Đừng Kén Chọn Nữa

Ngô Ngọc Hà

New member
Một nhà báo viết 1 Bài Thơ có ý trêu chọc Đại Tỷ Đầu Sư Hương Nhìn lúc Đại Tỷ đang ở phẩm Giáo Sư rằng :

Đừng Kén Chọn Nữa

Lý đâu kẻ có kẻ thì không
Kén chọn hay cô bị ế chồng
Sáu khắc chong đèn mòn mắt đợi
Năm canh tựa cửa mỏi lòng mong
Ngày qua tháng lại tình ngơ ngác
Đông mãn xuân sang sắc nhạt hồng
Các bạn đồng trang đều đủ bạn
Lý đâu kẻ có kẻ thì không

Đại Tỷ Hương Nhìn đáp họa rằng :

Sanh dã hề không tử dã không
Thân còn huyễn tạm huống là chồng
Đạo Trời cứu thế duyên mừng gặp
Cửa Thánh dìu đời dạ thỏa mong
Tư dục biến thành hình bác ái
Nghiệp oan đổi lại chút ân hồng
Mảnh tình dâng hiến trời – non – nước
Tâm tịnh thanh nhàn phải khỏe không

Hiền Huynh Minh Tâm nối điệu trân trọng kính họa rằng :

Hiểu thấu cuộc đời một chữ Không
Cừu địch đeo mang kiếp vợ chồng
Luật Trời đã định người vay mượn
Trả hết ân tình hướng Đạo mong
Tâm đạo xóa dần dây oan nghiệt
Luyến chi một kiếp cảnh má hồng
Giờ đây nương bóng theo Bát Nhã
Noi bước từ bi dạ không không

5-5-Canh Dần (16-06-2010)

Hiền Hòa tiểu đệ cung kính họa rằng :

Duyên hiệp duyên tan lẽ có không
Chẳng oan chẳng nghiệp chẳng vợ chồng
Tam Kỳ Phổ Độ muôn người hưởng
Tứ Khổ Thoát Vòng vạn kẻ mong
Thiên Nhơn hòa ước chung tay ký
Bác Ái Công Bình rạng phước hồng
Mừng gặp Chí Tôn Cha Trời ngự
Chí quyết đem thân nạp cửa Không

5-5-Canh Dần (16-06-2010)

( Nguồn : http://www.caodaitayninh.plus.vn/showthread.php?t=114 )


<!-- / message -->
 

Ngô Ngọc Hà

New member
Dạ ! Huynh Hoa Nghiêm nói chưa đúng rồi , Huynh phải nói rằng : Đệ đang núp bóng hào quang của người khác chứ Huynh !

Thân chào Huynh !
 

Facebook Comment

Top