Nguyện cầu - Lão Huynh Nhẫn Nại đã quy tiên

Trung ngôn

Active member
Thưa Quý huynh tỷ,
Theo tin đạo đệ được biết; Lão huynh Nhẫn Nại là thành viên diễn đàn, hiện tại đang lâm bịnh khá nặng.
Xin quý thành viên cùng tham gia dành ít phút cầu nguyện Thầy cùng các Đấng thiêng liêng gia hộ cho sức khỏe của Lão huynh mau chóng bình phục.
Xin thành tâm nguyện cầu.
Kính.
 

Trung ngôn

Active member
Tin mới nhận được từ người thân trong gia đình Lão huynh Nhẫn Nại.
Lão huynh Nhẫn Nại đã quy tiên.
Thành tâm nguyện cầu cho giác linh của Lão huynh cao thăng phẩm vị.
Thành kính phân ưu cùng gia đình.
Kính.
 

Hao Quang

New member
thật bất ngờ khi hay tin Đạo Huynh Nhẫn Nại đã quy tiên! thế là diễn đàn đã mất đi một thành viên năng nổ!
Thành tâm cầu nguyện cho Đạo Huynh Nhẫn Nại được siêu thăng phẩm vị!
xin chia buồn cùng gia đình Đạo Huynh !
 

hienhuu

New member
Thật là bất ngờ mới tin đây mà đã đi rồi !
Đạo đệ xin nguyện cầu cho Đạo-Huynh sớm được trở về cùng Thầy, Mẹ.
Xin chia sẻ cùng gia đình đã có người được trở về cùng Thầy ! Kính./.
 

newdigimon

New member
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Thành kính phân ưu cùng gia quyến !
 

1234

Active member
Chợt như Bàng Hoàng và thảng Thốt Đệ xin giây phút Mật Niệm :
Tín Lạy Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Cúi Xin Linh Giác Cao Huynh sớm được Quy Hồi hầu kề Cha - Mẹ
Thành tâm chia buồn Gia Đình Cùng Chư Đạo Hữu thân bằng của Lão Đạo Huynh Nhẫn Nại

Gió lay bóng đỗ Chiều Tây !
Chiều Tây bóng đỗ ! Biết ai sẽ Về !

Nam Mô Tín Lạy Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
 

dong tam

New member
Mấy lúc gần đây không thấy đạo huynh Nhẫn Nại tham gia gởi bài, nghĩ là đạo huynh mắc bận đạo sự đi xa

Vậy là gặp nhau lần cuối hồi khánh thành Tt Từ Vân - Phú Nhuận Tp HCM 2009!

Chiều nay chuẩn bị vào buổi cúng cửu cho một đạo hữu lúc 18g, nhận được tin nhắn báo "huynh nhẫn nại đã đi xa mãi mãi rồi. Ôi! thật bất ngờ. Tự nhiên lòng chùng xuống nhớ lại lần đầu gặp đạo huynh tay bắt mặt mừng khi đi dự 70 năm Trung Thành thánh thất vào 2008!

Nhưng mình tin rằng đạo huynh đã thanh thản theo phướn linh dẫn hồn về cung Thái Ất để tiếp tục tu tiến hườn chơn dương chờ ngày cao thăng phẩm vị

Dẫu sao cũng thắp nén hương lòng góp chút nguyện cẩu để hồn linh của đạo huynh thong dong cõi thượng cảm nhận chút tình của các đệ muội với người anh xưa là tấm gương tốt cho Tuổi Trẻ Diễn Đàn.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến! Nhưng lại mừng vui cho huynhdedaidong và các đạo hữu Tt Houston đã có duyên may được hướng dẫn của một Giáo Hữu với tinh thần Đại Đạo và hết lòng chăm sóc giới trẻ. Tin rằng tinh thần sẽ được kế thừa mãi mãi.

Rất lòng thành kỉnh
 

truongtam

Administrator
Ôi, hôm nay là chuyến hành hương về Suối Nghệ, đi qua ba Thánh Thất và về thăm Tịnh Thất, thế nhưng nghe tin đạo huynh quy tiên lòng bùi ngùi tiếc thương vì mình chưa có nhiều may mắn để gặp gỡ học tập kinh nghiệm của đạo huynh Nhẫn Nại.
Chạy ngang nhà thấy người nhà nôn nao hay tin đạo huynh qua đời, thật đau buồn.
Thành kính chia buồn cùng gia đình đạo huynh Nhẫn Nại.
 
