XUÂN 2010 * TẾT CANH DẦN
" XUÂN TRÂU, TẾT CỌP nữa ...đây
" Bao nhiêu cái Tết, bấy nhiêu ta buồn ..!
" Tết nầy ta vẫn tha hương...
" Thôi thì mặc Tết, buồn thương làm gì ?
" Tết qua _ Tết lại _ Tết đi ...
" Xuân Đời... Tết Đạo ...trong khi ta rầu..!
" Tết thương ta , hãy lướt mau...
" Mặc ta mang nặng mối sầu tha hương ..!
...nghĩ sao viết vậy..!
( Khai bút, Mẹo thời, 07 giờ sáng 01.01. Canh Dần * 14.02.2010 )
_______________
" XUÂN TRÂU, TẾT CỌP nữa ...đây
" Bao nhiêu cái Tết, bấy nhiêu ta buồn ..!
" Tết nầy ta vẫn tha hương...
" Thôi thì mặc Tết, buồn thương làm gì ?
" Tết qua _ Tết lại _ Tết đi ...
" Xuân Đời... Tết Đạo ...trong khi ta rầu..!
" Tết thương ta , hãy lướt mau...
" Mặc ta mang nặng mối sầu tha hương ..!
...nghĩ sao viết vậy..!
( Khai bút, Mẹo thời, 07 giờ sáng 01.01. Canh Dần * 14.02.2010 )
_______________
Sửa lần cuối: