Tuổi trẻ Đại Đạo với cơ Đạo !?

ThachKhe

Member
<font style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 0);" size="3">
Thưa các bạn - những tuổi trẻ nhà Đạo chúng ta,<br><br>Đã hơn 80 năm khi nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai sáng, theo chiều dài lịch sử, đã có bao lớp tuổi trẻ Đại Đạo - là tiền bối chúng ta, đã cùng chung tay, cùng gắn bó và cùng giữ gìn: khi nền đạo vừa khai sáng, tuổi trẻ đóng vai trò truyền đạo; khi nền đạo bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, tuổi trẻ có nhiệm vụ giữ Đạo; khi đạo truyền từ Nam ra Trung, trách nhiệm cũng từ tuổi trẻ (Tứ Linh Đồng Tử)...<br><br>Bởi vậy, với bất cứ nơi nào, giai đoạn nào, trách nhiệm nào...tuổi trẻ vẫn là nhân tố quan trọng và quyết định!.<br><br>Ngày nay, khi giai đoạn manh nha của nền Đại đạo đã qua, thời kỳ chiến tranh (tạm) khép, đâu đây, năm châu đã chung chợ, bốn biển đã chung nhà, nền "văn minh" được khẳng định... Vậy mà, sự phân hóa trong đờn sống lại hiển hiện, sự chia rẽ trong nhà Đạo vẫn còn đó, sự "phàm" nó cuốn lấy anh em... <br><br>Các bạn, tuổi trẻ! chúng ta???<br> </font>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. ThachKhe viết:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<FONT face=Verdana color=#660000>Bởi vậy, với bất cứ nơi nào, giai đoạn nào, trách nhiệm nào...<strong>tuổi trẻ vẫn là nhân tố</strong> quan trọng và <strong>quyết định</strong>!.</FONT>"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trên cả 2 mặt lý luận và thực tiễn, các bạn có đồng ý với quan điểm này hay không? (nhứt là với yếu tố <strong><FONT face=Verdana color=#660000>quyết định</FONT></strong>)?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thực tế hiện nay, trong rất nhiều thánh sở Cao Đài khá vắng "đồng nhi lễ sĩ" trong 2 ngày sóc vọng hàng tháng !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sóc vọng mà còn như thế thì ở những đạo sự khác lại càng ít hơn nữa !</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Như vậy, trách nhiệm này thuộc về ai?</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Làm thế nào và cần làm những gì để có thể khơi gợi, xây đắp"lòng tin" cho những tín hữu trẻ với cơ đạo kỳ ba?</strong></FONT></P>
 

Đại Đồng

Administrator
   Kính chào huynh Đạt Tường và Thạch Khê,<br> <font size="2">
Huynh Dat Tuong nói:
<font color="#660000" face="Verdana">Bởi vậy, với bất cứ nơi nào... <strong>tuổi trẻ vẫn là nhân tố</strong> quan trọng và <strong>quyết định</strong>!.</font></font>
<p><font size="2">Trên cả 2 mặt lý luận và thực tiễn, các bạn có đồng ý với quan điểm này hay không? (nhứt là với yếu tố <strong><font color="#660000" face="Verdana">quyết định</font></strong>)?
</font><br></p><br>  Thưa huynh, muội nghĩ:"tuổi trẻ hôm nay là quan trọng và quyết định của cơ Đạo ngày mai".<br><br>  Vậy câu hỏi được đặt ra: Tuổi trẻ, bạn phải làm gì hôm nay để gánh vác trách nhiệm tương lai?<br><br>  Xin mời quý anh chị em cùng trao đổi...<br>    
 

