Có cần thiết phải có Đạo Cao Đài

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P> Trong khi đã có biết bao tôn giáo trên mặt địa cầu, nếu nói rằng tất cả đều do Thượng Đế tạo ra, tất đều đúng và tốt cả, tại sao lại cần thêm một tôn giáo nữa?</P>
<P>Nếu nói là đã" thất chơn truyền " thì tại sao không cứ giữ các tôn giáo đã hiện hữu và chỉ dạy cách quay về chơn truyền ( unhumanizing ) mà phải tạo ra một tôn giáo mới. Nếu chúng ta suy diễn "sáng suốt" thì có phải là một lối ngụy biện đễ tạo ra một "tổ chức " mới không cần thiết chăng. </P>   
 

Đạt Tường

New member
<P>Một vấn đề cần thiết được nêu lên và trao đổi.</P>
<P>Qua đó cho thấy, người tín hữu Cao Đài cần được hướng dẫn học hỏi mấy vấn đề căn bản:</P>
<P>1. Nguyên nhân Lập giáo Kỳ Ba</P>
<P>2. Đạo và Tôn Giáo: điểm chung và điểm riêng là gì?</P>
<P>3. ................?</P>
<P>Nick name của đệ đã là 1 chi tiết lý giải</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P> Chúng ta hãy đễ ý đến hoàn cảnh thế giới hiện nay, những mâu thuẫn về tôn giáo đang là nguyên nhân nếu không nói là chính cho các cuộc chiến tranh đẫm máu hiện nay. </P>
<P>HDDD xin trích một ý kiến phản ảnh của một người tây phương về sự hậu quả của sự phân biệt tôn giáo hiện nay. </P>
<P>Monotheistic religions that lay claim to the one and only possible truth are doomed by their very nature to end up in conflict . The only way out is to free ourselves from these ancient divisive creeds and thus extinguish their fires of righteuosness. A little more humility about the human condition and our relation to a higher power would go a long way toward healing what divides us.</P>
<P>( Carolyn D. Lewis; Time, Vol. 168, Number 25, page 9;December 18, 2006 ) </P>
<P>Cao Đài trong hoàn cảnh này có thật cần thiết hay không?</P>
 

nhattrung

New member
HUYNHDEDAIDONG nói:
<P> HDDD xin trích một ý kiến phản ảnh của một người tây phương về sự hậu quả của sự phân biệt tôn giáo hiện nay. </P>
<P>Monotheistic religions that lay claim to the one and only possible truth are doomed by their very nature to end up in conflict . The only way out is to free ourselves from these ancient divisive creeds and thus extinguish their fires of righteuosness. A little more humility about the human condition and our relation to a higher power would go a long way toward healing what divides us.</P>
<P>( Carolyn D. Lewis; Time, Vol. 168, Number 25, page 9;December 18, 2006 ) </P>
<P>Cao Đài trong hoàn cảnh này có thật cần thiết hay không?</P>
<P>
 </P>
<P>Thưa Huynh HUYNHDEDAIDONG</P>
<P>Vấn đề huynh đưa ra tuy cũ mà mới.</P>
<P>Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia diễn đàn là người Việt Nam (gốc Việt Nam) trong khi đó đoạn văn trên được viết bằng một ngôn ngữ khác. Thật sự khó hiểu đối với đa số thành viên tham gia diễn đàn này.</P>
<P>Nếu được, Huynh có thể diễn Nôm cho mọi người biết ý tác giả muốn nói gì được không?</P>
<P>Cám ơn.</P>
<P>Chào phụng sự.</P>
<P>nhattrung</P>
<P> </P> 
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P> Cảm ơn Nhattrung nhắc dùm. Thật ra lúc sáng này HDDD đang online trong lúc làm việc, và có việc cần làm ngay nên chưa kịp dịch sang Việt ngữ ý tưởng trên trước khi gởi đi, thành thật cáo lỗi. </P>
<P>Ý tưởng trên có thể dịch thoáng như sau, quí huynh tỷ đệ muội có thể sửa lại lời dịch này:</P>
<P><strong><EM>Các tôn giáo cực đoan chỉ nghỉ có mỗi mình thần linh của mình là chánh Đạo cuối cùng sẽ bị tiêu diệt bởi bản chất tiêu cực ấy. Muốn thoát khỏi những giáo điều cổ lồ sỉ và chia rẻ ấy, chúng ta chỉ còn cách tự mình phải thoát ra khỏi lối suy nghĩ ấy hòng dập tắt những cuộc chiến tranh tranh dành cho quyền lợi ích kỷ ấy. Chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn nếu ai cũng biết khiêm nhường hơn một tí nữa trong lối suy nghĩ về con người và quan hệ của chúng ta đối với quyền năng tối thượng, Thượng Đế.</EM></strong></P>
<P>Các bạn có thể gởi bài này đến chia sẻ cùng Tin Lành Biện Giáo xem chúng ta có thể ngồi gần nhau hơn thêm một tí chăng.</P>
<P>Thân,</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P> Huynh Đạt Tường nêu ra ý kiến để giải thích tại sao cần thiết phải có Đạo Cao Đài chúng ta tìm hiểu xem nguyên nhân lập Đạo kỳ ba. </P>
<P>Quí huynh tỷ đệ muội xin chia sẻ về nguyên nhân lập Tam Kỳ Phổ Độ qua Thánh Giáo cho HDDD được rõ thêm. Riêng mình HDDD vẫn thắc mắc tại sao Thượng Đế không chỉ đơn giản khải thị sửa đổi những tôn giáo sẵn có quay về chân truyền mà phải mở một tôn giáo mới. </P>
<P>Tôn giáo CD ra đời có làm hại đến các tôn giáo bạn hay không? Nếu như phàm nhân thường nói tôn giáo nào cũng giống nhau, dạy làm lành lánh dữ... vậy thì nhu cầu có thêm Cao Đài là gì?</P>
<P> </P>
 

