CHO ACE "ĐAU CÁI ĐIỀN" CHÚT COI!!

Hao Quang

New member
<P><FONT size=3><strong> HQ đố nè: đơn giản thôi - đơn giản như.. đang giỡn ấy mà dễ lắm !!</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Nếu lỡ có một ngày nào đó. Hổng biết là ngày nào, quý C E chỉ có 1.000vnđ trong túi thôi. Thì quý ACE sẽ làm gì với 1.000vnđ đó.??? Quá dễ phải không??</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Khà khà.</strong></FONT></P><FONT size=3><strong> </strong></FONT>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P>Tiểu muội chào huynh Hao Quang ạ!</P>
<P>Trả lời câu hỏi của huynh Hao Quang, nếu một ngày nào đó... hổng biết là ngày nào, tiểu muội chỉ có một 1.000vnđ trong túi thì tiểu muội sẽ bỏ đồng 1.000đ đó vào thùng tiền từ thiện ở bất cứ nơi nào đang cần lòng hảo tâm của mình. Vì 1.000đ đó nếu ta chỉ giữ cho riêng mình thì có khi chẳng làm được điều gì cả. Nhưng nếu ta sử dụng nó vào những việc có ý nghĩa khác, thì 1.000đ đó có thể sẽ có giá trị hơn cả giá trị vốn có của nó nữa !!! <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"> hihi</P>
<P>Tiểu muội xin kính chào thân ái!!!</P>
 

Xí muội

New member
<P> Còn nếu mình có 10.000đ, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng, tỷ tỷ mình sẽ làm gì? Liệu mình có còn là mình như trước đó không?</P>
<P>Như Quỳnh !</P>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P> Tiểu muội xin chào tỷ Xí muội ạ!</P>
<P>Tiểu muội hiện giờ còn đang đi học, vì vậy không biết sau này có được mấy tỷ đồng không nữa ạ, hihi ^^.  Nhưng 10.000đ thì giờ đây tiểu muội cũng có và có thể dùng 10.000đ đó làm việc có ý nghĩa như 1.000đ kia vậy. 1.000đ khi làm việc có ý nghĩa sẽ có giá trị rất to lớn, như vậy 10.000đ nếu làm những việc có ý nghĩa thì sẽ có giá trị gấp 10, gấp 100, thậm chí hơn thế nữa. Vậy tại sao chúng ta lại không làm chứ ạ !!! <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
<P>Tiểu muội xin được chào thân ái !!!     </P>
 

Donghanh

New member
<P> Chào ACE ,cùng huynh Hao Quang.</P>
<P>Nếu huynh đố thì đệ chịu thôi  ,mà huynh  hỏi thì  có thể đệ trả lời thế này.Đệ sẽ làm ,làm những gì có thể làm,làm được ,được làm  với 1.000 đvn đó. </P>
<P>Đệ nói có vẻ như chung ,chung quá hả huynh . Chung nhưng không chung đâu huynh à ,vì thực thực ,hư hư  ,thực thực hư mà.</P>
<P>Đệ đã trả lời rồi ,còn huynh sẽ giải ra sao vậy? (qua Email )</P>
<P>Chào tục tiếp  ACE à !<IMG title="Thêm Nhạc vào bài viết" style="CURSOR: pointer" onclick=InsertMedia src="http://caodaivn.com/forum_images/post_button_media.gif" align=absMiddle border="0"></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Hao Quang

New member
<P> Chào huynh Donghanh chào tất cả A C E.</P>
<P>Nói thực chứ khi đọc những dòng của huynh hình như mắt đệ không nhìn thẳng mà hình như nó chạy vòng tròn ấy. Những dòng này đây:</P>
<P><strong>Đệ sẽ làm ,làm những gì có thể làm,làm được ,được làm  với 1.000 đvn đó.</strong> </P>
<P><strong>Chung nhưng không chung đâu huynh à ,vì thực thực ,hư hư  ,thực thực hư mà.</strong></P>
<P>Nói thực đệ chưa hiểu lắm ý của huynh nhưng đệ tìm thấy trong huynh một ý chí gì đó quyết tâm lắm phải hông<strong>?Đệ sẽ làm ,làm những gì có thể làm,làm được ,được làm</strong> .ôi ! xem ra rất quyết đoán.nếu như huynh đi làm một nhà kinh doanh thì đệ nghĩ sẽ rất thành công đây hì hì. </P>
<P>Thôi huynh đừng làm kinh doanh làm chi... nhứt cái đầu làm tối ngày lo tiền tiền tiền và tiền.</P>
<P>Nếu huynh đêm cái chí ấy ra mà phụng sự đạo làm cho nền đạo ngày càng rộng khắp thì thật tuyệt.hề hề vui thôi nhưng thật đấy.</P>
 

