Vì một giáo hội Cao Đài duy nhất

  • Người khởi tạo QuanTriVien1
  • Ngày gửi
Q

QuanTriVien1

Guest
QTV1 xin chào Quý thành viên diễn đàn,


QTV1 thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này của mình - một tín đồ Cao Đài - chắc sẽ dùng từ "vui".


Có ai đó sẽ "phản biện" rằng: Như vậy chưa phải là Cao Đài, phải "không vui, không buồn" mới đúng !! Phải thế này, thế nọ mới đúng, v.v.. Vâng, phải "không vui, không buồn" mới phù hợp với Trời Đất.


Xin được mạn phép vượt qua các Quy định từ Nội quy diễn đàn, xin được lập chủ đề này với mong muốn các thành viên cùng nhau thảo luận thật sôi nổi, thẳng thắng, tôn trọng lẫn nhau và cả Nội quy diễn đàn nữa để cùng nhau tìm một hướng đi chung cho chính mình và cả nhân sanh nữa trên tinh thần Giáo hội ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ thống nhất với một tổ chức tuân thủ Pháp chánh truyền có nhân sanh vạn lọai làm giáo đồ và dĩ nhiên có một Cha là THẦY làm chưởng quản.


Chủ đề được lập dựa trên tinh thần kêu gọi của các thành viên từ khắp nơi hội tụ tại diễn đàn này:


Đại Đồng nói:
Quý anh chị em kính mến!

Nhiều quý huynh tỷ đệ muội Cao Đài có ý nghĩ rằng: cơ đạo quy nhứt để theo sự sắp xếp của Đấng Chí Tôn mà quên đi rằng trong giáo lý Cao Đài có bốn chữ "Thiên Nhân hiệp nhất".
"Tận nhân lực, tri thiên mệnh", thống nhứt Cao Đài phải có sự nỗ lực của tín hữu Cao Đài, đặc biệt là tuổi trẻ.
Chúng ta-thế hệ tiếp nối nên có tư tưởng thông thoáng, thoát ra khỏi bản ngã của chính mình và của Hội Thánh nơi đang sinh hoạt, đừng nâng quý Tiền Bối ở Hội Thánh cũng như Hội Thánh mình lên rồi hạ ở các Hội Thánh khác.
Ở cõi nhị nguyên, cái gì cũng có âm có dương, có trái có phải, có dỡ có hay. Tại sao chúng ta không nhìn vào cái hay mà cứ đi soi vào cái dỡ, sao không nâng đỡ mặt tốt mà cứ lại chà xát mặt chưa tốt.
Cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi thế này thì chừng nào cơ đạo đến ngày quy nguyên, hiệp nhất?

Quý HTĐM không thể thay đổi hiện tượng của quá khứ, nhưng có thể thay đổi hiện tượng trong hiện tại và tương lai.
Như chư HTĐM đã nêu ý kiến, bây giờ là lúc nên thảo luận: cần phải làm gì? làm như thế nào? làm với ai? hầu mong tìm ra những giải pháp tối ưu nào cho việc thống nhất Đại Đạo.


Đạt Tường nói:
Cùng tất cả bà con


Có lẽ "bóng ma quá khứ phân chia" cứ lỡn vỡn quanh chủ đề với tên gọi của nó !


Tôi thử đề nghị: hãy đổi tên đề tài lại, quay 180 độ, là LÊN ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC THỐNG NHỨT ĐĐTKPĐ (hay gì gì đó ...)


Về mặt tâm lý, nội dung của đề tựa sẽ giúp chúng ta liên tưởng ngay đến con đường thống nhất ở ngày mai chứ không "bị" ám ảnh và dẫn dắt bởi tư tưởng phân chia nữa!


Thân ái


Hao Quang nói:
<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>theo ý riêng của Q: Q ủng hộ tất cả các huynh tỷ có ý nhiệt thành thống nhất cơ đạo! chớ Q không ủng hộ những ý kiến lun bảo vệ hội thánh của mình như Huynh Thiên Sứ nói: "Đúng là khua chuông chùa nào, mõ chùa ấy gõ" , và cái tôi của mình quá lớn!


Bảo vệ Hội Thánh bạn cũng là bảo vệ Hội Thánh mình! Nếu tất cả các huynh tỷ thảo luận theo tinh thần trên thì Q chắc chắn sẽ không có chuyện cải vã, khóa nick! Mà nếu không có chuyện ấy thì chúng ta đã bước lên bước cao hơn về việc thống nhất rồi đó!


<O:p></O:p>



Từ khai Đạo mười hai (12) chi phái,<O:p></O:p></SPAN><O:p></O:p>




Rồi các con gẫm lại mà xem;<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


Mỗi chi phái đúng chơn truyền,<O:p></O:p><O:p></O:p>




Ấy là thống nhứt trọn niềm Đạo Cha.<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


Con trước phải vẹn hòa vẹn thuận,<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


Sự tương thân phải vẹn hòa nhau;<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


Tương ái tương trợ một màu,<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


Giáo dân vi thiện làm đầu cho xong.<O:p></O:p>

<O:p></O:p>


<O:p></O:p>


Tien Duc nói:
Năm 1974, chư vị tiền bối đã từng giáng cơ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý và tâm tình như sau:


" Nầy chư Thiên ân hướng đạo! Nầy các em! Chúng Tiên Huynh là ai? Sao không là một người theo mỗi ước vọng riêng. Chư hiền ôi ! Các em ôi ! Chúng Tiên Huynh là những danh từ được các em nhắc nhở khắp Tam Giang hay ghi trên phiến đá mà cũng là những vấn đề thị phi vinh nhục ngã nhơn mà các em đặt để trong từng lịch sử riêng tư".


Thôi thì chúng ta hãy trở lại vấn đề mà Confused nêu ra là làm thế nào tiến đến thống nhất cơ Đạo vậy nhá kẻo không lại lạc đề.


Thiên Sứ nói:
Còn về Confused :


Thiên Sứ rất vui khi nhận được bài viết của hiền có nhiều chí hướng cho cơ Đạo ( không phải riêng huynh, nhưng thấy bài viết của huynh khá chặc chẽ)


Ba con đường thống nhứt mà Thiên Sứ đã trãi nghiệm qua 2 người trên diễn đàn :


1. Thống Nhứt Hội Thánh


2.Thống nhứt tín đồ


3. Đồng nhứt đường lối hành Đạo


Vậy thì hiền cảm thấy đường nào là hợpPháp?


Confused nói:
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Kính HTDM,[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]Chúng ta lại lạc đề nữa rồi. [/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]Việc hiện nay và quan trọng là chúng ta phải đặt những câu hỏi để anh chị em cùng thảo luận để đi đến kết luận chung:[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]WHO? - AI?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]WHAT? - LÀM GÌ?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]WHEN? - KHI NÀO?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]WHERE? - Ở ĐÂU?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]WHY? - TẠI SAO?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]HOW? BẰNG CÁCH NÀO?[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]Thế thì chúng ta cùng nhau thảo luận và trả lời những câu hỏi trên để những hội thánh (thế hệ đang lãnh đạo những hội thánh hiện nay) và tuổi trẻ chúng ta (thế hệ sẽ lãnh đạo những hội thánh trong tương lai) cùng ngồi lại với nhau, hợp tác nhau và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi:[/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]Ai sẽ đi đến việc thống nhất các chi phái? [/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Thống nhất để làm gì? Khi nào sẽ đi đến thống nhất? Thống nhất ở đâu? Tại sao lại phải thống nhất? Thống nhất bằng cách nào? [/FONT]


[FONT=Times New Roman, Times, serif]HTDM cùng thảo luận để có những đáp số cho việc thống nhất. [/FONT]


Tien Duc nói:
Tín Đồ Cao Đài bây giờ ở rãi rác khắp nơi trong nước cũng như ngòai nước . Việc bầu Giáo Tông sau này dĩ nhiên không phải là 1 Đại Hội Nhân Sanh tập trung lại Tòa Thánh. Nhưng đó là việc tương lai. Thật mong có ngày cơ Đạo được thống nhất.


