Nhật ký!

newdigimon

New member
Được tin người quen đột ngột qua đời, sao cảm thấy bối rối. Đời người thấm thoát như bóng câu, dẫu biết sinh-lão-bệnh-tử là quy luật tuần hoàn nhưng cũng thật khó để chấp nhận, đời là phù du nhưng thật khó để lìa xa. Hương linh người mất được thoát xác, thi hành luật nhân-quả tùy theo nghiệp-quả mà luân hồi. Nhưng còn người thân, thân bằng quyến thuộc ai ai đều thương xót, đau lòng. Làm thế nào để giúp họ hiểu và thanh thản chấp nhận. Thật là khó ...
 

newdigimon

New member
Hôm nay ăn chay, tan học cả đám kéo nhau họp bàn chuẩn bị viết web, ôi thôi nào là trứng vịt lộn. Mình bảo hôm nay ăn chay, ngày công phu nên không ăn cùng được thì bị nói là ngốc, còn nhỏ mà bày đặt chay lạc, học IT suy nghĩ, stress nhiều mà không lo ăn uống bồi bổ có ngày tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ chúng nó, mình vẫn kiên định vẫn nghiêm túc "giữ giới" :21:
 

Hao Quang

New member
hôm rùi đi ct ngồi trên xe đang ngủ mơ màng thì một người đập vào vai cái ...bộp, tỉnh giấc thấy đưa cuốn "bí ẩn những nhà ngoại cảm việt nam"! hơi bất ngờ! nhìn kỹ thì ra là một phó tổng cty cổ phần thuộc nhà nước! mình băn khoăn! lạ nhỉ! một phó tổng cty cp nhà nước mà cũng quan tâm đến mấy cuốn này! nghĩ vu vơ ... ! và cho mượn "3 ngày nhớ trả" ! đem về nhà đọc ngẫm nghĩ một hồi "ừm! mấy nhà ngoại cảm nói cũng đúng ! đúng theo những hiểu biết của mình về thế giới tâm linh khoản 60-70% còn lại thì hơi "nghi ngờ" chút xíu! ví dụ như có nhà ngoại cảm nói: " vì khi còn sống người này làm chức vụ quan trọng nên khi chết về cõi âm cũng quan trọng không kém" đọc thì đọc cho biết vậy thôi! chớ những việc mà mấy nhà ngoại cảm thể hiện qua việc tìm hài cốt liệt sĩ ....là không thể phủ nhận!

 

Hao Quang

New member
sài gòn ngày mấy ...quên mất! chỉ biết rằg hôm nay là 1 ngày ..nhớ đời! nhớ dai dẳng luôn!
6 giờ sáng dậy ..trễ! lúi húi lật đật chuẩn bị hồ sơ đi làm vì sợ trễ! chạy xuống nhà ..dắt xe ra ...đóng cửa nhà ..ngồi lên xe chuẩn bị nổ máy mới sực nhớ ngày hôm nay cty cho ..nghỉ vì cúp điện mà quên khoáy đi mất... rồi lại lật đật dắt xe vô ..lên ngủ tiếp!
lên gần tới cửa phòng thì nhìn xuống nền gạch thấy cái gì đen đen cúi xuống nhìn kỹ thì ...chết pak ...toàn là ..xác kiến! vì vội vã nên đạp ..một mớ con kiến ..nó chết queo! trước đó thì kiến dẫn từng đoàn như duyệt binh vô phòng mình mà để ý mỗi con nó tha cái gì trắng trắng nhìn kỹ thì một chút gạo! mình đoán trời sắp mưa! y như rằng ngày hôm tê nó mưa! nghĩ kệ nó vô thì cho nó vô mình đi mình tránh nó là được! ai dè sáng nay ...đạp một mớ nó nằm la liệt! mình lại gây nên ghiệp nữa rồi!
nghĩ: nếu để như vậy thì ít bữa sẽ ...đạp chúng nó nữa! nghĩ đủ mọi cách để đuổi chúng đi mình lấy bình xịt muỗi mình xịt ..lên tường cách chúng khoản nửa mét! chớ không xịt trực tiếp vào nó! nghĩ: mình xịt vậy cho nó ngữi thấy mùi hôi để nó đi! ai dè 1 tiếng sau mình ngủ dậy nhìn xuống thì giật mình! nó còn chết bạo hơn nữa đen cả một vùng! nghĩ thầm: chẳng lẽ do thuốc nó mạnh dữ hay sức đề kháng của chúng yếu!? mình nghĩ hay là chúng chỉ bất tỉnh hoặc ...giả đò bất tỉnh cũng nên! cứ để đó đi uống cà phê! chiều nay về thì chúng sẽ bò đi cả thôi!
mới hồi nãy nè! chạy lên thì hiện trường vẫn còn y nguyên lúc này mới nghĩ: chúng chết thật rồi!:17:

lại gây nên nghiệp! chết cũng mấy trăm con chứ chẳng chơi! thôi thì sắp tới nai cái lưng ra mà làm mấy trăm việc lành để bù lại! :20:
 

mimoza

New member
Thoảng.....chỉ hơn tháng nữa là đến ngày giổ mẹ.
Bổng dưng lòng thấy buồn buồn. Chợt nhớ bài thơ:" Bông hồng cài áo " của Nhất Hạnh : vui sướng thay cho những ai đang còn có mẹ.
Nhớ hồi nhỏ, trong tập nhật ký mình có ghi 2 câu thơ (không nhớ tác giả) :
"Chao ôi! con thấy lòng rưng lệ,
Nhìn tóc mẹ hiền ngã muối tiêu..."
Giờ mẹ không còn nữa
Nhớ mẹ, chỉ biết quì trước bàn thờ và thắp nén nhang...
Vui sướng thay cho những ai đang còn có mẹ.
Các bạn trẻ ơi... nếu bạn đang còn mẹ
Bạn hãy luôn làm mẹ vui lòng...
 

Hao Quang

New member
vào ngày 20/4 lỡ tay làm chết mấy trăm con kiến tự nhiên thấy buồn quá! tự nhủ với lòng nửa tháng nữa mới viết bài! nhưng nghe tin Đạo Huynh Nhẫn Nại quy tiên không cầm được....! cũng chẳng biết tại sao nữa! chưa một lần gặp mặt đạo Huynh chỉ thấy qua ảnh thôi! nghe tin đạo Huynh mất ..liền lục lại mấy bài mà Đạo Huynh từng viết trên diễn đàn tự nhiên cảm thấy bùi ngùi ......cũng chẳng biết tại sao mình lại có tâm trạng này!
trải qua mấy năm mình làm thành viên diễn đàn vui có, buồn có, lúc nóng - giận cũng có, cải nhau ì xèo cũng có, tự nhiên bây giờ nghe tin một thành viên đã đi xa thật xa ..chợt nhận ra rằng dù có làm gì, dù ở đâu, ở bất cứ hội thánh nào cái tình cảm của HTĐM đã chiếm trọn trái tim mất rồi! .............
 

thaithuongngoc

New member
Xe buýt chạy nhanh qua các nẽo đường quen thuộc, tự dưng mình lại thấy buồn, rồi nhớ hai câu thơ của cụ Nguyễn Du:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Đúng thật "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", chẳng hiểu tại sao mình đã quen xa nhà, mà cứ mõi lần về rồi lại đi thì mình lại thấy buồn buồn. Mình nhớ nhiều về gia đình, nhớ cha mẹ nhiều lắm, nhớ những hôm rằm mình cùng mẹ đi cúng Đàn Thánh Thất. Mình nhớ cái hương vị chay quê hương mà không nơi nào có được, mà khi xuống Sài Gòn có những bữa chay mình phải lót dạ bằng bánh mì ngọt, vì những buổi học không nhiều thời gian đủ để cho mình tìm một quán cơm chay.Mình nhớ những con đường quen thuộc chạy ngang Tòa Thánh Thiêng Liêng và mỗi chiều tiếng kinh vang nơi chánh điện, để cho tà áo Dài bay trắng lộ chiều hôm và những đêm trăng không ngủ bao giờ.Những cánh đồng lúa mênh mông quá! vàng cả trời chiều. Ôi mình cảm thấy mông lung, mình lại sắp xa quê nữa rồi!.Xe chạy nhanh hơn, băng qua quê hương, và bỏ lại phía sau lưng cả quê hương mình, chiếc ipod của mình bỗng phát bài Tây Ninh Đất Thánh Thiêng Liêng:"Tây Ninh đất Thánh trăm hoa đi xa vẫn nhớ quê nhà, Tây Ninh đất hứa tương lai muôn năm còn mãi Đấng Cao Đài......". Mọi người như không muốn chìm vào giấc ngủ, mình muốn mở mắt thật to để nhìn quê hương, cái cảm giác..... có những ai xa nhà mới biết.
 