Q

QuanTriVien1

Guest
Quản trị viên 1 - thành viên Ban quản trị thành kính báo tin.

Lão huynh Nhẫn Nại là thành viên diễn đàn TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO,
Thánh danh: THƯỢNG NHI THANH.
Phẩm vị: Giáo hữu.
Thuộc HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
Đã quy tiên vào lúc 8h26AM giờ Việt Nam (tại Houston, USA)
ngày 25/4/2010 nhằm ngày 12/3/Mậu Dần.
Lễ tẩn liệm dự định vào ngày mai 13/3/CD (chưa rõ giờ)
Linh cửu quàn tại Houston, USA.
Sau đó sẽ đưa về Việt Nam an táng, tại Suối Nghệ, Bà Rịa Vũng Tàu (chưa rõ thời gian).
Thông tin chi tiết sẽ thông báo sau nếu được cập nhật từ các thành viên Diễn đàn
thuộc khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
Một nén hương lòng của tất cả các Quản trị viên, các thành viên diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo dâng lên; nguyện xin Thầy Mẹ cùng các đấng Thiêng liêng gia ơn cho giác linh Lão huynh cao thăng phẩm vị.
QTV1 thay mặt BQT thành kính chia buồn đến HT TGCĐ mất đi một chức sắc trung kiên, trung trinh vì Đạo, vì Hội thánh, vì nhân sanh.
Thành kính chia buồn cùng gia đình, cùng Hiền huynh HUYNHDEDAIDONG.
Xin gia hộ cho lớp đàn em cùng chung một Đấng Cha Trời dốc lòng tu học, phụng sự tha nhân.
Thành kính.
 

Thanh Lâm

New member
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Nam Mô Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần.
Đệ Tử thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Các Đấng Thiêng Liêng ban bố Hồng Ân cho Đại Huynh Giáo Hữu Thượng Nhi Thanh thuộc HTTG CĐ được nhẹ nhàng siêu thăng nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng phẩm vị.
Thành Kính!
 

Vinh Nguyen

New member
Thành Kính phân ưu cùng gia đình Đại Lão huynh!
Cầu nguyện hương hồn Đại Lão huynh Cao thăng Thiên vị!
 

Phụng Thánh

New member
<CENTER><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#000000 align=middle><TBODY><TR><TD align=middle>[SIZE=+2]
************
[/SIZE][SIZE=+4]THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
[/SIZE][SIZE=+2]Giáo Hữu
[/SIZE][SIZE=+4]Thượng Nhi Thanh
[/SIZE][SIZE=+2]thuộc Thánh Thất Houston
[/SIZE][SIZE=+3](Cao Ðài Giáo Hải Ngoại)
[/SIZE][SIZE=+2]************
Ðã Qui Liễu
Ngày 24, tháng 4, Năm 2010
Nguyện cầu giác linh của Hiền Huynh
sớm về miền Tiên Cảnh và chầu Thầy Mẹ...

************
[/SIZE][SIZE=+2]
Thay Mặt Bổn Ðạo tại Chicago
Hồng Lan & Tấn Hưng

[/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
 

Vien Linh

New member
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đạo huynh Nhẫn Nại
Xin Thành tâm cầu nguyện anh linh đạo huynh Vãng Sanh Cực lạc

VL
 

Phụng Thánh

New member
thêm tin hưởng thọ :
Thượng Giáo hữu LƯƠNG THÀNH NHI
sinh năm 1927 tại Việt Nam
đã từ trần lúc 8:26pm thứ Bảy 24-4-2010 (nhằm 11 tháng Ba năm Canh Dần),
tại bệnh viện ở Houston, TX, Hoa Kỳ,
hưởng thọ 84 tuổi.

Cầu xin Thầy Mẹ ban ơn cho Cố GH. Thượng Nhi Thanh siêu thăng về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống .
PT
 

thaithuongngoc

New member
Đạo đệ xin cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát chan rưới Hồng Ân cho Đại Huynh Thượng Nhi Thanh về với Thầy, Mẹ, nơi cực lạc thế giới, được siêu thăng phẩm vị.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nghiêng mình thành nguyện!!!
 