Thiên Sứ trích dẫn liên quan đến Ngài Cao Hòai Sang - nói:
" Tổng luận. Tóm tắt lại cho chương trình nầy là chương trình
cứu đời nâng hồn đạo lên cao thượng cho đúng với chủ nghĩa,
Bác Ái, Từ tâm của Chí-Tôn. Sự thương nhơn sanh chẳng phải bằng
lời nói, sự thương ấy cần phải có cái thương vô cùng tận, ấy là
cái biểu hiệu của đức háo sanh thiêng liêng thế nào củng phải tỏ
ra bằng sự làm hiển nhiên mà thôi.
" Hởi chư Chức-sắc, Đạo huynh và Đạo Tỷ ! Nếu thi hành trọn
chương trình này tức là kéo thuyền ra khỏi nơi mờ ám, làm
cho nhơn sanh bước vào cửa đạo, ngó ngoái lại cảnh cũ ngoài
đời thì họ vui mừng ngỡ mình đã đến đặng cõi Thiên Thai. Ấy
là lời Thánh giáo của đức Quyền Giáo Tông Thượng-Trung-Nhựt đã
giáng cơ dạy ngày 15-8-Bính Tý. Thi hành được ấy là dẫn nhơn
sanh đến chốn đại đồng hoà bình (la paix universelle) là phương
hiệp nhất cơ đạo vì trong các chi các phái, nhơn sanh đều có đủ
trí lực mà so sánh đâu là Thiên đàng, đâu là địa ngục, đâu là
nhân nghĩa, đâu là áp bức, chừng ấy khó có ghì kéo họ lại con
đường chánh đại quang minh. Thi hành được tức là giăng bức dây
nhiệm mầu thiêng liêng để buộc chung cả đạo hữu cùng nhau chậm
rải, anh trước em sau bước đến nấc thang thiêng liêng trông vào
cảnh đài hoa rực rỡ. Ấy là tôn chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Mong thay ! Kính thay !
CAO-HOÀI-SANG "


Vi Li nói:
Cùng các chư huynh tỷ


Chúng ta tu học cốt là ở sửa bỏ những điều tà mỵ đeo bám trong cuộc sống , là chùi lớp bụi vô minh trong tận tâm thức của mình , bằng cách nương vào Phật pháp tăng để dịch hóa tham sân si thành giới định huệ


Đức Ngô , Đức Phạm ,và các đức tiền khai khác của nền Đại Đạo chúng ta có chánh đẳng chánh giác hay không , thì cơ Đạo hôm nay vẫn thế. Chúng ta tu học cho bản thân mình chứ đâu tu cho các Đức Ngài ấy đâu , mà các Đức Ngài ấy thành Phật hay không đâu cần phải nhờ chúng ta minh chứng. Đến Thượng đế cũng phải bó tay nếu con cái Ngài chẳng chịu tu hành


Quí huynh tỷ hơn thua mãi vấn đề ấy chỉ làm trì trệ thêm con đường tu học của mình mà thôi. Nói cho cùng thì việc các Đức Ngài tiền khai Đại Đạo có viên mãn hay không , thì đó đâu phải là việc cho chúng ta bàn luận. Ở trên thế giới này có biết bao người phủ nhận cả Thượng Đế thì đó là việc của họ ,,, ta cũng chẳng có quyền lực đâu mà đi cải điều ấy ( bạn ko tin thì hỏi nhà nước ta mà xem )


Các bạn mà bỏ sự hơn thua , thì Cao Đài sẽ thống nhất , ít ra là thống nhất ở trong bạn , như thế cũng là 1 sự thành đạt lớn lao...


HUYNHDEDAIDONG nói:
HDDD ủng hộ ý kiến của Newdigimon,


Việc thống nhất Đạo, ít nhất là cho Cao Đài Giáo, có thể bắt đầu từ những "việc nhỏ" như thế này. Nhưng cho dù ở vào bất cứ tình huống nào, hay một nhóm người dù ít hay nhiều, trẻ hay già,...,cái chính phải là tinh thần tôn trọng lẫn nhau, Thuần Chân Vô Ngã, tuyệt đối không mang màu sắc chính trị, hơn thua. Không mang tinh thần Đại đồng, thì không nên thành lập.


thanhtuan_kdd nói:
kính chào chư huynh tỷ! vấn đề các huynh tỷ bàn đây là vấn đề nhại cảm và cũng tâm huyết của những ai có tâm đạo. đệ đồng tình với câu nói của vị linh mục Oliver. đệ đã đi hỏi rất nhiều vị tiền bối chức sắc ở tây ninh bởi đệ cũng là ở Tòa Thánh tây ninh. và kết quả của những câu trả lời này là cho đệ vô cùng thất vọng đó là "Thầy sẽ hiệp các chi lại " vì họ cho rằng việc này quá sức đối với họ. khổ thay kẻ có tâm thì không có quyền người có quyền thì lại bảo vệ cái bản Ngã không thật
smiley19.gif
smiley19.gif
.. tuồng đời lắm trớ trêu. giá mà Hội Thánh Tây Ninh và mọi tín đồ Cao Đài ai cũng nghĩ "Tận nhân lực mới tri thiên mạng" thì tốt quá. nói thì nói vậy chứ việc họp nhất lại là rất khó. khó là do tâm cố chấp của con người và do sự khác biệt về tu tập nữa ví như bên Chiếu Minh thì chuyên tu tịnh còn Tây Ninh thì công Phu hỏi làm sao giải quyết đây đó chỉ nói hai phái thôi còn nhiều phái khác nữa.



Nhưng dù sao đi chăng nữa trước khi chưa hiệp nhất lại làm 1 thì mong tất cả huynh đệ Cao Đài hãy nhìn nhau như anh em ruốt thịt " môi hở răng lạnh ,một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ " dẹp bỏ tâm đố kị.


cầu cho Địa Tang Bồ Tát mau chứng Bồ Đề
smiley19.gif
smiley19.gif
smiley19.gif


hongthanh nói:
lạc khải có điều có ý này mong quí anh em suy xét , chúng ta đã công nhận tất cả các chi phaí đang tồn tại đều là của thiên ý , là con của Thầy vậy cúng ta không cần phải bàn đến vấn đề phân chia mà hãy bàn đến vấn đề qui nguyên , mong được như vậy.....


Lạc Khải


v.v


Và hơn rất nhiều lần những mong muốn "thống nhất" của Chư chức sắc, tín đồ Cao đài giáo trên trái đất này.


QTV1 thành tâm cầu chúc Quý thành viên cùng nhau tìm ra vài điểm chung để rồi cùng "dìu dắt anh em trên đường Đạo và đường Đời" theo nội dung chủ đề đã nêu (xin được tạm dùng).


Mọi vấn đề liên quan đến việc thảo luận xin quý thành viên đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình, Quý thành viên khác góp ý, phản biện trên tinh thần Cao Đài.


[Vẫn phải dùng câu cũ dù rất không muốn
smiley5.gif
: BQT diễn đàn xin được từ chối các bài viết vi phạm Nội quy diễn đàn.]



QTV1 xin được kết thúc vai trò của mình tại đây.


Kính.
 

Vi Li

New member
 <br><span ="lgText"> Chủ đề: Vì một giáo hội Cao Đài duy nhất(tạm gọi)<br><br>      Về mặt Thế Đạo , cái mục tiêu lớn lao nhất của Đạo CAO ĐÀI là Thế Giới Đại Đồng , Nếu không có sự lớn lao ấy  , thì nền TÂN PHÁP KỲ 3 đâu còn ý nghĩa...<br>       Nhưng Đại Đồng là gì  ? và đâu là nền móng  cho một thế giới Đại Đồng  ?  Đệ thiét nghĩ là phải thiết lập cho được tinh thần Đ Đồng trong từng mỗi một con người ; Tâm bình thì thế giới bình , Tâm an thì thế giới an.... Tâm Đ Đồng thì thế giới Đ Đồng<br></span><span ="lgText">  Nói được như trên thì con người thực sự là Cao Đài làm gì có chi phái trong lòng , Đệ tin rằng : nền Đạo của chúng ta có rất nhiều con người như thế , cho dù thực tế có là như thế nào , thì thực tế đó chỉ là hình tướng <br>   Sự đúng sai trong quá khứ của nền Đạo, xin hãy coi là những nghịch khảo và thuận khảo cho tất cả chúng ta , cho những ai quyết một lòng hồi hướng..., cho những ai ưu tư về cái Tâm vô sai biệt<br>   Có thể những suy nghĩ trên chỉ là lý tưởng cho từng cá nhân thôi ; Lực đã bất tùng tâm cho biết bao bậc Hướng Đạo xưa tìm đường qui nhất  . Thôi thì xin hãy chờ đợi một huyền nhiệm của thiêng liêng , có thể là một huyền nhiệm đau lòng trước kỳ khai hội Long Hoa <br>   Chỉ còn mấy năm nữa , đệ có cảm giác như vậy , tu nhanh kẻo trể , hoài công chi về những chuyện hơn thua <br>  <br><br>  </span>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=4>Tiếp theo lời của Vi Li. </FONT><FONT size=4>Mời tất cả chúng ta tham khảo một bài Thánh Giáo đặc biệt</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chúa Jésus giáng đàn gỉai thích Quẻ THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN trong Kinh Dịch và minh họa với bối cảnh nhiệm vụ sứ mạng Cao Đài</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><U><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tiếp điển:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></FONT></U></P>
<P style="TEXT-INDENT: 171pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">THI</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Thích, Nho, <U>Gia</U>, Lão, vẫn đồng nguyên,</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Chung sức <U>Tô</U> nên đạo thống truyền,</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Hoằng hóa <U>Giáo</U> dân tịnh Chánh Pháp,</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Tự cường <U>Chủ </U>động gội ơn thiên.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Ta chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Ngày này khắp trên mặt địa cầu đều để lòng ghi nhớ ơn Ta. Ta sẽ ban nhiều phước lành cho nhơn loại. Nơi đây cũng như khắp trong nền Chánh Pháp Cao Đài đều dâng lễ mừng Ta. Ta sẽ làm cho nước này, dân này được nhiều an ủi và lành mạnh thêm mãi. <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">Chư</st1:place> thiên ân an tọa.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Này chư hướng đạo ôi ! khắp trên hoàn cầu nơi nào cũng bị họa đời dày xéo, người người đang rên rỉ, lầm than, phập phồng, lo sợ, từ giờ, từ phút, chưa biết mà tử thần đến lúc nào.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Ôi ! Cảnh đời quá điêu linh, điên đảo, nước nước tranh giành, mà đưa đến cho con người một cuộc máu xương khói lửa ngút trời. Khổ vì xác thịt, vì ăn, vì mặc, vì lợi, vì danh, vì chỗ đứng, nơi ngồi, vì màu da sắc tóc, loài người xô đẩy nhau. Chẳng những vậy, mà còn phe phái, xu hướng khác nhau, đã gây nên tang tóc cho đời. Thậm chí Tôn Giáo cũng vì tín ngưỡng không đồng, mà xô xát nhau, làm cho tinh thần xáo trộn. Cái họa đời to tát, rồi đây nó sẽ xô nhơn loại vào hố gươm đao, vào nơi chiến địa. Nếu Đạo Trời không ra kịp, thì co~i dinh hoàn này chắc chắn sẽ thành tro bụi.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đạo Trời ba lần hoằng khai để cứu vãn tình trạng nguy vong của nhân loại, mà tái lập cuộc thế giới an bình. Thượng Đế chọn đất việc làm Thánh Địa, chọn dân việc làm tiền phong khai đạo, nói lên những lời thiết tha bằng tình thương, lẽ thật và sự sống đời đời.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cái sứ mạng trọng đại này, cái quyền pháp vinh hạnh này, chư hướng đạo đã chịu ơn Trời, đảm đương công vụ, hầu thay gánh cho Chí Tôn ở dưới cõi này. Làm sao đây ?<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: blue">Đạo lớn lao thì trách nhiệm cũng quá chừng to tát, đâu phải một người làm xong, mà cần phải hiệp sức nhau, chia sớt nhau, để cùng lo cùng tính.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Kẻ trong người ngoài, nơi nào cũng có mặt con người hướng đạo, hầu nói lên cái tôn chỉ dung hòa bình đẳng, hầu mọi người, mọi nơi được nhận định nguồn gốc là Đạo có một không hai, để lấp bằng các hố chia rẽ bất bình, xô đổ những thành trì ngăn ngại phân ranh màu sắc, tín ngưỡng</SPAN></B><SPAN style="COLOR: blue">.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><st1:place w:st="on">Chư</st1:place> hướng đạo nên dừng nghỉ một vài phút để kiểm điểm việc làm của quyền pháp, vì sao mà chưa cảm hóa được người? Vì sao mà mỗi ngày còn chia sẻ ra còn manh mún, làm cho Thánh thể của Thầy mỗi nơi mỗi đoạn. Nền Đạo hầu như ngưng trệ các bộ máy, đã tê liệt lắm rồi! Trông lại đàng sau bao nhiêu người đương yêu cầu, mong mỏi Thần cứu chuộc, cho họ thoát khỏi đau thương.</FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Nền đạo hiện tình, mỗi nơi mỗi nhóm, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy làm, không tương quan mật thiết. Đã đành chia ra để hoạt động, chia trong nguyên tắc quyền pháp, thì có hại gì đâu. Cũng như một cây thước được chia làm 10 tấc, mỗi tấc chia ra 10 phân, mỗi phân còn chia nhỏ từng ly. Sự chia ra của cây thước là làm công dụng cho thiên hạ rập ràng, thì sự chia đó có hại gì đâu, mà còn có lợi gấp ngàn gấp trăm.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Song sự chia của nền Đạo trong hiện tình, chẳng được y theo khuôn thước, nên chỗ vầy, chỗ khác, như đã thiên sai vạn biệt lắm rồi! Chưa nói như cứu đời, mà tự mình đã lâm vào cảnh chi ly thống khổ.<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Xét ra thì mình mâu thuẫn lấy mình. Mình tự mâu thuẫn lấy mình, thì ai còn tin mình? Nên chi người hướng đạo phải có trách nhiệm làm sao để vãn hồi, tìm các giải pháp hữu hiệu, để sớm phục hưng, đem nhau về một. Công đức đó mới xứng đáng của cái tên “hướng đạo”.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Làm được như vậy, thì đẹp lòng Thầy, mà mãn nguyện cho nhơn sanh, thì phước lành mới chảy lên cho muôn loài, vạn vật. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Song quyền pháp đâu phải Trời không đủ kiềm chế, huyền diệu Thầy đâu không đủ sửa đường, mà để cho chư hướng đạo và nhơn sanh lập lấy công, tu lấy hạnh hầu trở nên Tiên, Phật, Thánh, Thần.<o:p></o:p></B></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Sự chia ra cũng có lợi: nhờ vậy mà mối đạo được<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>lan tràn rộng lớn, mà cũng được yên ổn cho nội bộ, ở chỗ chánh quyền không lo, mà không còn lưu ý. Chính quyền nào cũng muốn phân ra để trị, mà ý Thầy cũng tự nhiên tùy theo hoàn cảnh và trình độ của chư hướng đạo mà sự chia ra để giúp cho mối lo lớn cho những tay ưu tư vì đạo, nên người hướng đạo mới thiết tha hoài bảo, đeo đuổi mục tiêu duy nhứt cho tới cùng.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Nên từ lâu đã nhiều phen lập hội này, hội nọ, để kêu gọi những người vì Đạo vì Thầy, cộng tác nhau mà xây dựng. Xong lập rồi lại phế, phế rồi lại lập, hết keo này đến keo khác, nhưng chưa đi đến đâu.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Mặc dù chưa kết quả, nhưng đó là trường thi chọn lựa lòng tâm hạnh của chư hiền, mà chư hiền cũng có dịp ba`y tỏ lòng mình với nhơn sanh, cho Thượng Đế chứng minh. Ngặt vì đường lối chưa khá đồng, chưa trúng đích.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Muốn hiệp nhất mà hiệp nhất bằng một cách đơn độc, bắt buộc ai cũng làm, cũng nói, cũng đi một đường, một kiểu như nhau, thì vạn đời chưa chắc kết quả. Muôn loài vạn vật đều<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>khác nhau.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Cá thì ở dưới sông, chim thì ở non núi. Bắt cá thả lên rừng, bảo chim vào ở biển, thì làm sao không loạn?</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Phương phi nhơn tình mỗi người một ý, hóc hiểm khó khăn, mà muốn biết lòng người đâu phải không cực tâm nghiên cứu, mà suốt tận đáy lòng của thiên hạ. Song lấy lòng để xét người thì ai đói cũng muốn ăn, lạnh cũng muốn mặc, nhọc cũng muốn nghỉ, thì mình với người khác chi. Đem mình mà áp dụng cho người thì ai không theo, ai không đồng.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Ngặt phải về một chỗ, phải làm một việc, phải nói một lời thì kẻ no^ng phu không sao viết ra bài, người học trò làm sao canh tác nỗi? Nên việc làm tuy khác nhau, mà tâm hồn vẫn được như nhau, là điều chung trong lợi người, lợi việc.