Sau đây là lời giải câu đố:
Câu số 12: Vị quan trẻ tuổi này cầm trứng lên, đập một đầu của quả trứng rồi ung dung đặt quả trứng lên bằng đầu mới đập đó, tất nhiên bị lỏm một đầu thì phải đứng lên thôi nhỉ, đó là đáp án của truongtam, còn các đáp án của đệ Khanh_Son và huynh Hao Quang đều đúng hết, hi hi, nhưng thấy cách làm phức tạp. :111:.
Câu số 13: Đáp án là hai ông quan này chơi với hai ông khác, tức là có 4 người chơi, he he, đó là đáp án cuối cùng. Ai đúng nhỉ ??? :105:
Câu số 14: Quá dễ đúng hông nè, đệ Khanh_Son đáp án chính xác, 3 lần cưa gỗ, phải trả 18 đồng.
-------------------------------------
Sau đây là các câu hỏi tiếp theo:
Câu số 15: Ngày xưa, có một ông vua trước khi chết đã làm ra một cuốn sách di chúc, ông ta trước khi chết có nói là sẽ truyền ngôi lại cho ai tìm ra được lời di chúc. Đến khi chết, vợ vua là hoàng hậu lật tờ sách đầu tiên của cuốn sách ra thì thấy đức vua viết vỏn vẹn một câu: "Tên của hoàng tử được truyền ngôi ở trang cuối cuốn sách là đúng, người nối ngôi chính là Hura", thế nên vợ vua liền lật ra trang cuối để biết tên của hoàng tử kế vị là ai, thì bèn thấy đức vua viết một câu: "Tên của hoàng tử được truyền ngôi ở trang đầu cuốn sách là sai, người nối ngôi chính là Hura", người Hoàng Hậu không biết sao nữa bèn hội chư thần trong triều để hỏi ai sẽ là người kế vị, vì vua chỉ có một người con đó chính là Hura.
Câu số 16: Có hai con sông Tiền và sông Hậu, trên mỗi con sông có một con cá sấu sống, con cá sấu sông Tiền dài 10m, con cá sấu sông Hậu thì ăn thịt người. Hỏi: con cá sấu nào dài hơn ???
Mấy câu nì bí là cái chắc, he he.:105: