Bài Kệ

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                  Kính Ban Quản Trị </P>
<P>Quantrivien5 gởi tin nhắn cho Hoàn Không " Bài Kê bạn đã được đưa vào lưu trữ, với lý do thiếu nguồn tài liệu rỏ ràng (vi phạm mục 2 của nội dung bài viết - trong mục nội qui của D Đ ).</P>
<P>Thưa BQT, thật ra có 2,3 người kêu Hoàn Không chép cho xin bài kệ nầy. Hôm nay viết đưa lên đây bị... và Em MinhHy gởi tin nhắn cũng xin bài Kệ nầy. Vậy xin BQT vui lòng coi lại, nếu được cho đăng lại, còn không thì cũng chịu thôi. Nếu không được Hoàn Không thấy buồn, nhưng mà buồn cho BQT thì nhiền hơn...?</P>
<P>                                                  Hoàn Không Kính  </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Thưa huynh</P>
<P>Lại thêm một lần để mọi người chúng ta rút kinh nghiệm</P>
<P>Các tài liệu đưa lên diễn đàn phải có nguồn gốc, xuất xứ cụ thể để mọi người có thể thẩm định tính chính xác của thông tin. (trong đời sống, đây là phong cách làm việc có tính khoa học)</P>
<P>Huynh buồn 1, nhưng BQT buồn hơn nhiều lần nữa kia khi cứ "bị" phải làm việc chẳn muốn này !</P>
<P>Chúc huynh được thanh tâm trên đường tìm về chữ "không"</P>
<P>Thân ái</P>
 

Minh Hy

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Kính !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Xin BQT vui lòng xem xét lại đăng lại bài kệ của huynh Hoàn Không nhé ạ </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Em xin đa tạ trước ! </FONT></P>
 

QuanTriVien2

Moderator
<P> Thưa huynh Minh Hy,</P>
<P>BQT cần thời gian thảo luận (2 ngày) trước khi trả lời đến huynh ý kiến sau cùng của BQT nhé !</P>
<P>Cám ơn huynh trước ạ.</P>
<P>QTV2</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Chào huynh Hoàn Không,</P>
<P>Chà BQT diễn đàn làm việc nghiêm khắc quá, HDDD nghĩ hay nếu theo NQ của D Đ thì bài viết của huynh không hợp lệ, hay là huynh cứ "lén" gởi tin nhắn kèm theo bài kệ trên đến cho các bạn muốn tham khảo riêng. HDDD nghĩ chắc làm như vậy thì không vi phạm Nội qui đâu, đạo huynh nghĩ sao? Chúc huynh thành công.<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>Thân,</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                               Kính HUYNHDEDAIDONG </P>
<P>Cám ơn Huynh đã quan tâm, khi Hoàn Không viết bài lên thì tùy BQT quyết định.</P>
<P>Thầy đã dạy : Đặng một việc chi chớ vội mừng mà thất một việc chi chớ vội buồn, vì sự mừng vui buồn tủi thường pha lẩn kế cận nhau. Còn việc gì đến cho các con, ấy là tại nó phải vậy, chớ cưỡng cầu mà nghịch Thánh ý thầy. Phải trông dò theo dây mà day trở trên bước đường Đạo. </P>
<P>Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn</P>
<P>Tu là khổ hạnh khá đinh ninh     ( chỉ nhớ lại thôi )</P>
<P>Hoàn Không xin nhờ ban kỹ-thuật nếu được, gởi bài Kệ cho em Minh Hy dùm. Cám ơn trước.</P>
<P>                                                           Kính</P>
<P>  </P>
 

QuanTriVien2

Moderator
<P><FONT size=3>Kính thưa huynh hoan-khong, vì trục trặc kỹ thuật, BQT đã không lưu lại bài kệ của huynh, nên không thể dùng tin nhắn để gởi lại nội dung này cho đạo huynh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính mong huynh hoan hỉ thứ lỗi cho. Xin trân trọng cám ơn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>QTV2 - Thay mặt BQT.</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                         Kính Ban Quản Trị</P>
<P>Không có chi, thật lòng không cảm thấy buồn. Hoàn Không sẽ tự gởi bài Kệ cho Minh Hy.</P>
<P>Hoàn Không muốn BQT làm sao dành một trang  VỀ SỰ NHỚ LẠI. không cần biết xuất xứ nếu được.</P>
<P>Thí dụ. Hoàn Không gặp đám tang của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, liền nhớ lại bài Kệ của Hòa Thượng.</P>
<P>Đời người trăm tuổi có bao lâu</P>
<P>sớm chẳng lo tu để bạc đầu</P>
<P>Răng rụng mắt mờ tinh khí kém</P>
<P>Tội dầy phước mỏng nghiệp trầm sâu</P>
<P>Ráng lo bồi đắp gieo nhân tốt</P>
<P>Sau kết thành duyên hưởng quả mầu</P>
<P>Hướng thiện thiện từ mau trở lái</P>
<P>Vận già cái chết biết về đâu </P>
<P>Đời người trăm tuổi Có bao lâu</P>
<P>                                                Hoàn Không Kính</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top