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Hôm nay, ta đến để góp một vài ý kiến về việc tương hệ với bạn đồng đức đồng tâm, hầu kết nên tràng thương yêu, mà chung cùng nhiệm vụ.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đây là một đoạn trong Hệ từ Dịch truyện, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đức Khổng Phu Tử nhấn mạnh về việc đồng tâm, đại đồng của thiên hạ</B>. Ta nên lấy đó để hành đạo, giữ đạo mà xây dựng quyền pháp tương lai, cứu vãn lại nội tình hiện tại.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Hệ từ viết: <U>Đồng nhơn tiên hào đào nhi hậu hiếu. Tử viết: Quân tử chi đạo, hoặc xuất, hoặc xử, hoặc mặc, hoặc ngữ, nhị nhơn đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan.</U></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đồng nhơn tiên hào đào nhi hậu tiếu: “ câu này ở hào ngũ, quẻ Đồng nhơn. Nói đến đồng nhơn thật rất khó khăn. Song thời thế đã đến, thì ai không muốn đồng cũng không được.” Đồng Tâm là người này người kia, tuy không ở chung với nhau, mà tâm sự vẫn đồng như nhau.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tiên là trước. Hào đào là kêu rêu, than thở. <SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR>Hậu là sau, Tiếu là cười. Nghĩa là nói đến sự đồng tâm, trước vì sao mà phải kêu rêu, than thở. Kêu rêu than thở là vì hai người đồng với nhau, mà chưa được hội hợp cùng nhau, là vì trung gian có hào, cửu tam cửu tứ ngăn trở, nghĩa là bị người ta phá, bị người ta gièm pha giành giựt.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nhưng lẽ phải cuối cùng cũng được ngộ hợp nhau mà vui cười, sung sướng. Nói đến đồng tâm giữa người này với người kia, mà còn khó như vậy, huống chi khối này đến khối nọ, làm sao dễ được ?<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>“Quân tử chi đạo” <SPAN style="BACKGROUND: red; mso-highlight: red">là đạo là đạo</SPAN> người quân tử ở chỗ đồng tâm, để mưu toan việc đạo, việc đời mà mưu toan cho nhơn loại.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR>“Hoặc xuất, hoặc xử, hoặc mặc, hoặc ngữ” nghĩa là: kẻ ra gánh vác việc đời, làm công việc nọ việc kia: kẻ thì ở yên một chỗ, ẩn dật tu hành; kẻ lại im lặng mà làm thinh, còn kẻ thì khua chuông giục trống cảnh tỉnh người đời. </SPAN>Tuy xuất (ra làm quan) với xử (ẩn dật) khác nhau xa; ngữ (nói), mặc (nín) trái hẳn, song cũng đều lo cùng mục đích như nhau. Tuy hoàn cảnh địa vị khác nhau nên mới có kẻ ẩn người hiện, kẻ nói người làm thinh, vì thời và vị không giống nhau. Song đem đổi hoàn cảnh của người này qua người kia, thì họ cũng làm như nhau không khác. </FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đây nói cái đồng tâm, mà cái tích (việc thấy hiện ra bên ngoài)<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>bất đồng. Tâm là tinh thần, Tích là hình thức. Tích mà đồng, tâm không đồng, thì người quân tử không hề làm; mà mặc dù tích không đồng, tâm đồng, là đạo lợi cho thiên hạ. Nên mọi người đã đồng tâm rồi, thì chia nhau mà lo, kẻ làm việc nọ, người làm việc kia, ai cũng cung cúc tận tụy. Các tận sở năng của mình, dầu ở xa ngàn dặm, những việc làm giống nhau, như khuôn in rập.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">“Nhị nhơn đồng tâm kỳ lợi đoạn kim”. Nghĩa là người này cùng người kia đồng tâm nhau rồi, thì núi cũng xô ngã được, biển cũng lấp bằng được. Người người đều cảm mà hóa theo, thì khác nào một đoạn sắt mà chặt một cái mà đứt làm đôi. Sức mạnh của sự đồng tâm ghê ghớm làm gì lại không được? Dù cho trời đất cũng nghe theo mà giúp đỡ. “Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan”. Nghĩa là lời nói của người đồng tâm, tuy không ngọt ngào mà ai cũng thích, tuy không nồng nàn mà ai cũng say, cảm đến người đến vật. Lời nói thống thiết chơn thành, mùi vị ngọt ngào, dầu sự thơm của Hoa Lan chỉ có chừng đó là cùng.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Sự đồng tâm tác hợp nhau, để lo xây dựng đạo Trời. Đạo Trời cũng mưu tính, cải tạo loài người, tác lập cuộc đời đại đồng thế giới. Mục đích ai là người có trách nhiệm trong nền Tân Pháp Đại Đạo phải hướng vào đó mà tu sửa, mà mở mang.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Song thế giới bước đến Đại Đồng, trước mặt phải đặt móng đắp nền ở gần, rồi mới đến xa, nghĩa là: phải xây dựng một đại đồng trong đạo. Người này người nọ lấy thương yêu làm mục đích, lấy lẽ thật làm nền tảng, cột chặt lấy giải đồng tâm.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Hãy xét quẻ Đồng Nhơn trong 6 hào:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Hào sơ thì “đồng nhơn vu môn”. Nghĩa là: đại đồng với người nhau, không phải ở trong nhà mà nói đại đồng, cần phải nói ra khỏi cửa, để đồng cùng xóm giềng, làng nước giao du chỗ nọ, chỗ kia, mà kết tình bằng hữu, để cùng nhau chung lấy nhiệm vụ đại đồng.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đến hào lục nhị thì “ đồng nhơn vu tông”, nghĩa là hào này đồng nhơn là đại đồng với trong tông tộc, phe phái hệ thống của mình mà thôi. Đồng nhơn như thế cũng quá chật hẹp, chưa đúng với đại đồng, nên người hướng đạo coi hào này, mà cần mở rộng phạm vi liên kết với bạn bè ở nhiều tôn giáo, học thuyết rải rác khắp mọi nơi.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đến hào Cửu tam, thì ai cũng muốn đồng với người, song đồng ấy là giành kéo về mình làm của riêng cho mình, nên núp ở chốn bụi gò mà rình để giựt Lục nhị ( hào âm).</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đến hào Cửu tứ cũng vậy, song muốn được Lục nhị, phải cởi lên Cửu tam, nghĩa là trèo lên thành mà coi động tịnh. Hai hào này ở trong quẻ đồng nhơn, mà đồng bằng cách giành giựt, tham lam, thì người hướng đạo của ta không nên bắt chước.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đến hào Cửu ngũ, thì trước phải kêu rêu than thở, sau dùng đến đại binh, mới trừ được trung gian phá hoại, mà hai bên mới ngộ hợp nhau, vui cười sung sướng. Oi ! đồng tâm mà khó như vậy, phải dùng toàn lực đại vũ, mới đi lên thành công. Điều đó chắc người đạo không làm, vì chi mạnh cho bằng đạo đức? Nên nói lấy đạo đức làm nền, xu hướng lấy cảm tình làm tướng giục binh. Song cũng nhớ rằng: Việc làm dầu nhỏ, dầu lớn, cũng điều bị trở ngại. Ta phải đề phòng, mà cũng phải gắng công bền chí.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4 face="Times New Roman">Đến hào Thượng cửu, thì “ đồng nhơn vu giao”. “Vu” là đi “Giao” nghĩa là giao du, giao du ở gần nhà mình, nước mình, thì cũng là chật hẹp. Chỉ có lời Soán từ là “Đồng nhơn vu dã”, đồng nhơn mà vu dả (ra đồng trống) thiệt rộng lớn mênh mông, không bờ bến. Đâu phải ra khỏi cửa hay ở trong tông phái mình mà thôi, còn kết thân tình huynh đệ đại đồng khắp chỗ, đồng hoang hẻo lánh, đâu còn lựa chọn so cân.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 27pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT size=4 face="Times New Roman">Việc hôm nay ta cần đặt lại vấn đề, để rồi ngày tới đây đặt lại mối tương quan, để thành một khối đồng tâm, mà chia lo việc đạo, gánh vác cuộc đời, hầu đem lại một khối bình đẳng duy nhứt, không còn ranh giới rẽ riêng.</FONT></SPAN></B></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=4>Kính các ái huynh tỷ !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Theo Tệ Sinh chủ đề nên sửa lại là : " Những quan điểm về việc thống nhứt các chi phái "</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thành kiếu !</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Chào các bạn,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thật là lý tưởng nếu nhơn sanh có được một Giáo Hội duy nhất (không nhất thiết phải là Giáo Hội Cao Đài). Dẫu biết rằng hình tướng, cũng như một tổ chức Giáo Hội chỉ là phương tiện, song nếu với một tổ chức chung thống nhất thì nhơn sanh chúng ta sẽ có nhiều người về đích hơn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thử tưởng tượng trên toàn thế giới nếu chỉ có một Giáo hội thì lo chi không gần với hòa bình và hạnh phúc chung cho toàn nhân loại. Như trên một đoạn đường mà tài xế của mọi phương tiện giao thông cùng tuân hành nghiêm chỉnh một luật đi đường, và biết nhường nhịn nhau thì ai ai cũng đều đi đến nơi về đến chốn cả.</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>"Ở ăn tu học đề huề"</FONT></strong> cả thảy. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Có bạn Đạo cho rằng phải chi Giáo Hội Cao Đài không được hình thành năm 1926 thì chúng ta đâu lo chi đến việc phân chi rẽ phái, và tất nhiên không cần phải qui lại một. Âu cũng là một pháp nạn của tín đồ Cao Đài. Song thực tế thì đã là như vậy, anh chị em chúng ta bây giờ phải làm sao đây.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phần HDDD thì lo tu sửa cho chính mình được qui nhất trong tinh thần Thuần Chơn. Bên cạnh đó, sẵn sàng ủng hộ và góp tay (nếu có khả năng) cho bất kỳ chương trình hay nỗ lực nào, từ bất cứ góc độ nào, Hội Thánh nào nhằm dẫn đến sự thành hình một Giáo Hội chung.</FONT></P>
 

