ĐƯỜNG VỀ VỚI ĐỨC THƯỢNG ĐẾ

Nhan Nai

New member
        ĐƯỜNG VỀ   ĐỨC THƯỢNG ĐẾ
<br />
<br />   Tôi tự hỏi : Nếu đời ngập tràng ánh sáng
<br />   Không một đêm mưa gió lạnh lùng ...!
<br />   không đau thương chết chóc tận muôn phương !
<br />   Mình vẫn còn được cận kề và nhờ ơn THƯỢNG ĐẾ ?
<br />   Vội khẩn cầu Ngài cứu rỗi cho sanh linh !
<br />   
<br />   Nếu cuộc đời luôn ấm êm Hạnh phúc
<br />   Mãi an lành không bão tố sục sôi...
<br />   sẽ suốt đời vui mừng nhờ Ơn THƯỢNG ĐẾ !
<br />   Gìn niềm tin có THẦY, CHÚA ngự lòng con ...!
<br />
<br />   Nếu tim con không một lần tan vỡ ...
<br />   Nước mắt buồn không thấm mặn bờ môi..!
<br />   có giây phút nào không cần lời THẦY khuyên bảo
<br />   soi dẫn tâm con về nơi cựu bảo...
<br />
<br />   Sẽ ra sao nếu giòng đời vui mãi mãi
<br />   tấm thân nầy không bệnh tật, đọa đày...
<br />   Liệu được sống cảnh Thiên Đường tự tại ?
<br />
<br />   Tha thiết thủy chung cầu THẦY ơn cứu rỗi
<br />   Con biết rõ CHA là " TÌNH THƯƠNG TẤT CẢ "
<br />   nỗi đau buồn ! Chi Phái rộn lòng con !
<br />
<br />   Hơn Tám mươi năm bể cạn, non mòn...
<br />   Cơ hiệp nhất quy nguyên còn mờ thẵm...!
<br />   Đạo rộng mở nhằm đường về siêu thoát
<br />   Ngài kéo tâm con hồi phục dưới chân THẦY
<br />   Và qúy hóa thay ! Chính đời con cảm nhận...
<br />   Đường về THẦY do một " ĐỨC TIN " thôi !/-
<br />
<br />                                 __________
 

Phụng Thánh

New member
Phật sống Tây Tạng đăng quang


<CITE>VnExpress - <ABBR class=timedate title="Thứ Ba, 3/8">Thứ Ba, 3/8</ABBR></CITE>
<CITE class=caption>Phật sống Tây Tạng đăng quang</CITE>

Phật sống đời thứ 6 của Tây Tạng vừa lên ngôi trong nghi lễ hôm qua tại vùng tự trị phía tây nam Trung Quốc.
>> Biểu tình phản đối quán bar mang tên Phật
Lễ đăng quang của Phật sống 4 tuổi diễn ra tại chùa Zagor ở quận Shannan khoảng một tháng sau khi cậu bé này được chọn là truyền nhân của Đức Phật sống đời thứ 5, qua đời năm 2000.
Buổi lễ bắt đầu lúc 9h30 sáng qua. Hàng trăm nhà sư tụng kinh để cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc. Đức Phật sống đời thứ 6 cúi mình trước những bức tượng phật trong chùa trước khi ngồi lên ngai. Cậu bé 4 tuổi được trao áo cà sa và mũ, biểu tượng của Hoàng giáo phái Gelugpa, một trong bốn dòng Phật giáo ở Tây Tạng.
"Ngày ngài lên ngôi là ngày vinh quang của nhà chùa cũng như tất cả các nhà sư và các phật tử", Losang Gyaltsen, một nhà sư của chùa Zagor, cho hay.

vne_phatsongtibet1.jpg

Các nhà sư tụng kinh, cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc. Ảnh: Xinhua.


Đức phật sống - tên tục là Losang Doje - sinh ra ở Shannan vào ngày 30/11/2005. Việc cậu được chọn làm ứng viên cho ngôi Phật sống là kết quả nhiều năm tìm kiếm của các cao tăng.
Hình ảnh trong lễ đăng quang của Phật sống

vne_phatsongtibet2.jpg






vne_phatsongtibet3.jpg






vne_phatsongtibet4.jpg






vne_phatsongtibet5.jpg






vne_phatsongtibet6.jpg

Mai Trang
 

Phụng Thánh

New member
Hành Hưong Đà Lạt

Chiếu Rằm tháng 6, Chúng tôi tập trung tại nhà cô Mười. Chánh Trị Sự Tổ Nghi Lễ nào tôi không nhớ, trực thuộc họ Đạo Thị xã Tây Ninh, Văn Phòng hiện nay đặt tại Thánh Thất Thị xã. Nơi đây trước kia là Thảo Xã Hiền Cung. Phần đất này do Ông Bà Cao Thượng Phẩm cúng hiến cho Hội Thánh.