Phụng Thánh

New member
<P><strong> Thưa các Bạn</strong></P>
<P><strong>Sau 30-4-75 Đại Đạo Thanh Niên Hội bị giải thể theo Đạo Lịnh 01/DL. Nay chủ trương Nhà Nước đã rộng rãi đối với các Tôn giáo nói chung, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nói riêng. Không biết việc tu chỉnh Hiến Chương vừa rồi, các vị lãnh đạo có nghĩ đến việc tái lập DĐTNH không?</strong></P>
<P><strong>Nếu có, nên xúc tiến; bằng không, thì nên cứu xét lại nhằm đáp ứng qui luật "tre tàn măng mọc" vây.</strong></P>
<P><strong>Kính</strong></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Nếu tái lập được Thanh Niên Đại Đạo Hội (TNDDH) trong hệ thống của Tây Ninh là điều đáng mừng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tuy nhiên, đây là thí dụ thực tế cho thấy "tuy không có TNDDH" nhưng cơ đạo của Tây Ninh vẫn tồn tại và vẫn có sự phát triển ở một vài khía cạnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tương tợ như thế, sau 1975, Hưng Đạo Đoàn của Hội Thánh Truyền Giáo phải ngưng họat động nhưng cơ đạo Trung Hưng vẫn có sự phát triển tuy muôn vàn khó khăn !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Qua 2 thí dụ trên cho thấy sự hiện diện của những đoàn thể thanh niên này là cần thiết, là quan trọng nhưng "không mang tính quyết định" cho sự phát triển ! (Thí dụ về Tứ Linh Đồng tử cho thấy rõ điều này ! Thuở đó, Tứ Linh đâu có biết cắm trại, nút dây, v.v... Nhưng rõ ràng Tứ Linh đã đóng góp hữu hiệu cho việc phát triển cơ đạo Cao Đài ra trung kỳ)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Vậy thì, <strong>điều gì sẽ làm cho "tuổi trẻ" có vai trò quyết định cho sự phát triển của cơ đạo ở tương lai?</strong> Đây là vấn đề mấu chốt mà từ hàng ngũ lãnh đạo cho đến bản thân thế hệ trẻ phải xác định cho đúng để có thể góp phần hiệu quả vào sứ mạng kỳ ba.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đây mới thật sự là vấn đề "tre tàn măng mọc"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thân ái</FONT></P>
 

Confused

New member
 <font style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" face="Times New Roman" size="3">Kính Qúy HTDM,</font>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">Tuổi trẻ là tương lai của Cơ Đạo và tương lai của Đất Nước.  Vì thế không thể nghĩ cơ đạo sẽ khởi sắc như thời kỳ Tứ Linh Đồng Tử được mà cần sự góp tay của cả thế hệ mai sau tiếp nối đàn anh và cần sự giúp đỡ của những bậc đàn anh dìu dắt tuổi trẻ nữa.</font></p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">Theo như Đệ thấy, vấn đề đầu tiên là nên xin phép Hội Thánh phục họat ĐĐ Thanh Niên Hội (Tây Ninh) hay Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn (HT Truyền Giáo) và một số tổ chức Thanh Niên khác của những Hội Thánh nếu có đoàn thanh niên.  Nếu chưa có đoàn Thanh Niên thì nên thành lập đoàn Thanh Niên từ cơ sở đến trung ương.</font></p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">Theo như nhận định của cá nhân Đệ trong vài năm lúc còn trong nước đi sinh họat mỗi tuần thì như thế này:   Những anh lớn trong Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Sở nên tạo mọi điều kiện cho đoàn Thanh Niên họat động với những sinh họat hội đoàn hơn là một sinh họat mang nặng hình thức tôn giáo.   Vì hầu hết mấy Bác cứ muốn "tụi nhóc" đến chùa là cúng chứ không muốn sinh họat (ồn ào) và ít khi để ý đến sinh họat của "tụi nhóc". Ba mẹ cũng vậy, ít hướng dẫn và tạo điều kiện cho con cái sinh họat hội đoàn mà mỗi lần đi Thánh thất là muốn con đi với mình, mình vào cúng rồi xong.  Dẫn nhau ra về.   Không có những sinh họat khác.(Hầu hết bây giờ tình trạng của những Gia Đình Cao Đài là như vậy [theo nhận xét của riêng Đệ]).  Đôi khi Thanh  Niên cần gì thì mấy Bác cũng ít khi tạo điều kiện mà còn gây khó dễ nữa chứ (vấn đề nhức nhối và bức xúc cua tuổi trẻ là chổ đó và gây nản lòng). Mấy Bác lớn (hầu hết chứ không phai bác nào cũng vậy) cứ đôi khi còn la hoặc không bao giờ muốn tạo điều kiện cho tụi trẻ sinh họat.  Sự không thông cảm của tuổi trẻ và tuổi già là một vấn đề lớn (ngay cả ngòai đời va trong gia đình cũng như vậy).  Ở Mỹ gọi là Generation Gap.  Cho nên việc trước hết là sự thông cảm của người già và người trẻ trong Đạo. Sau đó tạo điều kiện cho tuổi trẻ sinh họat và vui chơi.  Đầu tiên là vui chơi là chính,  với hình thức những đoàn thanh niên, đi chơi chung, dã ngọai ,  mổi tuần có những sinh họat vui chơi hoặc là những hội quán hay câu lạc bộ trao đổi kiến thức, trao dồi tiếng anh, ngọai ngữ, trao đổi quan điểm xã hội ,  chính trị , văn hóa và làm những công tác từ thiện,  nói chung là chơi và sinh họat là chính, không mang nội dung tôn giáo và giáo lý cứng ngắt vào nhiều tuy nhiên bên cạnh đó có  ít hoặc vài lớp giáo lý hay vài bài giảng để bổ sung cho những sinh họat của đoàn. Tạo sự thích thú cho giới trẻ trước, sau đó mỗi ngày, mổi tuần dần dần đạo sẽ thấm vào từng đoàn viên. Không nên nhồi nhét về kinh kệ hay giáo lý cho giới trẻ nhiều qu'a gây sự chán nản và buồn tẻ ở thanh niên.  Vì thanh niên thích những gì sôi nổi hơn là những thứ từ chương,  giáo lý cứng ngắt.   Đang xen những sinh họat thì cũng có những lớp tìm hiểu đạo ,  tìm hiểu lịch sử đạo,  tìm hiểu danh nhân đạo,  và tất nhiên là giáo lý đạo.  Dần dần thanh niên sẽ được cảm hóa và sẽ là những hạt giống năng nổ truyền mối đạo.   Ở Mỹ đệ thấy thanh niên Tin Lành hay Công Giáo làm vậy đó.  Không nặng nề về hình thức và giáo lý.  Không cần biết mình là người Tin Lành (hay Công Giáo) hay không, họ cũng khuyến khích mình đến nhà thờ chơi bóng rổ, chơi game, chơi cầu lông, bóng bàn và học những lớp đánh đàn nếu muốn học và có người dạy họ đều tạo điều kiện và không phân biệt tôn giáo, lâu lâu đi chơi picnic,  nhưng bên cạnh đó họ cũng tổ chức cầu nguyện và vài phút đọc kinh thánh hay giải kinh thánh (rất ít thời lượng của buổi sinh họat ).  Dần dần nhiều thanh niên vào đạo Tin Lành (hay công giáo) lắm.  Khi họ đã tin và thấm đạo thì họ sẽ năng nổ truyền đạo cho người khác và thậm chí một số em học sinh hay sinh viên nghỉ hè thì cũng đứng ra tổ chức sinh họat hè cho giới trẻ hoặc tập trung một nhóm sinh họat giáo lý hay tổ chức một nhóm đi gõ cửa từng nhà truyền đạo,  phát kinh thánh,  đọc kinh thánh cho một gia đình hay cá nhân nào đó muốn nghe.  Hay đến những viện dưỡng lão, người tàn tật, bệnh viện chăm sóc, giúp đỡ và đọc kinh cầu nguyện cho họ hay sinh họat với họ hay đọc kinh thánh, giáo lý cho họ nghe. Đệ thấy sinh họat và tổ chức của thanh niên Tinh Lành và Công Giáo tại Hải Ngọai như vậy đó.  Chia sẻ cùng qu'y HTDM để cùng rút kinh nghiệm tổ chức thanh niên trong Đạo hầu xây dựng một thế hệ mới vì Thầy vì Đạo mà khuyếch trương đạo Thầy khắp nơi.</font></p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">Kính</font></p><!-- Message ''"" --><font size="3"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></font>
 