Thai Nguyen

New member
<P>Sao lâu quá, không thấy quí huynh tỉ đóng góp trong Diễn Đàn này. Nhân đọc cuốn <strong><EM>Tinh Hoa Các Đạo Giáo</EM></strong> của BS Nhân-Tử Nguyễn Văn Thọ, Tập II, trang 572, 573 do nhà xuất bản Nhân-Tử-Văn, năm 2002, BS Thọ rất tâm đắc về cuốn sách <strong><EM>Lịch Sử Đạo Cao Đài</EM></strong> của Lê Anh Dũng, nên rút ra những yếu điểm <strong><EM><FONT color=#ff0000>cần thiết phải có Đạo Cao Đài:</FONT></EM></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM>1/ Con người đang khao khát đi tìm một chân lý đại đồng. Ngay đao Công Giáo nay cũng chủ xướng hòa đồng tôn giáo.</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM>2/ Cao Đài chủ trương hòa đồng và Vạn Giáo Nhất Lý.</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM>3/ Cao Đài cho rằng các tôn giáo nay đã mất phần tinh hoa, phần chân truyền. Và Thượng Đế khai đạo kỳ này là muốn dạy lại cho nhân lọai phần tinh hoa, mật truyền ấy.</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM>...Tôi không là Cao Đài, nhưng tôi kính phục đường lối trên, và cũng muốn đóng góp vào đó một phần nào..</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#333333>Bác Sĩ Nguyễn Văn Thọ là người Thiên Chúa Giáo. Là Giáo Sư Đại học tại Viêt Nam trước năm 1975 về Triết Học Đông Phương. Nghiên cứu và viết nhiều sách khảo luận về Văn Hóa, Triết Học, Y học và Tôn Giáo, Dich Học...Rất có cảm tình với Đạo Cao Đài chúng ta. Đã nhiều lần được mời đến thuyết giảng tai Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo vào những năm cuối thập niên 70s và đầu năm 80s...  </FONT></P>
<P>tn </P>
 

