Thắc mắc không biết hỏi ai !

5thanhcuchi

New member
<P>  có người bạn già thắc mắc không biết hỏi ai </P>
<P>nhờ tôi đưa lên nhờ quý hiền giúp cho ý kiến </P>
<P>  CÂU HỎI  :</P>
<P>   NIỆN PHẬT NGUYỆN vãng sanh TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.</P>
<P>    VẬY TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Ở ĐÂU  ?</P>
<P>    MẤY AI ĐẢ ĐẾN ĐƯỢC TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC RỒI  ?</P>
<P>   NẾU CÓ  THÌ XIN KỂ LẠI CHO HAY  ?  </P>
<P>    NGƯỜI TU THEO ĐẠO CAO ĐÀI KHI CHẾT ĐI VỀ ĐÂU ? </P>
<P>      MR. HẢI   Ở SÀI GÒN  25-5-2007</P>
 

hoadao

New member
<P> Xin chào hiền huynh 5thanhcuchi tiểu muội được biết một số giáo lý có dạy của đức phật như sau về cõi tây phương cực lạc </P>
<P>THEO PHẬT DẠY \: cõi tây phương xa muôn nghàn dậm , muôn trùng đại dương nhưng cũng hiện hiện trước mắt kẻ tu hiền hiểu đạo , cõi tây phương là nơi giải thoát linh hồn mát mẻ vô vùng , an nhàng vô cùng mà chỉ có niềm vui khoái lạc , không ăn uống con người về nơi ấy vẩn no và mạnh khoẻ , không học hỏi và tìm hiểu con người về nơi ấy cũng biết và minh mẩn sáng suốt , không tắm rửa con người vẫn thơm tho và đẹp đẽ v..v... có nghĩa về nơi cực lạc là về đến nơi con người không phụ thuộc vào gì nữa và hưởng được những gì mà con người cho là đạo</P>
<P>THEO ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ TA CÓ DẠY |: <EM>Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn Đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hể càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn Đệ  Thầy thì là Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước ; còn ngã thì cửa Địa Ngục lại mời .Thương thương , ghét ghét , ai thấu đáo vậy ôi ! <BR>Bởi vậy, cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ ; <SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Times New Roman">cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. </SPAN>Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con, dầu xa ,dầu gần, <BR><BR><strong><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Times New Roman">Thầy đã thả một lũ hổ lang ở  lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con,</SPAN></strong> <BR><BR>song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp ; chúng nó chẳng hề thấy đặng, <BR>là <SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Times New Roman">Đạo Đức của các con</SPAN><BR>Ấy vậy rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy. </EM><BR>................như vậy đối với cõi giải thoát của THẦY đó chính là nơi mà ta giải thoát chính ta</P>
 

tunhien

New member
<P> Kính chào </P>
<P>Niệm Phật là Pháp môn tịnh độ thù thắng sanh về cõi Tây Phương thì không sai.</P>
<P>Tây Phương Cực Lạc ở đâu?</P>
<P>_ Người và tôi chưa đến chưa được biết.</P>
<P>Mấy ai đã đến Tây Phương rồi?</P>
<P>_ Đại Huynh đã ghé ngang Cực Lạc rồi chứ.</P>
<P>Nếu có thì xin kể lại cho hay?</P>
<P>_ Bậc Thánh có nói gì đâu mà phải kể.</P>
<P>Người Tu theo Đạo Cao Đài khi chết về đâu?</P>
<P>_ Tất nhiên phàm giới chưa ai biết.</P>
<P>ĐẾN BẬC THÁNH CÒN LÀM THINH HUỐNG CHI PHÀM NHÂN.</P>
<P>NHƯNG QUẢ NHIÊN NHÂN DUYÊN Ở ĐÂU THÌ VỀ Ở ĐÓ KHÔNG SAI.</P>
<P>CHÚNG TA NÊN CHẮC CHẮN MỘT ĐIỀU CÕI TÂY PHƯƠNG XA MUÔN NGÀN DẶM MÀ CŨNG CÓ THỂ HIỂN HIỆN TRƯỚC MẤT KẺ TU HÀNH THEO CHÁNH ĐẠO.</P>
<P>Hiện tại ngồi đây và nghe thấy trong lòng chư hiền huynh vui vẻ rộng lượng thì Cực Lạc tại chổ.</P>
<P>Xin kính </P>
<P> </P>
 

Hoa sen trang

New member
<P><BR>     Ô ! những lời  của Tunhien đúng là những lời  tuyệt vời !  không biết bạn bao nhiêu tuổi  , nhưng  những lời bạn trả lời vừa sáng suốt ! vừa chân thật ! vừa tự nhiên làm cho người đọc thầm cảm phục !..<BR><BR><BR>                                                                     Hoa sen Trắng</P>
 
