Ngày Của Mẹ (13/05)

nguoihocDao

New member
                      Nhân ngày của Mẹ, kính chúc quý tỷ muội đang và sẽ làm mẹ cảm nhận được nhiều hạnh phúc trong vai trò thiêng liêng mà Thượng Đế ban tặng.
<br />
<br />
<br />
<br />                                                         <font size="3">Vai Trò Phái Nữ</font>
<br />
<br />
<br />                                        “Biết đâu gái cũng như trai
<br />                                         Cũng con Thượng Đế hai vai cũng đồng
<br />                                         Cũng gánh nỗi non sông tổ quốc
<br />                                         Cũng cứu cơn dân tộc trầm luân”
<br />                       (Thá nh    Truyền Trung Hưng)
<br />     Kính Thưa quý HTDM.
<br />                    Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng nâng cao thì vai trò của người phụ nữ càng được xem trọng. Trong tôn giáo, so với thời nhất kỳ và nhị kỳ, nữ giới trong nhà đạo kỳ ba ngoài bổn phận là người mẹ, người vợ người chị trong gia đình còn nhận được đặc ân cao cả trong giáo hội phổ hóa mối đạo trời đến toàn thể nữ giới, dìu dẫn chị em về đường Đại Đạo như lời Ơn Trên đã nhắn nhủ:
<br />                                      “Trăm năm gẫm có bao là
<br />                                         Hỡi con sứ mạng kỳ ba thế nào?
<br />                                         Cơ tận độ trông vào phái nữ
<br />                                         Ban pháp quyền trật tự thiên ân
<br />                                         Tam thừa Cửu Phẩm chen chân
<br />                                         Lập đời minh đức tân dân trọn lành”
<br />                                                                            (Thánh Truyền Trung Hưng)
<br />                Thời hạ ngươn mạt kiếp, Đấng Đại Từ Phụ cùng Đại Từ Mẫu đã đích thân kêu gọi đàn con đang lạc bước trở về với Thầy Mẹ, cũng như những người con ưu tú của Ngài, nữ phái cùng chung tay trong việc phổ hóa mối Đạo Thầy, nhắc nhở mọi người khi đến với thế gian hãy trở về với nhân bản, với đạo lý, nội tâm mới hầu giải quyết vần đề trong cuộc sống. Được như vậy, thế giới an lạc, thái bình mới hình thành và mục tiêu thế đạo Đại Đồng được thể hiện. Đấy chính là một phần vai trò của phái nữ trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
<br />                                “ Hội bàn đào mấy ngàn năm lẻ
<br />                                  Góc trời nam mở hé cơ mầu
<br />                                  Trao tay sứ mạng nữ lưu
<br />                                    Lòng từ gieo rải năm châu hưởng nhở
<br />                                                                   (Thánh giáo sưu tập)
<br />Vai trò ấy thật thiêng liêng, cao cả đối với nữ giới như lời Thánh Giáo đã dạy:
<br />                                      “Sứ mạng Tam Kỳ quá nặng mang
<br />                                      Nữ lưu em hỡi tiến lên đàng
<br />                                      Ngày qua đóng chặt thân phàm tục
<br />                                      Nay phải hiên ngang với Đạo vàng”
<br />                                                                      (Thánh Truyền Trung Hưng)
<br />                    Để hoàn thành sứ mạng lớn lao mà Ơn Trên đã tin tưởng trao gởi, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện tròn vai trò ấy?
<br />                    Trước hết, để cảm phục lòng người thì mỗi nữ tín hữu phải tự trải nghiệm bản thân, tự giáo hóa chính mình rồi mới đến gia đình, giáo hội và xã hội. Được như thế là nữ phái đã chung tay góp phần vào việc xây dựng và phát triển giáo hội.
<br />    1.Tự Giáo Hóa Bản Thân:
<br />       a.Trau dồi đức hạnh:
<br />                       Mẹ là Người gần gũi, sẽ chia, thấu hiểu tất cả những điều mà con trẻ đang gặp phải, Mẹ là ánh lửa Thiêng soi rọi cho chúng con trong đêm đen lầm than. Mẹ đã ban cho chúng con Hồng Ân vô lương, Mẹ luôn nhắc nhở, dạy bảo chúng con mỗi khi lầm được lạc lối. Từng lời nhắn nhủ của Mẹ đến chị em sao nghe thiết tha:
<br />                               “Lời vàng như bảo ngọt cùng ngon
<br />                                 Dạy trẻ âu lo đức hạnh tròn
<br />                                 Em chị nương nhau lời học hỏi
<br />                                 Diêu Trì Kim Mẫu Mẹ mừng con”
<br />                                                                                         (Thánh Truyền Trung Hưng)
<br />                       Muội thiết nghĩ, điều mà chúng ta cần học trước tiên từ Mẹ là trau dồi tâm tánh đức hạnh bởi trong xã hội hiện nay dường như đức hạnh của người nữ giới đang bị xem nhẹ. Thế nhưng trong thực tế, đức hạnh của người phụ nữ lại chính là chìa khóa để giữ một gia đình mà vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo ngoan hiền. Bởi từng hành động, cử chỉ, lời nói đều ảnh hưởng đến tất cả thành viên trong gia đình, đặc biệt là sự hình thành nên tính cách của những đứa con sau này.
<br />                       Thế mới thấy đức hạnh của phụ nữ quan trọng đến dường nào, đó là điều căn bản nhất để tạo một gia đình bền vững. Người phụ nữ đức hạnh sẽ tạo và xây dựng một gia đình hạnh phúc, ấm êm, góp phần vào việc tạo nên thế giới an vui, thái bình như lời của Bạch Phụng Đồng Tử
<br />                                        “Tứ đức trọn gia đình mới vững
<br />                                         Quốc gia thành xã hội yên bình”
<br />                                                                                                (TTTH)
<br />                      Thắp sáng cội nguồn đức hạnh chính là mở rộng cánh cửa tâm linh đạo đức trong mỗi người.
<br />
<br />                 
<br />
 