tranthiminhthu

New member
<P> CUNG CẤP VĂN BẢN TRẢ LỜI ĐỀ TÀI...</P>
<P>Tôi xin phép cung cấp văn bản của Đức Hộ Pháp liên quan đến vấn đề bạn nêu ra và diễn đàn đã góp ý....để chúng ta cùng tìm hiểu....</P>
<P>Ngày 22-6- Mậu Dần.(19-7-1938). Tại Đền Thánh.<BR>Tại Sao có Tam Giáo rồi Đức Chí Tôn còn khai Đ.Đ,T.K.P.Đ.<BR>Do Tam giáo thất chơn truyền . Nho Thích Đạo hiện nay đã trở nên phàm giáo.<BR>Chư đệ tử trong 3 nhà không giữ  y luật pháp qui điều, canh cải chơn truyền , bày ra các điều giả cuộc, làm cho Tam Giáo biến thành dị đoan.<BR>- Đệ-tử nhà Đạo chẳng còn tùng pháp-giới của Đức Thái-Thượng Lão-Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà tức thị dị-đoan mê-tín.<BR>- Đệ-tử nhà Thích-giáo không thuận theo lời giảng dạy của Đức Phật Thích-Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.<BR>-  Đệ-tử nhà Nho dị-đoan bất-chính chẳng thật hành điều mục của Đức Văn Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị  đoan bất chánh . <BR>     Tóm lại, hai chữ “DỊ ĐOAN” nghĩa là đồ theo không đúng kiểu cái quy-giới, thể-lệ chơn-truyền của Tam-giáo.<BR>- Tiên-giáo Đức Thái-Thượng dạy tam-bửu ngũ-hành, tu thân luyện tánh, thủ cảm-ứng công-bình.<BR>- Phật-giáo Đức Thích-Ca dạy tam-quy ngũ-giới, minh tâm kiến tánh, thực hành bác-ái từ-bi.<BR>- Nho-giáo Đức Khổng-Tử dạy tam-cang ngũ-thường, tồn tâm dưỡng tánh, giữ hai chữ trung-hiếu là tiêu-chuẩn cho mọi hành-vi. <BR>     Cả luật-pháp, khuôn-viên, điều-mục của 3 tôn-giáo từ buổi sơ-khai có đủ phương diệu huyền-năng dìu đời thoát khổ. Nhơn sanh trong thời-kỳ thượng-nguơn còn tánh-đức biết giữ chơn-truyền chuẩn-thằng quy-củ của Nho-Thích-Đạo, làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm nên nhơn sanh mới được hưởng thanh-bình an-lạc. <BR>     Nay đến thời-kỳ hạ-nguơn mạt-pháp, thế-đạo suy-vi, nhân-tâm bất cổ, đạo-đức đổi dời, lòng người thay đổi, vật-chất hiện sinh nên luật tam-cang chẳng giữ, phép ngũ-thường quên đi. Từ đó, Tam-giáo thất chơn-truyền, nhân-tâm biến đổi, bỏ phép công-bình, tranh danh dục lợi, quên chữ cốt nhục đồng lòng, chẳng tưởng chung nòi, xóa đi cùng chủng, mất nghĩa đồng-bào mà thành ra một trường náo-nhiệt, thảm-kịch thương đau, luân-lý suy-đồi nên đời thành mạt-kiếp. <BR>     Các vị giáo-chủ xưa có tiên tri rằng buổi hạ-nguơn Tam-giáo phải quy phàm nên có để lời bí-tích trong sấm truyền như:<BR>Phật Tông Nguyên Lý Đức Thích Ca nói:<BR>“Lục vạn dư niên, Thiên Khai  Huỳnh Đạo”. <BR>Còn  Nho-giáo, Đức Khổng-Phu-Tử nói:<BR>“Mạt hậu tam kỳ, Thiên Khai  Huỳnh Đạo”.<BR>Đức Chúa Jesus Christ khi bị đóng đinh trên cây thánh-giá tiên tri với các môn-đệ của Ngài rằng: <BR>“ Trong 2000 năm tận-thế, ta sẽ đến phán xét cho nhân-loại một lần nữa”.<BR>Ngài còn nói: <BR>“ Còn nhiều chuồng chiên sau Đức Chúa Cha sẽ quy về một mối”. <BR>     Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là đúng theo sấm truyền của các vị giáo-chủ ngày xưa. <BR>     Chỉ có hai phương-diện là:<BR>- Do nơi Tam-giáo thất chơn-truyền. Chính mình Đức Chí-Tôn giáng cơ lập Đạo đặng quy nguyên phục nhứt gọi là chấn-hưng Tam-Giáo lại cho hoàn-toàn. <BR>- Lập luật-pháp khuôn-viên cho phù-hợp theo dân-trí buổi này mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả tinh-thần của các dân-tộc. Nhân loại biết nhìn nhau một cha chung là thuận-hòa, cùng nhau thực hành chủ-nghĩa thương yêu, chung thờ một tôn-giáo đại-đồng thì nhân-loại mới gội nhuần ân-huệ. Đời tranh-đấu tự diệt sẽ trở nên mỹ-tục thuần-phong thì vạn-loại mới chung hưởng cơ hòa-bình, phục hồi đời thượng-cổ là do nơi thiên-thơ tiền-định của buổi hạ-nguơn chuyển thế, hoán cựu duy tân. <BR>     Tóm lại Đức Chí-Tôn khai Đạo kỳ ba này là thuận theo lẽ tuần-huờn châu nhi phục thủy./.<BR> </P>
<P>Đánh máy và gởi Trần Thị Minh Thu </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Cảm ơn tỷ TTMT đã hâm nóng lại đề tài.</P>
<P>Xin nhờ quí A C E nào hiểu như thế nào là <FONT color=#0000ff size=3>"theo lẽ tuần-huờn châu nhi phục thủy"</FONT> xin giải thích thêm cho HDDD hiểu rỏ thêm, xin đa tạ.</P>
 

