<FONT size=4>
<P align=center ="THAN1"><I><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0000ff><strong>HỌC THUYẾT LUÂN HỒI và TIẾN HÓA</strong></FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>"Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: Các con chết rồi, các con ra thế nào? Các con đi đâu? Chẳng một đứa hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy:</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I>"Cả kiếp Luân hồi thay đổi từ trong vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại chia ra phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bực Ðế Vương nơi trái địa cầu nầy chưa đáng vào bực chót của địa cầu 67. Trên địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới "Ðệ nhứt cầu", "Tam Thiên Thế Giái", qua khỏi "Tam Thiên Thế Giái" thì mới đến "Tứ Ðại Bộ Châu", qua khỏi "Tứ Ðại Bộ Châu" mới vào đặng "Tam Thập Lục Thiên", vào "Tam Thập Lục Thiên" rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên đến "Bạch Ngọc Kinh" là nơi Ðạo Phật gọi "Niết Bàn" đó vậy…".</I> </FONT></FONT></P>
<P ="THAN1"></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><EM>"Chư môn đệ và chư nhu nghe: Chim lìa cội, nước tách nguồn, từ xưa con người giữa thế chẳng qua là khách đi đường, phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải bền chí và khổ tâm, có bền chí mới đoạt được phẩm vị thanh cao, có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh, lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng. Mỗi bực phẩm đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền thế giái ban cho, dầu thanh cao, dầu hèn hạ, cũng phải gắng làm cho rồi trách nhiệm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán, ai giữ trọn bực phẩm đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy, ai chẳng vẹn trách nhiệm nhơn sanh phải bị đọa vào nơi U Minh Ðịa để trả xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào sổ luân hồi vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng".</EM></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><EM>Thầy dạy; cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mŕ ra thảo mộc; từ thảo mộc đến thú cầm,loŕi người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm ( TNHT)</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN lang=IT style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: IT"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN>Tiến hóa (évolution) theo định nghĩa của triết học, là quá trình biến hóa của một vật, từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ tới hoàn hảo,v.v..</SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính thưa quý anh em, theo em được biết trong Đạo Cao Đài từ khi Khai Đạo, Chí Tôn đã nói rõ là kì này bế âm môn, không còn địa ngục âm u đày đoạ con người triền miên đau khổ. </FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face=Tahoma>Theo Giáo Lý Cao Ðài là từ điểm Tiểu Linh Quang (yến sáng thông linh) do khối Ðại Linh Quang, đấng Thái Cực (Thượng Ðế, Ðạo) chiết xuống trần gian để tiến hóa; ẩn tàng trong loài khoáng sản,thảo mộc,có một hồn gọi là sanh hồn, loài côn trùng, thú cầm có được 2 hồn là; sanh hồn và giác hồn đến loài người có đủ 3 hồn là sanh hồn, giác hồn và linh hồn nên khôn ngoan biết phân biệt lành dữ, tốt xấu, chơn giả.<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O
></O
></FONT> </FONT></P>
<P><FONT size=4>Trong Đại Thừa có dạy : </FONT><EM><FONT size=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">"Luật tiến hóa của thảo mộc, thú cầm, nhơn loại nó từ từ tăng tiến mãi..... Khi tấn hóa đến loài người</FONT><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> đã </FONT></FONT></EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><EM><FONT size=3>đủ trọn tam hồn thất phách" </FONT></EM></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 99.25pt 148.85pt" ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: IT"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><EM><FONT size=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">"Trước hết linh hồn muốn nhập vào thế giới hữu hình nầy tất phải mượn bảy cái thể chất của bảy cõi trên mới đặng.Bảy cái thể là: Tiên thể, Kim Thân, Thượng trí, Hạ trí, Vía, Phách và xác trược nầy.<O
></O
></FONT></FONT></EM></SPAN><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><EM><FONT size=3>..</FONT></EM><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: FR"><EM><FONT size=3>Bảy thể ấy muốn mở ra cũng như cổi 7 lớp áo vậy.<O