ThachKhe

Member
Lòng như xoắn lại khi nhận được tin nhắn thông báo điện thoại của muội hoacamchuong. Mới hôm nào, sức khỏe đạo huynh rất tốt, tinh thần rất tỉnh táo; dù tuổi cao mà lòng mãi trẻ, đạo huynh xông pha không những bên ngoài qua các hoạt động đạo sự mà còn có mặt trên khắp nẻo Caodaivn.

Lòng ngưỡng mộ, lục tìm lại những bài viết trên Diễn đàn, mới hay cách đây không lâu, lòng đạo huynh như phơi phới qua những bài thơ ngoài bút bởi mến đời, yêu đạo và nhất là luôn cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình để có thể sống thọ hơn, đi xa hơn và làm được nhiều việc hơn...

MỪ NG TUỔI TÁM MƯƠI TƯ
Nhẫn Nại

MỚI ĐÓ MÀ NAY QUÁ TÁM MƯƠI

TÓC HOA , THÂN NHẸ, THÍCH VUI CƯỜI

BIẾT CHĂM SỨC KHỎE , NGÀY SIÊNG TẬP

SỢ NHUỐM BỆNH TRẦN , TỐI LUYỆN THƯ

THỈNH THOẢNG VÀO RA SAY VI TÍNH

HẰNG NGÀY KINH TỤNG, DẠO VƯỜN TƯƠI

SỐ TRỜI CỨ ĐỂ CHO NHƯ VẬY

TÁM CHỤC RỒI QU A CHÍN CHỤC DƯ.
Ôi, lão huynh!
 

Đại Đồng

Administrator
<label for="post_imod_checkbox_28729"> </label>

Đi lễ Thầy về, nhận được tin nhắn hoacamchuong, liền bật máy tính để online, thấy tin đạo huynh Trung Ngôn đã đưa, lòng bồi hồi xúc động.

Đại Đồng đã lục tìm và đọc lại những tin nhắn mà đạo huynh ân cần nhắn gởi đến diễn đàn. Những tin nhắn bài viết của đạo huynh luôn mang tinh thần khích lệ động viên thế hệ trẻ của nền Đại Đạo. Vậy mà giờ đây huynh đã đi xa vĩnh viễn.
Từ đây, trên diễn đàn sẽ vắng đạo huynh nhưng hình ảnh và tinh thần sống đạo của đạo huynh sẽ được lưu giữ mãi nơi này.

Đạo muội xin chia buồn cùng huynh HuynhDeDaiDong và gia quyến, bổn đạo TT Houton, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài và diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo.
Kính cầu nguyện đạo huynh Siêu Thăng về nơi Thiêng Liêng hằng sống.

Thành kính!​
 

thanhthanh92

Moderator
Nghe tin mà lòng vẫn còn chút hồ nghi. Mọi việc xảy ra đột ngột quá, mới ngày nào đây còn đọc thơ và những lời chúc từ Đạo huynh mà giờ...!
Chúc Đạo huynh sớm Siêu Thăng về cỏi Thiêng .
Xin thành thật chia buồn với gia đình huynh HuynhDeDaiDong , mong gia đình huynh sớm vượt qua nỗi đau.
 

mimoza

New member
Mới hôm nào nghe tin Đại huynh bị ốm không ngồi được,vậy mà...
Xin thành tâm cầu nguyện Đại huynh được tiêu diêu miền cực lạc.
Thành thật kính Phân Ưu cùng gia quyến.
 