hocdaolamnguoi

New member
<p> Thưa toàn thể quí đaọ huynh đạo tỷ cùng toàn thể quí thiện nam tín nữ biết tin tưởng vào một trời độc nhứt! Đaọ đệ xin phép được có vài lời. Đã lâu lắm rồi đạo đệ không được vào diễn đàn mà nói cho thoả dạ, hôm nay đaọ đệ xin phép có đôi lời vì xét thấy đây là một trong những chủ đề vô cùng quan trọng. Đức Chí tôn có daỵ rằng:</p>
<p>     Xét coi cả cõi Dinh Hoàn</p>
<p>Có Châu Nam Thệm Hồng Bàng khá khen</p>
<p>    Một lòng đạo đức tập rèn</p>
<p>Ít mê vật chất đe hèn như đâu</p>
<p>    Tuy chưa rõ nhiệm mằu đaọ đức </p>
<p>Song có lòng kĩnh Phật thờ Trời</p>
<p>    Lịnh sai tiên thánh các nơi</p>
<p>Giúp người lầm lạc phục hôì bổm sơ</p>
<p>  Phổ thông dụng báu huyền cơ</p>
<p>Khải thông Đaị Đạo trên bờ Nam Bang"</p>
<p>(Kinh Tam Kỳ thánh Huấn)</p>
<p>Như vậy, ta đã thấy rằng người Việt nam ta có nhiều ưu điểm rất đáng phát huy. Taị sao nền đaọ đã khai nay đã là niên Đaọ thứ 83 rôì mà vẫn còn chua thống nhứt? Taị vì cơ vận chưa tơí. vâỵ khi nào mơí tơi đây. Khi mà tuổi trẻ lên làm lãnh đaọ. Tất cả đều trông chờ vào lớp lớp đàn em sau naỳ mà thôi. Đaọ đệ noí ít nhiêù suy nghĩ cuả mình, rất ngắn gọn vì sợ có điêù chi sơ sót nhưng chắc là cũng có điêù thiêú sót, rất mong quí đồng đaọ giúp.</p>
<p>Khải kính!</p>
 