LongNguyen

New member
  Đạo đệ đề nghị tên chủ đề là : Hướng đến sự quy nhất tinh thần. Lý do:<br><br>1- Tinh thần là nền tảng cơ bản. Có được thống nhất trên tinh thần sẽ là cơ nguyên của hòa hiệp. Lúc đókhông khó gì chuyện ngồilại bên nhau. Dẫu có lời "khó nghe" mà vẫn thông cảm mà hiểu nhau.<br><br>2. Quy nhất trên phương diện hình tướng (thánh thất, giáo hội) cần một lộ trình và nhất thiết phải qua lộ trình ấy. Ngày nay do cách biệt nhiều năm, nhiều khác biệt đã diễn ra. Nên trước là cần hiểu nhau để gần nhau...Sau là nhờ đó mà chỉnh chu lại từ từ cho hợp với Thiên ý.  Vả, các nơi cũng hành đạo tích cực không kém chi nhau nên cần hiểu nhau trước hết.<br><br>Xin hết ạ, <img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br>
 

LongNguyen

New member
  Đạo đệ quên ....<img src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>3. Vả, sự khác biệt về hình tướng âu cũng chỉ là biến hóa để "tận độ" đẳng đẳng chúng sinh. Nên chỉ cần thấy tất cả là những phòng, ban chuyên môn cho một nhóm nhân sanh nào đó. Nhưng thảy phải đều nhìn nhận nguồn gốc Thiêng Liêng là đức Chí Tôn và đức Từ Mẫu.<br><br>Bây giờ thì chắc thiệt hết, <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Tại sao chúng ta không thể lấy chủ đề : </P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Hướng tới đỉnh cao của CAO ĐÀI trong TƯƠNG LAI</strong></FONT></P>
<P>để khỏi mất công dùng thêm từ (tạm gọi),và lại chữ "một" <strong>CAO</strong> ĐÀI nghe qua hình như có cảm </P>
<P>nhận hơi ,,,, vướng vướng tí gì đó! khi nghe qua thì phải ! 1234 có cảm nhận sẽ làm người nghe </P>
<P>đọc sẻ liên tưởng sau chữ một ấy có lẽ còn là nhiều nên quy về "một " tại sao chúng ta không </P>
<P>mạnh dạng khẳng định lại làm một thể luôn!,mà trong khi ta vẫn có thể "quy" được mà !cho dù đó là </P>
<P>trong tư tưởng,trong mong mõi,trong tương lai mai sau và cũng là mong mõi của vạn vạn,,,  tín hữu </P>
<P>CAO ĐÀI trên toàn cõi này !  vậy sao ta không mạnh dạng nhìn nhận chỉ có CAO ĐÀI là CAO ĐÀI </P>
<P>để từ đó xóa đi bao "ký ức" đã bao lâu khoắc khỏai mong chờ! ngày thống nhất,cũng để từ đó chỉ </P>
<P>có danh từ CAO ĐÀI là CAO ĐÀI ,theo thiển nghĩ mình nên dùng CAO ĐÀI là CAO ĐÀI mà không </P>
<P>nên có CAO ĐÀI 1 ( 2,3,4,,,,,,! ) 1234 có chút đóng góp,mong rằng không có gì quá đáng để phạm </P>
<P>quy D,Đ.kính chư H,T,Đ,M cùng D,Đ</P>
 
