<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Tôi tự giới thiệu là Thành viên 280, Nhẫn nại được Ban Quản Trị ghi danh gia nhập Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo ngày 6.2.07, hân hạnh ngày đêm thường trực trước máy để xem và học tu qua các bài luận giải, nhất là được thấy, nghe biết các tin tức buồn vui ở khắp miền trong và ngoài nuớc ! Có một điều đáng ghi vào lòng Tệ huynh , những mẫu chuyện tâm tình đạo sự rất mực vô tư không chê méo khen tròn ai cả ! Tệ Huynh vào tuổi Bát tuần gồng gánh Ðạo mạch từ quê nhà ra hải ngoại cũng đã nhiều năm, nhưng vẫn còn thiều nhiếu góc độ chưa mãn nguyện về đời tu ! Ngày nay, Tệ Huynh được mãn mục theo dõi trên Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo ngoài giờ tu dưỡng tứ thời </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Tệ Huynh mò mẫn sưu tầm về Kinh Luật Luận của nền Ðạo để đóng góp các bài luận văn, thơ văn tuy không đáp ứng 100% với nhóm Trẻ về nếp sống tự do thời đại, không tránh khỏi lời phê bình và kiểm duyệt bất thần của Ban Quản Tri Diễn Ðàn. Tệ Huynh càng vui say chẳng hề nãn chí, cụ thể : 5,3 lần bài viết của Tệ Huynh cặm cụi hằng 2 giờ trong đêm vắng, câu chuyện bài viết của Tệ Huynh còn dang dỡ.. lại gặp sự duyệt xét của qúy Huynh đủ thẩm quyền xoá lập tức không kịp thở, ôi thôi ! đành dứng dậy cho thư giản cân cốt vì đêm khuya trong không khí yên lặng nào ai biết ai? Thế rồi, ngồi lại sưu tầm luận thuyết khác nhắm về Xuân hoặc tình Đời lẽ Ðạo ! Tệ Huynh rất Bền lòng như bài viết trên Diễn đàn trong tuần qua, thành thật nhớ ơn sự chiếu của Ban Quản Tri Diễn Ðàn.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Nhân đay, mục tự giới thiệu tâm tình cùng các Huynh, Tỷ, Ðệ Muội 4 phương, Tệ Huynh xin chí thành ngõ lời cùng các Bạn nguyện cầu Ơn Trên hộ trì Diẽn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo đươc sống lâu trên 100 tuổi để phát huy phóng khai sự thật qua 82 năm nền Đạo Ðạo Cao Ðài gặp nhiều cơn ấm lạnh, thăng trầm, hưng thịnh do nếp Sống Ðạo còn ấu trỉ so với các Tôn giáo Bạn trên 2000 năm ! Nhìn lại bao trăn trở lo âu tệ nạn : Thiếu Tình Yêu Thương và lẽ Hằng Sống, còn phân rẻ thị phi, chưa thực hành đúng như lời Thầy dạy : " Quy ước nơi Tâm, Thiên điều tại sự " nhớ lại lời khuyên Chí Tôn : "   ; ; ; Ðạo tuy định nghĩa muôn phương ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Căn bản làm đầu một chữ THƯƠNG</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Thương chúng, thương mình, thương tất cả ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Thì đem chơn đạo sớm hoằng dương"</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Tệ Huynh xin mạo muội mấy đề nghi : Làm môn đệ Cao Ðài phải cần HỌC HÀNH, TU HỌC phải song hành chẳng tách rời nhau giữa Học và Tu , ắt sẽ bị chậm tiến đến lạc hậu và đắc tội với đấng Giáo Chủ là Thầy của chúng ta qua lời dạy của Ðức Giáo Tông Vô vi Ðại Ðạo,1965 như sau :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> " Học mà chẳng biết Hành cho đúng,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Tu mà không tầm đúng đường đi ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Mù lòa đêm tối khác gì, </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Loanh quanh trong kiếp hữu vi muôn đời."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Lại thêm , muốn thực hiện câu Nhứt nguyện :...Ðại Ðạo hoằng khai, môn đệ phải sẵn sàng trong người một hành trang kiến thức tối thiểu về Giáo lý, và thể hiện con người bằng hạnh kiểm, tác phong, hành động cá nhân từ hàng Chức sắc đến tín đồ thuận thành để đem ra giáo hóa, gương mẫu , truyền tu pháp đạo cho người đời , cho nhơn sanh nếm được hương thơm vị ngọt của Ðạo, thấy được, cảm nhận được lợi ích thiết thực của Đạo không những cho đời sống xã hội mà còn cho cả đời sống tâm linh của mỗi người.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4> Những ai ở trong cửa Ðạo, măc áo đạo, thuyết đạo giỏi mấy đi nữa, mà không đem đạo lý ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày để phục vụ xã hội nhơn sanh, thì chẳng khác gì đã làm trái với lời dạy của Ðức Chí Tôn : " Ðừng cho nhơn sanh ăn bánh vẽ, mà hãy cho nhơn sanh ăn bánh thật ". Bánh vẽ trông đẹp, nhưng chẳng ăn no lòng, bổ dưỡng được, lời huấn thị của Chí Tôn thật hết sức cụ thể và đơn giản, dễ hiểu, không cần giải thích dài dòng, người tín hữu Cao Ðài gắng suy gẫm mà thấm thía, mà tự xét mình xem bấy lâu nay đã học tập giáo lý uyên thâm rồi, đã đem sở trường và kinh nghiệm sống Ðạo Ðời đem ra phổ độ và cung cấp cho đồng hương, đồng bào mình bao nhiêu chiếc bánh thật để mọi người cùng chung ăn chung hưỡng. Cũng còn một thí dụ tương tự khác : " Ðạo là bản thực đơn , Ðức là những món ăn được dọn cho nhân sinh thưỏng thức ". Vậy, thực tế nhơn loại đang khao khát lý tưỡng Chân, Thiện, Mỹ. Nhơn sanh đang đói lòng bản thực đơn với tên những món ăn hấp dẫn, hay cần chính những món ăn? Nhân sinh nghĩ gì khi thấy một nhà hàng , một quán cơm trưng ra một bản thực đơn thật hấp dẫn, mỹ miều nhưng khi thực khách đói lòng hỏi tới thì lại chẳng có đủ những món ăn đó dọn ra theo đúng yêu cầu của khách<FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>? </strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong> </strong>Th<strong>ôi, xin phép qúy Huynh, Tỷ, Ðệ, Muội Tệ Huynh dài dòng tâm sự nhằm mục đích thân thiện trong tình linh sơn cốt nhục , cùng một hoài bão lớn lao , gắng bó nuôi dưỡng chương trình Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo được tinh tiến thăng hoa và trường tồn trong Ơn lành Chí Tôn Phật Mẫu. </strong><strong> </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thân ái kết thân 2 nắm tay Ðoàn kết Thương Yêu cùng tiếp nối giữa hai thế hệ vẫn một lòng xây dựng nền Ðạo !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> <FONT size=3>Kính nhờ qúy Huynh trong BQT. duyệt và giúp kỹ thuật. Cảm ơn.</FONT></FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong> </strong></FONT></P>