phamvannop

New member
<P> 1- <FONT size=3>Lẽ TUẦN HƯỜN CHÂU NHI PHỤC THUỶ có nghĩa là đi giáp một vòng rồi trở về vạch xuất phát để bắt đầu một chu kỳ mới.... lưu ý là không phải trở về nguyên trạng mà là đã xong một chu kỳ tấn hoá dài hay ngắn....</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ví dụ như Trái đất quay xung quanh mặt Trời theo hình elip để tạo nên 04 mùa cứ thế hết năm nầy sang năm khác nhưng không có năm nào giống năm nào...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Trái đất tự quay xung quanh trục để tạo nên ngày và đêm cứ thế nhưng không có ngày và đêm nào được lập lại...</FONT></P>
<P><FONT size=3>  thành viên mới tinh...</FONT></P>
<P><FONT size=3>  2- Đề tài nầy vừa hay vừa thực tế tôi sẽ suy nghĩ để tham gia....vì chính tôi cũng đang tự hỏi như thế...</FONT></P>
<P><FONT size=3>kính .</FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Cảm ơn thành viên mới phamvannop đã có lời giải thích cho HDDD hiểu rõ thêm. Xin chào mừng bạn đến cung A C E.</P>
<P> </P>
<P> </P> 
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Sẵn đây HDDD cũng xin chia sẻ cùng A C E một vài suy nghĩ rất thuyết phục của một vị đàn anh đi trước mà có dịp HDDD được lắng nghe, xoay quanh đề tài Cao Đài Giáo có gì khác lạ, có thuyết phục hơn thì mới "cạnh tranh" cùng các tôn giáo hiện thời chứ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu Đ Đ T K P Đ mở ra trể hơn một tí theo như thánh ý trước đó lúc Ngài Ngô Văn Chiêu bạch hỏi ơn Trên, chứ không phải vào năm Bính Dần, 1926, thì có thể Đ Đ T K P Đ sẽ có nhiều thành công hơn? và có tính thuyết phục hơn? vì vào thời điểm này các vị tiền bối khai Đạo, theo lý luận của vị đàn anh này, là chưa đủ "Công lực", hay có thể nói là công phu, để thấu hiểu và mở Đạo thành công hơn, đễ có thể tránh khỏi lỗi lầm hình thức của các tôn giáo đi trước. Cụ thể là sự chia chi rẻ phái quá sớm của Đạo Cao Đài, Quí ACE nghĩ sao về điều này?</FONT></P>
 

doankhanhan

New member
<P><FONT size=3>Tôi không chia sẻ suy nghĩ và thông tin đây ( 7-8-2007) trên của các vị....</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tôi xin phép nhắc lại rằng ngày Lễ Khai Đạo " DĐTKPĐ" 15-10- Bính Dần - 1926- là ngày mà Đức Chí Tôn sắp đặc trước đó rất nhiều tháng... cho đến từng chi tiết nhỏ như ai tiếp khách... tiếp như thế nào.... </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đó là sự kiện đã diễn ra trong toàn xã hội đều biêt..  còn ý kiến cá nhân.... xin phép không có ý kiến...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Nhắc các vị câu : khai đạo muôn năm trước định giờ.... . </FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính... </FONT></P>
 