hoan-khong

New member
<p>Kính hiền huynh Đạt Tường</p>
<p>Hiền huynh viết: Thực tế hiện nay, trong rất nhiều Thánh Sở Cao-Đài khá vắng " đồng nhi lễ sĩ " trong 2 ngày sóc vọng hàng tháng "</p>
<p>Xin hiền huynh vui lòng thêm vào hai chữ THÁNH-THẤT cho những người CAO-ĐÀI có bản hiệu để tên THÁNH-THẤT biết rằng có họ trong đó luôn. (THÁNH SỞ, chỉ có thể nói riêng những Cơ-Quan, Cơ-Sở  mà thôi.) </p>
<p>2- Như vậy, trách nhiệm này thuộc về ai ?</p>
<p>TRÁCH-NHIỆM luôn luôn thuộc về ban lãnh đạo.</p>
<p>Ý THẦY đã dạy:         Là m GƯƠNG thì phải sáng, GƯƠNG tối thì sao ? ( TNHT )</p>
<p>TUỔI TRE:         Là rường cột của nước nhà, nhưng phải là TRÍ-THỨC.</p>
<p>TUỔI TRẺ ĐẠi-ĐẠO:     Phải bao dung và NHÂN-ÁI. ( nền-tảng )</p>
<p>                                                              Kính</p> 
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Có những phương cách để bồi dưỡng "tình cảm" và "lòng tự hào" của người trẻ với ĐTKPD:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>1. Truyện đạo sử, nêu lên những tấm </FONT><FONT size=3>gương hào hùng của chư vị "tiền bối" bao gồm cả chức sắc và tín đồ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2. Truyện đức tin (có xuất xứ cụ thể, qua hồi ký, truyện kể của những nhân vật có uy tín hay qua thánh giáo v.v...)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>3. Trao đổi, định hướng về Lý Tưởng Đại Đạo</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>4. v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đây là những phương cách rất hiệu quả, nhưng phải đạt được điều kiện "có người có năng lực trong các lĩnh vực này và lòng hăng hái thực hiện". Cái "khó" mấu chốt là ở chỗ này !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><strong>Theo các bạn ở số 4.v.v... là những gì?</strong></FONT></P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Có một điều thực tế đã, đang và sẽ còn diễn ra ở nhiều tín hữu trẻ Cao Đài: khi đi học, "không dám" nói cho bạn biết mình là người đạo Cao Đài !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>- lọai trừ yếu tố "chính trị" thuộc về thời thế ở trong nước có gây một vài khó khăn khi mang danh Cao Đài. Vậy thì <strong>cái gì đã làm cho người trẻ không dám mạnh miệng tự nhận mình là đạo hữu Cao Đài?</strong> (kể cả người đang ở hải ngọai)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>- <strong>Cần làm những gì để giúp cho tín hữu trẻ tự hào khi nói mình là tín đồ Cao Đài?</strong></FONT></P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0"></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Có một sự thật "phủ phàng" là phần nhiều các bạn trẻ vào diễn đàn này để "vui chơi, để xem hoa v.v..." hoặc là nêu ra những vấn đề nhạy cảm nhưng bản thân người nêu cũng chưa "hiểu rõ bản chất" của sự việc!</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chứ việc thật tâm tu học thì còn rất ít !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>"<EM>Hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài</EM>". Ngày Đạo thành rồi cũng sẽ đến, chỉ tiếc là khi đó sẽ có nhiều đạo hữu "vò đầu bức tóc rên rỉ" than thở vì mình xa lạ với dòng chảy của Thiên Cơ, của sứ mạng Kỳ Ba !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>"Bước, bước bước đi cho kịp khoa kỳ", câu hát nhắc nhở các bạn trẻ hãy bừng tỉnh trước khi "cái lạnh lùng băng giá của mùa đông sẽ đến với cộng nghiệp của nhân sanh" !