Khỏang 21giờ xe lăn bánh. Xe chạy ban đêm nên không xem được phong cảnh. Ngủ không quen, tôi chỉ nhắm mắt đưa tâm tư vào giấc ngủ mơ màng. Khỏang 6giờ sang, xe dừng lại tại bãi biển CÀ NÁ để hành khách ăn sáng. Quán hàng nơi đây, không bán thức ăn chay, các vị trường trai đem theo mì gói, nhờ quán trụn dùm. Thế là xong !

Chúng tôi đi tới, đi lui cho rản chân. Chụp vài tấm hình trên bải cát biển. Xe chúng tôi màu đỏ, lọai 16 chỗ ngồi, nhưng xe chở đến 20 người, gồm 5 nam, 14 nữ và một em nhỏ.

Nghỉ khỏang 1giờ, xe tiếp tục lên đường về Thành phố biển Nha Trang. Khỏang 10 giờ xe đến Nha Trang, nhưng không vội lấy phòng, vì phải lấy sau 12 giờ để khỏi uổng tiền phòng một ngày ! Xe đưa chúng tôi ăn trưa tại quán cơm NHƯ THỦY. Mỗi người ăn một dĩa cơm 20.000đ.

BTC từng trải nên đặt phòng từ một tháng trước. Nơi đây giá phòng cũng bình thường, nếu lấy phòng, thì tính theo phòng, còn số người nghỉ ngơi quá số người ấn định, khách sạn tính đầu người. Tôi đi 5 người , nhận phòng 4 ngưới + một . Khách sạn tính theo đầu người nên phải trả 500.000đ. Phòng có đủ tiện nghi : cầu tiêu – nhà tắm, máy lạnh, tủ áo, hai giường. Do đó một giường hai người thì thỏai mái, giường kia dành hai người xử dụng ba nên nằm ngang mới đủ.

Tắm rửa nghỉ ngơi, 5 chúng tôi thay vì đi chơi hết, có 1 người không thích đi chơi ở lại phòng. Chúng tôi đi sang đảo VINPEARL. Qua đảo phải đi cáp treo 320.000đ khứ hồi. Cáp treo nơi đây vận hành nhanh hơn cáp treo núi Bà Tây Ninh. Mỗi thùng cáp chở 8 người, không 2 như ở Núi Bà Tây Ninh chỉ chở 2 người. Số tiền 320.000đ cáp treo sang đảo tính chung tiền xem ca nhac và trò chơi, tắm biển .v.v…

Nha Trang có lọai hình khác để tham quan biển bằng tàu giá 270.000đ. Tàu này ghé qua 5 hòn đảo, nhưng không qua đảo VINPEARL. Tôi đi đảo cho biết, chớ không thấy cái gì lạ mà chừng như giống các khu Du Lịch Giải trí khác. Đặc điểm nơi đây có lẽ là THỦY CUNG , nơi nuôi đủ lòai cá biển. Nghe nói trước đây là Hải Học Viện Nha Trang!

4 chúng tôi tắm biển, rồi tắm dòng nước ngọt. Nơi đây phải trả tiền gởi quần áo tốn 10.000đ. Không bắt buộc, nếu mình tự lo cũng được. Nơi đây cho mướn các lọai liên quan tới biển! Thõa mãn, 4 chúng tôi ra về. Bận về có thể về Đò ngang, khỏi mất tiền, vì đã trả rồi trong số 320.000đ tiền cáp treo. Tôi muốn đi cho biết, nhưng bà xã và con tôi không biết lội nên ngại đi đò !

Về khách sạn tắm rửa rồi ăn cơm , gần đó. Chiều đi chơi gặp QUÁN ĐÊM. 4 chúng tôi tiếc vì đã no. Phải chi biết trước sẽ qua đây thưởng thức.

Sáng ra, 4 chúng tôi có 3 người đi tắm biển ! Mê sóng nước nên về trể làm phiền mọi người phải chờ đợi lên đường! Một phần BTC không cho biết giờ trả phòng.