DangVo

New member
HUYNHDEDAIDONG nói:
<P><FONT size=3>Sẵn đây HDDD cũng xin chia sẻ cùng A C E một vài suy nghĩ rất thuyết phục của một vị đàn anh đi trước mà có dịp HDDD được lắng nghe, xoay quanh đề tài Cao Đài Giáo có gì khác lạ, có thuyết phục hơn thì mới "cạnh tranh" cùng các tôn giáo hiện thời chứ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu Đ Đ T K P Đ mở ra trể hơn một tí theo như thánh ý trước đó lúc Ngài Ngô Văn Chiêu bạch hỏi ơn Trên, chứ không phải vào năm Bính Dần, 1926, thì có thể Đ Đ T K P Đ sẽ có nhiều thành công hơn? và có tính thuyết phục hơn? vì vào thời điểm này các vị tiền bối khai Đạo, theo lý luận của vị đàn anh này, là chưa đủ "Công lực", hay có thể nói là công phu, để thấu hiểu và mở Đạo thành công hơn, đễ có thể tránh khỏi lỗi lầm hình thức của các tôn giáo đi trước. Cụ thể là sự chia chi rẻ phái quá sớm của Đạo Cao Đài, Quí ACE nghĩ sao về điều này?</FONT></P>
<P>
 </P>
<P>theo mình nghĩ, nếu theo đúng ý Thầy thì phải tới năm 1932 ( cái bài TG nói về vấn đề này tìm lại hông ra ), </P>
<P>Tại sao vậy? chuyện dể hiểu thôi , vì năm 1926 ngay cả Đức Ngô Minh Chiêu cũng công phu chưa đủ.</P>
<P>góp ý.</P> <edited><editID>DangVo</editID><editDate>39302.5768865741</editDate></edited>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Cảm ơn tỷ doankhanhan đã góp ý cùng A C E trong chủ đề này. Nếu có thể được xin tỷ chia sẻ cùng A C E các tài liệu thánh giáo cho thấy :</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>"Đức Chí Tôn sắp đặc trước đó rất nhiều tháng... cho đến từng chi tiết nhỏ như ai tiếp khách... tiếp như thế nào.... "</FONT></P>
<P><FONT size=3>Để tuổi trẻ Đại Đạo có thêm tài liệu tu học, xin đa tạ. </FONT></P>
 

doankhanhan

New member
<FONT size=3>
<P>Xin cám ơn quí hiền... </P>
<P>Lẽ ra Tôi phải post vào đây nhưng không hiểu sao phần chuyển font chữ bị mất tác dụng... nên xin phép giới thiệu văn bản đến quí vị nhé..." giới thiệu chay....vậy... hi hi..<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">"  </P>
<P> 1- TNHT bản in 1973.  Q.1 : T.44 ; 45; 46 " xác định tháng 10- Bính Dần mở đại hội- khai đạo";...</P>
<P> 2- Đạo Sử Nữ Đầu Sư Hương Hiếu " bản in Hoa Kỳ " </P>
<P> Q.2: từ t.06 - t 18. ( xin lưu ý là bản lưu hành đánh máy sai ngày tháng ở đầu mấy bài t.13. t.15;... vì nội dung chuẩn bị cho Lễ khai đạo mà lại ghi sau ngày 15-10- Bính Dần...)....</P>
<P> Xem các đoạn trên thiễn nghĩ  quí hiền có thể tự xác định được ý kiến của " cao nhân " nào đó rồi... </P>
<P>Kính .</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P></FONT>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Cảm ơn huynh Dangvo và tỷ doankhanhan đã cho thêm những dẫn chứng đễ A C E chúng ta có thể tu học và tìm hiểu thêm v/đ nêu trên. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu có thể thì huynh Dangvo có thể sưu tầm dùm cho D Đ đoạn thánh giáo mà huynh chưa tìm ra đấy. Và tỷ doankhanhan, sau khi chỉnh sửa được phần font chữ, nếu có thể tỷ có thể copy cho A C E nào không có sẵn tài liệu trên trong tay có thể thưỡng lãm thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin cảm ơn quí huynh tỷ,</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Đóng vai trò như một người từ bên ngoài nhìn vào. Một người đang đi tìm học Đạo, tìm hiểu các tôn giáo trước khi chọn cho mình một cánh cổng để bước vào ngôi nhà Đại Đạo, thử hỏi bạn nhìn thấy Cao Đài Giáo <FONT color=#0000ff><U>có gì khác lạ, có gì là thuyết phục</U> </FONT>so với các "cánh cửa" tôn giáo khác đây:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1/ Cao Đài giáo vẫn có nhiều <U><FONT color=#0000ff>ràng buột trong vòng hình tướng</FONT></U>, tranh cải đúng sai, coi trọng hình thức xây dựng (cụ thể là trường hợp của Nghinh Phong Đài)...</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Cao Đài có được một bộ Luật rõ ràng, mang tính "khoa học", nêu cao dân chủ, thể hiện tính khiêm nhường. Hệ thống tổ chức đâu đó rõ ràng, cụ thể là tổ chức tam đài rất gần gủi với cách tổ chức chính quyền của các nước tiên tiến dân chủ, chia quyền ra cho Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp hòng <U><FONT color=#0000ff>tránh được tệ lạm dụng quyền hành</FONT></U>. Mới nhìn qua thì rất thuyết phục, song sau khi đi vào thực tế áp dụng chưa đầy 10 năm sau, "Luật lệ" của Ơn Trên và chúng sanh soạn ra đấy đã không còn tuân thủ nữa rồi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy thì tại sao phải là Cao Đài mới là được đây chứ?</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Sẵn HDDD cách đây vài hôm, có được xem một đoạn phóng sự trên một đài truyền hình tại Houston tiểu bang Texas, trong chương trình tin tức cuối ngày.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bài phóng sự đưa tin một nhóm mục sư Tin lành và các bạn Đạo đã lập ra một nhà thờ lưu động, cứ cuối tuần là họ chở bàn ghế, bàn thờ, Thánh giá, đến các vị trí nơi tập trung nhiều người vô gia cư, các số phận sa cơ sống không nhà hay các em bé bụi đời. Thường là ngay dưới các chân "cầu vượt", họ cùng nhau sắp xếp bàn thờ, bàn ghế ngoài trời ngay bên cạnh các bãi rác... Và số người được nghe lời dạy của Ơn Trên, của Chúa, ngày càng nhiều. Và trên màn ảnh thấy ai cũng xúc động cả. Thật là một hính thức truyền Đạo rất <FONT color=#0000ff>"bất hình thức"</FONT> mà hiệu quả.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy thì không biết các bạn Đạo kia có được hưởng nhiều Hồng Ân chăng vì "gió lồng lộng" mà không cần đón gió hình thức từ đâu cả. Các bạn nghĩ Cao Đài có đạt được như vậy chưa?</FONT><FONT size=2> </FONT></P>
 

phamvannop

New member
<P><FONT size=3>Chào các bạn HDDD....</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đọc bài viết trên đây của bạn Tôi xác định được nhiều điều... trong cơn cảm hứng tôi chợt nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh...</FONT></P>
<P><FONT size=3>    chỉ thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào...</FONT></P>
<P><FONT size=3>  chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu....</FONT></P>
<P><FONT size=3>  <FONT color=#0000ff>Chỉ có người tâm huyết với cao đài mới nghĩ đến cao đài có cái gì? đang  ở đâu? về đâu?.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3> Trong phạm vi một bài viết không thể nói hết được tâm tư...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Tôi xin mời bạn vào trang web caodaiyouth. org và đọc bài : </FONT></P>
<P><FONT size=3>  <FONT color=#ff0000>CÔNG THỨC DÂN CHỦ CAO  ĐÀI GIAÓ.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3> Trong tập đó có nhiều bài xin bạn đọc ngay bài chính </FONT></P>
<P><FONT size=3> <FONT color=#ff0000>CÔNG THỨC DÂN CHỦ CAO  ĐÀI GIAÓ.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff0000> </FONT>mà Tôi giới thiệu rồi chúng ta sẽ trao đổi tiếp.... các bạn có đồng ý không???</FONT></P>
<P><FONT size=3> T<FONT size=2>ôi cam đoan với bạn sau khi chúng ta thảo luận bạn sẽ thấy cái made in cao đài trong: </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> - <FONT color=#ff00ff>Lập Pháp. </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff00ff size=2> - Hành pháp. </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff00ff size=2> Tư Pháp.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff00ff size=2> - Đạo Đức. </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2>  Nhưng cái gì cũng có tuần tự nhi tiến.... </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Nếu bạn chấp nhận đọc bài trên chung ta sẽ tiếp tục thảo luận <FONT color=#0000ff>( lưu ý là chấp nhận đọc bài... chớ không phải đồng ý với bài nhé.... kính ).</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Kính .  </FONT></FONT></P>
<P> </P>
<P>  </P>
<P> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Facebook Comment

Top