Mật Hạnh - Ý Xuân !

1234

Active member
Mật Hạnh Ý Xuân !

( Tình Xuân Bao La mà chẳng hề có ... bao lô ! ) :114::13:


Con coi trần thế vui Xuân .

Lòng người náo nức - đón chờ Xuân Vui !

Xuân vui - chan chứa Tình người .

Xuân đi lặng lẽ - Ai người tiếc .... xuân ?


Xuân xanh mấy chốc ... bạc đầu .

Xuân đi - Xuân đến bao lần hỡi Xuân ?

Hẹn Xuân lai đáo An Vui .

Cho đời Yên ấm - cho đời Tươi xinh !


Hương Xuân nặng trĩu ... lòng người .

Tình Xuân lai láng - Tình Xuân dạt dào !

Xuân đem nắng ấm vào .... Hồn !

Ru tình Dân Tộc - ru tình Quê Hương .


Bao người vui đón Xuân ni ?
Bao người khốn khó thấy Xuân .... xa vời ! ?
Vui Xuân - chẳng khỏi ... chạnh lòng !
Thương người khốn khó - trong đời xa ... Xuân .


Xuân vui mấy chốc hỡi người ?

Vui Xuân cho Trọn - phải Vui Chan Hòa .

Mình Vui người có Vui không ?

Hay còn bao kẻ : Đói ăn - đói nằm ?

Mùa Xuân Hoa Cỏ tốt tươi .
Tâm con phải gằng Tốt cùng như Xuân .
Chớ vì : Xuân đến => biết Vui !
Mà quên đi mất : Tình Xuân Chan Hòa .

Ý Xuân mong mỏi : Chan Hòa !
Xuân luôn : Mong muốn người người An Vui .
Vui Xuân - con gắng Chan Hòa .
Giúp người khốn khó - cùng mình vui Xuân .

Nếu ai Biết - Thấy lẽ này !
Thì xuân vĩnh viễn Trường Lưu trong lòng .
Chúc con trần thế Du Xuân .
Du Xuân trần thế - Du hoài ... Hạnh Xuân .
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top