Truớc khi rời Nha Trang đi Đà Lạt, tài xế ghá CHỢ ĐỆM để tham quan và mua sắm. 3 chúng tôi ăn sang, 2 người kia trường trai nên ăn riêng. Sau đó, cả đòan ghé DỐC LẾT tham quan tắm biển. Hôm nay là 17/6, 4 chúng tôi trước lạ, sau quen nên nhập bọn ăn chung với các vị trên xe cho vui vẻ ! Đòan đi 2 xe, xe kia không biết đường nên phải chờ đợi nhau.

Tại Đà Lạt, chúng tôi nghỉ tại HƯƠNG LÂM TỬU QUÁN, 12 Bùi Thị Xuân. 5 chúng tôi, chỉ có 4 người ăn chiều tại tửu quán này. Ăn mặn dùng cháo gà xé phai, ăn chay dùng mì gói ! Trong số 5 người chúng tôi, có một vị về ngay Thánh Thất, vì có trách nhiệm, vị này xong lễ mới về riêng, tức là tách đòan từ đây. Dù trời Đà Lạt mưa tầm tả, nhưng có hẹn nhau nên vị này có người đến rước về Thánh Thất như dự tính. Chúng tôi còn 4 người lấy một phòng 4 người giá 350.000đ. Nếu thêm người, ở đây tính 50.000đ mỗi người .

Sáng 18/6 nhằm ngày chay , 4 chúng tôi xin ăn chung. Sau khi ăn sáng qua loa, cả đòan đi chơi. Cả đòan viếng THUNG LŨNG VÀNG. Cũng đi dạo, chụp hình như các nơi khác. Chỉ có tôi đem máy ảnh, còn các vị khác không đem máy ảnh nên thợ hình lấy tiền của đòan cũng khá. Chụp một kiểu 15.000đ, rửa thêm mỗi kiểu 10.000đ. Trước cảnh đẹp ai cũng thích chụp hình làm kỷ niệm !

Về lại khách sạn, nấu ăn . Sau khi ăn, tất cả nhứt trí về Thánh Thất Đa Phước dự lễ, đem đạo phục theo, tới nơi mặc vào bái lễ, hành hương, ăn cơm. Sau khi thực hiện xong, cởi đạo phục rồi đi chơi !

Đến Thánh Thất tôi không theo sát với đòan mà tách đòan để gặp người bạn mới (THD) . Hiền Đệ này là thành viên BTC, đưa tôi lên lầu Hiệp Thiên Đài đàm đạo. Trên này thật cao, ra Bao Lơn nhìn thấy tòan cảnh Thành phố Đà Lạt. Gió thật mát ! Tôi được ân huệ đặc biệt : có quà về Thánh Thất Đà Lạt. Sau khi tâm tình, tôi xin phép THD bái lễ Chí Tôn. Thánh Thất rất đẹp, rông rải, vì là mẫu số 2. Nhìn qua tương đương với Đền Thánh. Sẽ có tài liệu ghi rõ kích thước ! Bái lể Chí Tôn xong, tôi xuống Điện Thờ Phật Mẫu. Nơi có điều đáng nói là thờ Phẫu Mẫu nơi Thánh Thất cũ, vì có một đồng đạo tìm Điện Thờ Phật Mẫu để bái lễ. Tôi chỉ nơi đây. Người ấy nói đây là Thánh Thất mà ! Tôi nhìn theo mới thấy có hình Tam Thánh nữa. Tôi vừa nói vừa dẫn huynh này đi ra phía sau. Đúng là nơi thờ Phật Mẫu. Tôi mời huynh này vào bái lể. Huynh khất : Để mai mặc đạo phục . Tôi vào bái lễ. Xong ra tìm cơm ăn.

Nhờ quen với không khí Thánh Thất, tôi tự nhiên xin chén đũa vào bàn có chỗ, ngồi nhập vào. Người nào không quen không khí này sẽ ngại lắm ! Mình cứ ăn hết thức ăn, phòng trù cho đem thêm. Đặc biệt hết món canh chua, người phục vu (tạm gọi ) bưng bắp chuối luộc xào dầu ,v.v… Cơm chưa chín kịp thì đem bún thay vào. Nghĩa là không bao giờ thiếu thức ăn và cơm. Mọi linh động cấp tốc. Nghe nói có nhiều nơi (không phải Thánh Thất) vì quá đông, người muốn ăn cơm, đứng chờ người ăn xong đứng dậy là ngồi vào, dùng chén đũa của người vừa ăn trước. Hầu hết Thánh Thất hay cả Trai Đường ở Đền Thánh chén đữa ăn xong có người gom đem rửa, rửa xong còn lau khô nữa. Có dịp thấy các vị lo phần ẩm thực rất đáng kính phục !