hien hoa

New member
<P> chào ! </P>
<P>nói như vậy chứ chẳng phải vậy Nam vẫn hơn Nữ , Cha vẫn hơn Mẹ , như chúng ta đã biết : Hội Thánh Nữ Phái phải tùng quyền Đầu Sư Nữ Phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và Chưởng Pháp. </P>
<P =THAN1>Xem rõ lại thì Pháp Chánh Truyền truất quyền Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông. </P>
<P =THAN1>Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng? </P>
<P =THAN1>Thầy dạy: Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Đạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Đạo ắt bị tiêu tàn ám muội. </P>
<P =THAN1>Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo Tông Nữ Phái thì đã đành, song quyền Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại. </P>
<P =THAN1>Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng Đài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi địa vị Hộ Pháp con. Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thương yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp! </P>
<P =THAN1> ( Trích Pháp Chánh Truyền )</P>
<P =THAN1> Nhưng chúng ta cũng không phủ nhận vai trò của nữ giới là thua nam giới tất cả đề phải có âm dương thì mới bền vững ! </P>
<P =THAN1>Đệ chỉ vui nên mới nói vậy !</P>
<P =THAN1> chào  hòa kính !</P>
<P =THAN1> </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>TTĐĐ tỏ lòng mình cùng mẹ, nhân ngày hiền mẫu, Mother Day. Nhân ngày các em qui tụ về California,hòng tìm ra một hướng đi, tu học và phụng sự, cho tuổi trẻ ở hải ngoại.</P>
<P><IMG style="WIDTH: 451px; HEIGHT: 574px" height=769 src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007/HUYNHDEDAIDONG/2007-05-28_162435_307to507_179.jpg" width=669 border="0"></P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Mến chào ACE! Về lý Đạo thì giảng cho chúng ta thấy là Dương phải thắng Âm. Tuy nhiên có vài điều mà nam phái cũng lưu ý:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- Kiếp này là phái nam chớ trong vô lượng kiếp trước chắc mình cũng đã làm phái nữ để học tập những đức tính của phái nữ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Nữ hay Nam thì chỉ tính ở thế giới tương đối vật chất thôi. Còn về mặt tâm linh thì nam cũng như nữ. Điểm tiều linh quang có phân biệt nam hay nữ không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>3- Có nhiều vị Phật, Tiên vẫn chuyển kiếp trong hình tướng nữ phái để khuyến khích nữ phái tu học. Đức Phật Quan Âm có kiếp là nam có kiếp là nữ. Còn ngòai đời thì phái nữ cũng không thiếu bậc học rộng tài cao. Ở Canada có bà Julie Payette là phi hành gia đó. Bên Mỹ cũng có vài vị đó mà. Nước Nam ta đã có mẹ Âu Cơ và biết bao người như Hai Bà Trưng, , bà Triệu cô Giang, Đoàn thị Điểm, v.v...  đảm nhận vai trò cứu quốc, phụng sự quốc gia mà vạn dân luôn kính ngưỡng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>4- <FONT color=#0000ff><strong>Đặc điểm của Cao Đài giáo</strong> </FONT>là ở chỗ nếu 2 người nam và nữ đồng cấp bực thì nam phái không có lấn lướt được đâu. Còn nam phái mà cấp thấp hơn thì phải kỉnh trên là việc đương nhiên rùi. Vào chánh điện quì thì thấy ngay nam tín đồ quì thấp hơn Thông Sự, Phó Trị Sự Nữ Phái. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Vài dòng đóng góp cho vui.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính </FONT></P>
 

Facebook Comment

Top