SOS! Trái Đất sắp bị hủy diệt!

admyn

New member
<P><FONT color=#ff0000 size=4><strong>Theo thông tin mới nhất từ Đài Thiên văn Vũ Trụ, hiện có một khối thiên thạch đang lao về phía trái đất với tốc độ bằng 1/3 tốc độ ánh sáng (khoảng 100 nghìn km/s). Theo tính toán của các chuyên gia, trong khoảng 6 tháng nữa, khối thiên thạch rộng gần bằng châu Úc này sẽ đến gần Trái Đất và có nguy cơ đâm sầm vào hành tinh của chúng ta. Hiện nay, các nhà bác học hàng đầu của thế giới đang khẩn trương bàn biện pháp hiệu quả nhất và nhanh nhất để cứu ngôi nhà chung của nhân loại ra khỏi sự diệt vong.</strong></FONT></P>
<P>Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Các nơi người ta gọi là "Ngày Cá Tháng Tư". Thông tin trên chỉ là "Cá tháng 4" thôi. Xin lỗi chư vị. </P>
<P>Nhưng giả sử, chuyện đó xảy ra thật thì chư vị nghĩ sao? 6 tháng sẽ không đủ cho ta làm một điều gì cả. Sẽ không ai làm, vì điều đó có nghĩa gì khi mà thế giới này đã bị hủy diệt? Có lẽ, chỉ những ai tin rằng mình có một linh hồn và ngòai thế giới thực tại này còn có một thế giới phi thực tại "tự hữu hằng hữu" mới biết mình làm gì trong khoảng thời hạn ngắn ngủi đó. </P>
<P>Trang web nhacso.net thông báo rằng tối nay, 1-4, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ "trò chuyện" cùng với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây không phải là tin "Cá Tháng Tư", bởi nhạc sĩ tài hoa (nhất) VN này ra đi vào thế giới phi thực tại vào đúng ngày này và Bích Hằng là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng của VN trong thời gian gần đây. Thế giới này đã "bắc cầu" được với thế giới bên kia. Những điều là lâu nay khoa học chưa khám phá và cho là "huyền bí", "huyễn hoặc" thì nay các nhà ngoại cảm đã dần vén mức màn bí mật và trả chúng lại vị trị xứng đáng mà chúng được tôn vinh như những nền khoa học thực thụ khác. </P>
<P>Người Cao Đài đi về nước Thiên Đường bằng đôi chân "Tâm - Vật bình hành", không nghiêng ngả, không thiên tư. Nếu nhân loại đã đến hồi kết cục như thông tin ở trên thì người Cao Đài không mảy may lo lắng, sầu đau. Bởi đã tin Thầy, mến Đạo một cách tuyệt đối thì dẫu Trái Đất này có tan tành trong chớp mắt thì Thầy vẫn giang rộng vòng tay cứu vớt con cái của Ngài. </P>
<P>Đêm nay, Bích Hằng và Công Sơn sẽ "trò chuyện". Những người còn thở và những người không còn thở sẽ "trò chuyện".Một nối kết đã, đang và sẽ được thiết lập để minh chứng cho lòài người hay rằng: Quyền uy của Thượng Đế là không gì xoay chuyển nổi!</P>
 

Xí muội

New member
<P>Admyn thân mến, Ơn Trên dạy rằng đạo Cao Đài truyền đến thất ức niên (700 000 năm) thì mới thất chân truyền.</P>
<P>Vậy chúng ta cứ yên tâm lo lập công bồi đức ha ! <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

MinhBachHoa

New member
<P><EM><strong>Nhân loại, mỗi ngày đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Đóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...<BR>Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý.<BR>Tôi đã mỏi dần với niềm tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời không thể khác.<BR>Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.</strong></EM></P>
<P><strong>Trịnh Công Sơn đã viết ở Sài Gòn vào năm 1992 như thế. Không biết đêm qua, Trịnh và Bích Bằng đã "nói" với nhau những gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Trịnh không còn là "tên tuyệt vọng" nữa. Đấng Tối Cao không hề "ngủ quên cùng với chân lý", chẳng qua là THỜI PHÁP chưa cận kề. Trịnh, có thể đánh mất niềm tin ở thế giới nghiệt ngã này, nhưng lại tìm thấy Chân Lý ở thế giới bên kia. Những ca khúc của Trịnh đã làm an lòng rất nhiều người, mặc dù chỉ trong chốc lát, nó tồn tại trên thế gian nay và thẩm thấu qua thế giới bên kia bằng những người đã khuất và bằng chính Trịnh. Trịnh là sứ giả của Tình yêu nhưng tâm hồn lại mang vết sẹo của Tuyệt vọng. <BR>Vì sao?<BR></strong><strong>Có lẽ Trịnh đã chán chường với đủ loại hàng hóa mà thế gian bày bán: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...<BR>6 năm ở thế giới bên kia, giờ này hẳn Trịnh đã có hàng chục ca khúc viết về Niềm tin Thượng Đế với giai điệu và ca từ hoàn toàn khác với Trịnh của hơn 6 năm về trước!<BR></strong></P>
 

Facebook Comment

Top