No lòng, tôi trở lại lầu Hiệp Thiên Đài tìm THD, thì Đệ này lại đi tìm tôi ! Nhờ Điện thọai nên thông báo rất tiện. Tôi ngỏ ý từ giả và mong muốn thăm người bạn gần đó và về Khách Sạn ! THD giải quyết : Lấy Honda đưa tôi ra bến xe ôm, tìm người i biết nhà bạn tôi và giao tôi cho xe ôm. Tôi mãn nguyện, vì thăm được người bạn già ngòai 90 tuổi đang bị mù và lãng tai nặng ! Sau nửa giờ tâm sự, tôi ra xe ôm về HƯƠNG LÂM TỬ QUÁN. Khỏang đường 10km, xe ôm tính 40.000đ. Quá rẻ !!!

Về khách sạn tắm nước nóng, có máy lạnh như ở nhà nên không bị xáo trộn. Ngủ một giấc ngon lành tới sáng ! Sáng ăn sáng với cả đòan. 3 chúng tôi tiếp tục ăn chay ! Tôi giữ Thập trai, nhưng ngòai những ngày chay mà trùng ngày đặc biệt như : Kỷ niệm Đức Hộ Pháp (10/4) , Đức Thượng Sanh (26/3) Qui Thiên, Vía Đức Quan Âm Bồ Tát (19/2) .v.v… tôi vẫn ăn chay . Tôi ăn chay cả ba nguơn Thượng nguơn (Tháng Giêng), Trung nguơn (Tháng Bảy) Hạ nguơn (Tháng Mươi). Tính chung hằng năm tôi ăn chay 180 ngày .

Rời HƯƠNG LÂM TỬU QUÁN, cả đòan về TRÚC LÂM THIỀN VIỆN. Nơi đây không có bán vé vào cửa ! Tôi đến đây lần thứ hai nên không hấp dẫn nào ! Rời TLTV về nhà có ghé Caphe Trà : TRÀ CHÂU nơi này cho uống caphê miễn phí. Đa số đều thích uống càphê không trả tiền, nhưng ai cũng mua một ít. Lối tranh thương này hay hay, nhưng khách hàng thường không để ý. Đã là con buôn, họ làm việc gì cũng tính kỹ là LỜI ! (Ngày hôm qua cũng co một chỗ bán mức đủ thứ, vào ăn mức uống trà miễn phí, khi ra khỏi cửa hang ai cũng có quà !)

Đến giờ cơm trưa, cô Mười định vào gốc cây bên vệ đường trải bạt ngồi ăn cơm nấu sẵn đem theo. Tôi thấy vất vả, tôi mời tấc cả vào qúan nước gần đó kéo bàn, sắp ghế lịch sự, tôi nói nhỏ mình bày cơm ra ăn, nhớ gọi nước uống . Tôi bày vẻ nên tôi xin phèp tài trợ và “boa” cho chủ quán ! Thế là vui mà không vất vả nào !

Về đến Trảng Bôm, địa phận Đồng Nai, xe chúng tôi bị xe sau ủi làm xệ cái cản sau xe. Đương nhiên CSGT can thiệp. Xe chúng tôi đúng 100%, nhưng lòng vòng vì giá cả thương lượng giữa hai bên. Làm mất cả tiếng đống hồ. Sau cùng tài xế xe chúng chịu hạ từ 3 triệu, xuống còn 1,5 triệu. Thế là xong !

Vì vậy về Trảng bàng nhiều người đói, ghé vào ăn bánh canh. Các vị ăn chay ăn mì gói. Có thể vì ít tiền nên quán lơ là làm chậm chạp, xin giấp lau miệng cũng không có, nhưng mỗi gói mì tính đến 7.000đ.

Cô Muời Trưởng Đòan tốt bụng đưa khách tận nhà. 3 chúng tôi, khi đi trời sớm có Taxi, bây giờ 8,9 giờ không còn Taxi (?) được cô Mười đưa tận nhà, tôi mừng qua ! Chia tay cô Mười và hunh tỷ trên xe. Thế là xong CHUYẾN HÀNH HƯƠNG ĐÀ LẠT ( 4 ngày) .

