ThienThan83
New member
<P> <strong><FONT size=3>Thật tình cờ, lâu lắc lâu lơ rồi ko ghé vào diễn đàn, bữa nay ghé vô thử, thấy ghi ngày TT83 "gõ cửa" diễn đàn là 28-2-2007. Uh! Thế là một năm rồi nhẩy!</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Có ai đó đã từng có câu thơ rằng "Một năm là bấy nhiêu tình?" thì phải. Nếu được trả lời câu này, thì (trong hoàn cảnh của mình) TT83 xin được mạo muội trả lời rằng "tình là tình nhiều khi khôgn mà có, tình là tình nhiều lúc có như không".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Vì lẽ gì mà "có có không không" như kinh nhà Phật vậy?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, diễn đàn đã đổi thay biết mấy. Những luồng gió mát có, rát có thổi phần phật vào từng trang chủ đề. Lúc thì làm tái tê những trái tim chưa vững mầm xanh tín ngưỡng, lúc thì muốn lung lay cả cội rễ đức tin của những người nhẹ dạ. Những cơn lốc lý trí nhân gian của một số chư vị muốn giành cho mình một "gia sản" riêng như là của Trời cho đã làm kinh thiên động địa. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, diễn đàn xem ra vẫn như xưa. Có lẽ k</FONT></strong><strong><FONT size=3>hách đến kể cũng nhiều, mà khách buồn lòng bỏ đi cũng không ít. Đọc một số tác giả khả kính, thấy ở các vị vẫn ẩn tàng một trái tim thiết tha vì Thầy, vì Đạo, dù cho thiên hạ có ngửa nghiêng nhiều nẻo... Một số khác, vẫn chưa bước chân ra khỏi cái địa giới nhỏ hẹp của cá nhân, lòng vẫn ít nhiều hậm hực vì những định kiến riêng tư không được đám đông ủng hộ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm 365 ngày. Năm nay sẽ thêm 1 ngày nữa. Một ngày dư ra mỗi 4 năm, mà sao lòng người không dư ra một chút tình nhỉ? Một chút tình thực lòng với nhau ấy, chứ "bằng mặt, không bằng lòng" thì "có cũng như không". Không ít trao đổi trên diễn đàn đã không diễn ra như là giữa những đứa con của Đấng Cha Chung Đại Từ Phụ. Mà như là giữa những người tưởng đâu bà con hóa ra vô cùng xa lạ. Đọc một số câu chữ (vào lúc "cơn lốc" dữ dằn nhất) chợt xót xa quá đỗi. Nếu đọc kỹ hơn, sẽ thấy chỗ này, chỗ kia cất giấu một số vị mượn diễn đàn để tỏ bày những ý đồ không được trogn sáng.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, ngoài bình minh từ nỗ lực vượt bậc của nhiều vị tâm huyết vì cái Chung, vẫn thấp thoáng bóng đêm của một số vị muốn kéo ngày hôm qua dài thêm nữa! Vì thế, qua m</FONT></strong><strong><FONT size=3>ột năm, tình lúc có, lúc không!</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Có ai đó đã từng có câu thơ rằng "Một năm là bấy nhiêu tình?" thì phải. Nếu được trả lời câu này, thì (trong hoàn cảnh của mình) TT83 xin được mạo muội trả lời rằng "tình là tình nhiều khi khôgn mà có, tình là tình nhiều lúc có như không".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Vì lẽ gì mà "có có không không" như kinh nhà Phật vậy?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, diễn đàn đã đổi thay biết mấy. Những luồng gió mát có, rát có thổi phần phật vào từng trang chủ đề. Lúc thì làm tái tê những trái tim chưa vững mầm xanh tín ngưỡng, lúc thì muốn lung lay cả cội rễ đức tin của những người nhẹ dạ. Những cơn lốc lý trí nhân gian của một số chư vị muốn giành cho mình một "gia sản" riêng như là của Trời cho đã làm kinh thiên động địa. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, diễn đàn xem ra vẫn như xưa. Có lẽ k</FONT></strong><strong><FONT size=3>hách đến kể cũng nhiều, mà khách buồn lòng bỏ đi cũng không ít. Đọc một số tác giả khả kính, thấy ở các vị vẫn ẩn tàng một trái tim thiết tha vì Thầy, vì Đạo, dù cho thiên hạ có ngửa nghiêng nhiều nẻo... Một số khác, vẫn chưa bước chân ra khỏi cái địa giới nhỏ hẹp của cá nhân, lòng vẫn ít nhiều hậm hực vì những định kiến riêng tư không được đám đông ủng hộ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm 365 ngày. Năm nay sẽ thêm 1 ngày nữa. Một ngày dư ra mỗi 4 năm, mà sao lòng người không dư ra một chút tình nhỉ? Một chút tình thực lòng với nhau ấy, chứ "bằng mặt, không bằng lòng" thì "có cũng như không". Không ít trao đổi trên diễn đàn đã không diễn ra như là giữa những đứa con của Đấng Cha Chung Đại Từ Phụ. Mà như là giữa những người tưởng đâu bà con hóa ra vô cùng xa lạ. Đọc một số câu chữ (vào lúc "cơn lốc" dữ dằn nhất) chợt xót xa quá đỗi. Nếu đọc kỹ hơn, sẽ thấy chỗ này, chỗ kia cất giấu một số vị mượn diễn đàn để tỏ bày những ý đồ không được trogn sáng.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Một năm, ngoài bình minh từ nỗ lực vượt bậc của nhiều vị tâm huyết vì cái Chung, vẫn thấp thoáng bóng đêm của một số vị muốn kéo ngày hôm qua dài thêm nữa! Vì thế, qua m</FONT></strong><strong><FONT size=3>ột năm, tình lúc có, lúc không!</FONT></strong></P>