<P>Đạo đệ đả vài lần upload video Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2008 lên server của diển đàn nhưng không được có thể do files quá lớn hay chăng? nên mạo muội đưa đường link thẳng về forum của đạo đệ nếu có đi sai nội quy của diển đàn mong admin niệm tình bỏ qua </P>
<P> </P>
<P><A href="http://www.thanhtungproduction.invisionzone.com/index.php?showtopic=7876&st=0#entry7961" target="_blank">http://www.thanhtungproduction.invisionzone.com/index.php?sh owtopic=7876&st=0#entry7961 </A></P>
<P> Hôm nay đạo đệ ghé lại check xem video host từ mạng Hội Thánh Ngọai Giáo còn work ko thì biết đả bị remove ra khỏi sẻver của HTNG. Ngu đệ sẻ tìm lại và host thẳng từ sẻver của Ngu đệ.</P>
<P>Đả tìm lại được tất cả các clips video từ local sever upload thành công, links đả họat động lại bình thường,</P>
<P>Thành Kính</P>
<P>16/4/2009</P>
<P>Là người giử Ðạo và học để hiểu Ðạo khi biết tội tình của mình đả đeo mang từ trong kiếp sanh nơi cảnh thế gian không thể nào chối cải được nhất là không ai luận tội của mình cả mà là do chính cái lương tri lương năng của mình định tội cho mình thì làm sao chối cải cho được hình luật Thiên Ðiều?</P>
<P>Chính vì vậy mà ngu đệ sợ nhất là tội vọng ngử, nên những gì đạo đệ sẻ kể ra đây đó là những sự thật trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống hầu giải bài cho quý HTDM ung đúc tinh thần trên con đường học Ðạo.</P>
<P>Thời gian vừa qua thật tình mà nói đạo đệ rất bận đi cày 2 jobs nên không có dịp ghé vào diển đàn để học những kinh nghiệm quí báo mà quý HTDM đả bỏ công viết ra cho toàn đạo trong cũng như ngoài nước thấu đaó, cách đây 2 đêm đạo đệ đả nằm chiêm bao thấy chơn thần của mình về trên Cực Lạc Thế Giới diện kiến Ðức Phật Di Lạc. Thấy Ðức Phật giống y như cảnh bên Phật Giáo miêu tả Ngài cốt cách phương phi bụng phệ và luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười mặc áo cà sa vàng, đến khi đạo đệ quỳ sụp xuống lạy thì Ngài né Ngài không cho bảo rằng phẩm vị trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống của đạo đệ còn cao hơn Ngài đến lúc đó thì đạo đệ mới thôi không lạy nửa nhưng vẩn không hiểu như đang trong cảnh hôn mê. Sau đó Ðức Phật Di Lạc đưa đạo đệ sang bên Báo Ân Từ để diện kiến Cửu Vị Nử Phật. Quý HTDM biết không ôi! sao mà cảnh ấy thật đẹp, thật huyền diệu, mình tưởng đến chổ đó thì tự nhiên chơn thần của mình bay lượn đến đó và như không có trọng lực vậy. Ðạo đệ thưa với các vị nử Phật rằng mình không muốn về lại cảnh trần gian nửa nhìn lại mà thêm buồn, nhưng các vị Nử Phật bảo rằng đạo đề phải về vì mang trong mình nhiệm vụ tối trọng/. Các HTDM thấy chưa tại sao đạo đệ phải viết ra đây vì chúng ta đang làm nhiệm vụ thông tin trên mạng nối kết các tinh thần Cao Ðài trong quốc nội với hải ngoại là nhiệm vụ các Ðấng trọn lành đả giao phó và họ hằng chờ chúng ta từng giây phút và nhắn với chúng ta rằng không giờ phút nào các Ðấng trọn lành ấy không tưởng đến chúng ta. Chừng nhớ chực lại thì hôm nọ đạo đệ upgrade máy mà quên không chỉnh sửa lại đường link Ðại Lể Hội Yến Diêu Trì Cung 2008 đạo đệ nhận lổi là mình đả bỏ bê việc Ðạo.</P>
