Thực hay mộng ...

hoa nghiêm

New member
Lá vàng rơi lá xanh
Tuổi đời như gió thoảng
Mộng xanh đã lìa cành
Hương đời chưa thấm đượm

Tiếc một thời xanh đó
Nắng vàng soi bóng đêm
Sương tan ra cùng gió
Mây vàng say ngủ yên

Trăm năm là mấy thuở
Lòng trải cánh sen non
Bồ đề là mấy thuở
Vụt cười giấc mộng con

Lòng không hay vắng vẻ
Cô tùng đứng đầu non
Trăng đùa qua kẽ lá
Riu rắt tiếng xanh còn

Cơn mưa đầu mùa hạ
Sấm gầm vọng núi sông
Mây sầu giăng hối hả
Nước nguồn dâng bến đông

Mờ mịt thiên thai cảnh
Khoảng khoác mây bồng lai
Con hạc chiều tung cánh
Hư không vờn theo bay

Nghìn trùng xô sóng động
Tầng tầng không thái hư
Bốn bề vây gió lộng
Ô thước nối tương tư

Đất ngàn năm một gian
Trời xưa soi bóng đổ
Hồn cũ còn chưa tan
Thuyền mơ neo bến độ

Áo bào treo kiếm bạc
Người về mây gió say
Có còn nghe khúc nhạc
Đoạn trường ai khóc ai ...

Ngàn năm đời mộng nên thiên cổ
Một kiếp phù sinh họa thế nhân
 

Facebook Comment

Top