Sống !

Homap

New member
Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa với người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
 

Phụng Thánh

New member
<label for="post_imod_checkbox_31537"> Sống ! </label>

Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa với người chung sống. [xin lỗi Bạn PT mạn phép góp ý [chan hòa] nên đổi trắc thì chất nhạc cao hơn]
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
-----------
Bài thơ của bạn rất hay. Nhân dịp, mời bạn vào Trang CÙNG NHAU LÀM THƠ để gặp gỡ nhiều bạn thơ sẽ vui vẻ hơn.
Kính mong thay !
PT
 

Homap

New member
Chào hiền Huynh PT! thú thật với huynh là đệ ko giỏi làm thơ, bài thơ đệ gởi lên là do sưu tầm dc, Tác giả cua bài thơ là ai thì đệ cũng ko rõ. đệ chỉ thấy bài thơ trên có nội dung sâu sắc nên gởi cho mọi người tham khảo.
Mong Huynh thông cảm, đệ xin chịu ko thể nhận lời mời của huynh dc.
 

Facebook Comment

Top