<P> Chào quý anh chị thân kính !</P>
<P> Em nhỏ dại có một điều xin kể cho quý anh quý chị nghe ạ , và hy vọng quý anh quý chị sẽ quan tâm và chia sẻ cho em dại được tận tường hơn ạ. Chuyện ấy như vầy :</P>
<P> Hôm nọ cách đây chừng 3 hay 4 ngày có người bạn trai của người chị cô cậu với em về chơi , trước là thăm ông ngoại bà ngoại em sau là ra mắt chị bà con của em cho ông bà ngoại biết mặt <strong>đứa cháu rể </strong>tương lai. <strong>Anh rể </strong>tương lai của em có đến thăm gia đình em , sau buổi trò chuyện anh ấy thấy bàn thờ Thầy hơi lạ , anh ấy hỏi thờ ai mà kỳ ngộ vậy , thấy ảnh hiếu kỳ lẫn có Đạo tâm ( ảnh theo đạo Phật và cũng hiểu nhiều Giáo Lý nhà Phật lắm ) nên em không tiếc lời nói cho ảnh rõ , sau hơn nữa tiếng anh em luận Đạo cùng nhau , ảnh có đọc một câu như vầy , mà hình như em nhớ là đã gặp ở đâu đó trong các chùa trong thành phố HCM rồi , câu đó là : <strong>Cửa Thiền Dẫn Khách Lên Đài Giác </strong>rồi ảnh mới quay sang hỏi em như thế có được không? Em đang suy nghĩ thì bỗng em lỡ lời nói : em xin đối lại ạ , ảnh cũng cười và bảo đối đi , em đối lại là : <strong>Tam Kỳ Độ Chúng Thoát Sông Mê </strong></P>
<P> Em không biết sao ảnh chỉ im lặng hồi lâu rồi vội nói lời tạm biệt em , em biết rằng ảnh đã buồn em qua nét mặt lẫn lời nói. Em không hiểu sao nữa , phải chăng em đã sai?</P>
<P> Kính xin quý anh chị quan tâm chỉ dạy choi em tường ạ ! Em xin đa tạ trước ạ !</P>
<P> Chào hòa ái !</P>
<P> Em nhỏ dại có một điều xin kể cho quý anh quý chị nghe ạ , và hy vọng quý anh quý chị sẽ quan tâm và chia sẻ cho em dại được tận tường hơn ạ. Chuyện ấy như vầy :</P>
<P> Hôm nọ cách đây chừng 3 hay 4 ngày có người bạn trai của người chị cô cậu với em về chơi , trước là thăm ông ngoại bà ngoại em sau là ra mắt chị bà con của em cho ông bà ngoại biết mặt <strong>đứa cháu rể </strong>tương lai. <strong>Anh rể </strong>tương lai của em có đến thăm gia đình em , sau buổi trò chuyện anh ấy thấy bàn thờ Thầy hơi lạ , anh ấy hỏi thờ ai mà kỳ ngộ vậy , thấy ảnh hiếu kỳ lẫn có Đạo tâm ( ảnh theo đạo Phật và cũng hiểu nhiều Giáo Lý nhà Phật lắm ) nên em không tiếc lời nói cho ảnh rõ , sau hơn nữa tiếng anh em luận Đạo cùng nhau , ảnh có đọc một câu như vầy , mà hình như em nhớ là đã gặp ở đâu đó trong các chùa trong thành phố HCM rồi , câu đó là : <strong>Cửa Thiền Dẫn Khách Lên Đài Giác </strong>rồi ảnh mới quay sang hỏi em như thế có được không? Em đang suy nghĩ thì bỗng em lỡ lời nói : em xin đối lại ạ , ảnh cũng cười và bảo đối đi , em đối lại là : <strong>Tam Kỳ Độ Chúng Thoát Sông Mê </strong></P>
<P> Em không biết sao ảnh chỉ im lặng hồi lâu rồi vội nói lời tạm biệt em , em biết rằng ảnh đã buồn em qua nét mặt lẫn lời nói. Em không hiểu sao nữa , phải chăng em đã sai?</P>
<P> Kính xin quý anh chị quan tâm chỉ dạy choi em tường ạ ! Em xin đa tạ trước ạ !</P>
<P> Chào hòa ái !</P>