DT

New member
Câu đố này sẽ có "hằng hà sa số" lời đáp vì điều kiện đang ở trạng thái bỏ ngõ nếu chúng ta suy luận theo logique toán học
<br />
<br />Còn theo đạo học thì: cứ an nhiên tự tại đừng bận tâm chi hết cho dù lúc đó đang trên đường đi hành đạo. Sẽ có "quý nhân" giúp sức. Đây là lời đáp của mấy vị chức sắc mà đệ cũng bắt chước Hao Quang hỏi "đố"
<br />
<br /> <img border="0" src="smileys/smiley36.gif" border="0">
 

Hao Quang

New member
<P> Sau đây là lời giải of đệ đây.</P>
<P>Nếu có 1000vnd trong túi thì đệ sẽ làm :</P>
<P>1. Tặng cho một người nào đó chưa có đồng nào.</P>
<P>2. Sẽ làm từ thiện.</P>
<P>Chỉ vậy thôi. Thực ra câu này xuất phát từ lúc đi nhậu với bạn bè.Có những buổi nhậu chi đến số tiền rất lớn và khi đi ra khỏi quán có một em bé ăn mặt rách rưới tới xin và đệ thò vào túi quần tìm coi còn đồng nào thì chỉ còn đúng 1.500 đồng. Đệ đưa cho đứa bé và nó nói một câu CẢM ƠN CHÚ.</P>
<P>Khi nghe câu này đệ thấy trong người lạ lắm vì nghĩ từ đó đến giờ chưa ai nói với mình một câu cảm ơn hoặc gọi là chú. thấy trong người dâng lên một niềm vui khó tả. Thế đấy chỉ vậy thôi.</P>
<P>Từ đây đệ liên tưởng đến vừa rồi có tịnh thất  Trung Quang Bình gì đó vì thiếu tiền mà kêu gọi anh em trong đạo đóng góp để xây thánh thất.Hổng biết tình hình bây giờ thế nào.Giờ nghĩ lại thật hối hận sao hồi đó mình không biết giành dụm số tiền ăn nhậu đó mà giúp TT Trung Quang Bình chứ. Bây giờ  trong túi chẳng còn đồng nào. Dẫu có thì cũng chẳng được bao nhiêu.. thế đấy.</P>
<P>Như tỷ xí muội nói :Còn nếu mình có 10.000đ, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng, tỷ tỷ mình sẽ làm gì?? </P>
<P>Như vậy đệ sẽ hỏi lại nếu trong chúng ta ai đó có 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng, tỷ tỷ đồng thì sẽ làm gì? Có người nói là sẽ đầu tư vào bất động sản - đầu tư vào chứng khoán hoặc gởi ngân hàng để hàng tháng lấy tiền tiết kiệm vân vân </P>
<P>Tất nhiên điều đó đúng đúng với xã hội hiện đại chúng ta bây giờ. Cái xã hội mà mọi người cho rằng vật chất - kim tiền là trên hết.</P>
<P>Nhưng mấy ai hiểu rằng bây giờ ta có tiền có nhà lầu có xe hơi vậy khi chết có mang theo được không??? Có người còn cho rằng tôi chết là hết vì họ không tin có kiếp sau, không tin luân hồi quả báo  - không tin có phật thánh tiên không tin - không tin tất tần tật  </P>
<P>Cho nên trong đạo chúng ta nếu ai đó muốn đầu tư cái gì mà sinh lời nhiều nhất - tránh rủi ro nhất chính là làm từ thiện làm công quả ví dụ như giúp xây  TT TQB chẳng hạn. </P>
<P>Đệ biết trong đạo  có rất nhiều người giàu, rất giàu nhưng việc làm từ thiện làm công quả thì nhỏ giọt thậm chí rất ít. Cũng chẳng trách họ được bởi bản tính con người hiện đại chúng ta bây giờ là hể muốn đầu tư cái gì thì muốn có ngay sinh lời ngay chứ không muốn day dưa là phải một tháng hay một năm mới sinh lời.</P>
<P>Thế nhưng trớ trêu thay muốn đầu tư trong đạo chúng ta thì chỉ có kiếp sau mới sinh lời .Cho nên mấy ai hiểu được chứ.</P>
<P>Cũng như đệ hồi còn 20 tuổi đệ có tin đâu thậm chí bỏ một 1000 cho người ta cũng tiếc đứt ruộc ấy chứ.Bây giờ đã 23 tuổi rồi một độ tuổi mà mọi con người có quyền suy nghĩ - độc lập để quyết định số phận của mình nên có thể ai đó nói là ông cụ non - đồ còn trẻ mà nói toàn chuyện ông già . Nhưng đệ nghĩ bây giờ không nghĩ thì đến bao giờ chứ? đợi đến khi 50 tuổi? 60 tuổi? hay 80 - 90 tuổi?</P>
<P>Nếu tới lúc đó mới nghĩ đến chuyện này thì chắc là đã muộn thậm chí là hối hận cũng nên.</P>
<P>Cũng vì thế mà trên thế giới có những người như bufet hay bill gate đã giành 95% tài sản của mình để làm từ thiện nhằm mục đích khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Vậy đã bao giờ mình nghĩ sẽ làm được những chuyện đó chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ giành số tiền dù 1000d hay một triệu U S D để làm từ thiện chưa?? Có lẽ chúng ta còn trẻ nói chuyện đó thực xa vời nhưng cứ nghĩ thế đi biết đâu bạn sẽ có cơ hội một ngày nào đó trúng cùng lúc 20 tờ vé số độc đắc thì sao? nếu có thì bạn sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên khi có một số tiền lớn như vậy?????</P>
<P>Cảm ơn muội Như Quỳnh đã đoán trúng ý của HQ cảm ơn quý huynh tỷ đệ muội đã chiếu cố. cảm ơn nhiều. HQ nghĩ NQ bây giờ mới 9 tuổi mà sao giỏi thế không biết. Hổng biết HQ có bị lừa không đây HIC</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P> Tiểu muội xin kính chào quý huynh tỷ ạ!</P>
<P>Huynh Hao Quang ơi! chắc huynh có nhầm lẫn gì rồi, vì tiểu muội năm nay được 16t rồi chứ không phải 9t đâu ạ...hihi!!! ^^</P>
<P> </P>
 

