HUYNHDEDAIDONG
New member
Nhân đọc được một bài viết hay trên trang CNN.com ngày hôm nay có tựa đề "Are there dangers in being 'spiritual but not religious'?" xim tạm dịch:" Thật sự có gì bất ổn hay không khi có niềm tin vào Ơn trên nhưng không là tín đồ của bất cứ một tổ chức tôn giáo nào". HDDD xin được phép chia xẻ nội dung bài viết và vài cảm nghỉ của mình.
Tác giả John Blake của CNN mở đầu bài viết của mình bằng: " I'm spiritual but not religious."( Tôi tin vào thiêng liêng nhưng không là tín đồ của một tôn giáo nào"
Đó là câu trả lời của đại đa số giới trẻ ngày nay (72% các bạn trẻ trong lứa tuổi 18-29)trên thế giới khi được trưng cầu ý kiến trong một chương trình tìm hiểu của Life Way Christian Resource trong năm 2009. Tinh thần này của giới trẻ đã trở nên một cuộc cách mạng, theo như nhận định của một mục sư gần đây. Các bạn trẻ có tinh thần này được mang một danh hiệu là SBNR( viết tắt của spiritual but not religious)
Đọc đến đây các bạn có suy nghĩ gì? HDDD thì cảm thấy tự hào vì chúng ta những tín hữu "Cao Đài thật sự" đã phần nào đang cùng nhau rao truyền tinh thần đó từ mấy chục năm nay. Cái tinh thần mà người đệ tử đầu tiên của Thầy, Đức Ngô, đã thể hiện rõ trong cuộc đời hành Đạo của Ngài, cái tinh thần mà Đức Quảng Đức Chơn Tiên đã nhấn mạnh trong lời chia xẻ "Cao Đài là cái đài cao, vượt trên tất cả đón rào ngăn che". (còn tiếp)
Tác giả John Blake của CNN mở đầu bài viết của mình bằng: " I'm spiritual but not religious."( Tôi tin vào thiêng liêng nhưng không là tín đồ của một tôn giáo nào"
Đó là câu trả lời của đại đa số giới trẻ ngày nay (72% các bạn trẻ trong lứa tuổi 18-29)trên thế giới khi được trưng cầu ý kiến trong một chương trình tìm hiểu của Life Way Christian Resource trong năm 2009. Tinh thần này của giới trẻ đã trở nên một cuộc cách mạng, theo như nhận định của một mục sư gần đây. Các bạn trẻ có tinh thần này được mang một danh hiệu là SBNR( viết tắt của spiritual but not religious)
Đọc đến đây các bạn có suy nghĩ gì? HDDD thì cảm thấy tự hào vì chúng ta những tín hữu "Cao Đài thật sự" đã phần nào đang cùng nhau rao truyền tinh thần đó từ mấy chục năm nay. Cái tinh thần mà người đệ tử đầu tiên của Thầy, Đức Ngô, đã thể hiện rõ trong cuộc đời hành Đạo của Ngài, cái tinh thần mà Đức Quảng Đức Chơn Tiên đã nhấn mạnh trong lời chia xẻ "Cao Đài là cái đài cao, vượt trên tất cả đón rào ngăn che". (còn tiếp)