Q

QuanTriVien1

Guest
<P> <FONT size=4>QTV1 xin chào Quý thành viên,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Một lần nữa, xin Quý QTV cùng các thành viên cho phép QTV1 tiếp tục tham gia trong việc ghi nhận góp ý của Quý thành viên đối với Tên gọi chủ đề: Bao gồm câu chữ và định hướng nội dung (tổng hợp các điểm chung để sửa lại tên chủ đề - Form chủ đề chỉ có một số lượng ký tự nhất định - đề xuất: tên chủ đề giới hạn số ký tự).</FONT></P>
<P><FONT size=4>QTV1 không tham gia góp ý; chỉ thực hiện phần kỹ thuật với tư cách thành viên BQT.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Xin Quý thành viên nhiệt tình hơn trong việc đóng góp tên gọi chủ đề và định hướng nội dung sẽ thảo luận.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Từ chủ đề này sẽ có nhiều "chủ đề con" xuất hiện để thể hiện nội dung trong tương lại.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Các QTV luôn lắng nghe cùng các thành viên diễn đàn.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính.</FONT></P>
 

LongNguyen

New member
 
Với đề nghị nội dung trao đổi như QTV1 có nêu ra bên trên, đạo đệ nghĩ các nội dung sau:<br><br>1- Tuổi trẻ, thế hệ tiếp nối sẽ thảo luận về những công tác cần làm để gắn liền tình huynh đệ (cho dù ở đâu đi nữa) trên cơ sở lời dạy của các đấng Thiêng Liêng.<br><br>2- Tuổi trẻ, thế hệ tiếp nối sẽ cùng nhau thực hành các vấn đề đã được thảo luận (do 1 mà có). Cái này giống như một số diễn đàn khác hay có chương trình offline gặp mặt nhau để thực hiện một dự án nào đó đã được thống nhất, hay đề nghị thử nghiệm.<br><br>3- Tuổi trẻ, thế hệ tiếp nối sẽ cùng nhau "tháo gỡ" vướng mắc trong lịch sử Cao Đài để làm sao nội bộ thì thông cảm,ngoại bộ thì nhận được một Cao Đài thống nhất tinh thần mọi miền mọi cảnh...mọi tâm tư. <br><br>Trên là ý kiến riêng của đạo đệ. Mong quý anh chị em quản trị và các huynh tỷ đệ muội góp thêm ý kiến!<br>
 

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Nếu muốn đổi tên Chủ Đề: <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Sự phân chia chi phái trong Cao-Đài.</span> Gồm 8 chữ thì đổi thành Chủ Đề:<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Hướng đến Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.</span> Cũng gồm 8 chữ.<br></span>
 

thanhthanh92

Moderator
 Theo thanh nghĩ việc đổi tên chủ đề cho hợp lý cũng là một điều tốt nhưng cũng không cần quá chú trọng ở cái tên. Ở mức độ nào đó thì tên có ý nghĩa cho sự tu học và thống nhất là đủ. Dẫu biết, người ta khá ấn tượng và có thể mua quyển sách nếu nó có cái tên hay nhưng nội dung sách mà.............dễ khiến người ta nhàm chán (thanh chỉ có ý hướng tới sự thảo luận lâu dài và có hiệu quả trong nội dung bài viết của thành viên thôi ). Việc chủ đề có tên thì tên ấy hợp với tinh thần hiệp nhất là được, cốt lõi ở bài viết thành viên nghĩ gì và viết gì và kết quả được gì ! Rồi cuối cùng chúng ta có hợp thống nhất hay không. Ai cũng có những suy nghĩ và cảm nhận riêng về mọi người, mọi việc xung quanh ta đâu thể ép buộc họ theo cách nghĩ của ta. Có những nhận xét, suy nghĩ về nhau giữa mọi người nhưng để "bới lông tìm vết " thì không nên. Việc thống nhất theo thanh trước hết phải có sự hiểu biết cảm thông lẫn nhau giữa các thành viên. Mọi người có thể giúp đỡ nhau trên tinh thần hòa ái bằng cách nhận xét (có thể thông qua tin nhắn cá nhân ), góp ý để mọi người trở nên hoàn thiện hơn. Đôi khi viết bài xong thanh cũng cảm thấy mình suy nghĩ chưa được chín chắn lắm, các HTĐM khác thể cũng có những suy nghĩ giống như thanh. Do vậy, thanh hi vọng rằng nếu thanh hay HTĐM khác có sai lầm gì thì mọi người hãy góp ý, thanh rất cảm ơn về điều đó. thanh có đôi lời như vậy (nếu mọi người thấyhơi quá thì góp ý thanh nhé <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"> ). thanh cảm ơn. Chúc tất cả chúng ta mau bước Đại Đồng và Cơ Đạo sớm hiệp nhất !<!-- Signature --><BR><BR>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>1234 Chào bạn thanhthanh92 1234 mạo muội có chút đề nghị trên chẳng qua chỉ vì 1234 có suy nghĩ,12 chi cũng từ 1 chi sanh ra ,chi ( tối linh - tối thượng của ĐỨC CHÍ TÔN ) và cho dù trong đi đơn lẽ hay dù đi trong hòa hợp thống nhất thì chúng ta cần nhìn nhận rằng cuối cùng rồi chúng ta cũng về cũng hiệp cùng chi (tối linh),vậy các chi âu cũng quy về 1 chi tối linh của đức CHÍ TÔN,Vậy đã là 1 chi tối linh ( không có chi nào có thể ngòai được ! ) vậy thì ắt hẳn không có 1 và 2 hoặc gì gì ,,, nữa cả ! cũng bởi từ suy nghĩ nông cạn đó mà 1234 có những chiều hướng đề nghị như vậy ! nếu như đây là 1 đều gì không đúng mong các bạn góp ý và BQT có quyền xóa bài này ! 1234 luôn vui và chấp thuận,và tham gia cùng các bạn để chúng ta cùng học hỏi,1234 chào bạn thanhthanh92 và KÍNH D,Đ</P>
 

Thiên Sứ

New member
 <FONT size=3>Chào quý hiền ! </FONT>
<P><FONT size=3> Chào QTV1 Tệ Sinh thiết nghỉ tên Chủ Đề bây giờ không còn là quan trọng, Hiền cứ giữ cái Tên Chủ Đề như Hiền Huynh đã đặt, đừng xao tâm ! Hay là hiền vào ban họp để đưa ra chủ đề đi ! Chứ ở đây mà nói chủ đề mãi biết đến bao giờ mới có bài Quy đây !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy bây giờ Thiên Sứ xin bắn một phát súng đầu tiên để làm rõ việc Đạo </FONT></P>
<P><FONT size=3>Trước hết quý hiền phải cho biết </FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>A</strong> Tại sao phải Thống Nhứt?</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>B</strong> </FONT><FONT size=3>Thống nhứt cái gì? :</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>1. Thống Nhứt Hội Thánh</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>2.Thống nhứt tín đồ</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>3 Thống nhứt đường lối hành Đạo </FONT></P>
<P><FONT size=3>Và các hiền phải đề ra phương hướng, trước hết là phải giải quyết vấn đề gì còn vướng mắc trong cơ Đạo ( phần in đậm màu đỏ ở bài kế là <strong>Tờ Bố Cáo của Đức Thượng Chưởng Pháp Trang gởi toàn Đạo</strong> sẽ đưa ra một số vấn đề nhờ quý hiền đưa ra giải pháp và tìm sâu vào cái LÝ tận tường của nó, chớ không phải là phong phong phanh phanh, lơ mơ hồ đồ cho được )</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rồi giải quyết bằng cách nào, chớ ta ngồi nói xuông cũng không đươc. Cũng như muốn có cơm ăn thì phải nấu, chứ không phải là biết cách nấu rồi sẵn gạo nước mà không lo vo, và nấu !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó chuyện xa vời là làm gì sau đó? ( chuyện này chưa hãy bàn )</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Thiên Sứ

