Tình yêu thương của mẹ là tài sản quý giá

DangVo

New member
<P> <strong>Tình yêu thương của mẹ là tài sản quý giá nhất- Đừng để quá muộn</strong></P>
<P>Lúc bạn mới sinh ra mẹ chính là chỗ dựa của bạn.<BR><BR>Lên 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn, nhưng gọi là “đền đáp” bạn khóc suốt cả đêm.<BR><BR>Khi bạn 3 tuổi, mẹ thương yêu làm các món ăn vì bạn, nhưng gọi là “đền đáp”, bạn hất xuống đất thức ăn mà mẹ bạn làm.<BR><BR>Khi bạn 4 tuổi, mẹ mua cho bạn bút màu, nhưng gọi là “đền đáp”, bạn bôi đầy lên tường và bàn ăn.<BR><BR>Khi bạn 5 tuổi, mẹ mua cho bạn áo quần vừa đẹp vừa đắt, nhưng gọi là “đền đáp”, sau khi bạn mặc vào thì lao xuống vũng bùn gần đó chơi.<BR><BR>Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua bóng cho bạn, nhưng gọi là “đền đáp”, bạn ném bóng vào cửa sổ nhà hàng xóm.<BR><BR>Khi bạn 9 tuổi, mẹ bỏ ra rất nhiều tiền cho bạn học thêm đàn piano, nhưng gọi là “đền đáp”, bạn thường xuyên trốn học, lại không chịu luyện tập.<BR><BR>Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn và bạn bè đi xem chiếu bóng, nhưng bạn muốn mẹ ngồi ở một hàng ghế khác.<BR><BR>Khi bạn 13 tuổi, mẹ nói bạn đi cắt tóc, nhưng bạn nói mẹ không hiểu gì về kiểu tóc model bây giờ.<BR><BR>Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền cắm trại, nhưng bạn lại không gọi một cuộc điện thoại nào cho mẹ.<BR><BR>Khi bạn 15 tuổi, mẹ về nhà muốn ôm bạn một lát, nhưng bạn lại đóng sầm cửa lại.<BR><BR>Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng, nhưng bạn lại dùng điện thoại nói suốt cả buổi tối.<BR><BR>Khi bạn 18 tuổi, mẹ vui sướng rơi cả nước mắt vì bạn đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng bạn lại tụ tập cùng bạn bè vui chơi đến sáng.<BR><BR>Khi bạn 19 tuổi, mẹ đóng học phí đại học của bạn rồi lại đưa bạn đến trường, bạn lại yêu cầu mẹ dừng xe ở nơi cách cổng trường một quãng xa, sợ bị bạn bè nhìn thấy thì mất mặt.<BR><BR>Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn: “Con đi đâu cả ngày vậy?” và bạn trả lời: “Con sẽ không giống như mẹ”.<BR><BR>Khi bạn 23 tuổi, mẹ mua cho bạn những đồ dùng trong nhà và trang trí cho ngôi nhà mới của bạn, nhưng bạn nói với bạn bè rằng những đồ dùng gia đình mà mẹ mua thật là tệ.<BR><BR>Khi bạn 30 tuổi, mẹ đưa ra lời khuyên nên chăm sóc em bé như thế nào, nhưng bạn nói với mẹ: “Mẹ ơi, ngày nay đã khác rồi”.<BR><BR>Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi một cuộc điện thoại cho bạn, nói cho bạn biết có người thân làm lễ thượng thọ, nhưng bạn lại trả lời: “Mẹ ơi, con rất bận, không có thời gian”.<BR><BR>Khi bạn 50 tuổi, mẹ thường bị bệnh, rất cần sự chăm sóc của bạn. Đúng lúc ấy, bạn đang mải mê đọc một quyển sách có liên quan đến chuyện cha mẹ ở nhờ nhà con cái.<BR><BR>Cuối cùng vào một ngày, mẹ qua đời. Đột nhiên bạn nhớ lại tất cả những việc từ trước đến nay chưa từng làm cha mẹ vui lòng, từng việc, từng việc trong cuộc đời bạn như chiếc búa tạ đập mạnh vào tim bạn đau nhói.<BR><BR>Khi mẹ vĩnh viễn rời khỏi, bạn mới ý thức được rằng chỗ dựa này đột nhiên không bao giờ tìm lại được.</P>
<P><BR>(ST)</P>
 

Diệu Thanh

New member
 <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0"> nghĩ lại thấy đúng quá! Hay quá<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 
V

vit con

Guest
nghi lai thay cam dog wa ! huhuhuhu<img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><br>
 

Facebook Comment

Top