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngày mà năm châu chung chợ, sẽ có nhiều bạn trẻ nơi diễn đàn này được Thầy ban thưởng công khó tu học hành đạo nhưng lại có rất nhiều người sẽ có tên trong bảng "phong Thần" <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley5.gif" border="0"></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngày cuối cùng, cũng chỉ có một số ít hành khách kịp chuyến đò chiều ! </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Xin đừng để trể chuyến đò cuối cùng mà "thất ức niên" sau mới có chuyến đò khác trở lại !!!</FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
 <strong>Khuyến Con !</strong>
<P>Thanh Niên Đạo Tuổi Trẻ Đạo</P>
<P>Hữu Duyên nên mới sanh vào kỳ ba</P>
<P> Đương lúc vật chất dẫy đầy</P>
<P>Hẩm hiu luống khóc "mai rầy đợi con"</P>
<P> Đạo khai từ thuở có đời</P>
<P>Nhưng do bị bế,con không đặng về.</P>
<P>  Nay kì Mạt Pháp đến nơi</P>
<P>Ta không giấu đặng,nên mời chư Tiên</P>
<P> Cùng Chư Phật Thánh Thần Hiền</P>
<P>Mở Kỳ Ba độ,tường miên ở đời</P>
<P> Con ôi phụ giảng đôi lời</P>
<P>Thấy bao bọn trẻ,đến chùa ta thương</P>
<P> Nghe câu kinh giảng Giáo Đường</P>
<P>Những bài vàng ngọc phụ dành cho con. </P>
<P> Trẻ ôi ! Nhìn Nước Xem Non</P>
<P>Là nhà Thầy ngự,là quê Con về </P>
<P> Yêu Thương,Thầy để cho đời</P>
<P>Thầy biết con học,nhưng ôi không hành.</P>
<P> Đưòng về,vời vợi xa xăm</P>
<P>Con mà Tu đặng,hoá thành một gan.</P>
<P> Ban Chỉnh,Minh Lý,Cơ Quan</P>
<P>Bạch Y,Truyền Giáo,Minh Đàn,Tây Ninh,...</P>
<P> Cùng Nhiều Hội Thánh đăng trình</P>
<P>Con ôi có biết,cũng mình Thầy ra.</P>
<P> Cũng như Thầy tạo căn nhà</P>
<P>Có nhiều cánh cửa,con vào con Tu</P>
<P> Như là con chọn con ư</P>
<P>Mà con tu tiến,cho vừa lòng Ta.</P>
<P> Nè con thầy dặn đôi ba</P>
<P>Hoà,Thương,Hiếu,Để một nhà yên vui</P>
<P> Cuộc đời những mấy thu dư</P>
<P>Khuyên con gắng sức,nhìn đường bước đi.</P>
<P> Non Chinh Đá Lỡ Tam Kỳ</P>
<P>Khuyên con gắng dạ,Tu Trì nơi Ta.</P>
<P> Đừng sợ khổ,rán vựot qua</P>
<P>Ấy là Biết Đạo,Biết Thầy đó con.</P>
<P> Khuyên con lo Thảo cho tròn</P>
<P>Đến Chùa cúng kiến,cho tròn Đạo Ta.</P>
<P> Khuyên con tập tánh dung hoà</P>
<P>Cho đời thêm đẹp,đạo nhà thêm tươi</P>
<P> Cha già,cha luống cậy con</P>
<P>Ơ thờ con trẻ,làm ngơ chẳng nhìn</P>
<P> Khuyên trẻ chớ trọng Sang Hèn</P>
<P>Lắm khi sơ sẩy,cũng thành đóng tro</P>
<P> Gái ôi giá ngọc cho tròn</P>
<P>Tam Tùng Tứ Đức,chớ xa mảnh nào</P>
<P> Trai càng chí đấng trung hào</P>
<P>Ngũ Thường bền vững,chớ xao lãng lòng</P>
<P> Cõi đời lắm kẻ cuồng ngông</P>
<P>Đến khi biết tội,chết ngông ra đồng</P>
<P> Ở bài Thiệp Quyết Tu Chơn</P>
<P>Lắm lời khuyến trẻ,trong cơn mê sầu</P>
<P> Thầy dạy rõ đủ Phép Mầu</P>
<P>Đời,Mũi Tên Độc,ghim vào thân con</P>
<P> Đạo thì như thể bia tròn</P>
<P>Con vào đỡ đạn,lập công với Thầy</P>
<P> Vô Vi đầy đủ phép màu</P>
<P>Hữu Hình Báu Vật,cả hai là Thầy</P>
<P> Con ôi có hiểu cho Thầy</P>
<P>Điển tâm mở đạo,Tam Kỳ Cung Linh</P>
<P> Đời nhiều màu sắc lịch xinh</P>
<P>Buộc con vào đó,chôn mình không hay</P>
<P> Nào VÀNG,nào Ngọc,Tiền TÂY.</P>
<P>Cùng rượu,cùng sắc,con ta say mồi.</P>
<P> Thầy luống khóc bởi thảm thương</P>
<P>Nó làm đèn tắt,con đường của con.</P>
<P> Làm con mất đoạ Luân Hồi</P>
<P>Mắt Thầy xa đắm,trên ngồi khóc con</P>
<P> Lang thang mấy độ cuộc đời</P>
<P>Cũng là một chốc,con mơ đấy mà</P>
<P>  Lo Tu cho kịp về nhà</P>
<P>Rán lo công quả kỳ này con ôi... !</P>
<P>                                     Thăng.....!</P>
 