ThienThan83

New member
<P> <strong>Cũng vì thế mà trên thế giới có những người như bufet hay bill gate đã giành 95% tài sản của mình để làm từ thiện nhằm mục đích khiến thế giới này tốt đẹp hơn</strong>.</P>
<P><FONT size=3>Vậy, dám mạo muội hỏi cả nhà mình một câu nhé: thế thì các vị này khi chết có được lên Thiên đường không? Vì sao nhẩy?</FONT></P>
 

Xí muội

New member
<P> Hao Quang và quý anh chị em thân mến,</P>
<P>Ơn Trên dạy chúng ta : </P>
<P>"Thầy không mượn lâu đài, chùa thất,</P>
<P>Mượn lòng con chơn thật mà thôi...."</P>
<P>Vì vậy tâm thành của chúng ta là cả kho báu, chứ không phải những con số hữu hạn, lạnh lùng. Cho nên, 1000đ nhưng tâm như biển rộng thì quý nhất rồi còn gì !</P>
<P>Thân ái</P>
 

Donghanh

New member
<P>Chào huynh Thien Than 83.</P>
<P>Đệ nghỉ huynh đã hỏi như vậy thì hiển nhiên huynh đã có câu trả lời rồi.Mà mục đích chính của huynh là chỉ nhằm giúp anh em ta có thêm chuyện để nói và học hỏi thêm mà thôi ,đúng không huynh.</P>
<P>Vậy thì đệ xin được nói ! </P>
<P>Thầy đã tạo ra trường thi công quả. Đã là trường thi , thì hiển nhiên là phải có người đậu và người rớt rồi.(mà muốn đậu thì phải thi thôi)</P>
<P>Đệ thí dụ ,nếu ta muốn đậu tốt nghiệp,thì tất nhiên các môn thi tốt nghiệp ta phải đủ điểm ,thì ta mới đậu được chứ. </P>
<P>Hơn nữa Thầy đã nói có phước thì phải cần có huệ.<FONT color=#0000ff>(Phước Huệ Song Tu ) </FONT><FONT color=#000000>mà.</FONT></P>
<P>Đệ chỉ nói vậy thôi ,còn việc vị đó có lên Thiên đường hay không đó là do Thầy chấm mà thôi.</P>
<P>Chào thân ái !</P>
<P> </P>
 

ThienThan83

New member
<P>Có một bà cụ hỷ cúng một đồng xu để đúc chuông, nhưng người ta không nhận, bảo rằng có người cúng cả tiền muôn bạc triệu còn chưa chi nữa là một đồng xu. Đến khi đúc xong chuông, nó thủng mất một miếng to đứng y một đồng xu. Đúc mấy lần cũng vậy. Khi Đức Phật bảo muốn đúc được chuông thì phải đi tìm bà lão nọ, người ta mới lật đật đi tìm, xin nhận lại đồng xu. Nhờ đó, chuông mới lành lặn và ngân vang cho tới ngày nay.</P>
<P>Chúa cũng đã nói: Người giàu bước vào nước Thiên đường như lạc đà chui qua lỗ kim. </P>
<P>Nói như tỷ Xí muội. Vấn đề không phải là của cho mà là cách cho. "Của ít lòng nhiều", ông bà mình dạy vậy.</P>
<P>Có Huệ rồi mà không trút bỏ của nả làm Phước thì e khó chui qua lỗ kim đó.</P>
<P>Trong truòng thi nhiều khi cũng có ngoại lệ. Biết đâu Thầy lại đặc cách cho nhưng người thiếu Huệ mà thừa Phước được mon men vào nước Thánh thì sao?</P>