Phụng Thánh

New member
Tiếng nói : TRÁI TIM ! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Hồn Ta hỡi ! Hãy ngợi ca THƯỢNG ÐẾ ! toàn tâm thân chúc tụng danh tánh Ngài ! Hồn Ta hỡi ! Hãy tôn vinh Ðức THƯỢNG ÐẾ đừng có quên công đức sự tạo dựng cuả Ngài ! " Thượng Ðế trong tất cả " Tiếng nói của lòng tôi và tất cả ai là con cái của THẦY hằng nguyện nhớ lời CHÍ TÔN dạy : "...Có gan góc mới tầm được Ðạo , Có Từ Bi mới tạo nên Tiên . Có sông mới đóng nên thuyền. Có người tội lỗi mới truyền phép Tu."...và cũng nhiều lần Ơn Trên tha thiết dạy : " Muốn lên TIÊN vô vi thanh tịnh. Muốn về THẦY nhứt lịnh tưỡng tin. Muốn tha sớm tối cầu xin . Muốn thành Bồ Tát muôn nghìn công phu... ". Vậy, lòng tôi tự tin tự nguyện từ buổi ban đầu khi quỳ trước Bửu Ðiện trong lễ Nhập môn cầu Ðạo tuyên thệ : Võn vẹn có 41 chữ. Lòng tôi tin THƯƠNG ÐẾ đến hơi thở cuối cùng, lắm lúc sực nhớ đến mấy chữ : "...Từ đây con biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế,chẳng đổi dạ đổi lòng , hiệp cùng chư môn đệ, gìn luât lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai, thì Thiên tru Ðịa lục.". Vậy tiếng nói con Tim của tôi chỉ cầu mong Ơn THƯỢNG ÐẾ chiếu rọi Tim tôi ngày đêm 24 giờ để tôi được Ơn cứu rổi! Ngoại trừ , ma quỷ có bao vây quấy nhiểu niềm tin tôi bị sa đoạ lỗi lầm , lôi kéo hồn phách tôi vào Ngục cảnh ! âu cũng là tiền căn định mệnh đã được THẦY an bài . Xin khẩn nguyện Ơn THẦY cho tôi được kiếp làm người để lo tu công lập đức giúp hoàn ngôi xưa !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Kính Lão Huynh Nhẫn Nại<o:p></o:p>
Bài Huynh còn đây, PT chuyển thành thơ làm kỷ niệm, nhân buổi chia tay vĩnh viễn trên Diển Đàn TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tiếng Nói Từ Tim<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hồn Ta hỡi ! Hãy ngợi ca THƯỢNG ÐẾ !<o:p></o:p>
toàn tâm thân chúc tụng danh Ngài !<o:p></o:p>
Hồn Ta hỡi ! Hãy tôn vinh THƯỢNG ÐẾ <o:p></o:p>
đừng có quên công đức cuả Ngài ! <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Thượng Ðế trong tất cả " <o:p></o:p>
Tiếng nói của lòng tôi và tất cả <o:p></o:p>
là con cái của THẦY <o:p></o:p>
hằng nguyện nhớ CHÍ TÔN,<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
"...Có gan góc mới tầm được Ðạo , <o:p></o:p>
Có Từ Bi mới tạo nên Tiên . <o:p></o:p>
Có sông mới đóng nên thuyền. <o:p></o:p>
Có người tội lỗi mới truyền phép Tu."<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
" Muốn lên TIÊN vô vi thanh tịnh. <o:p></o:p>
Muốn về THẦY nhứt định tưởng tin. <o:p></o:p>
Muốn tha sớm tối cầu xin . <o:p></o:p>
Muốn thành Bồ Tát muôn nghìn công phu... ". <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vâng, lòng tôi tự tin tự nguyện <o:p></o:p>
ban đầu khi quỳ trước Ðiện Tiền<o:p></o:p>
trong lễ Nhập môn tuyên thệ : <o:p></o:p>
Lòng tôi tin THƯƠNG ÐẾ đến cùng,<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Lắm lúc nhớ :<o:p></o:p>
"...Từ đây biết<o:p></o:p>
một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế,<o:p></o:p>
chẳng đổi dạ đổi lòng , <o:p></o:p>
hiệp đồng chư môn đệ,<o:p></o:p>
gìn luât lệ Cao Ðài, <o:p></o:p>
như sau có lòng hai,<o:p></o:p>
thì Thiên tru Ðịa lục.". <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tiếng nói con Tim của tôi <o:p></o:p>
cầu mong Ơn THƯỢNG ÐẾ <o:p></o:p>
chiếu rọi Tim tôi 24 giờ <o:p></o:p>
để tôi được Ơn cứu rổi! <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Khi ma quỷ bao vây quấy nhiểu <o:p></o:p>
niềm tin tôi không sa đoạ lỗi lầm , <o:p></o:p>
hồn phách tôi sẽ về Thiêng Liêng cảnh ! <o:p></o:p>
Nơi Chí Tôn, Phật Mẫu giừ dành !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Xin khẩn nguyện Ơn THẦY <o:p></o:p>
cho tôi trọn kiếp làm người <o:p></o:p>
để lo tu công lập đức <o:p></o:p>
giúp Tông đường về lại ngôi xưa !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Phụng Thánh<o:p></o:p>
 

Facebook Comment

Top