></O
></FONT></EM></SPAN><EM><FONT size=3> </FONT></EM></FONT>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 99.25pt 148.85pt" ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: FR"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Giải hồn làm sao lên cõi hư vô đặng ?</FONT></EM></SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: FR"><O
></O
></SPAN><EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3> " (ĐTCG)</FONT></EM></P></FONT>
<P align=center><EM><FONT face=Verdana size=3><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_053331_nhonvattienhoa.jpg" border="0"></FONT></EM></P>
<P align=center><FONT face=Verdana size=3>(Thuyết tiến hóa loài người thuộc Triết Học Cao Đài)</FONT></P>
<P><FONT size=4> Cao Đài không nằm trong quan niệm về tiến hoá như duy tâm chủ nghĩa hay duy </FONT><FONT size=4>vật chủ nghĩa, và em khẳng định nó rất khoa học và mới mẻ, vậy làm thế nào để sáng tỏ nhận định này !</FONT></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_054924_human_evolution.jpg" border="0"></P>
<P align=center><FONT size=3>(Thuyết Tiến Hoá loài người thuộc chủ nghĩa Duy Vật)</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3></FONT> </P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_060941_adam1.jpg" border="0"></P>
<P align=center><FONT size=3>(Thuyết tiến hóa loài người thuộc chủ nghĩa duy tâm) <SUP><FONT color=#cc0000>(*)</FONT></SUP></FONT></P>
<P><FONT size=4>- Em thường nghe Đạo Cao Đài chỉ còn cõi trời và cõi người, vậy em muốn biết sự luân hồi theo quan niệm của Tôn Giáo Cao Đài là như thế nào?</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Tu Đạo CAO ĐÀI là tu giải thoát tuyệt khổ đại đồng có nghĩa là cho đến kết quả là không còn Luân Hồi Thế Gian có phải không ạ? </FONT></P>
<P><FONT size=4>- Vậy để thoát khỏi chốn Luân Hồi chúng ta phải làm sao?</FONT></P>
<P><FONT size=4> Xin HTĐM khi thảo luận, thuyết trình, trình bày quan điểm đi sâu vào thuyết Luân Hồi giúp em !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ngưỡn mong BQT và HTĐM giúp đỡ !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ.</FONT></P>
<P><FONT color=#cc0000>( * ) Thiên Sứ cáo lỗi : 2 hình trên ko đc chú thích, nhưng 2 chủ nghĩa này quý HTĐM đã quá rõ nên không vì thế mà bắt bẻ Thiên Sứ chứ? </FONT></P>
<P align=center ="THAN1"><I><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0000ff><strong>HỌC THUYẾT LUÂN HỒI và TIẾN HÓA</strong></FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>"Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: Các con chết rồi, các con ra thế nào? Các con đi đâu? Chẳng một đứa hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy:</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I>"Cả kiếp Luân hồi thay đổi từ trong vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại chia ra phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bực Ðế Vương nơi trái địa cầu nầy chưa đáng vào bực chót của địa cầu 67. Trên địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới "Ðệ nhứt cầu", "Tam Thiên Thế Giái", qua khỏi "Tam Thiên Thế Giái" thì mới đến "Tứ Ðại Bộ Châu", qua khỏi "Tứ Ðại Bộ Châu" mới vào đặng "Tam Thập Lục Thiên", vào "Tam Thập Lục Thiên" rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên đến "Bạch Ngọc Kinh" là nơi Ðạo Phật gọi "Niết Bàn" đó vậy…".</I> </FONT></FONT></P>
<P ="THAN1"></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><EM>"Chư môn đệ và chư nhu nghe: Chim lìa cội, nước tách nguồn, từ xưa con người giữa thế chẳng qua là khách đi đường, phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải bền chí và khổ tâm, có bền chí mới đoạt được phẩm vị thanh cao, có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh, lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng. Mỗi bực phẩm đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền thế giái ban cho, dầu thanh cao, dầu hèn hạ, cũng phải gắng làm cho rồi trách nhiệm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán, ai giữ trọn bực phẩm đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy, ai chẳng vẹn trách nhiệm nhơn sanh phải bị đọa vào nơi U Minh Ðịa để trả xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào sổ luân hồi vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng".