Tình yêu thương thượng đế

Nhan Nai

New member
               TÌN H YÊU THƯƠNG THƯỢNG ĐẾ
<br />
<br />        THẦY   là các con ,  Các   con   là THẦY !
<br />
<br />                                 Đức THƯỢNG ĐẾ ôi !
<br />
<br />                                   Con thường tự hỏi :
<br />     Loài người chúng con xấu xa , bại hoại và đầy tội lỗi..!
<br />
<br />                                        Nào ra chi ,
<br />                    Mà THƯỢNG ĐẾ dũ lòng thương
<br />
<br />     Trên Tám mươi năm, Ngài họp quần Tiên, rời Bạch Ngọc
<br />trực tiếp giáng trần giữa vòng nhân loại, cứu vớt nhân
<br />sinh bằng mọi pháp môn phương tiên để tân độ tàn linh
<br />đang ngập chìm trong tội lỗi ! Và THẦY còn dạy : Đạo phát
<br />trể một ngày là một ngày hại nhơn sanh    . THẦY nôn nóng
<br />nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông trắc
<br />trở...(TNHT. Q.I, trg.13 )
<br />
<br />                                                 Loài người có ra chi
<br />                    Mà Đấng Thượng Đế Chí Tôn phải cam trần
<br />dùng huyền cơ diệu bút để thúc gọi đàn con cái của Ngài bị
<br />lầm đường lạc nẽo sớm tu tỉnh , giải thoát , trở về nhà CHA
<br />
<br />                      Loài người có ra chi
<br />   Mà   Đấng CHA lành phải đề lời cam kết những lời
<br />Thánh thơ :
<br />
<br />                                 THI
<br />
<br />       "  Mu ôn kiếp các con bị lạc đường
<br />        Thấy  &n bsp;vầy  THẦY luống động lòng thương,
<br />        Nên đoan thệ với hàng TiênPhật ,
<br />        L ập Đạo không thành chịu tội ương ."
<br />   ( Đàn, ngày 25.9.Bính Tý Đức Cao Đài Giáo Chủ dạy,Đại
<br />Thưa Chơn Giáo trang 58).
<br />
<br />  Loà i người có ra chi ,
<br />   Mà Đức Cao Thượng Chí Tôn đã hy sinh thệ nguyện
<br />trước Tòa Tam Giáo .
<br />                                                                                             
<br />    
<br /> 
<br />                                Ô i ! Đức Thương Đế !
<br />      Các con thường tư tu tự tỉnh, tự hỏi hằng ngày :
<br /> Con người là Tiểu thiên địa ,là những con người đầy tội lỗi
<br />
<br />                                   Nào   có ra chi ,
<br />        Mà  Đấng CHA lành phải YÊU THƯƠNG và khuyên dạy
<br />nhắc nhỡ muôn nghìn lần !
<br />                                                                                             
<br />    
<br />                 Chúng con lắm đứa ngổ nghịch , lắm kẻ vấp phạm
<br />thập điều, sai quy bỏ giới , lại có nhiều con tự rẻ lối đi ra
<br /> 5 chi 7 phái , tranh chấp thị phi, từng ganh gổ xa THẦY
<br />phản bạn làm lắm điều phải nhức nhối đến Thánh thể Thầy.
<br />Mãi ngụp lặn trong vũng đời đầy tăm tối ! Quên mất Ngài..
<br />đáng thầm trách biết bao nhiêu từ ngày khai sáng mối Đạo
<br />Kỳ Ba đến nay ...!
<br />
<br />                 Đấng THƯỢNG ĐẾ vẫn bên các con,
<br />   Các con lo tu tánh luyện mạng , lo xây dựng con
<br />người tại thế, xử tròn nhơn đạo, lo thực hành nhiệm vụ tu
<br />kỷ độ tha, rèn lòng sữa nết , gắng sức thực thi công phu,
<br />công quả, công trình hầu trở nên xứng đáng là con cái của
<br />THẦY, như lời CHA đã dạy :
<br />                                                                                                  
<br />        "  TU là học để làm TRỜI                                                        
<br />   Có đâu kiếp kiếp làm người thế gian..!"
<br />
<br />    Chúng con luôn ghi nhớ những lời Ơn Trên khuyên dạy :
<br />THƯƠNG YÊU , DUNG HỢP , HÒA ĐỒNG, Kỳ Ba cứu thế ,
<br />nhất là nghe thấy những chữ : " Vạn pháp đồng tông , vạn
<br />thù quy nhất bản" . Lại thường nghe biết Đấng Giáo Chủ
<br />Cao Đài là đấng vô hình, là Đấng Thượng Thiên mà ông cha
<br />ngàn đời đã ngưỡng vọng, như :
<br />       
<br />       " Chín Trời mười Phật cũng là Ta         
<br />   Truyền   Đạo chia ra nhánh nhóc ba .
<br />        Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ
<br />         Thánh ,Tiên, Phật Đạo vốn như nhà ."
<br /> và:          &n bsp;   
<br />   " Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh
<br />      Đố ai biết được cái danh Cao Đài..?"
<br />
<br />        Và hằng ghi nhớ đoạn thơ giáng dạy của Đức
<br />Huệ Lương Ngọc Đầu sư Trần văn Quế :
<br />
<br />      " Tôn chỉ Đạo dung hòa hiện thực,
<br />        Thể bao la đồng nhứt quán thông,
<br />         Bao la đem đến đại đồng ,
<br />         Đồng nguyên nhứt lý cộng thông lưu hành.
<br />
<br />        Không sự thế giới ranh hạn hẹp
<br />        Thì Đạo Trời vui đẹp biết bao,
<br />        Cao Đài là cái đài cao,
<br />        Vượt lên tất cả đón rào ngăn che !"
<br />
<br /> TÌNH YÊU THƯƠNG THƯỢNG ĐẾ , chúng con nguyện giữ
<br /> trọn lời thề lúc ban đầu vào Đạo cho đến ngàytậncùngcủa
<br />đời chúng con dù gặp phải cảnh thiên nan vạn nan nào
<br />chăng nữa cũng một dạ tin thờ :
<br />
<br />         Lòng con tin Đấng CAO ĐÀI ,
<br />         Đạo   Đời Trời sẽ an bài cho con .
<br />         Gìn lòng thiết thạch sắt son,
<br />         THƯƠNG YÊU THƯỢNG ĐẾ bên con đời đời..!/-
<br />                                                                                  
 

Facebook Comment

Top