truongtam

Administrator
Kỷ niệm đi khánh thành Thánh Thất Trung Bảo

Đoạn đường đi về Thánh Thất cũng không mấy khó khăn, khởi hành từ Sài Gòn về Trung Bảo bằng xe khách 16 chỗ ngồi chưa tới 2 tiếng đồng hồ.
Quan cảnh hai bên đường thật mát mẻ, cái gió diệu diệu của miền nông thôn đậm nét là những hương lúa mạ non, cánh đồng xanh rì rào.
Có lúc bên tả là những vườn chôm chôm còn xanh trái, nhìn qua bên hữu nhiều vườn ổi mà trái to hơn cả nắm tay, trong đoàn xe ai cũng ồ ồ lên vì thấy trái cây quá tươi tốt (mặc dù không phải của mình, mà cũng không được ăn nữa chứ), bọn nhỏ chúng em nhìn chảy cả nước miếng.
Đoạn cuối con đường gần tới Trung Bảo hơi gập gềnh, lỏm chỏm ổ gà ổ vịt. Đến nơi, trước mắt hiện ra là cả một ngôi Thánh Đường uy nghi cao vút, màu nước sơn còn mới hòa quyện với màu trời trong xanh, lẫn những đám mây và gió mát thanh tao. Lúc này đã gần 7 giờ sáng, không khí náo nhiệt vì tiếng người cười cười nói nói, rôm rả cả một vùng.
Bước xuống xe là cái nhìn trìu mến và hữu nghị của quý huynh nơi đây, thoát khỏi chiếc xe nhỏ bé, bước vào cổng Trung Bảo không ai mà không nói: Đẹp, quá đẹp.
Nhiều bạn Đạo của mình cũng đã tới Trung Bảo trước một ngày để sắp xếp và chuẩn bị cho Lễ Khánh Thành, tiếc là Đêm Hông Ân không có mặt để xem văn nghệ.
Lễ Khánh Thành tổ chức thật trang trọng, nhiều tràng hoa và quý đại biểu khách mời đến dự đông kín cả hội trường.
Kết thúc, và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng em lại lên xe để về lại Thành Phố HCM, một ngày đầy Hồng Ân Thầy Mẹ.
 

LongNguyen

New member
Cảm nhận sự ban ơn

Đi từ Tp. Hồ Chí Minh về Đồng Nai để dự lễ khánh thành Thánh Thất Trung Bảo. Trời nắng chang chang, vừa nóng vừa nực. Đến hơn 2/3 đường, nắng dịu hẳn, mưa lâm râm. Cái oi bức bớt đi nhiều làm cho việc kiếm đường không có khó khăn cho lắm.

Đến được Thánh Thất, cái nóng không quá ồn ào, thách thức. Trời không mưa nhưng cái bức rứt không thấy đâu bởi mây che bớt nắng thêm vài đợt gió hiu hiu rủ nóng đi về nơi xa ấy!

Lễ vừa xong, thì oi bức lại rủ nhau về. Nắng lại tràn ra phủ khắp nơi! Tự nhủ, ôi Thầy thương Trung Bảo, thương cho những cái tâm tần tảo với Thiêng liêng nên bớt đi vài cái nhọc.

Cầu nguyện cho chư vị tại Trung Bảo tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc.


 

Hao Quang

New member
9 giờ tối mới đến được Thánh Thất Trung Nam! quần áo lộm thộm tính vào toalet thay bộ đạo phục mới sực nhớ cái áo dài ..chưa ủi! mà cái áo của mình vải nó "xịn" hay sao í! bỏ vô túi một lúc là nhăn nheo! nên nghĩ thôi lỡ rồi để nguyên quần tây áo trắng cũng được! vô ngồi với mấy đạo HUynh Tỷ mặc toàn đồ trắng cũng cảm thấy ngại ngại!

hồi nãy đạc forum nói về đạo sự ở nước ngoài của Huynh Tiến Đức và HTĐM sực nhớ đến Huynh ấy!
có dịp ngồi trò chuyện với một đạo Huynh sống cách đây nửa vòng trái đất! mình hỏi rất nhiều về công việc đạo - đời ở bên ấy! cũng chẳng biết nữa! mà cũng nhờ vậy mình mới nhận ra một điều rằng: để đạo Cao Đài muốn truyền bá ra nước ngoài thì rất cần những người như Huynh ấy! các huynh ấy qua ở lâu, quen biết nhiều, trình độ anh ngữ và biết đâu tương lai các huynh ấy sẽ là dịch giả những trang sử đạo, thánh giáo cũa Thầy và các đấng để truyên bá khắp nơi! ....Thánh Thể của Thầy sẽ được xây dựng ở nước sở tại sẽ là nơi học Đạo của nhơn sanh, là nơi giaoo lưu học đạo của các nền tôn giáo khác trên thế giới và .....