</EM></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><EM>Thầy dạy; cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mŕ ra thảo mộc; từ thảo mộc đến thú cầm,loŕi người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm ( TNHT)</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN lang=IT style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: IT"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN>Tiến hóa (évolution) theo định nghĩa của triết học, là quá trình biến hóa của một vật, từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ tới hoàn hảo,v.v..</SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính thưa quý anh em, theo em được biết trong Đạo Cao Đài từ khi Khai Đạo, Chí Tôn đã nói rõ là kì này bế âm môn, không còn địa ngục âm u đày đoạ con người triền miên đau khổ. </FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face=Tahoma>Theo Giáo Lý Cao Ðài là từ điểm Tiểu Linh Quang (yến sáng thông linh) do khối Ðại Linh Quang, đấng Thái Cực (Thượng Ðế, Ðạo) chiết xuống trần gian để tiến hóa; ẩn tàng trong loài khoáng sản,thảo mộc,có một hồn gọi là sanh hồn, loài côn trùng, thú cầm có được 2 hồn là; sanh hồn và giác hồn đến loài người có đủ 3 hồn là sanh hồn, giác hồn và linh hồn nên khôn ngoan biết phân biệt lành dữ, tốt xấu, chơn giả.<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O
<P><FONT size=4>Trong Đại Thừa có dạy : </FONT><EM><FONT size=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">"Luật tiến hóa của thảo mộc, thú cầm, nhơn loại nó từ từ tăng tiến mãi..... Khi tấn hóa đến loài người</FONT><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> đã </FONT></FONT></EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><EM><FONT size=3>đủ trọn tam hồn thất phách" </FONT></EM></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 99.25pt 148.85pt" ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: IT"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><EM><FONT size=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">"Trước hết linh hồn muốn nhập vào thế giới hữu hình nầy tất phải mượn bảy cái thể chất của bảy cõi trên mới đặng.Bảy cái thể là: Tiên thể, Kim Thân, Thượng trí, Hạ trí, Vía, Phách và xác trược nầy.<O
<P style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 99.25pt 148.85pt" ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: FR"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Giải hồn làm sao lên cõi hư vô đặng ?</FONT></EM></SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ansi-: FR"><O
<P align=center><EM><FONT face=Verdana size=3><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_053331_nhonvattienhoa.jpg" border="0"></FONT></EM></P>
<P align=center><FONT face=Verdana size=3>(Thuyết tiến hóa loài người thuộc Triết Học Cao Đài)</FONT></P>
<P><FONT size=4> Cao Đài không nằm trong quan niệm về tiến hoá như duy tâm chủ nghĩa hay duy </FONT><FONT size=4>vật chủ nghĩa, và em khẳng định nó rất khoa học và mới mẻ, vậy làm thế nào để sáng tỏ nhận định này !</FONT></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_054924_human_evolution.jpg" border="0"></P>
<P align=center><FONT size=3>(Thuyết Tiến Hoá loài người thuộc chủ nghĩa Duy Vật)</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3></FONT> </P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-06_060941_adam1.jpg" border="0"></P>
<P align=center><FONT size=3>(Thuyết tiến hóa loài người thuộc chủ nghĩa duy tâm) <SUP><FONT color=#cc0000>(*)</FONT></SUP></FONT></P>
<P><FONT size=4>- Em thường nghe Đạo Cao Đài chỉ còn cõi trời và cõi người, vậy em muốn biết sự luân hồi theo quan niệm của Tôn Giáo Cao Đài là như thế nào?</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Tu Đạo CAO ĐÀI là tu giải thoát tuyệt khổ đại đồng có nghĩa là cho đến kết quả là không còn Luân Hồi Thế Gian có phải không ạ? </FONT></P>
<P><FONT size=4>- Vậy để thoát khỏi chốn Luân Hồi chúng ta phải làm sao?</FONT></P>
<P><FONT size=4> Xin HTĐM khi thảo luận, thuyết trình, trình bày quan điểm đi sâu vào thuyết Luân Hồi giúp em !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ngưỡn mong BQT và HTĐM giúp đỡ !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ.</FONT></P>
<P><FONT color=#cc0000>( * ) Thiên Sứ cáo lỗi : 2 hình trên ko đc chú thích, nhưng 2 chủ nghĩa này quý HTĐM đã quá rõ nên không vì thế mà bắt bẻ Thiên Sứ chứ? </FONT></P>