu hay không nên yêu ạ? Vì trong Giáo Lý Cao Đài Thầy chưa bao giờ khuyến khích chuyện thành gia lập thất và Thầy cũng chưa hề cấm đoán ai ! đệ thì muốn hỏi để rõ và để định hướng cho tương lai mình !</P>
<P> Và nếu không có gia đình và có gia đình thì mức LỢI và HẠI về mọi mặt trong cuộc sống thế gian và chặng đường Tu Học sẽ ra sao , v.v...... đệ còn rất nhỏ và trẻ , nên xin nhờ quý Huynh Tỷ cao niên có kinh nghiệm chỉ giáo cho am hiểu ạ !</P>
<P> Một lần nữa rất mong được quý Huynh Tỷ chỉ dạy thêm ạ </P>
<P> Trân trọng thành kỉnh tri ân trước !</P><!-- Signature -->
 

NAMMÔ

New member
<P>Có nhiều điều kiện để hoàn thành phần Nhơn Đạo,hoặc tiến lên cả Thượng Thừa mà không sanh đẻ cái để phụ nối truỳên nói giống !</P>
<P>1.Nếu gia đình có 2 con trai ! thì một người lo Phần hồn cho Cha Mẹ (Thượing Thừa) còn người còn lại lo Phần Xác cho Cha Mẹ đời Ngũ Thế (Hạ Thừa)</P>
<P>2.Đức Phật có nói Tu hành là sự độ và cứu độ,giúp cho CHA MẸ rất lớn ! như trong Minh Tâm bửu giám nói "..không nhớ...."hjhj để về xem lại !</P>
<P>có một câu chuyện về sự tu hành như sau:</P>
<P>Hồi xưa,khi...để kể sau !</P>
<P>Kính các huynh !</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top