Gởi đến các đệ muội dự Thi ĐH 2009

Đại Đồng

Administrator
  Kính chào các đệ muội chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009,<br><br>  12 năm học đã trôi qua, được biết kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2009 các đệ muội là thành viên diễn đàn đã hoàn thành xuất sắc.<br>   Ngày mai, các em lại tham dự kỳ thi căng thẳng hơn, gay go hơn. <br>   Nhiều em hỏi: sao cứ tới giờ thì hồi hộp và run bấn loạn, khiến chẳng nhớ được bài dù đã học thuộc trước đó.<br>   Kinh nghiệm bản thân, các em nên hít thở thật sâu và tâm niệm danh hiệu Thầy khi tâm trạng hồi hộp. Đó là "liều thuốc an thần" cực kỳ hiệu quả.<br>   <br>   Thân chúc tất cả các em đủ sức khỏe, sự bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. <br><br>   Thân mến!<br> <br>
 

Vinh Nguyen

New member
Năm ngoái quý HTDM gia đình họ Cao chúng ta có tổ chức GIÚP SỨC MÙA THI thật là có ý nghĩa, còn năm nay sao vắng lặng quá ! <img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

tuoitretuvan

New member
<P> Chào huynh VinhNguyen!</P>
<P>Năm nay không phải vắng đâu Huynh à! chẳng qua Huynh không cập nhật thông tin thôi. Năm nay Tệ Đệ đã đăng thông báo tiếp sức mùa thi này vào hơn 2 tháng trước đây lận. Năm ngoái tại miền Trung có 3 điểm tiếp sức và năm nay cũng vậy thôi, không biết hai điểm còn lại có thống kê số lượng thí sinh đến thi chưa mà giờ Đệ cũng chưa thấy tin gì. Tệ Đệ chúc cho các thi sinh họ CAO của chúng ta có một kỳ thi thật thành công.</P>
<P>Kính!</P> 
 

Vinh Nguyen

New member
Oh, thật là tuyệt vời, Vinh Nguyen xin lỗi tuoitretuvan và quý HTDM đã tổ chức rất tuyệt vời!
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Thời gian này có thí sinh nào có gan lên mạng vào trang này xem thì đến 99% là sẽ thi rớt thôi</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sao mà chúc trễ đến thế !</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT><IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

Hao Quang

New member
 <strong><U>GỞI CÁC CHIẾN HỮU ĐỒNG MINH:</U></strong>
<P><strong>NGÀY MAI LÀ NGÀY...ĐỘNG BINH ------------->>>>>>>> BÌNH TĨNH - TỰ TIN - WIN-------->>>>>>>XUUUUNG PPPHHHOOOONG--->>>>>COI CHỪNG.......VẤP ĐÁ "TÉ" </strong></P>
<P><strong>("TÉ "LÀ THI KHÔNG ĐƯỢC)...cẩn thận</strong></P>   
 

tuoitretuvan

New member
<P> Huynh Dattuong ơi! </P>
<P>Dạo này khác xưa rồi Huynh à! Các bạn thí sinh mà thi xong là điều đầu tiên là các bạn lên mạng đấy. Các thông tin giải đáp bài thi đa số ở trên mạng cả mà. Mà các bạn lên mạng biết đâu các bạn ấy ghe thăm Diễn Đàn của mình đấy chứ, khi các bạn có được những lời chúc của các Huynh tỷ thì các bạn chắc vui lắm..... hiiiiiiiii <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>Kính!</P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Đó là một sự thiếu kinh nghiệm về phương pháp học và thi !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Lên mạng xem Lời Giải (đề nghị) để biết mình làm được bao nhiêu à?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Lúc này, thời giờ là vàng bạc, phải quên đi cái đã qua chỉ tập trung cho trận đánh vào ngày mai mà thôi. Cái cần thiết là rút kinh nghiệm cách mình đã xử trí với đề thi, tốt hay dỡ thế nào!</FONT></P>
<P><FONT size=3><IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P></FONT>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Huynh ơi! Thông cảm cho mấy Em bây giờ, đa số Đệ thấy mấy Em là vậy cả chính những Em đang thi ở Đà Nẵng cũng vây hiiiiiiiii..... tuy các Em có học bài nhưng vẫn muốn dành 5 , 10 phút để xem lời giải trên báo, internet... Thôi mấy Em làm gì cũng được nhưng mong mấy Em sẽ vược qua tốt kỳ thì này là vui rồi đúng không Huynh? </P>
<P>Kính!</P>
 
<P><strong>Để lời kính chúc quý đạo muội đạo đệ công thành danh toại !</strong></P>
<P><strong></strong> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>À, nhân đây cũng xin nói thêm một điều mà lâu nay báo chí thường thông tin "không chính xác" với bản chất của Thi Tuyển !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Người ta thường đưa ra tỷ lệ "chọi" để nói lên "độ khó" khi thi vào ngành nào đó. Thí  dụ: thi vào Bách Khoa, ngành điện tử tỷ lệ là 1/15, ngành cơ khí tỷ lệ là 1/25. Xem qua tỷ lệ có thể nói việc thi vào ngành điện tử sẽ dễ dàng hơn thi vào ngành cơ khí hay không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sự thật thì hoàn toàn ngược lại !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xem điểm để được tuyển chọn hàng năm của ngành điện tử luôn cao hơn ngành cơ khí từ 2-4 điểm. Việc thi tuyển, tranh nhau từng 1/4 điểm. Do đó khoảng cách 2-4 điểm là khá lớn hay nói cách khác là độ dễ khi thi vào ngành cơ khí lớn hơn khá nhiều.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Nhưng bản chất của thi tuyển là "lấy đủ số dự tính chọn"</FONT>. Thí dụ, ngành điện tử chỉ lấy 100 sinh viên còn ngành cơ khí thì lấy 150.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Cho dù đối thủ ở ngành cơ khí là 4250 người dự thi còn ở ngành điện tử chỉ là 1500 thí sinh. Vậy thì để đậu được vào ngành điện tử, các em phải vượt qua 1400 thí sinh khác để là người cuối cùng được chọn. Trong khi với ngành cơ khí, em phải vượt qua 4100 người khác. Nhưng <FONT color=#ff0000>chắc chắn <strong>độ khó của ngành điện tử cao hơn nhiều vì em phải cạnh tranh với các "ngôi sao" đến từ các trường chuyên</strong> của các tỉnh, trong khi đó các thí sinh ngành cơ khí thì phần lớn chỉ là học sinh từ trung bình đến giỏi mà thôi</FONT></FONT><FONT size=3>. (Vì thế khoảng cách 1/4 điểm khi đấu chọi với "sao" thì rất khó)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Việc thi tuyển vào ngành điện tử y như thi đấu với các đội bóng Tây Âu như Đức, Anh, Pháp còn với ngành cơ khí xem như thi đấu với các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Bungarie... </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Năm 1972 (mùa hè đỏ lửa), huynh thi vào DH. Dược khoa, chỉ tiêu lấy 200 trên tổng số 2500 thí sinh. Kết quả huynh lọt vào với thứ hạng 1 trăm 6 mươi mấy (không nhớ rõ) và điểm chỉ cao hơn ba mươi mấy thí sinh khác chỉ đúng là 1/4 điểm mà thôi. Thuở đó ở CQ.PTGL thanh thiếu niên có khoảng 30 người nhưng vào được đại học và tốt nghiệp số lượng đếm chưa đủ các ngón của một bàn tay!</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>thân ái</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top