E

EMTRAI

Guest
<P> chao huynh tự nhiên </P>
<P>những lời huynh nói ra thật đáng để các em học hỏi,thì ra sự cảm nhận niềm vui trong ta đã có,khi sống hạnh phúc chết cũng hạnh phúc,điều huynh nói khiến em thầm ghi nhớ và thầm cảm phục chẳng khác gì hoasentrang</P>
 

MinhMinh

New member
<P> Xin cho hỏi:</P>
<P>Theo tiểu sử Đức Ngô : " Vào đầu năm 1920, vài tháng trước khi được lịnh đổi đi Hà-Tiên, Ngài được lịnh Bề Trên chỉnh đốn lại việc cầu Tiên-Tập dượt đồng-tử mới thủ ngọc-cơ.<BR><BR>Lúc bấy giờ Ông Nguyễn-Văn-Vân ngồi đồng dương, Ông Bộ Thọ đồng-âm, Ông Trần-Phong-Sắc pháp đàn, Ông Kim làm điễn-ký, Ngài làm độc-giả. Đương đọc bài cầu đến câu:<BR><BR>Ngũ chơn bửu khí lâm triều thế<BR>Giá hạ đằng vân xin tự nguyên ...<BR><BR>Có một vị Tiên-Ông xuống xưng là Cao-Đài Tiên-Ông, cơ gõ mạnh và bảo Ông Trần-Phong-Sắc sửa lại hai câu ấy, Ông Sắc vốn là một nhà nho sành sỏi, nhưng không biết Cao-Đài Tiên-Ông là ai, nên mới trả lời một cách suồng sã rằng: Bài thỉnh-cơ nầy ra 100 năm rồi, từ bên Trung-Quốc qua đây không ai dám cho là sái, nay Ngài bảo sửa, nói vậy là thiệt trật hay sao?<BR><BR>Tiên-Ông quơ cơ đập vào đầu Ông Sắc vì vô lễ, Ông lẹ sụt xuống né khỏi, kế Đức Cao-Đài Tiên-Ông gọi tên Ngài biểu sửa. Ngài bèn sửa như vầy:<BR><BR>Bửu chơn ngũ khí, lâm triều thế.<BR><BR>Tiên-Ông khen.<BR><BR>Kể từ đó Ông Trần-Phong-Sắc không làm pháp-đàn nữa. Cả một nhóm người đều chưa hiểu Ông Cao-Đài là ai. Riêng Ngài tin rằng đó là Ông Trời mới dám sửa kinh sách từ xưa như vậy."</P>
<P>Tình cờ đọc trên trang <A href="http://www.thuvienhoasen.org/conduongtutat.htm" target="_blank">www.thuvienhoasen.org/conduongtutat.htm</A> nói về "pháp môn tinh độ" có nói đền Ông Trân phong sắc như sau "<FONT color=#0000de>21.- Ông Trần Phong Sắc tại chợ Vũng Gù (bây giờ gọi là Long An). Ông trường chay lúc 10 tuổi và thờ Tam giáo, Nho, Thích, Đạo. Vào khoảng năm 1920, ông làm giáo học dạy chữ Nho tại trường tỉnh Long An. Ông xem kinh Đại tạng gần 30 năm mới gặp pháp môn Tịnh độ. Lúc đó ông trên 50 tuổi và bắt đầu tu theo pháp môn này. Ông có viết quyển Lão Nhơn Đắc Độ và dịch quyển Tây Quy Trực Chỉ của ông Châu an Sỹ. Cơn lâm chung, ông biết trước ngày về Tây phương, do đó ông có làm bài kệ khuyên người tu Tịnh độ (xem Tây Quy Trực Chỉ).</FONT> "</P>
<P>Vậy là sao nhỉ?<BR></P>
 

Tindo

New member
Chào quý ACE
Tindo có kiến thức đạo học rất kém nên không hiểu "áo la bào" trong đoạn Thánh Giáo dưới đây:
Sứ mạng chờ con lúc trưởng thành
Gắng công tu học độ nhơn sanh
Đường dầu nguy hiểm con đừng sợ
Khoác áo la bào nhẹ nhẹ thanh.
Quý ACE có ai biết xin giải thích giùm, Tindo cám ơn nhiều.

Hôm nay, 14/04/2013 Tindo hỏi mẹ, mẹ trả lời áo la bào là áo của nhà Phật.
Vô lý lắm! áo nhà Phật là áo cà sa mới đúng
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top