<P>Nói là vậy, nhưng: <strong>"Có lên Thiên đường hay không đó là do Thầy chấm mà thôi".</strong> (như lời huynh Donghanh)</P>
 

ThachKhe

Member
<P>Hì hì...thấy quý ACE trả lời sôi động quá nên ThachKhe cũng xin...ké...</P>
<P>Nếu TK chỉ còn 1000đ trong túi (khi bụng đang đói) thì ThachKhe nghĩ đến việc tìm...mua một ổ..."bánh mì Đường" để ăn chống đói...hì hì. Sau đó, lấy sức khoẻ này để mà đi làm những việc khác sao cho thu lợi hơn 1000đ đó. Vì nếu chúng ta có cho người nào đó 1000đ thì chưa hẳn đã giúp ích nhiều cho họ (ngược lại làm họ ỷ lại...rằng sẽ có người cho tiếp)...</P>
<P>Việc giúp đỡ người khác là một việc làm lâu dài và đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta luôn có lòng "làm Phước" thì sợ gì trễ nãi việc từ thiện. Tốt nhất, chúng ta hãy lo tốt cho sức khoẻ của mình, sau đó nuôi dưỡng ý chí "làm phước" và cuối cùng biến ý chí "làm phước" đó thành những hành động cụ thể: </P>
<P>- Hãy giúp người khác = hành động có ích (nâng giúp, đỡ giúp, gánh giúp...).</P>
<P>- Hãy giúp người khác = miếng cơm manh áo (ủng hộ tiền, nuôi người đó...)</P>
<P>- Hãy giúp người khác = tư tưởng (bày cách người khác tự kiếm sống, tự ý thức...).</P>
<P>Theo TK, tuỳ vào từng trường hợp mà có thể dùng cách này hay cách khác, miễn sao...hãy luôn nuôi dưỡng tâm chí và ý chí "Làm Phước".</P>
<P>Có người nói rằng: <strong>"giúp đỡ người khác thì nên cho cần câu chứ đừng cho con cá" hay</strong> <strong>"cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo"</strong>.</P>
<P>Trên thực tế, có những bậc Phật Tiên Thánh không cần cứu giúp gì cả (như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật đâu có tiền đâu mà cứu giúp?). Nhưng hiện nay Đức Phật vẫn gián tiếp cứu giúp chúng sanh. Đó chính là tư tưởng, đạo lý của Đức Phật đã để lại. Và đệ tử của Ngài làm việc thay Ngài. Nghĩa là "Đức Phật đã để lại cái "Cần Câu" cho đời sau chăng?"</P>
<P><strong>Ngày nay, Đức Cao Đài lại giáng trần mở Đạo, khuyên chúng ta "làm lành", dạy chúng ta tình "yêu thương" vạn loại...Như vậy, con cái của Đức Cao Đài cũng đang nhận được "Cần Câu" của Thầy đã trao. Chúng ta không những "Câu Cá", "Cho Cá" mà còn truyền "Cần Câu" này cho những người cần "Cá"?.</strong></P>
<P>Cũng như chủ đề này đây, chúng ta cũng đã gián tiếp trao nhau "cần câu" mà Thầy đã dạy chúng ta rồi vậy!</P>
<P>Vài cảm xúc xin cùng chia sẻ!</P>
<P><EM>(Đây chỉ là cảm xúc tức thời...nếu có gì thất lễ kính xin quý huynh tỷ miễn trách cho).</EM></P>
 