ThachKhe

Member
Kính thưa quý huynh tỷ cùng các bạn,<br><br>Vai trò của  tuổi trẻ là rất quan trọng - điều này đã rõ, vì không những quan trọng hôm nay mà còn quyết định ngày mai. Tuy nhiên, để thực hiện vai trò này thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố:<br>1. Người lớn cần sự định hướng và nhất là tạo ra những "sân bãi" để tuổi trẻ có "sân tập" -> tức có dịp cống hiến, sáng tạo....<br>2. Bản thân mỗi bạn trẻ cần trao dồi "tâm hạnh đức tài". Khi đã có "vốn" đầy đủ thì việc thực hiện vai trò sẽ dễ dàng hơn...<br>Hai yếu tố này thực ra có sự đan xen nhau (theo ý ThachKhe). Tuy nhiên, với chủ đề "Tuổi trẻ Đại đạo với cơ đạo?" thì chỉ trao đổi về khía cạnh từ Tuổi trẻ. Tức nhiệm vụ của Tuổi trẻ.<br><br>Theo các bạn, chúng ta có nên thực hiện nhiệm vụ trong lúc này (tuổi trẻ) không? Nếu thực hiện thì thực hiện thế nào đây?<br>   
 

trung_thu123

New member
<p> Xin chào các HTĐM!</p>
<p>Theo hiểu  biết của trung_ thu thì khi nói đến Tuổi trẻ Đại Đạo là chúng ta không nghĩ đến giai đoạn cụ thể của tuổi tác mà làm sao phải giữ được tính liên tục kế thừa và tiếp nối. Chúng ta đây là ngững người có DUYÊN gặp được Đạo Trời, vậy phải là người Mộ Đạo, Mến Đạo mới say mê học Đạo lo cho tương lai nền Đạo rạng rỡ bền vững được.</p>
<p>Không những khi chúng ta gặp nhau đây mới nói chuyện đạo đức, mà khi ra ngoài đời sống thường nhật chúng ta phải thề hiện là người hiền lương, xa hơn là người Cao Đài. Làm sao được mọi người quý mến thương yêu, khi nghe nói: cậu ấy, anh chị ấy là người Cao Đài giỏi quá, hiền quá! tức là mình đã góp phần vào việc "Tốt Đời Đẹp Đạo" rồi ! Mình nghĩ làm như vậy là cảm thấy phấn khởi lắm rồi !</p>
<p>Các vị tiền bối khi xưa cũng làm những việc bình thường mà cảm hóa, dìu dắt người chưa biết đạo dần đến mến rồi theo vào Đạo, mình nghĩ vậy cũng là trách nhiệm khó khăn và trân trọng lắm chứ! </p>
<p>Làm sao khi bàn đến việc học đạo, tu hành mà các bạn tham gia mạnh hơn là bàn luận chuyện thời sự có tính nhạy cảm, có vẽ truy vấn "có" " không"...các chuyện đại khái như biết mà còn hỏi chơi..thì đó là cũng bàn về "tuổi trẻ Đ Đ với cơ đạo vậy" !  </p>
<p>Xi n trân trọng kính chào hòa ái ! </p>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>"<EM>Cần vun quén nâng đỡ những mầm non ở giữa bụi đời phong ba bão táp và cần nhớ thực hiện hai điểm chánh nữa như sau:</EM></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 28.35pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=justify><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM>1- Phổ thông gíao lý siêu đẳng đạo mầu để cứu rỗi về mặt tinh thần hay linh hồn.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></EM></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 28.35pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=justify><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><B>2- Phổ thông gíao lý về thế sự nhân tình và những điều thiết thực hữu ích cho thể chất hay là xác thân</B>.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3>THI</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 2in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thanh thiếu niên mầm non bất diệt,<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 2in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trái ngon nhờ người biết gieo trồng;<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 2in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đạo mầu hòa điệu quốc phong,<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 2in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tương lai nếu có nhờ trong hội nầy.<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=right><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Lý Đại TiênTrưởng, Ngọc Minh Đài, 15.7 Bính Ngọ (30.8.1966)</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
 Hai điều dạy của Đức Lý Đại Tiên mà huynh Đạt Tường nêu ra thật đáng cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài suy nghĩ
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>Dưới đây là đoạn Thánh giáo cung cấp nhiều điều kinh nghiệm cho những ai quan tâm đến việc xây dựng thế hệ trẻ cho mỗi địa phương hay cho các bạn trẻ đã, đang muốn mình sẽ là người chung tay trên bước đường sứ mạng:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=right><FONT face="Times New Roman" size=3>NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Mùng 01 tháng 11 Bính Ngọ (12.12.1966)</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">"Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh,<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><EM>Về Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý, (...). <strong>Các lớp đào tạo (...) cần được liên tục và thiết thực hơn</strong>. Buổi đầu với một số ít, nhưng <strong>cần được tuyển chọn những phần tử thành tâm thiệt ý, <FONT color=#0000ff>ít cũng tốt</FONT></strong>.</EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">              (...) </SPAN><strong>huấn luyện hạnh kiểm tác phong</strong> cho đoàn Thanh Thiếu Niên và Thiếu nhi</EM>."</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple">Đây cũng là dịp để cho những ai đang tham gia công quả quản trị Diễn Đàn này tiếp tục suy gẫm lựa chọn định hướng lấy chất lượng hay lấy số lượng (từ thành viên cho đến những thông tin được đưa lên DĐ)</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman" size=3>NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, Rằm tháng 11 Bính Ngọ (26.12.1966)</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">              "</SPAN>VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU,</EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Chị cũng mừng cho các em Thanh Thiếu Niên (...). Chị rất vui và luôn hộ trì, khuyến khích các em <strong>trên đường tu tập quật khởi mầm non</strong>, vượt lên trên khoảng trời thanh bạch, hầu kết quả đơm hoa, dư hương sẽ lan rộng khắp nơi, để đánh tan những cảnh tù đày lý trí và thể xác của Thanh Thiếu Nhi hiện tại.</EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><strong>Từ nay các em mỗi mỗi đều phải tìm trong sự sáng suốt của mình hầu hoạt động thêm cho thành phần được kết quả và các em cũng được rấr nhiều ân huệ Thiêng Liêng sẵn dành</strong>.</EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 241pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman" size=3><EM>THI</EM></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 170.1pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM>Vĩ nghiệp trông chờ ở hậu lai,<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 170.1pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM>Mầm non kết quả được nhân tài;<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 170.1pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM>Bao nhiêu thế hệ bao nhiêu cảnh,<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 170.1pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><EM><strong>Vững chí lo toan chớ nệ nài</strong>."</EM></FONT></FONT></P>
 