New member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong>THÁNH THẤT BẾN TRE, le 17 Avril 1935</strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong> (Rằm Tháng ba năm Ất Hợi )<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">    Bố cáo cùng toàn thể bổn Đạo.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">    Vì vưng mạng lịnh Đức Chí Tôn dạy giữ một chữ hòa cho đến cực điểm và có Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông phúc thát việc nên hư nền Đạo cho tơi từ năm 1931, cho nên nhiều phen tôi phải chịu nhịn nhục, hạ mình đến nước, để mưu cuộc hòa hiệp với chư vị Chức sắc trên Tây Ninh, hầu cho nhơn sanh được yên ổn mà lo việc tu hành ngày thêm tấn phát.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">       </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Luôn đây, xin nhắc lại cho chư Hiền hữu rõ cái cử chỉ của tôi trong thời kỳ bất hiệp tác với Tây Ninh bao giờ cũng tỏ ra vẻ ôn hòa, nhẫn nại và tôi trước vẫn còn hy vọng một ngày kia đôi bên sẽ cùng nhau thảo luận lại như xưa; vì Đạo, vì chúng sanh mà quên hết những nổi bất bình từ thử.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nền Đạo gặp lúc chinh nghiêng, nhơn tâm đương thồi xao xiếng, ông Thượng Tương Thanh cùng tôi cần phải liên hiệp tất cả chư Chức sắc đồng ý kiến với nhau để lo chấn chỉnh việc Đạo theo chỗ chơn chánh mà theo, cho khỏi sai đường, lạc nẻo mà phải ngã lòng thất vọng.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">              Khi Hội Vạn Linh nhóm hôm mùng chín, mùng mười tháng giêng nầy tại Thánh Thất Bến Tre, nhơn sanh đồng cử tôi lên điều đình việc hòa hiệp với Chức sắc Tây Ninh. Trong buổi tôi hội đàm với BAN CHẤP CHÁNH ở Tòa Thánh tại Nữ chánh Phối Sư đường, thì có Hiền hữu Cao Tiếp Đạo thay mặt cho toàn thể Chức Sắc Tây Ninh mà hứa với tôi như vầy:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">"Ngày nay là ngày 20 tháng giêng (23/2/35), Anh Lớn và một phần nhơn sanh về đây muốn vào Tòa Thánh mà hội hiễp lại như xưa, ấy cũng là một việc tốt, song chúng em không hay trước đặng lo việc tiếp rước, vậy xin Anh lớn về định lại ngày nào khác, rồi cho các em hay trước năm ba bửa đặng lo ắp đặt. Còn việc nhóm Hội Vạn Linh mà bầu cử một người cầm giềng mối Đạo như hai anh mới làm rồi đó, thì các em đây cho là sai hắn Đạo Luật, nên cần phải sửa lại"</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">         Tôi trả lời rằng: "Việc ấy có sái cùng chăng, xin để rồi sẽ mời năm mười chức sắc Nam Nữ hai bên, có phần trách nhậm lớn trong Đạo nhớm lại mà bàn giải, thì chư vị Chức Sắc Tây Ninh cũng đồng ưng chịu. Bởi vậy, ngày 20 tháng giêng (nhằm 4/3/35), tôi có gởi chi ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Nghị trưởng và chư vị Nghị Viên Ban Chấp Chánh một bức thơ như sau đây:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Gia-Định, 29 tháng giêng năm Ất Hợi<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">(4 Mars 1935)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Chưởng Pháp tạm thời Lê Bá Trang, Chủ Ban Đại Biểu Hội "Vạn Linh"<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Gởi cho Chư vị nghị viên BAN CHẤP CHÁNH Tòa Thánh Tây Ninh<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Kính chư hiền hữu,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Theo lời ưng thuận của hai đàng, một bên là Chủ Trưởng Ban Đại Biểu Hội Vạn Linh, một bên là Chức Sắc Ban Chấp Chánh trong buổi nhóm ngày 20 tháng giêng (23/2/35) tại Nữ chánh Phối Sư Đường.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Tôi xin tỏ dưới đây những điều của Ban Đại Biểu Hội Vạn Linh phỏng định để đem ra bàn tính giữa Hội Nghị Hòa Bình của hai đàng sẽ đồng ưng lập:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">VỀ SỰ SẮP ĐẶT HỘI NGHỊ HÒA BÌNH<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">       1. Hội này sẽ có mười hai Nghị viên, chia mỗi bên 6 vị, không kể một vị Từ Hàn để biên chép, chớ không có quyền dự việc bàn tính.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">       Bên Vạn Linh thì có ông Chưởng Pháp Lê Bá Trang làm đầu, ông Đầu Sư Thượng Tương Thanh, ông Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, ông Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu và 2 Giáo Sư Thái Minh Thanh và Thượng Lai Thanh.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">        Bên Tòa Thánh, thì ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc làm đầu, bà Chánh Phối Sư Hương Thanh và bốn vị nữa, xin cho biết tên ít ngày trước khi nhóm.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">        Hội nghị Hòa nầy phải có đủ ba vị sau đây dự hội mới được: là ông Hộ Pháp, bà Chánh Phối Sư và ông Đầu Sư Thượng Tương Thanh, là vị của Hội Vạn Linh mới công cử.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">       2.Nhóm tại Bửu Điện Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15 tháng hai năm Ất Hợi (15/Mars 1935) đúng tám giờ sớm mai nhập hội tới 12 giờ trưa nghĩ: chiều nhóm lại từ 7 giờ tới 10 giờ. Qua bữa mai 16, từ 8 giờ tới 11 giờ trưa.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">      Nều ngày rằm trể, thì đình lại ngày 27, nhằm Chúa Nhựt (31/3/35) cũng được.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">         3. Cho Chức sắc Thiên phong từ Lễ sanh sắp lên, được vào Bửu Điện dự thính, song phải mặc Thiên Phục. Ai không có Thiên phục phải chịu ở ngoài. Phái Nam ngồi bên Quan Thánh, Phái Nữ ngồi bên phía Quan Âm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">CÁC VẤN ĐỀ SẼ ĐEM RA BÀN TÍNH<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">         <strong><EM><FONT color=#993300>1. Về Nghị định ngày 28 Juillet 1933, ngưng quyền của hai ông quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh và Thượng Tương Thanh và việc không thi hành lời Thánh Giáo của Đức Chí Tôn giáng dạy hôm ngày 14 Janvier 1934 tại Hiệp Thiên Đài.</FONT></EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><O:p><strong><EM></EM></strong></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><strong><EM>       2. Về sự mời nhóm Hội Vạn Linh đặng chọn cử một vị để cầm giềng mối Đạo tại thế.</EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><O:p><strong><EM></EM></strong></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300>       3. Thay mặt cho Hội Vạn Linh, Ban Đại Biểu sẽ xin ông Hộ Pháp trở về cầm quyền Hiệp Thiên Đài và Chức Sắc hiện thời đương nắm quyền Chánh Trị bên Cửu Trùng Đài cũng trở về Hiệp Thiên Đài mà lo phận sự.</FONT></EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300><O:p></O:p></FONT></EM></strong></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300>        Nếu ông Hộ Pháp và Chức Sắc quan lần hết bên Cửu Trùng Đại thì Hiệp Thiên Đài sẽ trống, không chủ, thì phải tan rã, phải hư, nền Đạo phải nghiêng theo nữa.</FONT></EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300><O:p></O:p></FONT></EM></strong></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><strong><EM>        Xin ông Hộ Pháp nhớ lại lời của Ngài đã tuyên bố rằng: Chức sắc Hiệp Thiên Đài qua lãnh phận sự bên Cửu Trùng Đài, thì phải ngưng trách nhậm bên Hiệp Thiên Đài. Đến phiên Ngài cũng vậy, nếu Ngài nắm quyền hành bên Cửu Trùng Đài, thì phận sự Hộ Pháp bên Hiệp Thiên Đài tự nhiên cũng phải tạm ngưng lại vậy, vì Thầy lập Đạo không cho một người nắm cả hai quyền.</EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><O:p><strong><EM></EM></strong></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300>         4. Phận sự bên Cửu Trùng Đài giao lại cho Chức Sắc Thiên Phong lớn nhỏ bên Cửu Trùng Đài lo điều đình chấn chỉnh lại.</FONT></EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><EM><FONT color=#993300><O:p></O:p></FONT></EM></strong></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" color=#993300><strong><EM>       5. Hai bên ránh tính các việc trên đây cho xong, đặng hòa hiệp lại cho toàn Đạo vui mừng mà lo thu hành tấn tới.</EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">        Thoảng như còn bị chất phàm ngăn trở, không tính được việc hòa bình, thì xin hai bên thuận tình thiết lập nơi Bửu Điện một Đàn cho long trọng, hiệp nhau mà cầu nguyện xin Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông từ bi giảng dạy chúng ta làm sao, thì Ban Đại Biểu Vạn Linh cũng vâng theo, chẳng thuận phò loan nào, miểng là của Hiệp Thiên Đài thì được.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Xem rồi tự ý thêm bớt sửa cảu làm sao, xin cho tôi biết cần kíp tại Thánh Thất Bình Hòa ( Gia Định ).</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nay<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Kính</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">LÊ BÁ TRANG</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Việc yêu cầu rành rẽ và ôn hòa, chánh đáng như thế mà đến ngày nay tôi không tiếp được thơ từ chi hồi đáp của ông Hộ Pháp Nghị Trưởng và Nghị viên <strong><< BAN CHẤP CHÁNH>></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong><O:p></O:p></strong></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nghỉ vì đã quá ngày kỳ hẹn lâu rồi và nghỉ vì tôi vưng theo Thánh ý, kiểm đủ phương để vụ tất chữ hòa, dầu cho phải nhịn nhục, thiệt thòi đến đâu tôi cũng vui lòng cam chịu, thế mà ngày nay việc hòa hảo không thành tựu và cũng chẳng còn hy vọng chi nữa, nên tôi buộc lòng bố cáo cho tất cả chư Hiền hữu Nam, Nữ hay rằng kể từ ngày nay, tôi tuyệt giao với Tòa Thánh Tây Ninh cũng như tôi đã không hiệp tác từ hồi tháng giêng năm ngoái vôi ông Thượng Trung Nhựt (nay đã mãn phần)</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Từ đây, việc hành động của Ban Chấp Chánh Tây Ninh tuyệt nhiên không quan hệ gì đến tôi và tôi không nhìn nhận quyền hạn BAN ấy. Tuy là tuyệt giao với Chức Sắc đương nắm quyền chưởng quản việc Đạo tại Tòa Thánh, song tôi cũng giữ tròn bổn phận của tôi thuở nay để dìu dắt chư Đạo hữu mà tôi và ông Thượng Tương Thanh đã soi đường dẫn buớc trong chín mười năm nay.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Cầm giềng-mối Đạo tạm thời<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">LÊ BÁ TRANG<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><strong>TÁI BÚT</strong>: Tôi chắc trong ít lâu đây chư Hiền hữu sẽ rõ thấu ngọn ngành cho nên không cần nói đến việc Chức sắc đương quyền ở Tây ninh đã ngăn cấm ông Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh và tôi, không cho vào Tòa Thánh kể từ ngày ông Thượng Trung Nhựt qui vị, và việc ông Phạm Công Tắc không chịu hội diện cùng Đại Biểu của Hội Vạn Linh phái đến hôm 20 tháng giêng rồi.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Trước khi tôi nhờ có một phần Chức Sắc còn nghỉ tình đồng Đạo mà để cho tôi vào đền Thánh mà thương thuyết việc hòa, thì có Hiễn hữu Lê Tiếp Thế ra tại của ngỏ Tòa thánh mà cho tôi hay rằng ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã quyết dạ không chịu hiệp hòa. Tuy biết vậy, song tôi vẫn cố gắng thương thuyết đến cùng, một là khỏi trái Thánh ý của Đức Chí Tôn, hai là khỏi phụ lời kí thát của Hội Vạn Linh đã tín nhiệm nơi tôi, nên ngày ấy nếu phải đợi thêm mấy giờ nữa, tôi cũng chờ đặng vào cho giáp mặt chư Chức Sắc đương quyền trong Tòa Thánh.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">- The End -</FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=3><U>Trích nguồn</U> : Tờ Bố Cáo của ĐỨC THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP LÊ BÁ TRANG được in trong quyển Châu Tri Chỉnh Đạo </FONT></P>
<P> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Có điểm này thắc mắc.<br><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span></span><span style="font-size: 14pt;"><font face="Times New Roman"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">tôi tuyệt
giao với Tòa Thánh Tây Ninh cũng như tôi đã không hiệp tác từ hồi tháng
giêng năm ngoái vôi ông Thượng Trung Nhựt (nay đã mãn phần)</span><br><br>  Như vậy là sao??? đã không hiệp tác từ hồi tháng giêng năm ngoái với ông Thượng Trung Nhựt thì đã tách ra rồi. Khi ông Thượng Trung Nhựt mãn phần thì lại tính chuyện hiệp tác để có Giáo-Tông thì đã phạm từ đầu nên ông Hộ-Pháp chịu nghe theo lời đó thì lại nói tuyệt giao thêm nữa thì cũng bằng thừa.  xin vài hàng thắc mắc./.<br></font></span>
 