<P>Thành Kính</P> 27/5/2009
<P> </P>
<P><A href="http://www.thanhtungproduction.invisionzone.com/index.php?showtopic=7876&st=0#entry7961" target="_blank">http://www.thanhtungproduction.invisionzone.com/index.php?sh owtopic=7876&st=0#entry7961 </A></P>
<P> Hôm nay đạo đệ ghé lại check xem video host từ mạng Hội Thánh Ngọai Giáo còn work ko thì biết đả bị remove ra khỏi sẻver của HTNG. Ngu đệ sẻ tìm lại và host thẳng từ sẻver của Ngu đệ.</P>
<P>Đả tìm lại được tất cả các clips video từ local sever upload thành công, links đả họat động lại bình thường,</P>
<P>Thành Kính</P>
<P>16/4/2009</P>
<P>Là người giử Ðạo và học để hiểu Ðạo khi biết tội tình của mình đả đeo mang từ trong kiếp sanh nơi cảnh thế gian không thể nào chối cải được nhất là không ai luận tội của mình cả mà là do chính cái lương tri lương năng của mình định tội cho mình thì làm sao chối cải cho được hình luật Thiên Ðiều?</P>
<P>Chính vì vậy mà ngu đệ sợ nhất là tội vọng ngử, nên những gì đạo đệ sẻ kể ra đây đó là những sự thật trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống hầu giải bài cho quý HTDM ung đúc tinh thần trên con đường học Ðạo.</P>
<P>Thời gian vừa qua thật tình mà nói đạo đệ rất bận đi cày 2 jobs nên không có dịp ghé vào diển đàn để học những kinh nghiệm quí báo mà quý HTDM đả bỏ công viết ra cho toàn đạo trong cũng như ngoài nước thấu đaó, cách đây 2 đêm đạo đệ đả nằm chiêm bao thấy chơn thần của mình về trên Cực Lạc Thế Giới diện kiến Ðức Phật Di Lạc. Thấy Ðức Phật giống y như cảnh bên Phật Giáo miêu tả Ngài cốt cách phương phi bụng phệ và luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười mặc áo cà sa vàng, đến khi đạo đệ quỳ sụp xuống lạy thì Ngài né Ngài không cho bảo rằng phẩm vị trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống của đạo đệ còn cao hơn Ngài đến lúc đó thì đạo đệ mới thôi không lạy nửa nhưng vẩn không hiểu như đang trong cảnh hôn mê. Sau đó Ðức Phật Di Lạc đưa đạo đệ sang bên Báo Ân Từ để diện kiến Cửu Vị Nử Phật. Quý HTDM biết không ôi! sao mà cảnh ấy thật đẹp, thật huyền diệu, mình tưởng đến chổ đó thì tự nhiên chơn thần của mình bay lượn đến đó và như không có trọng lực vậy. Ðạo đệ thưa với các vị nử Phật rằng mình không muốn về lại cảnh trần gian nửa nhìn lại mà thêm buồn, nhưng các vị Nử Phật bảo rằng đạo đề phải về vì mang trong mình nhiệm vụ tối trọng/. Các HTDM thấy chưa tại sao đạo đệ phải viết ra đây vì chúng ta đang làm nhiệm vụ thông tin trên mạng nối kết các tinh thần Cao Ðài trong quốc nội với hải ngoại là nhiệm vụ các Ðấng trọn lành đả giao phó và họ hằng chờ chúng ta từng giây phút và nhắn với chúng ta rằng không giờ phút nào các Ðấng trọn lành ấy không tưởng đến chúng ta. Chừng nhớ chực lại thì hôm nọ đạo đệ upgrade máy mà quên không chỉnh sửa lại đường link Ðại Lể Hội Yến Diêu Trì Cung 2008 đạo đệ nhận lổi là mình đả bỏ bê việc Ðạo.</P>
<P>Thành Kính</P> 27/5/2009