Thai Nguyen

New member
<P><EM><FONT color=#0000ff>Có người nói rằng: <strong>"giúp đỡ người khác thì nên cho cần câu chứ đừng cho con cá".</strong></FONT></EM></P>
<P><FONT color=#333333>Ý trên của huynh Thạck Khê, xin ghi theo nguyên văn của người ngoại quốc là : </FONT></P>
<P><FONT color=#333333>"Give me a fish, I eat for a day; Teach me to fish, I eat for whole life"</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>Xin dịch là: Bạn cho tôi con cá, tôi chỉ ăn trong ngày; nếu Bạn dạy tôi bắt cá, tôi sẽ có ăn suốt đời.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>tn</FONT></P>
 

Hao Quang

New member
<P> Kính chào quý A C E.</P>
<P>Trước hết HQ xin lỗi Như Quỳnh vì cứ tưởng Như Quynh mới.. 9t. HQ lộn là như vầy : <strong>muội nói học lớp 7 cách đây 2 năm...</strong>nên huynh mới... cộng chung lại. chắc bữa hôm đó <strong>phá luật </strong>nên mới <strong>say say...ngu ngu </strong>làm sao ấy. muội đừng trách huynh nhé.</P>
<P>Chúc muội học học giỏi. Nếu có đến lớp thì đừng ăn hàng trước cổng trường đấy.Vì hồi học lớp 9 huynh bị Tào Tháo dí chạy bở hơi tai cũng vì ba cái ăn hàng này đây.</P>
 

Hao Quang

New member
<P> Chào A C E. Hào Quang không nghĩ được quý A C E chiếu cố nhiều đến vậy.</P>
<P>Như huynh ThienThan83 hỏi:<FONT size=3><strong>Vậy, dám mạo muội hỏi cả nhà mình một câu nhé: thế thì các vị này khi chết có được lên Thiên đường không? Vì sao nhẩy?</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo đệ nghĩ  mấy ổng chắc là lên được. Còn vì sao ư?? ừm vì sao nhỉ chậc HQ cũng tạm nghĩ như vầy :</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ giả sử nhé đây chỉ là giả thuyết thôi mong A C E đừng trách :</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu một ngày nào đó tất cả mọi người trong đó có người đạo cao đài bị một căn bịnh nào đó hổng chữa được phải chết sớm nhưng đúng lúc đó có thuốc của mấy ổng (làm từ thiện) cứu sống sao đó mấy người cao đài này tu đắc đạo ! thì.. thì sao nhỉ. HQ cũng hổng biết nữa mong A C E chỉ giúp?? ý kiến huynh ThienThan83 thì sao HQ mong tin huynh.</FONT></P>
 