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">Phần trên tính sửa vì đánh máy thiếu chữ " không " mà sửa không đuợc nên đánh thêm.<br><br> là : " Nên Ông Hộ-Pháp không chịu nghe theo lời đó thì lại nói tuyệt giao thêm nữa cũng bằng thừa. "<br></span>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=3>Đó là Tờ Bố Cáo của ĐỨC THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP LÊ BÁ TRANG được in trong quyển Châu Tri Chỉnh Đạo </FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính hiền huynh hienhuu vài lời cùng huynh Huynh nên tìm hiểu Sử Đạo cho cặn kẻ, đừng có phanh phao nói, mất công mấy em lại mang Khẩu Nghiệp !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính cùng HTĐM và QTV1 </FONT></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=3> </FONT></P>
<P><FONT size=3>5 Vấn đề trên là TRỌNG ĐẠI, nên xin quý hiền hãy bàn luận cho đúng phương và pháp ! Phải có lý thuyết để trình bày, đưa ra biện chứng dẫn nhập các luận cứ, luận điểm sáng tỏ cho từng nội dung ! Vì các vấn đề quý Anh xưa đã hết súc nan giải, mà tới thời nay thì càng khó nan giải hơn !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu rồi các vấn đề trên thì tin chắc bước Đạo sẽ hiệp gần đây ! </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng trước hết là giải đáp các vấn đề mà Thiên Sứ đã bàn (xin BQT cho nhắc lại ở đây)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trước hết quý hiền phải cho biết </FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>A</strong> Tại sao phải Thống Nhứt?</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>B</strong> </FONT><FONT size=3>Thống nhứt cái gì? :</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>1. Thống Nhứt Hội Thánh</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>2.Thống nhứt tín đồ</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>3 Thống nhứt đường lối hành Đạo </FONT></P>
<P><FONT size=3>Phải giải quyết 2 câu hỏi này, thì mới làm sáng sự kiện đặng !</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top