Hôm Khánh Thành Thánh Thất Trung Bảo thấy huynh cùng gia đình đến làm Lễ Thầy đứng ở ngoài chờ ra hỏi thăm dù gì thì thứ 2 Huynh ấy cũng qua lại bên đó! lăn xăng thế nào mình chạy đi đâu mất ...và lần cuối thấy Huynh ấy đêm đi 20 cuốn Sống Đạo số mới nhất! và thầm nghĩ rằng vậy là một lần nữa những bài thánh giáo của Thầy sẽ theo Huynh ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình!

Chắc bây giờ công việc của Huynh đi vào quỹ đạo hết rồi nhỉ! với tất cả tầm lòng : cầu nguyện ơn trên ban cho Huynh và các Huynh Tỷ bên ấy cùng gia đình thật nhiều sức khỏe!
 

Hao Quang

New member
ngày 15-1 nhằm ngày ..mồng 2 âm lịch!

cứ tưởng bữa nay ngày mồng 1 hồi sáng tới giờ ăn chay! lỡ rồi chẳng lẽ tối nay lại ăn mặn??!!!
vậy là ăn tổng cộng ...3 ngày liên tiếp! 30, mồng 1, và ..mồng 2!

lúc 1h23 phút! đang làm việc bổng có một tin nhắn:"E bao ve do an xong roi! dc 9 diem mung wa anh HQ oi! hihi"
định thần 1 chút Q "dịch" ra là " Em bảo vệ đồ án xong rồi! được 9 điểm mừng quá anh HQ ơi! hihi" !

tự nhiên mình cũng mừng! liền bỏ việc lên chia sẻ cùng diễn đàn! 9 điểm là đã đoạt chức "Vô Địch hạng nặng" hạng cân ...58kg! :41::113:

Chúc mừng TruongTam nhé! phải khao thôi! :69:
 

Trung ngôn

Active member
Để có điểm 9 như truongtam trong việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học cũng không kém khó khăn mới đạt được.
Xin chúc mừng truongtam, Hao Quang khao truongtam bằng cafe cóc vỉa hè loại đặc biệt (có ghế dựa ??) và ghi sổ cho Trung ngôn nghen.
Xin chúc mừng truongtam nha!!!
Trung ngôn.
 

mimoza

New member
Lâu lắm diễn đàn mình mới thấy được tin vui.
Xin chúc mừng TruongTam nhiều nhiều.
Mong D Đ của ace chúng mình có thêm tin vui.
 

mai_hanh

New member
Ở nhà mai_hanh đang gặp lắm chuyện đau đầu và bận rộn, định không lên net khoảng 1 tháng để nghỉ ngơi
Thế nhưng khi đọc được tin truongtam bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công mai_hanh mừng quá xá mừng vội vã đăng nhập liền phải chúc mừng truongtam thôi
 

1234

Active member
1234 xin Chia sẻ niềm vui cùng bạn truong tam. Những gì mà bạn thâu hoạch đuợc chắc rằng truớc đó bạn đã đâu tư rất nhiều công sức và cộng thêm phần âu lo,đợi chờ ....kết quả ! Nhưng kết quả đã không phụ lòng,phụ công sức tâm não bạn đã đầu tư vào cho kỳ thi. Như vậy là Cánh cửa đã mở rộng cho buớc chặng đuờng tuơng lai rồi ! Chúc bạn sẽ còn có thêm nhiều nhiều... "Cánh cửa mở rộng" trong buớc đuờng tuơng lai .

Vài lời chia vui cùng bạn truong tam. ( Niềm vui thì khó tả lắm phải không truong tam ! ):114:
 

truongtam

Administrator
Xin chào quý huynh tỷ,
Thật bất ngờ khi anh HQ chia sẽ thông tin lên diễn đàn, đệ cũng không ngờ là mình lại bảo vệ đồ án tốt như vậy, hì hì.
Và niềm vui như được nhân đôi khi đọc được những lời chia vui, và chúc mừng của quý huynh tỷ. Rất vui rất vui.
Hôm trước đi về Thánh Thất vào ngày mùng 1,thấy có một cuốn lịch treo tường chưa xé nên xé cho đúng ngày và có tờ lịch như thế này:
wkx3v1mdr05pg44nz8z4.jpg

Hỏi quý huynh trong Thánh Thất chữ PK ở dưới mà không biết là chữ gì.
 