Qua chuyến đi này, tôi có nhận xét, nên ở khách sạn, thay vì ở Thánh Thất dọc đường. Ngày nay, tôi thấy đa số có tiền do thu nhập từ họ, do con cái hiếu thảo cấp tiền cho cha mẹ đi chơi. Tôi rấy vui, vì quen thêm đồng đạo mới. Với mô hình này, tôi sẵn sàng đi chơi nữa, nếu có dịp.

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

(21-6-CD – 1-8-2010)

PT s/t từ Blog QUY NHỨT
 

Phụng Thánh

New member
Bà Lão và Những Đồng Tiền Vàng

Ngày xưa ở một làng quê hẻo lánh nọ có một bà lão. Bà ta không có ai thân thích và rất là nghèo.

Mặc dù vậy bà ta là một người rất sùng đạo. Mỗi buổi tối, người ta thường thấy bóng của bà qua ngọn đèn dầu, quỳ tụng kinh trước một trang bàn thờ nhỏ.

Tiếng bà tụng kinh êm êm hòa với tiếng mõ vang đều đi khắp xóm. Khi gà gáy canh một thì lời tụng hồi hướng công đức của bà cũng đã vang sâu vào trong tâm tưởng của những người dân làng.

Cho đến một đêm nọ, khác hơn mọi đêm, căn nhà nhỏ của bà lão tối om chẳng chút ánh sáng của ngọn đèn dầu.

Im lặng bao trùm cả xóm. Những người láng giềng lấy làm lạ và trở nên lo âu.

Chẳng chờ đợi được nữa, họ rủ nhau đến nhà bà lão để hỏi thăm. Một người gõ cửa và hỏi: “Thưa cụ, cụ có khỏe không? Mọi việc đều như thường cả chứ?”

Bà lão chỉ trả lời: “Không tôi không sao cả, cám ơn các cô chú”.

Những người láng giềng nghe thế cũng lấy làm an tâm và trở về nhà, mặc dù họ chẳnghiểu lý do gì mà bà lão không còn tụng kinh như thường lệ!

Thế rồi bốn năm đêm liên tiếp trôi qua, vẫn không nghe tiếng bà lão tụng kinh trở lại.



Căn nhà nhỏ của bà vắng đi ánh sáng leo loét của ngọn đèn dầu. Những người láng giềng không còn chịu đựng nổi sự thắc mắc, lại rủ nhau đến nhà bà lão.

Một người hỏi: “Thưa cụ, chúng con đã quá quen với tiếng gõ mõ tụng kinh của cụ mỗi đêm.

Bây giờ mất đi tụi con đâm ra thấy nhớ, như thiếu thốn một cái gì. Xin cụ cho biết vì cớ gì mà cụ lại chẳng còn tụng kinh như xưa nữa?”

Bà lão thở dài đáp: “Này các cháu ơi, cả đời của ta, ta để dành dụm được năm đồng tiền vàng.

Nhưng mấy ngày trước đây, trong lúc ta vắng nhà, có tên trộm vô tâm nào đã vào lấy cắp mất cả.

Ta buồn rầu vì tiếc của quá nên chẳng còn lòng dạ nào mà tụng niệm gì nữa hết!” Những người dân làng nghe thấy động lòng, vội vàng rủ nhau đi gom góp tiền bạc.

Chẳng phút chốc là đã có đủ năm đồng vàng để đến đưa cho bà lão.

Buổi tối hôm sau, dân làng âm thầm rủ nhau đến tụ họp trước nhà bà lão để nghe bà tụng kinh.

Mọi người hân hoan chờ đợi… Nhưng thất vọng thay, đêm khuya dần mà vẫn không thấy bà lão đốt đèn tụng kinh.

Cho đến khi gà gáy canh một thì họ vội gõ cửa và hỏi: “Này cụ, bây giờ cụ đã có đủ năm đồng tiền vàng rồi, vì cớ gì mà cụ vẫn chưa tụng kinh!



” Bà lão thở dài não nuột và nói: “Này các cháu ơi, nhờ lòng thương của mọi người mà ta đã có lại năm đồng vàng.

Nhưng ta vẫn chẳng còn lòng dạ nào mà tụng niệm. Đầu óc ta cứ mãi nghĩ, phải chi đừng có tên trộm tham lam ấy thì bây giờ ta đã có tới mười đồng vàng rồi!”


Duy Nhiên

PT s/t từ các email gởi tới.
 

Facebook Comment

Top