ThienThan83

New member
 TT83 nghĩ rằng, khi chết linh hồn con người lên cửa Thiên đường, gặp ông Thánh Phê-rô, ông Nam Tào (hay Bắc Đẩu gì đó) đứng gác cổng.  Câu hỏi đầu tiên của các vị này không phải là "anh/chị theo tôn giáo nào" mà hỏi coi người đó ăn ở dưới thế gian như thế nào. Làm lành lánh dữ? Tu nhân tích đức? Tất nhiên "đương sự" phải thành thật "khai báo" (vì có một ông khác đứng chằm hăm so thử lời khai của đương sự có khớp với sổ sách trên Thiên đình không). Kinh Sám hối đã nói nhiều rồi, ai siêu, ai đọa là tùy theo phước phần, căn duyên của mỗi người. Mình đừng có mà vỗ ngực bảo rằng Tôi đây là tín đồ Cao Đài giáo rồi xăm xăm đòi đi vào có khi bị mấy ổng quất cho mấy cái phất trần đó. Tín đồ tôn giáo nào bất biết, hễ anh không quy giới tinh nghiêm, đạo hạnh vuông tròn thì anh chỉ có mà đi chỗ khác chơi thôi, đừng hi vọng bước vào chốn Bồng lai Tiên cảnh.
 

hien hoa

New member
<P> Chào quý anh chị đáng kính !</P>
<P> Thưa cùng quý anh chị , nếu có một ngày em nhỏ chỉ còn có 1000vnd ở trong túi thì việc em làm sẽ chẳng giống như hiền muội Như Quỳnh đâu ạ , em sẽ không bỏ tiền vào thùng từ thiện và em cũng sẽ không đi từ thiện đâu ạ , em sẽ mua một gói xôi hay một ổ bánh mì hay một tô bánh canh chay cho một trong nhiều trẻ em nhỏ lang thang trên đường phố ăn hay cho mấy em Tần Nhơn đang lang thang nơi đất Thánh Địa của Thầy có những giờ phút no bụng cái đã , vì quý anh chị không biết đó thôi , mảnh đất Tây Ninh của em có nhiều người lang thang và có nhiều mấy em nhỏ Tần Nhơn đi xin ăn , đi bán vé số lang thang suốt đầu đường xó chợ lắm ạ bỏ tiền vào thùng từ thiện thì chắc đến tay những người đang chịu nghèo khổ chắc người ta chết vì đói vì bệnh mất ru !</P>
<P> Đôi lời từ tận đáy lòng cũng như trả lời câu hỏi của anh HaoQuang ạ , mong được chỉ dạy thêm ạ !</P>
<P> Chào hòa ái !</P>
 

Hao Quang

New member
<P> ÔI chu choa ! đệ sinh năm 1990 ư sao giỏi đến vậy nhỉ. Có phải không đây??</P>
<P>Nói thực với Đệ chứ câu đố trên của huynh có VẤN ĐỀ RỒI hỏi cũng chẳng ra hỏi mà đố cũng chẳng ra đố nữa ! cho nên lời giải nó cũng hổng còn là....lời giải nữa ! hì hì hì thôi miễn A C E vui là HQ vui rùi.</P>
<P>Thực ra lời giải của đệ & huynh Thạch Khê là đúng đấy HQ nghĩ vậy ! Thế nhưng nếu đặt vào trường hợp mình đi trên sa mạc mênh mông đói khát kinh khủng đúng lúc có một cái quán bán nước mà lúc này trong túi có một 1.000d chỉ mua đúng một lon bia..í lộn một cốc nước trong khi bên cạnh có một bà già cũng đói khát kinh khủng & hổng có đồng nào vậy mấy huynh có đưa nốt đồng bạc ấy cho bà ta hông? tất nhiên 1.000d ấy chỉ làm đúng cho một người bớt khát thôi</P>
<P>Hì hì hì đây là diễn đàn thảo luận mấy huynh nhớ nhé! nếu HQ có mắc lỗi gì...hổng nghiêm trọng thì xin bỏ qua cho. Còn nếu nghiêm trọng thì cứ....chém thẳng tay cho HQ... khôn ra chút đỉnh nhé. Đệ mong</P>
 

Facebook Comment

Top