Trung ngôn

Active member
<P =MsoText style="MARGIN: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Thánh Thất Trung Thành, ngày 15-01-ĐĐ.15 (Canh Thìn) (22-02-1940)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>THI<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Cất gánh tang bồng trả nợ trai,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Làm sao khỏi thẹn đấng râu mày;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Đường đường bảy thước thân nam tử,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Thuyền đã ra khơi há dễ quày.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Tổng Lý TRẦN HƯNG ĐẠO chào chư Hướng đạo, chào các Thanh niên. Giờ nầy Bản Thánh đến để lời phân trần cặn kẽ, bổn phận làm người và cái trọng nhiệm của Tín đồ Đại Đạo, nhất là danh dự của lớp người tuổi trẻ.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Tuổi trẻ trung là cái tuổi ham làm việc hăng say với nhiệm vụ, xông pha vì đạo nghĩa, dày dạn với phong trần, để lo xốc gánh nhơn sanh đưa dân tộc yếu hèn nhu nhược đến một bước tự cường tự chủ. Chư Hiền ôi! Giữa lúc cánh buồm lạc gió, thuyền đã lướt ngoài khơi. Cơ Đạo phải cơn cuồng động phong ba nầy, mà ngoảnh lại kẻ thật dạ thương đời chưa có mấy, thử hỏi lấy ai chịu đựng với cơn mưa dầu nắng lửa, cam khổ tâm toan.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><EM><FONT size=3>(còn nữa)</FONT></EM></SPAN></P>
 

Trung ngôn

Active member
<EM><FONT size=3> (tiếp theo)</FONT></EM>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Hồi tưởng lại, kìa bao la nước non hùng vĩ, cùng một nước bốn ngàn năm văn hiến, sử xanh còn bia tạc muôn đời. Than ôi! Công nghiệp người xưa còn đó, gian san dấu cũ còn đây, xưa đã thế sao nay chẳng thế? Bức dư đồ còn rành rạnh kia kìa! Nay ta thử điểm qua các lớp người đương sống chung trên dãi đất này, cùng đứng trước cảnh trạng thương tâm thảm mục nầy, nước không hồn, dân vô Đạo, ao hẹp cá to ăn cá nhỏ, nỗi trên dưới thiếu tình luyến ái, nỗi chia rẽ phái phe, chí hướng bất đồng, còn nỗi tiểu nhơn đắc chí, vênh mày ngoảnh mặt ngồi trên, chẳng kể chi đồng bào đau khổ, nỗi nhân nhân quân tử, đành chịu thất thế vô thời, đành cho con Tạo xoay vần mà khó lòng hoài bảo. Còn nỗi đại đa số thanh thiếu niên hớp nhằm cặn bã văn minh hóa ra kiêu xa lãng mạn, mê say theo mồi vật chất, quên mất cả giá trị tinh thần, không biết phân biệt cái hay cái dở, cứ nhắm mắt làm liều. Ôi! Liêm sĩ mà chi! Miễn thỏa thích cho mình, vinh hạnh cho mình, có thiết gì cho tình đồng bào nhơn loại, than ôi! Chư Hiền đệ ôi! Một dân tộc đã chia ly đến thế, đã đi sâu vào chỗ bùn nhơ nước đục như thế; biết lấy ai xây lại phong trào, dựng lại cương thường phong hóa, duy trì lấy quốc hồn, quốc túy ngàn xưa?<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Thật cũng may duyên cho chư Hiền, gặp Đức CAO ĐÀI thức tỉnh, nương mình dưới bóng Hồng ân, thế mà ngoảnh lại đã 15 năm rồi, đời vẫn còn khổ, Đạo vẫn chưa thông, người dốt nát, kẻ bạo tàn, nạn giựt giành cơm áo diễn ra trăm mối ngổn ngang lửa phiền đốt ruột! Đứng trước cảnh nhơn tâm như thế, chư Hiền có nên mau mau ra tay lấp thảm phá sầu, bỏ mối bi quan cùng đứng dậy kêu gào nhau, dù rát cổ, hao hơi cũng cương quyết một lòng làm cho trăm họ dắt nhau về cõi lạc quan, quét sạch mối tư tâm, đạp tan thành bản ngã, làm cho đâu đâu cũng được tắm gội ơn Đức CAO ĐÀI, làm cho người dân Việt Nam biết mình có một nhiệm vụ thiêng liêng với công cuộc xây dựng Tân thế giới của Đạo CAO ĐÀI chủ xướng, mà không thể bịt mặt bịt tai, trong khi trời long đất chuyển. Núi còn cao, sông còn rộng, biển còn sâu, đất còn chở, Trời còn che, chư Hiền hãy gắng lên! Mặc dù việc quá lớn, sức chưa kham, nhưng trên dưới một lòng đường tuy xa cố bước mãi không ngừng thì có ngày cũng đến. Cùng nhau bắc cầu phá núi, dắt đồng bào nhơn loại đến chỗ vinh quang.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 99.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><EM>(còn nữa)</EM></FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top