<P> Tiện thiếp xin kính chào quý huynh tỷ đệ muội !!!</P>
<P>Kính quý huynh tỷ !</P>
<P> Trời Nam may đặng một yến sáng của Đấng Đại Từ Đại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám để thoát khỏi bến mê dựng nâu sòng thế cân đai , mượn khổ tâm thay chung đỉnh , lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lưng lưng trời vẹn ngút mây xanh trông vào cảnh thiên nhiên đặng biết rõ cơ màu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã núi thẳn rừng xanh. Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị này.</P>
<P>Tiện thiếp lấy làm hân hạnh được may duyên gặp mối đạo Trời , giúac ngộ được chí thành thanh tịnh. Nhưng dù sao tiện thiếp cũng là bậc nữ nhi đâu dám sánh bì trang nam tử. Âý vậy mà tiện thiếp lấy làm hãnh diện khi được quý huynh tỷ chỉ dạy để tiện thiếp được mở mang thêm trí huệ sớm đạt được pháp môn. Tiện thiếp thật sự lấy làm khổ tâm phiền muộn khi thấy mấy ngày qua quan sát thấy được quý huynh tỷ vẫn còn thù nghịch lẫn nhau. Nội dung cố tình biếm nhẽ. Tiện thiếp thực sự lấy làm đau lòng. Thánh ngôn Thầy dạy :</P>
<P>Chẳng quản đồng tông mới một nhà</P>
<P>Cùng nhau một Đạo tức một Cha</P>
<P>Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi </P>
<P>Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.</P>
<P>Nhưng dù sao tiện thiếp cũng lấy làm may mắn vui mừng khi từ nay có nơi học Đạo. Tiện thiếp mong muốn được nhìn thấy quý huynh tỷ đoàn kết thương yêu dù ở Chi Phái nào đi nữa. Tới lúc đó cùng nhau xây dựng Đạo nhà để cứu vớt độ rỗi nhơn sanh.Nhưng dù sao :</P>
<P>Dạy trẻ con toan trước dạy mình</P>
<P>Cái công giáo hoá cũng đồng sinh</P>
<P>Đạo đời tua biết đời rằng trọng</P>
<P>Một điểm quang minh một điểm linh.</P>
<P>Một lần nữa tiện thiếp mong mỏi được quý huynh tỷ chỉ giáo. Nay kinh !!!</P>
<P>Kính quý huynh tỷ !</P>
<P> Trời Nam may đặng một yến sáng của Đấng Đại Từ Đại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám để thoát khỏi bến mê dựng nâu sòng thế cân đai , mượn khổ tâm thay chung đỉnh , lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lưng lưng trời vẹn ngút mây xanh trông vào cảnh thiên nhiên đặng biết rõ cơ màu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã núi thẳn rừng xanh. Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị này.</P>
<P>Tiện thiếp lấy làm hân hạnh được may duyên gặp mối đạo Trời , giúac ngộ được chí thành thanh tịnh. Nhưng dù sao tiện thiếp cũng là bậc nữ nhi đâu dám sánh bì trang nam tử. Âý vậy mà tiện thiếp lấy làm hãnh diện khi được quý huynh tỷ chỉ dạy để tiện thiếp được mở mang thêm trí huệ sớm đạt được pháp môn. Tiện thiếp thật sự lấy làm khổ tâm phiền muộn khi thấy mấy ngày qua quan sát thấy được quý huynh tỷ vẫn còn thù nghịch lẫn nhau. Nội dung cố tình biếm nhẽ. Tiện thiếp thực sự lấy làm đau lòng. Thánh ngôn Thầy dạy :</P>
<P>Chẳng quản đồng tông mới một nhà</P>
<P>Cùng nhau một Đạo tức một Cha</P>
<P>Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi </P>
<P>Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.</P>
<P>Nhưng dù sao tiện thiếp cũng lấy làm may mắn vui mừng khi từ nay có nơi học Đạo. Tiện thiếp mong muốn được nhìn thấy quý huynh tỷ đoàn kết thương yêu dù ở Chi Phái nào đi nữa. Tới lúc đó cùng nhau xây dựng Đạo nhà để cứu vớt độ rỗi nhơn sanh.Nhưng dù sao :</P>
<P>Dạy trẻ con toan trước dạy mình</P>
<P>Cái công giáo hoá cũng đồng sinh</P>
<P>Đạo đời tua biết đời rằng trọng</P>
<P>Một điểm quang minh một điểm linh.</P>
<P>Một lần nữa tiện thiếp mong mỏi được quý huynh tỷ chỉ giáo. Nay kinh !!!</P>