mimoza

New member
truongtam ơi! và cùng các bạn : đây là câu trong một bài Kinh .
có thể PK là người sưu tầm.
(Xin xóa câu này)...
Là tín đồ Cao Đài chỉ biết rằng : Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.
Đó là lời dạy của Thượng Đế.
Có gì sai sót xin quí Huynh Tỷ chỉ giáo.
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
PK thì mai_hanh không biết là gì, có thể là tên viết tắt của người sưu tầm như mimoza đã nêu
Nhưng nếu là KK thì cả diễn đàn này ai ai cũng biết
 

Hao Quang

New member
sorry TruongTam vì chia sẻ lên diễn đàn mà không báo trước!

Huynh TrungNgôn viết: "Hao Quang khao truongtam bằng cafe cóc vỉa hè loại đặc biệt (có ghế dựa ??) và ghi sổ cho Trung ngôn nghen."

Huynh Trung Ngôn mời TruongTam ca fe kìa! bi giờ tính sao hè ???
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
<o:p></o:p>ghi số thì chắc chắn rồi!:D nhưng Để Q “nói cái này” cho Huynh Trung Ngôn dễ hình dung nha:

Ca Fe vỉa hè nó có 2 loại: loại ngồi bệt (ngồi xuống đất) và loại ngồi …xí xổm(ngồi ghế súp) cả 2 loại này tuy khác nhau về ..cách ngồi, nhưng đều có một điểm chung: không có chỗ dựa, bày bán trên vỉa hè, hoặc ngoài công viên, giá cả bình dân và uống café dạng này HTĐM có thể trở thành vận động viên marathon trong tương lai đấy! vì mỗi khi uống công an đô thị tới dọn dẹp và bạn có thể ..xách dép chạy ..xì khói! Và cái chung ấn tượng ..đều bị ..muỗi chích kg ít hoặc nhiều, :21:
<o:p> </o:p>
Có một “giai thoại” thé này: có một nhóm bạn rủ đi uống café vỉa hè vừa ngồi uống vừa đập ..rôm rốp! vì muỗi cắn quá mà! Trong đó có 1 đứa không đập mà chỉ quơ quơ cho muỗi nó bay đi! Cậu bạn ngồi gần vừa nói vừa quạu “ sao cậu không đập cho nó …chết tươi luôn đi! Cậu đuổi nó đi nó bay sang cắn tớ nè!” vừa uống vừa thầm cười bảo” xin lỗi cậu! tớ theo Đạo nên không ..đập được” và”thương hiệu “ca fe muỗi chích” bắt đầu từ đó! (nên chia buồn cùng Huynh café vỉa hè ..không có loại đặc biệt)
<o:p> </o:p>
Còn café đặc biệt cũng có 2 loại (vì Huynh Trung ngôn mời café thuộc dạng này nên nói kỹ kỹ chút) : loại có máy lạnh và loại ..không có máy lạnh! cả 2 loại này tuy khác nhau về cách gọi, nhiệt độ và giá cả nhưng đều giống nhau”: đều có ghế dựa hoặc nệm cho đỡ mỏi lưng! một không gian yên bình, không khí trong lành, mát mẻ, có thể đánh cờ thoải mái, nghe nhạc, xem phim và uống trà đá miễn phí, uống hết rót tiếp ly khác và điều đặt biệt của loại café này là không có muỗi chích, ngồi uống an toàn tuyệt đối! nhưng HTĐM có nguy cơ sẽ không trở thành vận động viên marathon trong tương lai nữa! vì có ai …đuổi đâu mà …tập chạy???) :D
<o:p> </o:p>
Mà dạo này thời tiết sài gòn nóng kinh khủng nên café máy lạnh là một lựa chọn hợp lý phải không TruongTam nhỉ? hihi
Nhưng nghĩ lại ..chậc …..uống mấy ly café có máy lạnh gần bằng ..ăn 1 lẩu chay mà Truongtam lại thích ăn chay! “có thực mới vực được Đạo” nên Q đề xuất chuyển khao café đặc biệt sang …khao 1 lẩu chay! Được không Hynh TrungNgôn nhỉ? hihi

:18::18:

chúc HTĐM một buổi tối VUI VẺ! :21::21:
 

Trung ngôn

Active member
Vậy thì lẩu chay đi.
Chúc mọi người một buổi ... ăn ngon miệng.
HQ ghi sổ cho Trung ngôn rồi sẽ chuyển lại sau, nghen.
Thân vui.
 

Facebook Comment

Top